Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Nguyễn Cao Kỳ Duyên có thêm nghề mới ở VN?


Tin từ Sài Gòn ngày 21/5/2011 cho hay, tại khách sạn Sheraton – Quận 1, Tp. HCM, Hưng Thịnh Corporation (Hưng Thịnh Corp) đã tổ chức buổi một buổi họp báo nhằm công bố người đại diện hình ảnh cho tập đoàn này, đó là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Đây được cho là  một trong những sự kiện quan trọng của công ty này trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2011 – 2013.
“Nhiệm kỳ” của MC Kỳ Duyên cho Hưng Thịnh Corp bắt đầu từ ngày 16.5.2011 đến hết ngày 16.5.2013.


Lý do lựa chọn Nguyễn Cao Kỳ Duyên vào vai trò đại diện hình ảnh được lãnh đạo Hưng Thịnh cho biết:
Thứ nhất: MC Kỳ Duyên có niềm đam mê mạnh mẽ và những nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình trên con đường nghệ thuật mà cô đã chọn. Bằng sự thông minh và duyên dáng của mình, Kỳ Duyên đã trở thành một MC, một nghệ sỹ nổi tiếng, chiếm trọn lòng tin yêu của không ít khán giả trong nước và tại hải ngoại.
Thứ hai: MC Kỳ Duyên sở hữu những nét đẹp cá tính: “Năng động, Thông minh, Xinh đẹp và Nhân ái” – điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách thương hiệu của Hưng Thịnh Corp – đó là luôn nỗ lực không ngừng để thay đổi chính mình…
Thứ ba: Kỳ Duyên là người đam mê du lịch…
Kỳ Duyên tâm sự: “Ở Việt Nam, không khí, khung cảnh như thế này, tôi  thích nhất là ở Bảo Lộc và Đà Lạt. Với những tiềm năng hết sức lớn mạnh về du lịch núi và biển, tôi thật sự mong muốn du lịch Việt Nam sẽ ngày càng hấp dẫn, đón được nhiều bước chân du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng và đặc biệt hơn nữa là sở hữu những giá trị bất động sản tại đây”.
Và điều mong muốn của Kỳ Duyên cũng là điều mong muốn của Hưng Thịnh Corp, mong muốn được góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam thông qua việc phát triển các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng như dự án Oceanami ở Long Hải – BRVT, dự án Sentosa, Sunny Villas ở Phan Thiết – Bình Thuận cùng một số dự án khác ở Bảo Lộc, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai và sẽ chính thức được công bố trong thời gian sắp tới.
Thứ tư: MC Kỳ Duyên là người có “sức ảnh hưởng” nhất định đối với cộng đồng người việt tại hải ngoại thông qua những hoạt động trong công việc của cô. Ban Lãnh Đạo Hưng Thịnh Corp hy vọng, với việc là đại diện hình ảnh cho Hưng Thịnh Corp, cũng như đại diện hình ảnh cho những dự án bất động sản của Hưng Thịnh Corp, MC Kỳ Duyên sẽ là “chiếc cầu nối” đưa nhiều “kiều bào” xa xứ về thăm lại quê hương, xa hơn nữa là sinh sống, làm việc và đầu tư tại Việt Nam…
Được biết, tập đoàn Hưng Thịnh được thành lập năm 2002 với lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản. Trụ sở của Hưng Thịnh đặt tại 47, Tú Xương, Quận 3, Tp. HCM.
Bà Đặng Tuyết Mai (bên phải) cũng có mặt cùng con gái


Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một MC hàng đầu tại hải ngoại, đặc biệt nổi bật với các chương trình của “Paris by Night”. Sau chuyến trở về của cha cô, ông Nguyễn Cao Kỳ năm 2004, gia đình cô nhiều người đã mở các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Mẹ cô, bà Đặng Tuyết Mai mở tiệm phở tại Sài Gòn. Bản thân Kỳ Duyên cũng mới khai trương một nhà hàng được mô tả là hết sức độc đáo bên dòng sông Hàn ở Đà Nẵng.
Các hoạt động của gia đình ông Nguyễn Cao Kỳ tại Việt Nam thường gây những phản ứng hết sức trái ngược và chia rẽ trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Ngọc Khánh tổng hợp. Ảnh của tập đoàn Hưng Thịnh
© Đàn Chim Việt

THEO DÒNG SỰ KIỆN:
  1. Các nguy cơ quốc tế trong năm 2010
  2. Nghịch lý của Lưu Hiểu Ba và thực tế tại Trung Quốc
  3. Tổ Quốc lâm nguy – Thậm chí nguy
  4. Thêm một trang web ‘lề trái’ bị tin tặc tấn công và cướp mất tên miền
  5. Ai du nhập hiểm nguy? Làm gì để cứu nguy đất nước?
  6. Tự bạch của một kẻ khát khao yêu đương nhiều hơn đấu tranh: Góp ý với Nguyễn Cao Kỳ Duyên

3 Phản hồi cho “Nguyễn Cao Kỳ Duyên có thêm nghề mới ở VN?”

  1. Ý Thiêng says:
    Kỳ Duyên mở quán…đầu cá hấp bến sông Biên Hoà nhìn
    về núi Châu thới—- ý quên, KD mở quán Cà Phê lịch sử
    tại Đà nẵng.
    Kỳ Duyên hỏi ý kiến của Daddy, được trả lời:
    – Ở đ âu chứ Đà nẵng thì con nên mở quán, cứ làm đi.
    Nay Kỳ Duyên lại cộng tác với Hưng Thịnh, Inc., tại
    Sheraton, thì OK. Thời điểm an toàn đang tới.
  2. Lê Hồng says:
    Chắc là đói thì đầu gối phải bò, băng đĩa làm ra thì bị in sang lậu…, nhưng tôi nghĩ, bà con ở hải ngoại lại còn đói hơn cổ, cho nên lượng kiều hối gửi về nước giảm nhiều.
    Thôi, bà con ở hải ngoại đành ngồi nhà mà hưởng không khí trong lành, về VN ô nhiễm, nhiều người về sẽ thở hết không khí của người trong nước, sinh ra nhiều thán khí CO² , sông nước đã đục mà lại dễ chết vì chìm tàu thuyền. Thương và cám ơn cô nhiều.
  3. BichThuy says:
    “Các hoạt động của gia đình ông NCK thường gây các phản ứng trái ngược và chia rẽ trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại” , viết như thế là đề cao ông Kỳ quá đáng.
    Thứ nhất , bà Tuyết Mai làm gì còn là người của gia đình ông Kỳ?
    Thứ 2, tư cách của ông Kỳ đâu đáng để cộng đồng người Việt tại hải ngoại phải chia rẽ. Tôi đâu có thấy NVHN ra mặt ủng hộ “đường lối” của ông Kỳ nếu họ đang sống ở hải ngoại, không vì miếng cơm manh áo mà về VN theo lời dụ của “ngài” Chủ Tịch nước hái chùm khế ngọt kẻo rụng hết vào tay các đ/c Cán Cộng.
    Thứ ba, kinh tế của VN đang bị báo động đỏ, ngu gì về VN nhào vào thị trường địa ốc hay chứng khoán. Nếu có, với kinh nghiệm của người chồng đầu của cô người mẫu “thuộc gia đình gia giáo” Hà Kiều Anh(như bài viết có trả tiền trên báo Người Việt Online) đá chồng ngay lập tức khi ông ta vô tù sau khi được nhà nước ta tịch thu lại tất cả chùm khế ngọt mà ông ta hái khi về nước , thì các đ/c Việt Kiều sau khi hái vài trái khế là phải chạy dọt về ngay hải ngoại. Hà hà, câu chuyện dân gian Việt Nam hay đáo để “Ăn khế trả ngàn vàng” chỉ may túi ba gang mà đựng, mấy anh Việt Kiều na`o tham lam hốt cho nhiều sẽ bị giữa đường gãy gánh như Việt Kiều Nguyễn Gia Thiều, mất cả chì lẫn chài.

Phản hồi

http://www.danchimviet.info/archives/35442

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét