Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Kế sách


Kiều Giang
Năm Tân Mão, nước Vệ triều nhà Sản, đời Vệ Kính Vương thứ nhất. Tể tướng vẫn là Bạo. Tiền mất giá, mọi thứ thực phẩm leo thang khủng khiếp. Các thứ năng lượng quan trọng đều khan hiếm , đắt đỏ.
Thiên Hạ đại loạn, Năm Châu, 4 biển, Nước nào đã trị vì qúa lâu, ách độc tài áp bức qúa bạo ngược, tham ô nhũng nhiễu, bòn rút tận xương tủy người nghèo…  Dân chúng nổi lên gào thét, đốt phá… Lửa hờn căm bùng dậy ngút trời…
Bọn Vua, Chúa, quyền uy… Bỏ Ngai Vàng chạy vãi đái ra quần , có đứa phát rồ, thay vì lấy vàng, bạc châu báu nhét vào mồm… Lại lấy phân người tọng vào họng mà cho là cao lương mỹ vị… Tình cảnh thật bi đát…
Triều đình Nước Vệ, cũng nhiều kẻ chột dạ…
Kéo nhau vào tâu với Bạo, để tính kế Dĩ Đào Vi Thượng…
Nhưng Bạo vốn xuất thân là phường vô lại, lại biển lận và xảo quyệt có thừa… Bạo cười hô hố mà phán rằng : Các ngươi có trong tay 700 tờ báo, sao không biết “định hướng” cho dân đen chìm đắm trong các loại lạc thú ở đời… Lúc ấy việc nước chẳng bình ổn lắm ru….
Thế là từ đó, các phương tiện truyền thông càng ra sức cổ vũ thi Hoa Hậu, khai thác hình ảnh lộ hàng của bọn xướng ca, đề cao các hủ tục, lễ hội triền miên, ma tuý, phim con lợn tràn lan trong xã hội…Con giết cha, vợ giết chồng v/v… không ngày nào là không có…
Nước Vệ lại cứ bình chân như vại….http://boxitvn1.wordpress.com/2011/05/11/k%E1%BA%BF-sach/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét