Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

LÊ THANH TÙNG: Đôi điều suy nghĩ về cuộc bầu cử đảng hội khoá 13 và hội đồng đảng Cệng sản các cấp cấp vừa qua


Friday, 27 May 20110 y kien

Quốc  hội đầu tiên năm 1946, hồi bấy giờ ai cũng biết là Quốc hội Dân chủ đa đảng, thế nhưng sáu mươi lăm năm sau nó đã bị ĐCSVN làm cho mọi người đi  vào quyên lãng, đặc biệt là thế hệ trẻ sau này hầu như không biết gì về  cái Quốc hội dân chủ ấy.

Thật xót xa cho 84 triệu người dân Việt Nam (không tính 3 triệu ĐVĐCS),  Cả dân tộc ta bị ĐCSVN lừa bịp mà hầu như cả dân tộc Việt Nam không hề biết gì về việc bầu cử tự do dân chủ bởi vì họ thờ ơ với chính trị. Một số thì biết là mình bị cái chế độ khốn nạn độc tài công an đảng trị này nhưng phần vì giá áo túi cơm, phần vì cả nể mà phải đi bầu, kể cả chính những anh chị em đang đấu tranh dân chủ.
Chỉ  còn một phần quá nhỏ bé là dám công khai ra mặt, nhất định không chịu đi bầu. Tôi thiết nghĩ có khoảng chừng 3 triệu người công khai phản đối như vợ chồng tôi, thì tôi tin rằng ĐCSVN sẽ phải hoãn lại cuộc bầu bán vớ vẩn tốn tiền hao bạc, mất thời của nhân dân vào việc vô tích sự, vô bổ này.
Tại sao tôi lại dám khảng định rằng: ai đi bầu là kẻ phản quốc, ai không đi bầu là người yêu nước?
Chúng ta cùng nhau mổ xẻ phân tích xem ai là kẻ phản quốc và ai là người yêu nước.
Chủ nghĩa cộng sản này có phải là được du nhập từ ngoại bang về không?
Công  hàm ngày 14/9/1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của ông cha ta là của Trung Cộng thì có phải là công hàm bán nước của ĐCSVN hay không?
Có  phải Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam ta nó quá xa cho nên ĐCSVN mới giao cho quan thầy Trung Cộng quản lý dùm phải không? ĐCSVN đứng đầu là ông Hồ Chí Minh, nếu như ông ấy và đảng không đồng ý thì liệu một mình ông Phạm Văn Đồng có dám ký cái Công hàm ấy hay không? Rõ ràng đây là một cái công hàm bán rẻ Tổ quốc của ĐCSVN mà bản thân ông Phạm Văn Đồng cũng chỉ là người buộc phải thực thi nhiệm vụ mà thôi. Vậy thế thì ĐCSVN  quang vinh muôn năm hay là ĐCSVN nhục nhã muôn năm?
Trong khi đó hai quần đảo ấy nằm ở dưới vĩ tuyến 17 nó thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà nhà độc tài cộng sản Bắc Việt đã thò tay ký kết tại Geneve-Thụy Sỹ năm 1954. Có phải bản chất của người Việt Nam là “Không ăn thì đạp đổ”, hay là một sự nô lệ kiểu mới buộc ĐCSVN phải cúi đầu bái phục trước quan thầy Trung Cộng?

Tại sao Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Bãi Tục Lãm cùng 1.700 km2 biên giới Việt – Trung và 11.000 km2 biển Vịnh Bắc Bộ thuộc về Trung Cộng?
Tại sao 300.000 ha rừng đầu nguồn lại cho Trung Cộng thuê 50 năm?
Tại sao lại cho Trung Cộng khai thác mỏ vàng Lũng Lô ở Lào Cai với trữ lượng 8 tấn vàng?
Tại  sao lại cho Trung Cộng nhảy vào khai thác Boxit ở Tây Nguyên mà không cần thông qua Đảng hội cũng như không tổ chức đấu thầu?
Tại  sao hơn 70 chiến sỹ và sỹ quan của ta ở Trường Sa bị quân đội Trung Cộng sát hại từ năm 1988 đến nay mà lại không được công nhận là liệt sỹ?
Tại  sao tầu Trung Cộng đâm vào tầu đánh cá của Vệt Nam ta mà lại phải nói là tàu lạ đâm vào, trong khi đó ngài Ngoại trưởng – Phạm Gia Khiêm lại phải sang Trung Cộng năn nỉ xin nộp phạt để đưa được tàu và người về nước?
Tại sao lại cho Trung Cộng khai thác mỏ than non ở Nho Quan – Ninh Bình, trong khi đó Chính phủ thì cấm?
Đặc  biệt là: Tại sao toàn bộ nhân sự của Bộ Chính trị (Bộ dở hơi, cái bộ ít  người nhất nhưng quyền hành to nhất) và nhân sự từ cấp xã, huyện, tỉnh,  thành phố của các tỉnh biên giới Việt – Trung lại do Trung Cộng sắp đặt?
Tất  các câu hỏi đã được nêu ở trên thì theo như quý vị đã đủ bằng chứng để khảng định ĐCSVN là đảng bán nước được chưa? Có phải ĐCSVN nhục nhã muôn  năm có được chưa?
Quý vị có biết điều đó hay không?
Quý  vị có biết rằng nếu như 1/2 cử tri trên tổng số hơn 60 triệu của tri chúng ta bỏ phiếu trắng thì liệu ĐCSVN họ có nhường quyền cho đảng khác lên nắm quyền điều hành đất nước hay không? Xin trả lời rằng chắc chắn là không.
Vậy thì tại sao chúng ta lại vẫn đi bầu?
Đây có phải ai đi bầu chính là kẻ phản Quốc không?
Chính vì vậy yêu nước là không được đi bầu hay đi bầu là đồng nghĩa với không yêu nước.
Việc  quý vị cho rằng mình phản đối bằng cách là bỏ phiếu trắng hoặc là gạch tất cả là phương pháp đối phó khôn ngoan. Nhưng tôi lại cho rằng các quý  vị làm như vậy là đồng nghĩa với việc thất bại.
Quý vị vẫn chứng tỏ cho ĐCSVN họ thấy rằng các vị rất ngoan ngoãn và phải cúi đầu đi bầu.
Tôi  không đi bầu và tôi cũng không phải trốn đi đâu cả, để chứng minh cho ĐCSVN họ thấy rằng thái độ phải ứng của tôi là kiên quyết, nhất nhất như  một, mặc dù bốn ngày trước đó công an họ liên tiếp đến để nắn gân tôi.
Lời nói phải chắc như là đinh đóng cột lim, không thể nhổ ra được.
Tôi  vẫn thường tuyên bố với họ rằng: Mặc dù là một đảng nhưng nếu như các vị ấy đến nhà tôi để tôi được trực tiếp chất vấn và chính tay tôi được
trực tiếp cầm lá phiếu để bầu cho ông Thủ tướng Chính phủ cùng Tỉnh trưởng, Huyện trưởng và Xã trưởng mà tôi yêu thích thì tôi sẽ đi bầu.
Còn tôi không bao giờ đi bầu bán cho cái trò hề Dân chủ dởm này.
Cả  hơn 3 triệu đảng viên mà vô cùng yếu kém, chỉ có một điều vô cùng đơn giản mà họ không nghĩ ra. Nếu là tôi thì tôi làm thật là đơn giản mà
người dân cứ dăm dắp đi bầu mà không cần phải hò hét năn nỉ.
Làm  cái thẻ cử tri đẹp như cái chứng minh nhân dân và có giá trị hơn chứng minh nhân dân. Khi họ đi đâu hoặc là làm bất cứ một việc gì liên quan đến pháp lý thì chỉ cần xuất trình thẻ cử tri là được giải quyết.
Ai đi bầu thì mới phát thẻ cử tri, còn ai không đi bầu thì vĩnh viễn không phát. Đây chính là quyền lợi của họ cho nên có lẽ tôi cũng phải đi bầu
mất thôi bởi ai không đi bầu thì mất quyền lợi.
Tôi nghĩ là thẻ cử tri có giá trị hơn là chứng minh thư nhân dân là có lý bởi vì: chỉ có người có quyền công dân mới có thẻ cử tri. Còn những
người mất quyền công dân nhưng họ vẫn có được chứng minh thư nhân dân.
Chỉ có một việc đơn giản như vậy thôi mà hơn 3 triệu cái đầu đại diện cho “sự sáng suốt tài tình của đảng” lại thua 1 cái đầu hết sức tầm thường của Lê Thanh Tùng thì thử hỏi rằng làm sao mà cái đất nước này chẳng nghèo???
Hà Nội ngày 27/5/2011

PV: Phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam Lê Thanh Tùng

Khối: 13-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội
 http://rfvn.com/?p=22893

Đức đóng cửa nhà máy điện hạt nhân làm gương cho nước khác

http://www.yeuvietnam.com/2011/05/31/d%E1%BB%A9c-dong-c%E1%BB%ADa-nha-may-di%E1%BB%87n-h%E1%BA%A1t-nhan-lam-g%C6%B0%C6%A1ng-cho-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-khac/

Di Sản Lâu Đời HCM: Đói “cố truyền… chắt nối”!

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/30182

Chưa có chính quyền nào cứu đói bằng xe tăng và AK như Việt cộng "cứu đói" Thanh Hóa

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/30181

Phát hiện tiền quan chức cộng sản tham nhũng ở Vinashin nhiều hơn con số 4.4 tỷ đô-la

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/30179

Chính phủ Việt Nam cần dựa vào dân để đấu tranh với Trung Quốc về Biển Đông

http://thongtinberlin.de/thoisuquocte/mai2011/chinhphuvietnamcanduavaodan.htm

Xe tải húc gãy 5 cọc tiêu, lao xuống ruộng


(Dân trí) - Chạy với tốc độ quá nhanh, tài xế xe tải chạy hướng Vinh -Thanh Hóa mất lái ở địa bàn huyện Nghi Lộc "ủi" liền 5 cọc tiêu và lao thẳng xuống ruộng.


Chạy tốc độ quá nhanh, chiếc xe tải lao xuống ruộng.
 
Khoảng 10 giờ 30 sáng nay ngày 31/05 tại km 445, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36M- 5721 chạy hướng Vinh - Thanh Hóa bất ngờ gặp sự cố đã mất tay lái, đâm gãy 5 cọc tiêu lao xuống ruộng.
Người dân chứng kiến sự việc cho biết, chiếc xe tải trên chạy với tốc độ cao, khi đến địa bàn xã Nghi Long, mặc dù đường thẳng và quang vắng nhưng bất ngờ nhắm thẳng loạt cọc tiêu bên đường "ủi" dài một đường trước khi "hạ cánh" xuống ruộng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong cho người đi đường cũng như tài xế và phụ xe.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đại diện chủ nhà xe đã bố trí thuê xe cẩu để giải cứu chiếc xe gặp sự cố khỏi hiện trường.
Nguyễn Hải
 

Hà Nội: CSGT bị đâm lén giữa ngã tư


(Dân trí) - Đang tận tình chỉ đường cho một người phụ nữ, bất ngờ Thượng sỹ Tuấn bị một nam thanh niên đi bộ từ phía sau tiếp cận, dùng dao đâm thẳng vào bả vai.
Sáng nay, 31/5, Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Đội CSGT số 3 - Phòng PC67 CATP) cùng đồng đội làm nhiệm vụ tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà. Khoảng 9h, khi Thượng sỹ Tuấn đang đứng phân luồng giao thông ở vị trí đối diện với Trung tâm chiếu phim quốc gia thì có một người phụ nữ đi xe máy dừng xe hỏi đường.
 
Thượng sỹ Tuấn được cấp cứu tại bệnh viện.
Trong lúc đang tận tình giúp đỡ người dân đi cho đúng hướng Thượng sỹ Tuấn đã bị một nam thanh niên đi bộ tiếp cận từ phía sau và dùng dao đâm thẳng vào bả vai. Vết đâm khá ngọt khiến Thượng sỹ Tuấn ngay lập tức không cảm thấy đau đớn. Chỉ đến khi người phụ nữ hỏi đường nhìn thấy máu từ vai người chiến sỹ CSGT khá nhiều mọi người mới hốt hoảng đưa Thượng sỹ Tuấn đi cấp cứu.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, họ nhìn thấy một thanh niên bịt khẩu trang đi bộ lững thững tiếp cận Thượng sỹ Tuấn. Sau khi đâm thẳng nhát dao từ trên xuống, người thanh niên này đã nhảy lên một chiếc xe Dream nổ máy chờ sẵn gần đó phóng vụt mất. Nhiều nhân chứng đã quả quyết con dao mà đối tượng gây án có khả năng là loại dao chọc tiết lợn.
Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện Đống Đa, Thượng sỹ Tuấn đã được đồng đội và nhân dân đưa vào điều trị tại bệnh viện 19/8. Tại đây, các bác sỹ đã kịp thời điều trị vết thương ở vùng bả vai phải của Thượng sỹ Tuấn.
 
Máu chảy ướt đẫm áo Thượng sỹ Tuấn.
Vào lúc 13h45, các bác sỹ bệnh viện 19-8 đã kịp thời mổ khi vết thương gây tràn dịch màng phổi. Hiện tại sức khỏe Thượng sỹ Tuấn đã bình phục trở lại.
Trao đổi với phóng viên, anh cho biết: “Trong cuộc sống hàng ngày, công việc của người chiến sỹ CSGT khá vất vả nên tôi về đến nhà là ở trong nhà hoặc đi học, không ra đến ngoài mấy. Thời gian không có nhiều để tiếp xúc với xã hội nên không hề có chuyện thù oán cá nhân với ai.”
Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội CSGT số 3, khẳng định: “Dù mới về nhận nhiệm vụ tại đơn vị chưa lâu nhưng trong lối sống và ứng xử hàng ngày, Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn luôn thể hiện lối sống đúng mực, chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn luôn nhận nhiệm vụ gian khó.”
Hiện CA phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã tiến hành thu thập lời khai các nhân chứng và khẩn trương truy bắt hung thủ.

http://dantri.com.vn/c728/s728-485606/ha-noi-csgt-bi-dam-len-giua-nga-tu.htm

Từ Hà Tĩnh vào Thành Phố Bác, giả kỹ sư lừa các cô gái trẻ ( VÌ ĐÂU NÊN NỖI )


http://nguoivietnamoi.blogspot.com/2011/05/tu-ha-tinh-vao-thanh-pho-bac-gia-ky-su.html

Bị công an giả cướp cạn xe Air Blade

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/nld.com.vn/Bi-cong-an-gia-cuop-can-xe-Air-Blade/6363742.epi

5-29-2011 Nhung Van De Viet Nam voi Pham Tran

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MoI0pqlbQ3I

Doc Bao Vem 218

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eVUDJdTxhYw#at=38

Báo động: Sài Gòn – Nhà cầm quyền lấy khu đất Nhà thờ Kitô Vua, Giáo xứ Bình Triệu


 
LTCG (31.05.2011)– Sài Gòn – Khu đất tại số 123 – quốc lộ 13 -  P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM trước đây là khuôn viên nhà thờ Chúa Kitô Vua – Giáo xứ Bình Triệu. Trong đó bao gồm 1 Nhà thờ, 1 Tháp chuông, các nhà sinh hoạt. Sau khi sử dụng một số chiêu bài xảo trá thì buộc các cha xứ cho mượn với mục đích giáo dục. Sau khi đồng ý cho mượn  chính quyền đã mở trường pháp lý (sau này gọi là đại học luật Tp. HCM cơ sở Bình Triệu). Và Giáo xứ Bình triệu đã chuyển sang sinh hoạt tại đền Đức Mẹ Fatima ( bây giờ gọi là nhà thờ Fatima ).
Sau năm 1975 đến nay Giáo xứ Bình Triệu đã hai lần gửi đơn lên chính quyền các cấp để đòi trả lại khu đất cho mượn nhưng cho đến giờ vẫn không có câu trả lời.
Tháng 11.2010,  bất ngờ có một dự án được thi công trên khu đất này, đó là dự án đầu tư xây dựng thông tin thư viện cơ sở 2 trường đại học luật TP.HCM do nhà thầu cơ điện lạnh thi công. Ngay sau đó thì nhà thầu đã đưa các phương tiện và máy móc đến vây lại và che kín khu đất, đồng thời đập phá và sang bằng khu đất trên. Trong dự án, Tháp chuông vẫn được giữ nguyên nhưng không hiểu sao sau khi san bằng thì ngoài Tháp chuông, thì bức tường sau Cung Thánh ( nơi có tượng Chúa Kitô Vua và các Thánh) cũng không phá và được bịt lại bằng 1 cái bạt màu xanh.
Không những khu đất này mà còn nhiều khu đất mà nhà cầm quyền cộng sản đã lấy cớ mượn của Giáo Hội nhưng không trả.
Hàng động này của nhà cầm quyền CSVN lần nữa thách thức dư luận, đặc biệt là cộng đồng giáo dân và những người yêu mến sự thật và công lý.
Đây là một số hình ảnh về khu đất và nhà thầu đang thi công:
CTV, VRNs
Bức phù điêu hình Chúa và các thánh đang bị phủ bạt xanh
Nhà thờ bị bao quanh bằng tôn để bên trong bắt đầu thi công
Nhà thờ và các nhà sinh hoạt đã bị phá sập, vật liêu xây dựng mới đã đổ về
 VRMI
Be the first to like this post.
  1. thanhtam
    31.05.2011 lúc 13:10 | #1
    KHỐN NẠN – LŨ CƯỚP CHÍNH QUYỀN.
  2. Xuân Đàn
    31.05.2011 lúc 15:48 | #2
    Hiện là giáo ly viên BT. Được biết là trước kia có nhiều người đã đáp phá tháp chuông và điêu hình Chúa và các thánh nhưng đập chưa được đến đâu thì về bị tại nạn nằm viện có người trọng thương có người mất trí. Có người gia đình khổ ải và nhiều chuyện khác. Điều đó được giải thích vì sao cộng sản lại ko giám phá bỏ tháp chuông và đụng đến điêu hình Chúa và các thánh .
    Như vậy hành động của nhà cầm quyền cộng sản tại tphcm sẽ được minh chứng rằng đất mà họ đang sử dụng là đất của nhà thờ vì điêu hình Chúa và các thánh + tháp chuông vẫn tồn tại !
    Mong rằng những bậc lãnh đạo giáo hội lên tiếng mạnh mẽ!
  3. The Tai
    31.05.2011 lúc 15:59 | #3
    Nhìn hiện trường chắc đã xảy ra lâu rồi, sao chủ chăn và giáo dân không có ý kiến gì vậy………….
    UBCLHB mới họp xong, không biết có hành động ngay không?
  4. tung tn
    31.05.2011 lúc 17:04 | #4
    xin cầu nguyện cho UBCLHB. xin cho các ngài biết can đảm dấn thân đấu tranh cho công lý hoà bình cho GH và QH

http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/05/31/bao-d%E1%BB%99ng-sai-gon-nha-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-l%E1%BA%A5y-khu-d%E1%BA%A5t-nha-th%E1%BB%9D-kito-vua-giao-x%E1%BB%A9-binh-tri%E1%BB%87u/

Lịch sử vẻ vang

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/lich-su-ve-vang.html

Câu chuyện café vỉa hè,

http://tranhung09.blogspot.com/2011/05/cau-chuyen-cafe-via-he.html

Viện trợ và... tham nhũng

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/vien-tro-va-tham-nhung.html

Quyền lực “còng tay” công lý

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/quyen-luc-cong-tay-cong-ly.html

Bản chất ‘Bá quyền’ của Trung Quốc

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/ban-chat-ba-quyen-cua-trung-quoc.html

Nhà báo bị CA còng tay tại Hội chợ Thương mại Quốc tế

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/nha-bao-bi-ca-cong-tay-tai-hoi-cho.html

Biển Ðông ngày càng trở nên chật hẹp với VN

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/bien-ong-ngay-cang-tro-nen-chat-hep-voi.html

CXN- ”CHUYÊN DA KINH TẾ VN” lạc quan về thị trường chứng khoán?

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/05/31/cxn_bai-nay-v%E1%BB%81-ttck-dang-ngay-17-11-09-m%E1%BB%9Bi-l%C6%B0%E1%BB%A3m-l%E1%BA%A1i-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

Gái mại dâm bán… vé số!



30/05/2011 // No Comment // Categories: Tin Việt Nam.
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện một phương thức hoạt động mại dâm mới: Gái bán dâm đóng vai những người bán vé số dạo, trên tay là một tập vé số có khi đã… “xổ” từ lâu, tìm đến các quán nhậu, quán cà phê, là những nơi tập trung đông người nhằm lôi kéo những vị khách “ưa của lạ”.
“Vé số xổ liền”
Phi, một dân nhậu thổ địa hứa sẽ đưa tôi đi tìm hiểu rõ hơn về tệ nạn mại dâm biến tướng này. 7h tối một ngày cuối tuần, hai chúng tôi đến một quán nhậu nằm trên đường D1 gần chợ Văn Thánh (Bình Thạnh). Đây là địa điểm mà theo Phi, là nơi mà các đối tượng “gái vé số” thường xuyên lui tới nhất.
Chỉ một lúc sau khi chúng tôi tới, một nàng trên tay cầm tập vé số, khẩu trang bịt kín mặt bước vào. Nhận được cái nháy mắt của Phi, tôi lặng im quan sát. Cô nàng sau khi đảo mắt một vòng quanh quán, như để  xác định “con mồi” liền cầm tập vé số tiến lại từng bàn để chào mời. Dường như hôm nay không phải một ngày may mắn của cô khi liên tiếp nhận được những cái khoát tay từ chối từ thực khách. Sau một hồi mời chào không kết quả, cô nàng đi ra ngoài, leo lên xe của một người đàn bà đợi sẵn, chạy mất hút ra hướng cầu vượt Văn Thánh.
Khoảng hơn 10 phút sau, một cô nàng bán vé số  khác xuất hiện, lại tiếp tục công việc mời mọc khách như cô trước. Lần này, Phi ngoắc tay kêu cô nàng vừa tới lại, miệng cười nói: “Uống với anh vài ly rồi anh mua giúp vài tờ vé số”. Như đã quá quen thuộc với cảnh này, cô nàng thản nhiên cầm ly bia uống một hơi hết sạch và kéo ghế ngồi bắt chuyện với chúng tôi. “Nhậu thế này rồi về ngủ thì buồn chết, hai anh có muốn đi tăng hai không?”, cô nàng nháy mắt ra hiệu sau khi uống cạn ly bia thứ 2. “Ở đâu em?”, “Gần đây thôi, chỗ quen, đảm bảo an toàn, em bao tiền phòng”, “Thôi hẹn em hôm khác, hôm nay anh không có hứng”, mặt cô nàng xị xuống khi chúng tôi từ chối. Nhưng trước khi đi, cô nàng vẫn không quên bỏ lại tờ vé số đã xổ, bên trên có ghi số điện thoại kèm cái nháy mắt “Khi có nhu cầu thì gọi cho em”.
“Luật” của gái vé số
Theo lời một gái bán dâm “đội lốt” bán vé số, “gái vé số” ở đây có bảo kê và phân chia lãnh
XX“>địa hẳn hoi, giá thường dao động từ 300 đến 500 ngàn/1 lần đi khách tùy theo thỏa thuận. Được biết, một số quán nhậu trên đường Ung Văn Khiêm thỉnh thoảng cũng có một vài em ghé lại tìm “mồi”.
Chúng tôi tiếp tục đi xuống khu vực quốc lộ 22 trên địa bàn huyện Hóc Môn, nơi mà “dân trong nghề” cho biết là địa bàn tập trung nhiều “gái vé số” nhất. Gái ở đây phần lớn là gái mại dâm “quá đát” “dạt” từ các nhà hàng, quán nhậu, các quán café ôm và ổ chứa trong nội thành, ra đây kiếm sống qua ngày. Do nơi đây tập trung khá nhiều các thành phần lao động, chủ yếu là lao động bình dân và cánh lái xe  nên giá cả mỗi lần đi khách cũng “mềm” hơn so với các khu vực khác.
Sau khi kiếm được “con mồi”, các cô nàng thường dẫn khách tới các nhà nghỉ bình dân ven quốc lộ 22 và lân cận để hành sự. Khác với khu Văn Thánh và một vài nơi khác, khu vực này gần như không có bảo kê hay phân chia địa bàn cụ thể, cứ kiếm được “mồi” là đi, do đó, việc các nàng bị khách làng chơi quỵt tiền sau khi “hành sự” thường xuyên diễn ra.
Nhận diện “gái vé số”
Theo lời một gái bán dâm “đội lốt” bán vé số, “gái vé số” ở đây có bảo kê và phân chia lãnh địa hẳn hoi, giá thường dao động từ 300 đến 500 ngàn/1 lần đi khách tùy theo thỏa thuận. Được biết, một số quán nhậu trên đường Ung Văn Khiêm thỉnh thoảng cũng có một vài em ghé lại tìm “mồi”.
Chúng tôi tiếp tục đi xuống khu vực quốc lộ 22 trên địa bàn huyện Hóc Môn, nơi mà “dân trong nghề” cho biết là địa bàn tập trung nhiều “gái vé số” nhất. Gái ở đây phần lớn là gái mại dâm “quá đát” “dạt” từ các nhà hàng, quán nhậu, các quán café ôm và ổ chứa trong nội thành, ra đây kiếm sống qua ngày. Do nơi đây tập trung khá nhiều các thành phần lao động, chủ yếu là lao động bình dân và cánh lái xe  nên giá cả mỗi lần đi khách cũng “mềm” hơn so với các khu vực khác.
Sau khi kiếm được “con mồi”, các cô nàng thường dẫn khách tới các nhà nghỉ bình dân ven quốc lộ 22 và lân cận để hành sự. Khác với khu Văn Thánh và một vài nơi khác, khu vực này gần như không có bảo kê hay phân chia địa bàn cụ thể, cứ kiếm được “mồi” là đi, do đó, việc các nàng bị khách làng chơi quỵt tiền sau khi “hành sự” thường xuyên diễn ra.
Nhận diện “gái vé số”
Theo lời Phi, để nhận ra những đối tượng gái bán dâm “núp bóng” nghề bán vé số không khó, chỉ cần mời các nàng một ly bia là phân biệt được ngay “bởi những người bán vé số thật thì không bao giờ uống, trong khi đó, các cô nàng này lại không bao giờ từ chối, có khi còn chủ động bắt chuyện khi chưa được mời”, Phi giải thích.
Tiếp đến, “con mồi” mà các nàng nhắm tới thường là những bàn toàn đàn ông, đặc biệt là những bàn ít người. Thường thường, khi vào quán, các đối tượng đều đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở hai con mắt, đến khi khách “chịu đèn” thì mới tháo khăn ngồi tiếp chuyện, cũng là để khách xem “hàng” và ngã giá.
Thêm một chi tiết khác để người ta có thể phân biệt là tập vé số trên tay các đối tượng này thường chỉ dùng để ngụy trang, trong đó chỉ có khoảng hơn chục tờ là vé thật, còn lại là vé xổ rồi và thường có ghi số điện thoại để khách liên hệ khi có nhu cầu.
Qua tìm hiểu, hình thức mại dâm này đã xuất hiện trên địa bàn thành phố một thời gian. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc bán vé số dạo, các đối tượng này dễ dàng “qua mặt” các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra và truy quét. Khi có “động”, các đối tượng chỉ cần trưng ra tập vé số là coi như hết chuyện, để rồi sau đó các nàng lại tiếp tục hoạt động một cách công khai. Các chủ quán nhậu, quán café, tuy biết rõ sau cái vỏ bọc bán vé số kia là gì nhưng một phần do ngại bọn bảo kê, phần vì hoạt động của các đối tượng “chẳng ảnh hưởng gì tới quán, thậm chí còn kéo khách đến đông hơn nên cũng đành nhắm mắt cho qua”, một chủ quán trên đường Văn Thánh tâm sự. Chính những điều này đã làm cho tệ nạn mại dâm núp bóng vé số đang ngày càng trở nên biến tướng và phức tạp hơn.
—oOo—
ents are closed.http://www.tuoitreyeunuoc.com/archives/3187

Thông Cáo Tuổi Trẻ Yêu Nước

http://www.tuoitreyeunuoc.com/archives/3116

Cắt cáp dầu khí Việt Nam, Trung Quốc nói là bình thường!

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/cat-cap-dau-khi-viet-nam-trung-quoc-noi.html

Bao nhiêu thì kể là nhiều ?

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/bao-nhieu-thi-ke-la-nhieu.html

Dân kêu đói – Chính quyền giả mù giả điếc

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/dan-keu-oi-chinh-quyen-gia-mu-gia-iec.html

Trường Sa - Bây giờ hoặc mãi mãi chẳng bao giờ !

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/truong-sa-bay-gio-hoac-mai-mai-chang.html

Sự vô duyên hay ý đồ thâm độc đằng sau một dự định ?

http://danlambaovn.blogspot.com/

Chết bởi cái thói vô trách nhiệm

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/chet-boi-cai-thoi-vo-trach-nhiem.html

Ngư dân vẫn “đạp sóng” ra Hoàng Sa, Trường Sa

http://vietnamdanchu.multiply.com/journal/item/8658

Wikileaks : Việt nam xin làm Khu tự trị trực thuộc Bắc Kinh May 31, '11 5:03 AM for everyone

http://vietnamdanchu.multiply.com/journal/item/8656

Radio Phát về Việt Nam Đáp Lời Sông Núi ngày 30.05.2011: Thêm 1 tàu đánh cá bị tàu lạ nổ súng tấn công 1 thuyền viên chết + các tin mới

http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/05/radio-phat-ve-viet-nam-ap-loi-song-nui_8752.html

Huế bắt đầu xuất hiện…hố tử thần

http://bee.net.vn/channel/1987/201105/Hue-bat-dau-xuat-hienho-tu-than-1800885/

Chủ rừng phòng hộ bị lâm tặc chém trọng thương

http://bee.net.vn/channel/1987/201105/Chu-rung-phong-ho-bi-lam-tac-chem-trong-thuong-1800891/

Một số lãnh đạo bộ, ngành nghỉ hưu từ 1/6

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/mot-so-lanh-dao-bo-nganh-nghi-huu-tu-1-6/

Phát hiện phần thi thể trong bao tải trôi trên kênh


Trưa 31/5, trong lúc tắm kênh, một nhóm thanh thiếu niên ở phường Tân Phong (quận 7, TP HCM), hốt hoảng khi thấy bao tải chứa một phần thi thể nam từ thắt lưng trở xuống đang bốc mùi hôi thối.

Em Trương Du Kỵ (14 tuổi) cho biết, gần 12h trưa em cùng một số bạn tắm kênh. Trong lúc bơi, cả nhóm phát hiện một bao tải màu hồng trôi lềnh bềnh trên kênh, hướng từ khu Phú Mỹ Hưng về Nguyễn Thị Thập (quận 7).
"Bao tải trương phình và có mùi hôi thối. Tưởng là xác động vật, các bạn dùng dao lam rạch bao ra. Bất ngờ từ bên trong lộ ra bàn chân người nên cả nhóm hoảng hốt báo công an", Kỵ kể.
Nơi một phần thi thể trong bao bố được nhóm thanh thiếu niên phát hiện. Ảnh: An Nhơn.
Nơi một phần thi thể trong bao tải được nhóm thanh thiếu niên phát hiện. Ảnh: An Nhơn.
Nhận được tin báo, lực lượng công an phường, quận 7 và thành phố đã có mặt khám nghiệm hiện trường.
Sau khi mở bao tải, cảnh sát phát hiện phần thi thể nam từ thắt lưng trở xuống hai chân, không có thân và đầu. Ở đùi trái nạn nhân xăm hình con nai, đùi phải xăm hình cô gái. Xác đang trong qua trình phân hủy.
Nhận định đây là vụ án mạng nên lực lượng điều tra đã dùng canô dạo khu vực con kênh này để tìm phần thi thể còn lại, nhưng đến chiều tối vẫn chưa phát hiện thêm gì.
An Nhơn

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/phat-hien-phan-thi-the-trong-bao-tai-troi-tren-kenh/

Học sinh lớp 12 bị bảo vệ tấn công trong buổi tiệc chia tay


Tối 30/5, buổi tiệc chia tay tuổi học trò của 41 học sinh trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa biến thành cuộc hỗn chiến với bảo vệ tòa nhà The Everrich trên đường Lê Đại Hành (quận 11, TP HCM). 5 em đã phải nhập viện.

Những vết thương trên người của học sinh bị bảo vệ dùng hung khí đánh. Ảnh: An Nhơn.
Những vết thương trên người của học sinh bị bảo vệ dùng hung khí đánh. Ảnh: An Nhơn.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 Trần Thị Kim Dung cho biết, còn hai ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp THPT nên lớp tổ chức tiệc chia tay. Tiệc được đặt tại sảnh lầu 5 Trung tâm thương mại Lotte Mart, thuộc tòa nhà The Everrich vào lúc 17h30 ngày 30/5. Ngoài cô Dung còn có một giáo viên bộ môn và 41 học sinh, trong đó hơn 10 em nam tham gia. Do bận việc phải về sớm nhưng đến 19h30 cô Dung nhận được tin các em bị bảo vệ đánh nên đến ngay bệnh viện.
Chưa hết sợ hãi, học sinh Đoàn Nguyễn Hải Đăng kể, dự tiệc xong, các em đi thang cuốn xuống bãi lấy xe ra về. Tại thang cuốn lầu 5 do đùa nghịch lớn tiếng nên các em bị bảo vệ nhắc nhở. "Khi xuống đến tầng 3 thì thang cuốn ngừng hoạt động. Lúc này gần 20 bảo vệ mang theo dùi cui và roi điện xuất hiện. Họ lớn tiếng chửi bằng những lời lẽ không được lịch sự nên chúng em phản ứng lại", Hải Đăng nói.
Nhóm bảo vệ rượt đuổi đánh các học sinh. "Một số bạn nữ bị trúng hung khí, một số do hoảng sợ đã ngất xỉu", Hải Đăng kể tiếp. Một số học sinh chạy xuống tầng hầm lấy xe, tuy nhiên tại đây các em tiếp tục bị nhóm người mặc áo xanh dồn vào đánh. Hai em nam lấy được xe, rồ ga phóng ra ngoài thì bị bảo vệ chạy theo dùng thanh sắt đánh vào lưng.
Những học sinh bị nhóm bảo vệ tấn công tối 30/5. Ảnh: An Nhơn.
Học sinh lớp 12A11 trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau khi bị bảo vệ tòa nhà The Everrich tấn công tối 30/5. Ảnh: An Nhơn.
Trật tự vãn hồi khi công an phường 15, cảnh sát 113 có mặt. 5 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương là Trần Hoàng Ân, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Thị Kim Hiền, Lâm Chí Minh và Nguyễn Văn Trường. Trong đó nặng nhất là Trần Hoàng Ân bị đánh vỡ kính cận, sưng trán, sưng mắt và nôn ra máu nên đến sáng 31/5 vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.
Sáng 31/5, công an phường 15 tiếp tục làm việc với một số học sinh nữ và 4 bảo vệ.
Hay tin con bị bảo vệ tấn công khi ngày thi tốt nghiệp cận kề, nhiều phụ huynh đến hiện trường với tâm trạng lo lắng. "Sự việc xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của các em. Những em bị thương không biết dự thi được không. Tôi và những phụ huynh nhờ công an làm rõ vụ việc", phụ huynh Nguyễn Trung Hiếu nói.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Đình Xuân, Giám sát an ninh của tòa nhà The Everrich thừa nhận bảo vệ tòa nhà đã xô xát với học sinh. Đây là số bảo vệ của Công ty Long Hoàng, được tòa nhà thuê 3 năm nay. "Sáng nay Ban quản lý tòa nhà đã họp khẩn cấp và yêu cầu phía công ty bảo vệ tạo điều kiện để công an điều tra, cử người vào bệnh viện thăm hỏi học sinh bị thương, đồng thời sẽ rút kinh nghiệm", ông Xuân cho biết.
Những hung khí nhóm bảo vệ dùng đánh nhóm học. Ảnh: Độc giả.
Những hung khí nhóm bảo vệ dùng đánh các học sinh. Ảnh: Độc giả.
Theo ông Xuân, khi sự việc xảy ra ông không có mặt, nhưng thông tin ban đầu một phần do học sinh lớn tiếng, khi bị bảo vệ nhắc nhở các em không giữ bình tĩnh, gây gổ và dùng cây đánh lại. "Ca trực lúc đó có 8 bảo vệ. Chủ trương của Ban quản lý tòa nhà là không cho bảo vệ sử dụng roi điện, còn khi xảy ra sự việc họ có sử dụng để tự vệ quá mức hay không thì công an sẽ điều tra", ông Xuân khẳng định.
Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó công an quận 11 cho biết sau khi hay tin đã chỉ đạo các điều tra viên phối hợp công an phường 15 điều tra xử lý nghiêm vụ việc.
An Nhơn

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/hoc-sinh-lop-12-bi-bao-ve-tan-cong-trong-buoi-tiec-chia-tay/

Truy tố nhóm người gây rối đòi tại trụ sở công an


Đen bị công an bắt quả tang trộm cắp tài sản, được mẹ bảo lãnh về. Đêm đó anh ta kêu đau ngực rồi chết ở bệnh viện. Nhóm 6 phụ nữ tại nhà trọ của thanh niên này mang thi thể đến công an phường.

Ngày 30/5, Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên, An Giang, đã tống đạt cáo trạng sang tòa án truy tố Nguyễn Thị Tuyền (25 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (39 tuổi), Lê Thị Cẩm Thu (39 tuổi), Trương Ngọc Hạnh (44 tuổi), Nguyễn Hồng Vân (19 tuổi) cùng tạm trú phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên về tội gây rối trật tự công cộng.
Hàng trăm người dân tụ tập xem nhóm phụ nữ gây rối đêm 17/12/2010. Ảnh: Đông Nhi
Hàng trăm người dân tụ tập xem nhóm phụ nữ gây rối đêm 17/12/2010. Ảnh: Đông Nhi
Theo cáo trạng, ngày 17/12/2010, công an phường Mỹ Bình theo dõi bắt quả tang Đặng Văn Đen trộm cắp tài sản nên bắt giữ. Bà Phan Thị Mai hay tin tới làm đơn bảo lãnh cho con về. Tối cùng ngày Đen kêu tức ngực. Bà Mai đưa con đến điều trị ở bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và không lâu sau Đen tử vong. Bà Mai mang thi hài Đen về nhà trọ gặp nhóm Tuyền, Phượng, Thúy, Thu, Hạnh, Vân. Nhóm phụ nữ trên cho rằng Đen bị công an đánh chết phải làm cho rõ, nên mang xác anh đến trụ sở công an phường Mỹ Bình đòi đền mạng.
Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ xem rất đông, gây nên cảnh hỗn loạn, mất trật tự. Khi lực lượng 113, công an thành phố Long Xuyên, công an tỉnh có mặt, nhóm phụ nữ quá khích ngưng quậy phá nhưng vẫn la ó Đen chết oan.
Pháp y giám định cho thấy Đen chết do bệnh lý tim, nhồi máu cơ tim cấp, không có dấu hiệu bị đánh, đả thương... Lúc này nhóm phụ nữ trên mới chịu về nhà trọ, đồng thời xin lỗi công an phường Mỹ Bình.
Đông Nhi

Từ cảnh sát hình sự trở thành đại ca giới giang hồ



Từng là cảnh sát hình sự nhưng sau khi bị đào thải khỏi ngành, Dũng "Ben" trở thành đại ca cộm cán trong giới giang hồ Sài Gòn. Bị xác định là kẻ đã nã đạn giết giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo nhưng Dũng đã tẩu thoát.
> Nghi can cầm đầu vụ giết giám đốc 40 tuổi ra đầu thú /Những kiểu thanh toán giang hồ với các giám đốc

Theo cơ quan điều tra, Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "Ben", 46 tuổi, quê Tiền Giang) được xem là tay anh chị có máu mặt ở khu vực quận Gò Vấp (TP HCM). Dưới trướng của Dũng luôn có hàng chục đàn em thân tín.
Trước khi trở thành đại ca thế giới ngầm, Dũng "Ben" từng là trinh sát hình sự thuộc công an TP HCM và được phân công đeo bám những nghi can cộm cán hoạt động kiểu xã hội đen. Từ đây, Dũng Ben tiếp cận được với Hải “Đen”, Tuyền “Con”… là những anh chị có số má trong giới giang hồ tại Sài Gòn.
Dương Hoàng Dũng ( Dũng “ben”) cùng Bùi Ngọc Khánh đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã
Dương Hoàng Dũng ( Dũng “Ben”) cùng Bùi Ngọc Khánh đang bị Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã. Ảnh: Nguyệt Triều.
Năm 1998, do có liên quan đến vụ trộm súng của đồng nghiệp, Dũng bị kỷ luật và bị tước quân tịch. Cũng trong khoảng thời gian này, tận dụng mối quan hệ với các tay anh chị, Dũng chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh quán ăn, karaoke ôm. Đồng thời, cựu trinh sát còn giành quyền bảo kê các địa điểm kinh doanh nhạy cảm như nhà hàng - vũ trường, thậm chí còn kiêm luôn việc đòi nợ thuê. Vốn là người có trình độ lại có "gốc" trong ngành nên Dũng "Ben" luôn được các tay anh chị khác nể mặt, sẵn sàng tạo điều kiện để chia sẻ địa bàn quản lý.
Khoảng tháng 9/2004, Dũng "Ben" ghi dấu ấn giang hồ khi nổ 2 phát súng tại nhà hàng trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TP HCM) để đòi quyền bảo kê. Sau khi ra tù, Dũng “Ben” càng tung hoành hoạt động xã hội đen của mình bằng cách thu nhập thêm đệ tử, “hàng nóng” luôn thủ sẵn trong người. Cũng từ đây, dịch vụ đòi nợ thuê của Dũng ngày càng phát đạt.
Đến ngày 6/5, Dũng được Phan Tuấn Thành (32 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát) nhờ đòi giúp 500 triệu đồng đã đặt cọc mua đất từ vợ chồng anh Phan Văn Lan (40 tuổi, giám đốc DNTN Lan Thảo). Chiều cùng ngày, Thành cùng tài xế lái ôtô xuống một khách sạn trên đường Vườn Chuối (Quận 3, TP HCM) để thỏa thuận "hợp đồng" đòi nợ thuê với đối tác.
Chiếc ôtô chở Dũng “Ben” từ TP HCM lên Bình Dương gây án
Chiếc ôtô chở Dũng “Ben” từ TP HCM lên Bình Dương gây án. Ảnh: Nguyệt Triều.
Trước khi lên đường giúp Thành đòi nợ, Dũng “Ben” điều thêm 3 đàn em cùng lên ôtô của Thành để xuống Bình Dương. Trên đường đi, đại ca phân công cho một người phải luôn theo sát bảo vệ cho Thành, hai tên còn lại sẽ đứng ngoài chờ tiếp ứng khi cần thiết.
Tuy nhiên, do thấy lực lượng còn “mỏng”, Dũng đã gọi điện nhờ các "cộng sự" ở TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) tiếp ứng gồm: Phạm Văn Dùng (38 tuổi), Bùi Ngọc Khánh (45 tuổi), Nguyễn Quốc Vũ (Vũ “Hai Màu”, 35 tuổi).
Khi đến ngã tư Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhóm Dũng “Ben” cùng Phan Tuấn Thành vào một quán cà phê ngồi chờ lực lượng từ Đồng Nai sang. Hai bên gặp nhau, sau ít phút bàn bạc, tất cả dồn lên xe hơi của Thành và 2 xe máy kéo đến trụ sở DNTN Lan Thảo.
Tại đây, do giám đốc Lan vắng nhà, Dũng “Ben” buộc vợ anh này phải gọi điện kêu anh về để giải quyết. Trong lúc chờ đợị, một gã giang hồ thị uy bằng cách đập phá nhiều vật dụng trong nhà. Nhóm còn lại cũng bắt đầu kiếm chuyện đánh bà chủ và những người có mặt.
Khoảng 15 phút sau, anh Phan Văn Lan trở về. Vừa bước xuống xe, vị giám đốc chứng kiến cảnh hỗn loạn trong nhà mình liền chạy vào quán ăn gần đó lấy một con dao. Vừa xông lại chỗ Thành, anh Lan bị Dũng "Ben" rút súng lao đến bắn thẳng vào ngực. Thấy nạn nhân gục chết, cả bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Chỉ riêng một đàn em chậm chân đã bị người dân bắt giữ giao công an.
Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, công an Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố về tội danh “giết người”, "gây rối trật tự công cộng", "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản" đối với nhóm người tham gia bắn chết anh Phan Văn Lan. Riêng Dũng “Ben và đàn em Bùi Ngọc Khánh đang bị truy nã.
Nguyệt Triều - Kim Chi

Cụ bà 74 tuổi với thân hình lực sĩ

http://dantri.com.vn/c132/s132-485360/cu-ba-74-tuoi-voi-than-hinh-luc-si.htm

Phản ứng của thân nhân các nhà dân chủ về bản án

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reac-of-defendants-relatives-gm-05302011131026.html

Trộm gạt nước ôtô giữa đường

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/05/trom-gat-nuoc-oto-giua-duong/

Công an ngăn cản người dân dự phiên tòa ở Bến Tre

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-bans-people-attend-court-ml-05302011112502.html

CON CHICH DIEN ME DE CUOP TIEN

http://www.google.com.vn/#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=CON+CHICH+DIEN+ME+DE+CUOP+TIEN&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=3278f69b19b6d4ad&biw=939&bih=577

You Tube cuối tuần – Hợp ca Asia – Liên khúc Bốn mùa

http://anle20.wordpress.com/2011/05/28/you-tube-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n/

CHÓ KHIÊU VŨ VÓI CHỦ )

http://www.vietlyhuong.net/

CƯỜI CHÚT CHƠI: Made in Vietnam





\
(Source: Tuoitrecuoi.com, Unidentified, and from Internet forum)

0 comments:

Post a Commenthttp://www.vietlyhuong.net/2011/05/cuoi-chut-choi-made-in-vietnam.html