Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Cháy dữ dội ở chợ Mỹ Tho


Sau hai giờ chưa tích cực chữa cháy cơ bản đã dập tắt được lửa. Toàn bộ ba căn nhà thiệt hại hoàn toàn.

Lửa cháy đỏ 3 nhà liền kề
Khoảng 15h hôm nay (26/8), đám cháy lớn bùng phát ở tiệm bán túi nilon, đường Lê Lợi, phường 1, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường. Nhưng đám cháy lan quá nhanh nên chỉ hơn nửa giờ, cháy đã lan sang căn nhà thứ 3.
Được biết, đây là đám cháy lớn nhất từ trước đến nay ở Tiền Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy ngay từ khi đám cháy mới bùng phát.
Ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có mặt khi đám cháy vừa phát ra.

Hàng nghìn người dân và lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Đường vào điểm cháy hẹp nên xe thang tầng cao đã không vào được.
Rất may, chợ Mỹ Tho nằm gần sông Bảo Định nên cảnh sát PCCC đã đặt máy bơm trực tiếp lấy nước từ sông để chữa cháy.

Công ty điện lực Tiền Giang vừa đấu nối dây điện để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường.
Ngay trong đêm, ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần chữa cháy của hàng ngàn người dân và công an tham gia chữa cháy.
Theo Công an thành phố Mỹ Tho, căn nhà phát ra điểm cháy đã từng bị công an xử phạt hành chính hai lần và buộc cam kết vì không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.  
Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:
Rất đông người dân tán loạn trong phố nhỏ
Mới sáng nay, hàng trăm người dân ở ngõ Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng hoảng loạn vì 10 nhà gỗ khu tập thể C8 cháy rụi do rò rỉ bình ga, gây cháy lan, làm 1 cụ già tử vong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét