Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Hùng Dũng bị đâm trong khách sạnRELY


TTO - Khoảng 5g30 sáng 2-6, trung vệ Phạm Hùng Dũng (SN 1978, cựu tuyển thủ quốc gia), Đội trưởng Đội bóng đá Thanh Niên Sài Gòn đã bất ngờ bị đâm tại khách sạn Glori (Nha Trang, Khánh Hòa).
Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chiều cùng ngày công an đã vào cuộc điều tra.
Cầu thủ Phạm Hùng Dũng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Theo anh Dũng khai với công an, anh không mâu thuẫn với ai ở Nha Trang cũng như trong đội bóng. Bảo vệ khách sạn cho biết, anh Dũng đang dọn hành lý xuống sảnh lễ tân để trả phòng, vừa quay lên cầu thang bộ tầng 1 (khách sạn bị cúp điện) thì bị một thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi bất ngờ xông tới đâm 2 nhát khá sâu, trúng đùi trái và mông. Hung thủ kịp tẩu thoát bằng xe máy đồng bọn chờ sẵn trước khách sạn.
Được biết, chiều 1-6, trên sân Nha Trang diễn ra trận bán kết hạng nhì quốc gia tranh suất lên hạng giữa Thanh Niên Sài Gòn và Lâm Đồng, với tỷ số 2-0 nghiêng về Lâm Đồng. Bàn thua thứ 2 (cuối hiệp 2) có lỗi của Dũng. Sau trận đấu, một số cầu thủ trong đội cho rằng Dũng “có vấn đề” ở bàn thua này.
Đây không phải lần đầu các vận động viên bị côn đồ hành hung ở Nha Trang. Trước Phạm Hùng Dũng, cựu tuyển thủ quốc gia môn billards Lê Dũng (Hà Nội) từng bị côn đồ chém hàng chục nhát khắp chân tay, khi anh và bạn bè đi ăn khuya ở chợ Đầm.Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Hùng Dũng bị đâm trong khách sạn TTO - Khoảng 5g30 sáng 2-6, trung vệ Phạm Hùng Dũng (SN 1978, cựu tuyển thủ quốc gia), Đội trưởng Đội bóng đá Thanh Niên Sài Gòn đã bất ngờ bị đâm tại khách sạn Glori (Nha Trang, Khánh Hòa). Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chiều cùng ngày công an đã vào cuộc điều tra. Cầu thủ Phạm Hùng Dũng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa Theo anh Dũng khai với công an, anh không mâu thuẫn với ai ở Nha Trang cũng như trong đội bóng. Bảo vệ khách sạn cho biết, anh Dũng đang dọn hành lý xuống sảnh lễ tân để trả phòng, vừa quay lên cầu thang bộ tầng 1 (khách sạn bị cúp điện) thì bị một thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi bất ngờ xông tới đâm 2 nhát khá sâu, trúng đùi trái và mông. Hung thủ kịp tẩu thoát bằng xe máy đồng bọn chờ sẵn trước khách sạn. Được biết, chiều 1-6, trên sân Nha Trang diễn ra trận bán kết hạng nhì quốc gia tranh suất lên hạng giữa Thanh Niên Sài Gòn và Lâm Đồng, với tỷ số 2-0 nghiêng về Lâm Đồng. Bàn thua thứ 2 (cuối hiệp 2) có lỗi của Dũng. Sau trận đấu, một số cầu thủ trong đội cho rằng Dũng “có vấn đề” ở bàn thua này. Đây không phải lần đầu các vận động viên bị côn đồ hành hung ở Nha Trang. Trước Phạm Hùng Dũng, cựu tuyển thủ quốc gia môn billards Lê Dũng (Hà Nội) từng bị côn đồ chém hàng chục nhát khắp chân tay, khi anh và bạn bè đi ăn khuya ở chợ Đầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét