Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Hà Lội sau cơn mưa

Sau cơn mưa ngày 19/8/2012 một số con đường ở Hà Nội đã thành những con sông, hình như người dân đã quá quen nên…” ngập hả? xưa rồi Diễm” !!!!





















 




Người Sài Gòn 'bơi' giữa triều cường
Cập nhật 03/10/2012.

- Sáng 3/10, hàng loạt tuyến đường tiếp tục thành sông khiến người dân TP.HCM khổ sở di chuyển, nhiều hàng quán "vắng như chùa bà đanh".

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều ngày 2/10 UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống và ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kết hợp triều cường và xả lũ của các hồ chứa nước từ thượng nguồn.

Cho đến sáng và gần trưa hôm nay (3/10), nhiều tuyến đường tại TP.HCM vẫn chưa hết cảnh phố biến thành sông khiến giao thông ùn ứ, người dân khổ sở di chuyển.
Trước đó, các tuyến đường Âu Cơ, Đồng Đen, Bàu Cát, Xa Lộ Hà Nội… đã trở thành nỗi khiếp sợ vì nước ngập quá sâu, làm nhiều người té ngã, xe chết máy.

Hình ảnh phóng viên VietNamNet ghi lại:


Nước ngập hết bánh xe

Dắt bộ vì xe chết máy trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân.

Xế hộp khổ ải 'bơi' trên phố.

Một xe chết máy tấp vào lề xin sự trợ giúp của người dân.

Giao thông hỗn loạn, ùn ứ trên đường Hồ Ngọc Lãn.

Lội nước, dắt bộ trên đường Đồng Đen.

Hàng quán ế ẩm, từ tối ngày 02/10…

Cho đến sáng nay, ngày 03/10.

Một xe ba gác chuyển đồ bị ướt do ngập nước ra ngoài đầu hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho người dân mang đi gửi.

Trạm thu phí ở cửa ngõ thành phố cũng khổ ải vì ngập nước.
Cảnh nhà dân thành sông có khả năng còn tiếp diễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét