Tin sơ khởi nhận được từ một thân hữu tham dự buổi Lễ Khánh Thành Bia Đá "Welcome to Little Saigon SanJose" trên đường Story.
-Khai mạc lúc 11:20 ngày 21-5-2011
-Dàn chào do các Học viên Quân Đội (?) (không có các tổ chức hội đoàn Cựu Quân Nhân với sắc phục thuộc các Quân Binh Chủng/QLVNCH và CSQG tham dự)
-Quan khách chính quyền : Quý ông nghị viên HĐTP SanJose như : Kasen Chu, Sam Licardo, Phó cảnh sát trưởng Phan Ngô, Thị trưởng và Phó thị trưởng Milpitas (có thể còn vài vị nữa nhưng vị đứng xa khán đài không nhìn thấy và nghe rõ sẽ bổ túc sau, nếu có).
-Quan khách Việt Nam : Có sự hiện diện của Cựu T/T Lương Văn Ngọ, ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu Hội CTNCT/BCA và một số khách không nhận diện được vì đứng từ xa (sẽ tường trình chi tiết sau).
Số người tham dự : Ước tính ở thời gian cao điểm thì có khoảng từ 130 đến 150 người bao gồm cả BTC, quan khách, đồng hương và toán dàn chào (người đưa tin phải rời khỏi địa đỉểm hành lễ lúc 11:35 vì việc riêng).- 22-05-2011 03:00 AM #2
Một Nhận Xét Sơ Khởi
Dựa trên bản tin sơ khởi của thành viên longquan, tôi xin phép đưa ra vài nhận xét:
1- Dàn chào do các Học viên Quân Đội (?) (không có các tổ chức hội đoàn Cựu Quân Nhân với sắc phục thuộc các Quân Binh Chủng/QLVNCH và CSQG tham dự)
>> Dàn chào của các Học viên Quân Đội (?) đây là chi tiết không rõ ràng, nên không dám suy diễn! Chờ đợi những bản tin tường thuật của giới báo chí truyền thông (đáng tin cậy) trong cộng đồng như SBTN, phóng viên tự do Nghệ Lữ ... rồi biết .
Không có các tổ chức hội đoàn Cựu Quân Nhân với sắc phục thuộc các Quân Binh Chủng QL.VNCH và Cảnh Sát QG tham dự: Điều này cho thấy, Little Saigon Foundation chỉ có thể lừa phỉnh được một số ngưới "ngây thơ" nhưng không thể nào xí gạt được đại đa số đoàn thể QG và đồng hương người Việt .
2- Quan khách chính quyền : Quý ông nghị viên HĐTP SanJose như : Kasen Chu, Sam Licardo, Phó cảnh sát trưởng Phan Ngô, Thị trưởng và Phó thị trưởng Milpitas (có thể còn vài vị nữa nhưng vị đứng xa khán đài không nhìn thấy và nghe rõ sẽ bổ túc sau, nếu có).
>> Quan khách chính quyền gồm các ông bà Nghị viên trong HĐTP San Jose đến tham dự KHÔNG MANG TÍNH CÁCH ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SJ. Cá nhân ông Nghị viên Kansen Chu, Sam Licardo hoặc bất cứ vị dân cử nào, chúng ta (cử tri người Việt) nên hiểu rõ rằng, các ông bà kia đến dự CHỈ VÌ MUÔN THÂU ĐƯỢC LÁ PHIẾU CỦA CHÚNG TA TRONG TƯƠNG LAI MÀ THÔI . Được lá phiếu nào tốt lá phiếu ấy, đến tham dự được "quảng cáo free" tên tuổi trước một số cử tri, dân cử nào không muốn, họ bất cần lương tâm đúng, sai!
Ông Phó Cảnh sát trưởng Phan Ngô được H.H Little Saigon Foundation mời đến dự, CHẲNG PHẢI ÔNG TA ỦNG HỘ BIA ĐÁ "WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE" (VÌ ĐƯƠNG NHIÊN ÔNG PHAN NGÔ ĐÃ BIẾT RẤT RÕ, TÊN GỌI LITTLE SAIGON Ở SAN JOSE KHÔNG CÓ TRÊN BẢN ĐỒ HÀNH CHÁNH CUẢ TP SAN JOSE). Ông Phó Cảnh Sát Trưởng Phan Ngô đến dự chỉ mang một ý nghĩa Sở Cảnh Sát SJ có quan tâm đến từng sinh hoạt của cộng đồng người Việt; dù Thật - Giả / Xấu - Tốt . Có mặt Phó Cảnh sát trưởng, càng hiểu rõ tình hình hơn là nghe báo cáo của nhân viên, hoặc bất cứ ai .
3- Quan khách Việt Nam : Có sự hiện diện của Cựu T/T Lương Văn Ngọ, ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu Hội CTNCT/BCA và một số khách không nhận diện được vì đứng từ xa (sẽ tường trình chi tiết sau).
>> Đọc đến phần quan khách người Việt đến tham dự ngày 21/5 Bia Đá (hay Bia Miệng), tôi không khỏi phì cười khi đọc tên ông cựu T/T Lương văn Ngọ . Ông này hễ mỗi lần được phát biểu thì ... lại "gây nên lời chế diễu" của phe ta và phe chống đối dành cho cá nhân ông . Câu phát biểu của ông đã để ... nhiều tai tiếng (vì nổ như tạc đạn), đó là: Nếu Nghị viên Madison Nguyễn tái đắc cử thì ông Lương Văn Ngọ phải đi tị nạn ở thành phố khác! Bây giờ, ông chưa đi tị nạn mà còn đến dự lễ Phát Khăn Tang "Little Saigon Chi Mộ", thì còn MẶT MŨI NÀO NỮA ĐỂ NÓI!
>> Tội nghiệp cho ông Mai Khuyên, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali . Cái thế kẹt của ông trong thời điểm này . Ông Mai Khuyên không đi dự "lễ Phát Tang Little Saigon Chi Mộ", chắc sẽ bị đám " đệ tử " của Tam Quái: Hùng-Vân-Tiên réo chửi trên các diễn đàn email.
Thế mới biết, sinh hoạt trong cộng đồng người Việt (nói chung), tại San Jose (nói riêng) không bao giờ được yên lành và phát triển một cách tốt đẹp; bởi vì CÁC ÔNG BÀ ĐẠI DIỆN CHO MỖI HỘI ĐOÀN ĐOÀN THỂ QG (CHÂN CHÍNH) KHÔNG DÁM LÊN TIẾNG - NÓI KHÔNG - THẲNG VÀO MẶT BỌN ĐỘI LỐT QG MÀ LÀM NHỮNG "CHUYỆN MỜ ÁM" (như Tam Quái: Hùng-Vân-Tiên đang lợi dụng tên gọi Little Saigon). Các ông Cựu Quân Nhân trong QL/VNCH các ông hãy ĐẶT CÂU HỎI VỚI HÙNG-VÂN-TIÊN: LITTLE SAIGON ĐUỢC TP SJ CHÍNH THỨC ĐẶT TÊN CÓ TRÊN VĂN KIỆN HÀNH CHÁNH CỦA Tp KHÔNG ? CÓ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ KHÔNG ? CÓ BẢNG HƯỚNG DẪN DU KHÁCH TỪ NGOÀI FREE WAY ĐI VÀO LITTLE SAIGON KHÔNG? (chắc chắn sẽ là KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG ...) Tại sao lại để bọn họ lừa bịp đồng hương người Việt mình thế ? Các ông bà đại diện cho đoàn thể QG, im lặng để được yên thân cho tổ chức mình, nhưng còn DANH DỰ CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT, các ông bà nghĩ sao?.
Tục ngữ có câu: "Một con sâu làm rầu nồi canh". Chúng ta phải hành xử thẳng thắn vì sự thật, nếu không cộng đồng người Việt sẽ chẳng mấy chốc đến hồi mạt vận!
4- Số người tham dự : Ước tính ở thời gian cao điểm thì có khoảng từ 130 đến 150 người bao gồm cả BTC, quan khách, đồng hương và toán dàn chào (người đưa tin phải rời khỏi địa đỉểm hành lễ lúc 11:35 vì việc riêng)
>> Nhìn ngược lại thời gian tranh đấu đòi hỏi HĐ TP San Jose chấp thuận tên gọi Little Saigon cho khu thương mại đông nguời Việt nằm dọc theo đường Story Rd. Số người Việt tham dự biểu tình rầm rộ lên đến hàng 10 ngàn người, rợp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
*Hình chụp cộng đồng người Việt tị nạn cs biểu tình đòi HĐTP SJ phải thực thi tiến trình dân chủ cho tên gọi Little Saigon mà đại đa số cư dân người Việt đã yêu thích.
Thế mà nay, theo lời của Tam Quái: Hùng-Vân-Tiên bảo rằng, Bia Đá "Welcome to Little Saigon San Jose" được thành phố San Jose cho phép xây dựng LÀ MỘT THÀNH CÔNG sau một thời gian dài làm việc ÂM THẦM VỚI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ, để đến ngày 21/5 cắt băng khánh thành, mừng sự thành công, đại thành công ấy ... chỉ có khoảng 150 người (gồm cả các thành phần trong Little Saigon Foundation), thì ÔI! THƯƠNG ĐAU VÀ NHỤC QUÁ ... phải không Tam Quái: Hùn-Vân-Tiên?
Kết quả buổi lễ cắt băng ... Bia Đá "Welcome to Little Saigon San Jose", đúng là Lễ Phát Tang cho tên gọi Little Saigon San Jose . Đa số người dân có lòng tự trọng đã không đến chứng kiến một trò HỀ, một trò bỉ ổi: hòng moi tiền bạc của đồng hương vào ngày 5/6/2011 sắp tới .
Hoan hô cộng đồng người Việt SJ với tinh thần biết nói thẳng thắn KHÔNG THAM DỰ với Little Saigon Foundation . Treo đầu dê bán thịt chó!
Phú YênLast edited by Phú Yên; 22-05-2011 at 04:05 AM. Reason: thiếu chữ "mời"
- Post Thanks / LikeMike Nguyen liked this post.
- 22-05-2011 03:09 AM #3
...Theo dõi, rình rập - ... Nhận xét .....
Đê tiện đến thế là cùng !!! - Chào thua. Hết ý
- 22-05-2011 03:19 AM #4
Thêm một chứng minh hùng hồn nhất ...
Đọc được lời góp ý của thành viên Nam Anh, quý vị độc giả có nhận xét như thế nào?
Riêng cá nhân tôi (Phú Yên) cảm thấy rất ... thoải mái vì đây là lời chửi rủa ngắn và nhẹ hơn tất cả, những kẻ bênh vực Tam Quái: Hùng-Vân-Tiên đã chửi trên các diễn đàn khác bằng những ngôn từ vô văn hoá nhiều lắm (thành viên longquan đã chuyển tải cho chúng ta đọc ở chủ đề "Mặt Trái của Bia Đá ...")
Bọn họ càng chửi hung hăng, Phú Yên tôi càng biết được rằng, những bài viết vạch trần sự thật của Bia Đá "Welcome to Little Saigon San Jose" đã làm cho Hiệp Hội Little Sagion Foundation "bấn xúc xích" .
Hôm nay nhận được lời phê bình của thành viên Nam Anh, ôi! rõ ràng bọn chúng đang đau đớn cho buổi Phát Khăn Tang quá thành công với khoảng 150 người chứng kiến!
Cám ơn thành viên Nam Anh cũng biết ... rình mò bao nhiêu ngày nay mới thốt được lời thảm thiết!
Phú YênLast edited by Phú Yên; 22-05-2011 at 03:29 AM.
- Post Thanks / LikeMike Nguyen liked this post.
- 22-05-2011 04:15 AM #5
Rừng cờ VNCH chào đón lể khánh thành !
Như thế là tốt rồi ! đẹp quá , bà con tới đông thật đong với lá cờ thân yêu VNCH .Một vài con Kỳ đà cản mũi cứ tìm cách phá rối !
Gửi lời chào mừng lể khánh thành tấm bia này .
Cảm ơn nước Mỷ đả cho chúng ta tự do phất cờ VNCH .
Chia rẻ dân tộc và chê bai với nhau là sách lược của TC dùng người Việt tiêu diệt người Việt .
Mao Trạch Đông đả phán với đồng bọn của y rằng :
Tọa sơn xem Hổ đấu .
Ngồi núi cao nhìn Hổ cắn lộn với nhau , con nào chết thì đem về làm cao Hổ cốt , nếu 2 con Hổ chết hết thì có thêm cao Hổ cốt .
Lấy đây mà làm kinh nghiệm .
Phước cho ai chưa thấy mà tin !
Phước cho ai không tin rồi sẻ thấy ! - 22-05-2011 04:50 AM #6
- 22-05-2011 05:01 AM #7
"Rùng cờ VNCH chào đón lễ khánh thành"
Có còn hơn không!
Thành viên Phú Yên khó tánh quá. Một sự kiện nhiều tai tiếng như vụ tấm bia này mà quy tụ được số người "đông đảo" lên tới 150 là quá tốt rồi (mặc dù ban tổ chức dự trù 2 ngàn). Nếu thấy vắng vẻ quá thì BTC mua nhiều Cờ Vàng che đậy mấy lỗ trống lại, ai biết?. Rồi tuyên bố : "Một rừng Cờ Vàng chào mừng Bia Đá" (mặc dù một lá Quốc Kỳ mà chào mừng một tấm bia của tư nhân dựng ở ngoài đường thì "hỗn" thật, nhưng ai biết?).
Thôi thì thành công lớn hay thành công nhỏ cũng là thành công. Ở đời chớ có lấy thành bại mà luận "Anh Hùng". Trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. - 22-05-2011 06:09 AM #8
Cần ông TS DH dịch dùm
inShare
Vietnamese leaders celebrate Little Saigon monument in San Jose
By John Woolfolk
jwoolfolk@mercurynews.com
Posted: 05/20/2011 02:48:27 PM PDT
Updated: 05/20/2011 10:12:29 PM PDT
Click photo to enlarge
Pictured is the permanent marker to be... (Handout photo, Little Saigon San Jose Foundation)
1
2
3
4
»
It has been there since March but sits little noticed, wrapped in black plastic in the center divide of Story Road near the Highway 101 overpass.
But on Saturday, San Jose's Vietnamese community triumphantly will unveil what they won three years ago after months of massive demonstrations and a hunger strike at City Hall: a permanent sign welcoming visitors to "Little Saigon."
"This is a very big deal to our community," said Barry Do, spokesman for the Little Saigon San Jose Foundation, which raised private donations to create the $10,000 monument and install it in the city-owned median strip.
[SIZE="2"]As many as 2,000 onlookers are expected to attend the ceremony scheduled for 11 a.m. at Story Road and Via Ferrari.[/SIZE]
Notably, two people who won't be there: Mayor Chuck Reed and Councilwoman Madison Nguyen, the council's first and only Vietnamese member who was almost run out of office over the name "Little Saigon."
The saga began in 2007 as a feel-good city gesture to recognize its vibrant Vietnamese community. San Jose has more Vietnamese residents than any California city, at more than 100,000 or about a tenth of its population.
The idea was to have an official designation for the strip of Vietnamese markets, eateries, salons and shops lining Story Road in the city's central district. But a dispute over the name soon erupted into one of the biggest controversies to besiege City Hall in years.
Most of the Vietnamese
Advertisement
community's leaders and elders favored "Little Saigon," an homage to the former capital of their homeland that fell to communist forces in 1975 and a term that designates other Vietnamese enclaves in cities coast to coast.
Nguyen and other city leaders voted in November 2007 to call it "Saigon Business District" instead. Nguyen, who represents the Story Road area, said not everyone liked "Little Saigon" and felt her recommendation was a more inclusive compromise.
But Vietnamese leaders savaged her for such apostasy, as well as Reed, who stood by Nguyen through months of noisy demonstrations at City Hall. Hundreds packed the council chambers in protest of what they saw as an affront to the majority's will to have "Little Saigon."
Dozens marched in the rain outside the glass rotunda as anti-communist activist Ly Tong starved himself in a tent at the foot of the council's office tower. A lawsuit accused Nguyen and other city officials of thwarting state open-meeting laws to lock down votes against "Little Saigon."
The uproar didn't subside until March 2008. The City Council first unanimously rescinded the "Saigon Business District" designation. Then a few weeks later, after Tong was hospitalized over a fainting
View Little Saigon marker in a larger mapspell, Reed and other city leaders struck a deal with him and Vietnamese protesters to allow privately funded "Little Saigon" signs.
After community meetings on the design, privately funded colorful banners went up along a mile-long stretch of Story Road in October 2008 proclaiming it "Little Saigon" in a ceremony attended by Vietnamese activists and local officials. Those banners were assumed to be temporary while community leaders raised money for a permanent monument. But Do said they will remain as well.
"The city never officially recognized the name," Do said, "but allowed us to turn it into a reality."
Divisions over "Little Saigon" still simmer. Activists launched a campaign to recall Nguyen and mounted an unsuccessful challenge to her re-election.
But Nguyen is pointedly not invited to Saturday's ceremony, which is expected to include San Jose council members Kansen Chu, Ash Kalra, Sam Liccardo and Xavier Campos, Assemblywoman Nora Campos, Supervisor Dave Cortese and Milpitas Vice Mayor Pete McHugh. Do feared Nguyen would be a disruptive presence as many "Little Saigon" supporters feel she has not done enough to mend fences with them.
Nguyen was sick for three days this week and didn't respond to requests to comment through her office.
Do said he believed Mayor Reed would not attend unless Nguyen was invited. Reed's spokeswoman wouldn't discuss the matter. But the mayor said in a statement that he's "pleased to see the Little Saigon foundation privately raise funds for this monument.
"It is a significant milestone for the Vietnamese-American community in San Jose as they move forward and contribute to our city," Reed said.
Along Story Road, in a diverse neighborhood with large numbers of Latinos, Filipinos and other non-Vietnamese, many greet the new sign with resigned acceptance. Some privately say that it can hurt your business if you're not for "Little Saigon." Others sigh over the divisiveness of ethnic identity.
"It's all right," said Ramiro Castillo, who lives in a purple house across the street from the new sign and remembers almost half a century back when there were no Vietnamese in San Jose. "This is going to be their area. Everyone around here will be Vietnamese soon; no more Mexicans, no more black people. But I get along with them pretty good. They're friendly people."
Gene Hernandez, who works at a wedding and party store across the street, said he was "on the fence" about the sign, but added: "I've got to hand it to them. They're industrious people, and they get things done."
Mercury News Research Director Leigh Poitinger contributed to this report. Contact John Woolfolk at 408-975-9346.
UNVEILING LITTLE SAIGON
When: 11 a.m.Last edited by quagiang_congdong; 22-05-2011 at 06:23 AM.
- 22-05-2011 06:44 AM #9
Thử dịch câu tuyên bố quan trọng và khó hiểu … của TS Đỗ Hùng (Barry Do)
"The city never officially recognized the name," Do said, "but allowed us to turn it into a reality."
“Thành phố (San Jose) đã không bao giờ chính thức thừa nhận cái tên (Little Saigon)”, Đỗ Hùng nói, “nhưng cho phép chúng tôi biến cái tên này thành một thực thể.”
Khả năng “dịch” của em, chỉ tới cở này thôi, mời các bác tiếp.
Khó hiểu ở chổ là ý ĐH muốn cái “reality” có ý nghĩa gì ? “reality” là cái cục bia đá, lá phướn – hay là sự Vinh Danh Chính Thức Cộng Đồng Việt Nam (VietAmericans) qua việc đặt tên Little Saigon ở khu vực thương mại ở đoạn đường Story Rd –
ĐH không hiểu hay cố ý mập mờ giữa “biểu tượng” (banner, monument) và “mục đích-chính thức vinh danh thừa nhận” (officially recognization of Little Saigon in SJ).
Và “us” (chúng tôi) là ai ? là Little Saigon SJ Foundation hay là ai ??? - Post Thanks / LikeNguyễn Kiến-Hưng thanked for this post.Phú Yên liked this post.
- 22-05-2011 07:09 AM #10
Chỉ 2 điều trong bài tường thuật đã vẽ được bức tranh: Đỗ Hùng Đã Xưng Tội ...
Hai điều trong bài tường thuật mà thành viên quagiang_congdong đã tô đâm màu:
1)As many as 2,000 onlookers are expected to attend the ceremony scheduled for 11 a.m. at Story Road and Via Ferrari
The city never officially recognized the name," Do said, "but allowed us to turn it into a reality.
tạm dịch:
1) Dự đoán có tới 2.000 người sẽ tham dự buổi lễ vào lúc 11 giờ sáng, trên trục lộ Story Rd và Via Ferrari.
>> Thế nhưng BTC (Hiệp Hội Little Saigon Foundation và Ban Đại Diện C.Đ Việt Nam Bắc Cali) đã "vỡ mộng", vì chỉ thu hút được 1/20 của số 2,000 đồng hương! Làm ăn lừa phỉng thì bảo sao được đông đảo đồng hương tín nhiệm và ủng hộ ?!
2) Chính quyền thành phố không bao giờ chính thức công nhận tên, Đỗ Hùng (chủ tịch Hiệp Hội Little Saigon Foundation) đã cho biết như thế, nhưng cho phép chúng tôi (Little Saigon Foundation & Ban Đại Diện C.Đ VN Bắc Cali chăng?) biến nó thành hiện thực (là tấm bia đá với hàng chữ Welcome to Little Saigon "giả tưởng"!)
Đỗ Hùng, Nguyễn Mộng Hùng (và các thành viên của Hiệp Hội Little Saigon Foundation) còn già họng chống chế để lừa bịp đồng hương người Việt nữa hay không?
Lê thị Cẩm Vân, Nguyễn Ngọc Tiên và toàn thể Ban Đại Diện C.Đ Việt Nam Bắc Cali có mang nhục thì cứ việc cúi lưng tìm phân, chứ đừng mang danh nghĩa đại diện người Việt tị nạn cs nữa nghen! Chúng tôi sợ các ông bà như người ta tránh hủi vậy đó .
Phú Yên
Thread Information
There are currently 42 users browsing this thread. (6 members and 36 guests)
Similar Threads
-
Audio: Buổi Phát Thanh Đầu Tiên Về Việt Nam của Đài "Đáp Lời Sông Núi"
By Sydney in forum Tin cộng đồngReplies: 1Last Post: 20-05-2011, 12:53 AM -
"Cấm nói về đồng tính luyến ái": đạo luật mới ở bang Tennessee, Mỹ
By Nhanvan in forum Tin thế giớiReplies: 1Last Post: 24-04-2011, 11:58 AM -
Chuyện " Loạ " Chỉ Có Thể Xẩy Ra Tại Thành Phố "San Hô Dề" ...
By Phú Yên in forum Thảo luận cộng đồngReplies: 79Last Post: 31-01-2011, 11:36 AM -
THƯ MỜI Tham dự và hợp tác hỗ trợ tổ chức lễ " tưởng niệm Ngày Hoàng Sa "
By An Loc Đia in forum Thông báo cộng đồngReplies: 0Last Post: 15-01-2011, 06:36 AM -
Chúc Mừng Diễn Đàn VietLand đổi "nhà mới" luôn mãi vững bền
By việtdươngnhân in forum Chúc mừngReplies: 11Last Post: 01-09-2010, 03:53 AM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét