Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Chế biến thực phẩm thối bán cho nhà hàng, quán nhậu


Ngày 9/5, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang gia đình bà Võ Thị Bé (phường Thắng Lợi, TP Pleiku) chứa nhiều xương bò đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Xương bò được sơ chế rất mất vệ sinh
 
Trên đống xương này, giòi bọ, ruồi nhặng lúc nhúc...rất mất vệ sinh.
 
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Bé thừa nhận hằng ngày thu mua từ khắp nơi khoảng 30 bộ xương, đầu, da và nội tạng bò về nhà sơ chế. Sau đó, bà bán lại cho các nhà hàng, quán nhậu và những người bán hàng rong trên địa bàn TP Pleiku.
 
Cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình bà Bé khắc phục, thu dọn ngay số xương bò đang phân hủy gây ảnh hưởng môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh. Cảnh sát môi trường cũng hoàn tất thủ tục để xử phạt hành chính đối với gia đình bà Bé vì kinh doanh thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.
 
Theo Nh. Đ. Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét