Jean Bérard đã phát triển một loạt các hình ảnh chụp sự hỗn loạn và không thể tiên đoán của chất lỏng. "Thay vì nước được chứa trong một con tàu "thủy tinh lỏng" miêu tả chất lỏng bắn tung tóe ra bên ngoài những lọ chứa khác nhau và giải quyết chỉ bằng cách sử dụng kỹ thuật chụp ảnh”.
Màng nước như một con rắn bao bọc như muốn xiết chặt lọ thủy tinh
|
Nhưng ở bức ảnh này, dường như màng nước đang vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bình
|
Những hạt nước li ti bắn ra từ lọ thủy tinh làm người xem có cảm giác chông chênh khó tả
|
Những hạt nước như vươn lên, quấn quýt quanh chủ thể chính là lọ thủy tinh kia
|
Với tạo hình của lọ thủy tinh này, màng nước bao quanh làm bức ảnh trông rất mềm mại và gợi cảm
|
Đúng như tên bộ ảnh Liquid Glass (Thủy tinh tan chảy), dường như bát thủy tinh này đang tan chảy dần dần
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét