Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Nữ Thủ tướng Australia ngã bổ nhào vì giày cao gót


Nữ Thủ tướng Julia Gillard đã trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo ở Australia do “lại trượt chân vì giày”, khi bà ngã đập mặt xuống đất gần đài tưởng niệm Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ.








Bà Gillard không bị thương và nhanh chóng cho biết bà “ổn” mặc dù bà bị đập mặt xuống đất sau khi gót giày của bà mắc vào cỏ mềm.



Khi một phóng viên nam hỏi bà về sự cố, Thủ tướng Australia cười nói rằng phóng viên này có thể không hiểu được “những rắc rối” khi đi giày cao gót trên cỏ.


Bà cũng đưa ra kết luận với cú sảy chân: “Đối với đàn ông, những người đi giày đế bằng suốt cả ngày, nếu bạn đi một chiếc giày cao gót và nó bị mắc vào cỏ, rồi sau đó bạn nhấc chân lên, giày không đi theo, kết quả là như bạn đã thấy”.



Thủ tướng Gillard hiện đang công du Ấn Độ, nhằm củng cố hợp tác hạt nhân dân dụng giữa hai nước. Hôm qua, 17/10, sau cuộc thảo luận giữa bà Gillard và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan, hai bên đã nhất trí sẽ ký thỏa thuận, theo đó Australia bán urunium cho Ấn Độ. Thoả thuận cũng giúp cung cấp cho Ấn Độ năng lượng cần thiết để chạy các nhà máy điện hạt nhân dân dụng, đồng thời mang lại một thị trường mới cho Australia, nước lớn thứ ba thế giới về cung cấp uranium.



Trước đây, Australia không muốn bán uranium cho Ấn Độ vì Ấn Độ chưa ký hiệp định cấm phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, trước Australia, Ấn Độ cũng đã ký những thỏa thuận tương tự với Mỹ và Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét