Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

VN-HÌNH ẢNH "RẤT ĐỘC"


                               muốn hiểu thế nào thì hiểu                            

 
                             Nghĩa địa nhưng cấm... chôn


"                                   Ngôi nhà "TỐI| mỏng
 

                          Tẩm quất thôi chứ không ôm ấp














                  Dịch vụ nhạy cảm phục vụ lưu động?


                                          Tiết hạnh gia phong



Lội rác, ngứa gãi, nhiễm trùng... Đừng lo đã có chuyên khoa da liễu. Wink


                                        La liệt...ngã nghiêng


           
         Bà trèo lên đây bà chửi tụi mày mới sợ



Tào Tháo rượt chạy không kịp. Tự xử luôn.
 




                                                  Những nẻo đường... đái bậy



                  Đoạn cuối tình yêu nướng là cái món gì vậy ? Rolling Eyes
                             
                                           Ai  thử món này bao giờ chưa? Smile

Theo thiển ý của tui thì ở VN sau này có một số nhà hàng, quán nhậu muốn
 kéo sự chú ý của thực khách nên hay mượn những tựa bài hát nổi tiếng của
các ca sĩ để đặt cho thực đơn của quán mình.

"Đoạn cuối tình yêu" là tên một bài hát nổi tiếng và tui nhớ không lầm
thì "Đoạn cuối tình yêu" nướng là một trong những món nướng mà
nguyên liệu là cái "đoạn cuối" của các con vật như ngầu pín, đuôi...
được ướp sả, gia vị và nướng lạ miệng cho mấy ông nhâm nhi nhậu.

Như tấm bảng quảng cáo dưới đây. Nhũ hoa lăn lộn với lửa thì cũng
 đơn giản là vú dê nướng, cuốn bánh tráng chấm nước mắm, hoăc
 nước sauce thôi. Nhiều khi gặp vú dê già ăn dai nhách như quai dép
cũ hông ngon lành gì ráo trọi.

Cho coi tiếp nhìn hình ảnh độc ở VN nữa nè, phải phục cách sáng tạo
và chịu chơi của dân trong nước. Very Happy




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét