Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

HẠNH PHÚC ĐẾN TRONG BẬN RỘN

Đêm nay , đúng 9g7 phút. Tôi thật là vui sướng và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi cám ơn thượng đế đã anh minh ban phúc lành cho tôi. Con xin cuối đầu cảm tạ thượng đế . Và tôi cám ơn tất cả mọi người. Niềm  vui sướng này sẽ là hành trang để tôi phấn đấu suốt quảng đường còn lại. Một lần nữa xin cám ơn tất cả . . . . Và con  cầu mong thượng đế luôn soi sáng cho con, cho con  nhận biết được điều hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét