Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Thư khẩn, kính gửi đồng bào hải ngoại: Xin làm ngay việc phải làm


     Ý đồ của Trung quốc, hành động lãnh đạo cs làm cho tình hình đất nước ngày càng khẩn trương, đồng bào VN trong nước đang cần sự hổ trợ cấp thiết của đồng bào VN hải ngoại.
      Đất biên giới, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Lão Sơn … biển vùng vịnh sát biên giới, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, Bô Xít, rừng mười tỉnh biên giới, tất cả đã thuộc về Trung quốc! Mở sòng bạc gần biên giới Viêt – Trung, Việt – Miên; hợp tác thương mãi, hợp tác giáo dục, quân đội, an ninh, đủ loại hợp tác với Trung cộng…cs đã mở trống cửa cho Trung quốc tự do vào VN! Mới đây, VietNam Airline lại hợp tác dài hạn chở du khách Trung quốc đến miền Trung! Tiếp tay Trung cộng quãng bá Khổng học (một nhân sinh quan) mà Trung cộng gọi là đạo Khổng (một tôn giáo), phổ biến sách báo Trung cộng, mỗi ngày chở khách du lịchTrung Hoa vào VN, thế  là hết! Lãnh đạo của CS đã dâng VN hết cho Trung cộng và bọn bán nước đang tiếp tay với chính sách văn hóa vận của Trung cộng nhằm đẩy mạnh ý đồ đồng hóa, Hoa hóa VN phục vụ cho kế hoạch thôn tính VN!
     Truyền đơn chống bầu cử, cờ của VNCH xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nguy hiểm, nhưng tuổi trẻ VN đã hiểu hiểm họa mất nước và đang đứng lên, càng lúc càng lan rộng. Người dân trong nước đang cảm thấy sung sướng, hả dạ. Lòng yêu nước đang dâng, sức người có hạn, tuổi trẻ VN cần sự giúp đỡ phương tiện vật chất, thông tin, và luật pháp.
     Công an cs càng lúc càng hung hăng, đánh đập bắn giết dân càng lúc càng nhiều, người Kinh, người sắc tộc trong nam, ngoài bắc…người đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Phật giáo, Tin Lành… moi tôn giáo tất thảy đều bị tấn công, nhiều người bị bắt bỏ tù hoặc sát hại…
1-      Chúng tôi kêu gọi bà con, đồng bào VN hải ngoại hãy tìm cách giúp thêm phưong tiện  cho tuổi trẻ VN, đồng bào trong nước một cách hữu hiệu
2- Vận động với quốc tế để mở rộng điều kiện, phương tiện thông tin Internet cho dân chúng, vì nhà nước cs hiện nay dang xiết chặt thông tin ở VN.
3- Quan trọng hơn hết, các luật sư VN, thuận tiện nhất là các luật sư trẻ, tốt nghiệp ở ngoài nước,  hãy giúp đồng bào trong nước liên lạc với cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tòa án nhân quyền quốc tế , phải đưa danh tính, tên tuổi của những thành phần ác ôn, côn đồ cs ra trước tòa án quốc tế để chúng hết đường chạy trốn thì bà con, đồng bào trong nước mới có thể đồng loạt cất lên tiếng nói được…
      Chế độ côn đồ cs đang quỳ phục phục vụ của Trung cộng, tấn công đồng bào, phá tan khối đoàn kết dân tộc… bọn bán nước đang hủy hoại quốc gia dân tôc! Tự do hay là chết… mọi người VN chúng ta phải góp một bàn tay giúp dẹp bỏ chế độ CS côn đồ thì dân tộc VN mới không rơi vào ách nô lệ của Trung cộng. Sự kiểm soát của Trung cộng lên VN càng lúc càng lan rộng! Đồng bào VN hải ngoại, các cộng đồng VN ở hải ngoại:
-      Chúng tôi thúc giục quý vị, đồng bào…Xin hãy hết lòng hết sức, hiệp sức cùng nhau giúp cho đồng bào VN trên toàn quốc nói lên tiếng nói của toàn dân.
-      Ở  ngoài nước, xin tất cả quý vị hãy mạnh mẽ nói lên những tiếng nói mà đồng bào trong nước không nói được  với cộng đồng quốc tế, với cơ quan Liên Hiệp Quốc, với các tòa án nhân quyền quốc tế.
-       Đồng bào trong nước, đồng bào ngoài nước, chúng ta phải hiệp sức cùng nhau… kiên quyết, dũng cãm đi tới, nếu không tất phải mất nước!
     Cá nhân, tôi tuyệt nhiên không một chút tham vọng chính trị nào. Tôi nói vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tôi chỉ làm bổn phận một công dân của nước Việt Nam mà tôi vô cùng yêu quý. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Ba Quang Nguyen
54
0
 
Rate This
Đăng trong Ba Quang Nguyen
Be the first to like this post.

16 Responses to Thư khẩn, kính gửi đồng bào hải ngoại: Xin làm ngay việc phải làm

  1. Anh Dũng 0935203070 0988111247
    Tôi nhận được lời em,
    Một tràng căm phẩn,
    Nhưng nội dung dễ hiểu:
    “Cả Dân tộc ta đang làm nô lệ
    Không một ai dám nói điều gì
    Không một ai dám làm điều gì
    Ngang tai Cộng Sản..”
    Ta hiểu khác, Ngọc Mai ơi,
    Ta đã từng xuống đường đòi quyền sống
    Tay giương banner miệng thét đòi hoà bình:
    Thét rằng:”Hỡi quân Mỹ, Lũ tay sai ,quân ác ôn hãy cút..
    Hãy trả lời đồng bào, ai đốt Viện hoá đạo..
    Ai bắn chết Tăng ni, Phật tử, Ai dìm chết Hòa Thượng
    trong bao ?
    Và chúng bắn, chúng thủ tiêu, chúng đày đi Côn Đảo.
    …Đất nước mình gian khổ quá đi thôi
    Bắc thuộc 1000 năm…
    Pháp thuộc 100 năm
    Mỹ – Nguỵ băm vằm tan tành Tổ Quốc 30 năm !
    Nhát dao Bến Hải chưa lành…
    Tôi không đồng ý với em, dân mình là hèn nhát !
    Chỉ là một bộ phận Nhân dân tôi – Họ hèn nhát
    Hèn lúc nào ư ? : Theo giặc, cõng rắn cắn gà nhà
    Ta mới đếm đã thấy hơn 8 triệu người đi theo Chúa
    Theo một cái đạo Phương Tây,
    Đạo nào cũng hay, dạy con người làm lẽ phải
    Nhưng khi thực dân dấu súng trong Thánh Giá,
    Cuộn gươm trong áo choàng đen
    Giả làm thầy tu Ca-to-lic !
    Mang bơ thừa tưới khắp nông thôn
    Rắc sữa thối lên mồ người chết
    Và chúng luồn sâu truyền đạo Gia Tô
    Nhóm Dân Việt hèn đang đói..phải đi theo: (1)
    Ngày Hai Mươi tháng một năm Đinh Sửu (20/1/1887)
    Giám Mục Trần Lục mang quân hàm Trung Tá
    Dẫn theo hơn 5 ngàn quân Bùi Chu- Phát Diệm
    Vác Thánh Giá, Oh-la- la cùng người Phú Lang Sa
    Ngược sông Lèn, bao vây Ba Đình (2)
    Cướp giết, đốt phá, hành hình người Khởi nghĩa
    Và y được tặng mề đay…
    Cũng như vậy Giám Mục Lê Hữu Từ còn đi xa hơn thế
    Bám gót Thực dân, liếm gót Huê kỳ
    Thành lập nhiều trung đoàn Công Giáo
    Quân phục nhận từ Paris !
    Chém Việt Minh như chém chuối !
    Trận Điện Biên lẫy lững bôn biển, chính tên này
    Lừa đảo dân ngu: Chúa di tản rồi con chiên cũng phải đi,
    Vào miền Nam nắng ấm….
    Những đoàn quân Khố xanh-khố đỏ vác dao găm
    Cùng Thánh Giá chạy lùi vào Nam như ong vỡ
    Diệm Chấp Chánh trở về, đá đít Cựu Vương
    Cũng là chúng, nhưng tên Khố xanh, Thập Ác
    Bám quanh chân quân Mỹ như ruồi
    Hèn quá, một bộ phận dân Nam hèn quá…
    Chúng là loài chỉ điểm cho lũ Ngoại bang.
    Bắn người như cỏ rác
    Sao quên được Ba Làng An, Mỹ Lai, Thanh Phong và Sông Vệ (3)
    Mười lăm triệu tấn bom, hôm nay vẫn tiếp tục giết người !
    Bảy triệu lít Da Cam làm cháy nhiều thế hệ
    Có quân giết người vác Thánh giá đi theo !
    Ngày nay, chúng cũng dấu dao dưới áo
    Áo Cà sa và cả Áo choàng đen
    Năm ấy, em có biết Nhà thờ Vĩnh Sơn không nhỉ
    Xác người, bom mìn, tài liệu, cờ ba que
    Chúng định phục hồi xác thúi
    Việt Nam Cộng Hoà một chính thể nhuốc nhơ (4)
    Đất nước Hoà bình, rồi lại chiến tranh
    Súng biên giới nổ rền, quân Polpot
    Đất nước phải lên đường chận giặc…
    Để quê hương vĩnh viễn an bình…
    Nay, chúng gào Việt Nam lầm than, đói khổ
    Hoàng Minh Chính nói Việt nam là một nhà tù lớn nhất
    và chúng dèm pha đủ thứ…ghê người…
    Bình tĩnh đi em, nghe ngóng từng hồi
    Người tốt, phải nghe cả bằng trái tim thổn thức
    Ta chấp nhận nghe những lời phê phán
    Nhưng đừng phê phán kiểu Chú Sam…
    Em có biết, Nước mình lúc nào đói khổ
    Năm 1979, 1980….và hơn thế
    Cấm vận, bao vây, thủ đoạn đê hèn
    Của kẻ thù nội ngoại đủ màu…
    Gạo không đủ ăn, phải bo bo, củ bắp !
    Nhưng nay thì sao ? Xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới !
    GDP còn quá thấp so với Mỹ, nhưng quá nhanh
    So với quá khứ tan tành…
    Cả nước Việt ta nay đâu đâu cũng dựng xây
    Sáng màu ngói mới, đường sá vươn xa
    Tận núi cao, làng bản có điện, đường
    Trăm trường Đại Học xôn xao áo trắng
    Cả Tổ Quốc như ngày hội Xuân tràn nắng,
    Tham nhũng, nhiễu nhương cũng xuất hiện đồng thời
    Ta phải diệt, nhiều tên bị bắn
    Nếu em có về Đà Nẵng, Ninh Bình, Bình Dương
    Nam định, Thái Bình ngoài Bắc
    Về thôn trang nghe tiếng chuông Nhà thờ
    Trên sừng sững tháp chuông mộ đạo
    Nhiều Nhà thờ xây mới vươn cao
    Nhiều Viện Phật đuợc xây, em có nghe không đấy.
    Nhưng chúng vẫn la lối :” không có Tự do Tôn Giáo”
    Em có biết Những người “Dân Chủ”
    Thành lập tùm lum những tổ chức kinh người
    Đảng Vì dân, Dân chủ, Lạc hồng
    Xem receipt em kinh người chúng nhận
    Hàng trăm ngàn đô-la từ Mỹ gửi về
    Xúi dục, làm sống lại cờ ba que xỏ lá
    Dân chủ, Tự do quí như cơm ăn nước uống
    Súc vật còn thèm, huống chi người
    Nhưng xin đừng nhập khẩu tự do kiểu mọi rợ
    Đừng dạy trẻ em vác súng đến trường
    Bắn vào đầu thầy cô giáo
    Đừng dạy thầy tu hiếp dâm trẻ nhỏ
    Đừng dạy Tổng thống ngủ với trainne ở trong Nhà Trắng (5)
    Đừng mang bom đi giết dân lành ở Kosovo
    Iraq, A Phú Hãn…rồi vu là có vũ khí WMD !
    Đừng bỏ đói triệu người ở New Orleans, em có biết ?
    Đừng thành lập Đảng Dân chủ treo cờ ba que em nhé (6)
    Những thứ đó, tanh hôi, lợm dạ
    Làm dị ứng người lương thiện Việt nam,
    Dân ta không hèn đâu, họ nhạy cảm lạ kỳ
    Có sướng, nói sướng, biết ơn ai đem lại
    Cuộc sống đổi đời cho họ,
    Và họ nhổ lên mọi sự lưu manh
    Có một dúm người chưa hài lòng đòi phá
    Chúng là ai, chắc em đủ biết
    Bất mãn, do dị nguyên trong quá khứ là gì em nhỉ
    Hãy cẩn thận nhìn xem !
    Chó cứ sủa, đoàn lữ hành vẫn tiến
    Bày chó kia sẽ bị bỏ lại rồi..
    Chúng vẫn cố gâu gâu !
    Quảng Ngãi 17/3/2010
    ————————————————————–
    (1) Các cha cố Catholic đi truyền đạo thường mang theo bơ sữa, gạo đường cho dân đói, ở miền nam trong những năm 1956-1963, ai theo Công Giáo sẽ phát nhiều bơ sữa, gạo, chiếu chăn và quần áo nhập ngoại (gọi là Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia)
    (2) Linh Mục Trần Lục (sau là Trung tá Trần Lục) chỉ huy 5000 quân Công giáo đi đàn áp Cách mạng chiến luỹ Ba Đình của Đinh Công Tráng và Lê Xuân Soạn ở Thanh Hoá, giết nhiều nghĩa quân,dìm cuộc khởi nghĩa trong biển máu và đánh tan cuộc khởi nghĩa chống Pháp nỗi tiếng này
    (3) Quân Nam Hàn, giết 3000 người ở Ba Làng An (Bình sơn Quảng Ngãi); Thiếu tá Colley Lữ 11 Mỹ chỉ huy quân Mỹ + Nguỵ giết 1 lúc 504 người ở Mỹ Lai ngày 16/3/1968, Ở Thung Lũng Sông Vệ (Quảng Ngãi) nhóm Tiger Force ( lữ 198 Hoa Kỳ) tàn sát hơn 200 người ở đây, năm 2004 Tờ News Blade (Texas) đã vạch trần tội ác này; Thượng Nghi sĩ Bob Kerry đã tiến công vào ấp Thanh Phong (Bến Tre) giết 22 người 100% là ông bà già, trẻ em vào nagỳ 29/2/1969. Năm 2000 khi ứng cử vào TT Mỹ y bị vạch mặt và y đã trả lại Medal và xin tự thú
    (4) Tại Nhà Thờ Vinh Sơn, chúng chuẩn bị cho cuộc khởi nghia cướp chính quyền 1981 nhưng đã bị phát hiện và đập tan âm mưu này.
    (5) Ở Mỹ luôn có những vụ giết người tập thể tại nhà trường, Năm 2205 Mỹ có vụ 1000 Giam mục đã lợi dụng tình dục trong nhà thờ các vị này hầu hết hiếp dâm các em bé gái, trai trong nhà thờ, có em mới 6 tuổi đã bị lợi dụng tình dục.
    (6) Khi Hoàng Minh Chính ở Mỹ, có Nguyễn Xuân Ngãi chỉ huy thành lập Đảng Dân chủ ta thấy chúng theo cờ Mỹ và cờ Ba que , lá cờ này biểu tượng cho nô lệ, bất công và tội ác, cho chủ nghĩa tay sai, tham nhũng, bạo lực, vong bản, phản động nhất trong lịch sử 4000 năm của Viẹt Nam
    0
    3
     
    Rate This
    • Phạm Thị Oanh Yến
      Còn tớ vẫn nhớ hằng trăm ngàn người chết vì cái cách ruộng đất , hàng ngàn người dân Huế bị giết tết Mậu Thân 1968 , bao người miền Nam bị cướp tài sản , bị đi kinh tế mới trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp , cải tạo tư sản , hàng ngàn người đi học tập cải tạo và không bao giờ trở về , hàng trăm ngàn người làm mồi cho cá trên biển , hàng ngàn người phụ nữ bị hải tặc hiếp dâm giết chết liệng xuống biển . Ơn bác ơn đảng bi giờ không còn ăn bobo , ăn độn , nhưng chạy đua xì khói vẫn bám đít Malaysia sau 65 năm , sau Thailand 95 năm , sau Singapore 195 năm với điều kiện chúng nó ngồi nghỉ mệt uống bia và chờ . Đàn ông VN làm culi , phụ nữ làm điếm khắp thế giới chứ vinh quang nỗi gì . Ơn bác ơn đảng , các em ở truồng khoe mặt bác Giáp để cho mấy thằng Đài Loan , Hàn quốc chọn body . Đề nghị Đảng ủy BCA phong quân hàm vượt hai cấp cho @ Anh Dũng 0935203070 vì tồng chí này mặt hơi bị dày mồm quá thối , có thể chuyển công tác qua khối văn hóa tư tưởng .
      1
      0
       
      Rate This
  2. Không có gì muộn hết! 30 năm hay 300 năm cũng chẳng là gì! Cái quan trọng là ngọn lửa tình, tình yêu nước, tình tự dân tộc trong anh, trong chị, trong em có còn cháy hay không? Còn cháy một chút xíu cũng được. Còn cháy là còn hy vọng! Xin đừng để ngọn lửa hy vọng trong anh, trong chị tắt lịm đi, xin đừng! Lãnh thổ còn lại chính là con, là cháu của anh chị đó! Xin dạy nó nên người, nên một người Việt nam hào hùng, không run sợ trước bạo lực, là được rồi! Đừng vì sự chửi bới, sỉ vả của anh em, của vợ, của chồng, của con cái, của họ hàng, của làng xóm, của láng giềng mà trở thành kẻ thù của nhau, rốt cuộc ngư ông hưởng lợi! Ngọn lửa trong tâm đó chính là Chúa, là Phật, là Từ bi, là Bác ái, là Phật tánh, là cái Tâm trong sáng. Xin giữ ngọn lửa đó cháy mãi, anh nhé, chị nhé, em nhé! Kính,
    Nguyễn văn Vinh Úc châu. Email vinh_4842@yahoo.com.au
    1
    0
     
    Rate This
  3. Em Hic hic
    - Đảng CSVN tuyên bố: Thà mất nước còn hơn mất đảng!
    - Người dân VN suy nghĩ: Thà mất nước còn hơn mất chén cơm và tù tội!
    - Sau 65 năm dưới chế độ CS, người dân VN trở thành 1 đàn trừu không hơn không kém.
    Đó là sự thật, tôi không nói ngoa đâu! – Hic Hic!
    3
    0
     
    Rate This
  4. Theo em : Thứ nhất
    nhân dân việt nam cùng đồng lòng với mọi tôn giáo tổ chức chính trị trong và ngoài nước liên minh hợp lục đứng lên đấu tranh xuống đường biểu tình lật đổ chế độ
    Cùng nhau vân động quần chúng nhân dân những tai hại của đảng cộng sản,truyền đơn ứng củ các đảng phái chính trị tại hải ngoại trong và ngoài nước ra đứng lên lãnh đạo biểu tình lật đổ chế độ cộng sản
    Sau đó
    xây dựng bộ máy mới của nhà nước
    ban hành nghị định nhà nước mới
    thông tấn nhà nước mới
    thay đổi hiến pháp và pháp luật
    xây dựng quốc hội đa đảng
    tranh cử công minh tình thương và bác ái
    Đảng nào đắc cử hợp lực với các đảng khác cùng với nhân dân đi đòi lại
    Biển Đông
    ải nam quan
    thác bản dốc
    vịnh bắc bộ
    trường sa
    hoàng sa
    và những gì đã thuộc về nhân dân đất nước ta
    phải đòi cho ra
    phải lấy về nhà
    đừng để bọn trung cộng được đà tấn tới
    quyết tâm lấy lại hoàng sa!
    1
    0
     
    Rate This
  5. Dã quá muộn rồi! Anh em ơi! giờ muộn quá rồi nhân dân ơi
    sao không đứng dậy với mọi người cùng đi giết giặc lũ bán nước
    mang Lũ Trung Hoa về phá nhà
    huhuuhuh thương quá đất mẹ Việt Nam !
    1
    0
     
    Rate This
  6. de nghi tren 200-000 chat xam tre thanh lap mot chinh phu luu vong hai ngoai VIET NAMKHG CONG SAN>duoi su tri tkuc lao thanh la co van trong sach neu can van de tai moi nguoi viet ty ung ho moi thang one dola mot thang cac nha ty phu lam giau tren dat my dong ung ho 1% dola thay vi gui dola nuoi VC.taucong.vc.bachan cuba phai sap tiem nhu lien xo,dong duc va cac nuoccs dong au
    0
    0
     
    Rate This
  7. Trong sòng bạc đâu phải ván bài nào cũng thắng. Giặc Tàu cao vọng bá chủ toàn cầu
    từ các triều đại xưa đến nay vẫn không thành hiện thực nhất là VN qua 2 lần bị
    lệ thuộc vẫn không bị đồng hóa, chỉ riêng
    CSVN ngày nay phản bội tổ quốc dâng hiến đất và biển đảo cho chúng nhưng dân tộc VN cương quyết đấu tranh không để CSVN tiếp tục tồn tại làm tay sai cho giặc Tàu, phá nát tổ quôc VN thân yêu và dập vùi tương lai con cháu chúng ta. Với tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc VN kiêu hùng nhất định phải có một ngày
    đảng CSVN bị tiêu diệt và giặc Tàu phải rút tay ra khỏi VN để quay về đối phó đại
    biến động trong nội tình Trung quốc bởi các lực lượng quần chúng nổi dậy khắp nơi chống CSTQ đòi lại các quyền tự do dân chủ, v.v…Ván bài cuối, phần thắng không thuộc về TQ, kẻ ăn theo là CSVN,
    vinh quang là của nhân ái và chính nghĩa.
    5
    0
     
    Rate This
  8. Con chien toi to cua chua
    Tin đồn tận thế lan truyền
    Động đất kinh hoàng sẽ xảy ra hôm nay, sau đó là hàng tháng trời hỗn loạn, rồi một biển lửa trào lên, ngày diệt vong sẽ đến vào 21/10. Tin đồn về Ngày Phán xét đang thổi vào tai mọi người dù họ tin hay không tin.
    Một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Cơ đốc giáo tại Mỹ tuyên bố những tai ương nói trên chỉ xảy đến với người không ngoan đạo, còn Chúa sẽ giáng thế và đưa 200 triệu tín đồ thực sự tốt lên thiên đường.
    Ở Mỹ, một số tín đồ tin điều này. Bất chấp những cơn mưa ở New York, họ đứng trên phố tay cầm các tấm biển nói về ngày phán xét. Nhưng rất nhiều người khác không tin, cười nhạo hoặc tìm cách kiếm tiền từ sự kiện.
    Một người tin vào tiên đoán về ngày tận thế
    Một người tin vào tiên đoán về ngày tận thế nói chuyện với người qua đường tại Washington, DC, Mỹ vào ngày 7/5. Ảnh: NPR.
    Harold Camping, sinh năm 1921, là người sáng lập Family Radio, một đài phát thanh về Thiên Chúa giáo có trụ sở tại bang California, Mỹ, vào năm 1958. Ngày nay khoảng 150 đài phát thanh tại Mỹ tiếp sóng của Family Radio. Chương trình của Family Radio được phát tại 48 quốc gia.
    Mới đây Camping tuyên bố 21/5/2011 là ngày ngày Phán xét. Trong ngày này Chúa sẽ trở lại trần gian để đưa những tín đồ ngoan đạo lên thiên đường. Camping dự đoán khoảng 200 triệu người – tương đương hai phần ba dân số Mỹ – sẽ có đủ tiêu chuẩn để được lên thiên đường trước khi vũ trụ biến mất, Livescience cho biết.
    “Toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt bởi lửa”, Camping khẳng định. Ông này nói thêm rằng vào lúc 6h chiều nay, tính theo giờ của các địa phương, Chúa sẽ giáng thế và đón những người ngoan đạo đi theo.
    Tất nhiên, giới học giả chẳng có cơ sở nào để tin lời tiên đoán của Camping bởi trước đây người ta từng đưa ra hàng trăm cảnh báo về ngày tận thế, song chẳng cảnh báo nào trở thành hiện thực. Camping từng nói ngày tận thế sẽ đến vào năm 1994, song tiên đoán của ông không xảy ra vào năm đó.
    Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tin tiên đoán của Camping. Kevin Brown, chủ một công ty kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng tại Washington DC, nói với đài phát thanh NPR rằng ông tin là một trận động đất mạnh nhất trong lịch sử sẽ xảy ra ở vành đai Thái Bình Dương hôm nay.
    “Chúa Jesus từng hứa rằng Ngài sẽ trở lại, song Ngài không nói thời gian”, Susan O’Donnell, giám đốc chương trình phát thanh của KSBJ, phát biểu.
    Nhiều người ở Mỹ, tự xét thấy mình không đủ tiêu chuẩn được đưa đi, đang tổ chức tiệc để tiễn đưa “những người tốt” trước khi họ được nhấc lên thiên đường. Trong số những người không tin có thị trưởng New York Michael Bloomberg. Ông nói nếu tận thế xảy ra, ông sẽ cho ngừng một lệnh về cách đỗ xe đang khiến nhiều tài xế ở thành phố này bực bội.
    Một nhóm tín đồ Công giáo không tin tiên đoán của Camping cho biết họ sẽ theo dõi xem dấu hiệu tận thế có xảy ra không, và sẽ tung tin lên mạng mỗi lần tiên đoán bị chứng tỏ là sai. Địa điểm đầu tiên cần theo dõi sẽ là New Zealand kể từ sau 6 giờ chiều.
    Một ý kiến được nhóm này đưa ra là nếu tiên đoán không thành hiện thực, mọi người nên cởi bỏ quần áo và giày, để trên vỉa hè hoặc bãi cỏ, để giả vờ là đã được đưa lên thiên đường.
    0
    5
     
    Rate This
  9. KẺ LANG THANG
    Lật đổ chế độ cộng sản trước,tái lập chính quyền mới rồi sẽ hợp sức trừng trị đám tàu phù sau. Bây giờ tụi cộng sản vẫn còn chểm chệ trên ngai vàng,hợp tác với bọn chúng để rồi trị được đám tàu phù,tụi cộng sản này sẽ lật lọng xiết cổ hết người quốc gia yêu nước.Qúa khứ đã minh chứng được điều này.
    Xem ra sự đề nghị của ông Trịnh Ngọc Toàn khó khả thi.Nếu dung hòa,người quốc gia cần chia quyền hành nắm giữ nữa giang sơn đất nước,họa may mới có sự hợp tác chặc chẻ.Nói là nói vậy,chớ lủ cộng sản có bao giờ chia quyền hành cho ai bao giờ ?!!!
    Bây giờ nước tới chân rồi,cha con đảng ta ráng mà đở đòn đi.Người quốc gia chẳng ai ngu dại gì lại chịu đi ăn đấm để cho thằng khác hưởng lợi,đè đầu cởi cổ nhân dân.
    5
    0
     
    Rate This
  10. Khách
    Thưa quý cụ, quý ông bà, cô bác, cùng quý bạn:
    Thiển nghĩ, sớm hay muộn thực ra không quan trọng! Điều quan trọng là mọi người chúng ta có thực tâm và cố gắng làm ngay bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ là hợp lý và có hy vọng giúp đỡ cho sức đề kháng của toàn dân Việt- Nam để chống lại âm mưu xâm thực của tàu cộng qua những hành vi bán nước của bọn đầu sỏ thái thú tàu gốc Việt trong bộ chính trị của đảng cộng sản Việt-Nam hay không? Nếu mỗi người chúng ta đều có đóng góp những gì chúng ta có thể làm được, tùy theo hoàn cảnh riêng biệt của mỗi cá nhân chúng ta, như o/b Ba quang Nguyen đã đề cập trong “Thư khẩn …” Chắc chắn nếu không dập tắt được ngay mộng bá quyền của bọn tàu cộng, thì cũng đủ làm cho bọn chúng phải chùn tay, chậm lại phần nào. Như vậy, hy vọng dân tộc Việt -Nam sẽ có nhiều cơ may thoát hiểm đối với nguy cơ “Bắc Thuộc Lần Thứ Ba” trong tương lai. Xin được chân thành góp ý kiến thô thiển cá nhân cùng quý vị.
    5
    0
     
    Rate This
  11. KHONG MINH HAI NGOAI
    BON THAI THU NGUYEN PHU TRONG VA tay sai da nhung tram tu lau roi gio nay dung nhu loi tien tri tran dan tien doan ……
    Gio nay quan trong nhat la trong nuoc phai bo het chanh kien va phai thang su so hai ton giao phai mot long doan ket con nuoc con tat ……….
    Minh truoc het phai doan ket minh phai giup minh truoc roi quoc te moi gjup mjnh …….
    1
    0
     
    Rate This
  12. Trích trong nguyên bài : CHIẾN TRANH VIỆT HÁN , CUỘC CHIẾN TỐI HẬU .
    MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ .
    Đáp ứng đối với vấn đề mà người bạn biết việc đã nêu lên , tôi cần trình bày cụ thể là : một ban tham mưu không thôi là chưa đủ , ta cần nhóm chuyên về truyền thông , kinh tế tài chánh , về quân sự cũng như nghiên cứu ngọn nuồn mọi ngành . Đây là vấn đề tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi và nhận thấy : đây là công việc chung của đất nước chứ chẳng của riêng ai . Hôm nay tôi có một số đề nghị cụ thể sau đây :
    Thứ nhất . Yêu cầu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp quy tụ tất cả các Tướng Việt Nam ở trong nước để bàn cụ thể về việc nước hiện nay . Mạnh dạn nêu lập trường kiên định chống chủ nghĩa bành trướng Hán Tộc . Tiếp tục lên tiếng cảnh báo đồng bào trong nước về các âm mưu của địch và các chuẩn bị cụ thể cho đồng bào ta .
    Thứ hai : ở hải ngoại , tôi đề nghị Trung Tướng Nguyễn Đức Thắng cùng quý vị Tướng lĩnh Việt Nam cũng cùng nhau hợp sức làm việc như vậy . Mọi hoạt động trong nước cũng như hải ngoại cần được lãnh đạo chặt chẽ với sự trợ giúp của quý vị trẻ hơn thuộc hàng ngũ quân đội . Giờ đây mọi người phải đứng dưới ngọn cờ duy nhất là Dân Tộc . Xin thưa ngay với quý vị Tướng Lãnh là , bây giờ không phải là năm 1984 khi quý vị gặp nhau lần cuối ; tình hình hiện nay khác hẳn , các cản trở thực tế không đáng kể đối với các diễn biến quốc tế cũng như chủ trương của thế giới về các hoạt động của ta . Nhưng các hoạt động của ta cần đủ mạnh và đủ sâu rộng mới xứng với tầm cỡ của ta vào lúc này . Nhân dân cả nước đang trông chờ , quý vị cần làm gì đó để đáp ứng với hiện tình , đồng bào ta trong nước đang bị bọn Hán tước đoạt nguồn sống , dòng tộc đang bị bọn Hán hạ nhục . Cánh cửa lớn của lịch sử đang mở ra vào lúc này và chỉ lúc này thôi , xin quý vị đặc biệt quan tâm .
    Thứ ba : tôi đề nghị Ông Phạm Văn Thuyết là người đã có kinh nghiệm lâu năm làm việc cho Ngân Hàng Thế Giới , là người biết nhiều về các chuyên gia người Việt đã và đang làm việc cho hai Định Chế Tài Chánh Quốc Tế cũng như các Bộ thuộc Chính Quyền Liên Bang Mỹ , giữ vai trò đầu cầu để kết hợp quý vị ấy lại thành một nhóm nghiên cứu về các vấn đề kinh tế tài chánh của nước nhà trong tương lai .
    Thứ tư : Tôi đề nghị Ông Vũ Quang Ninh đứng mời các cơ quan truyền thông Việt Ngữ khắp nước Mỹ về họp để đề ra đường lối phối hợp truyền thông Việt Ngữ , kiên định chống chủ nghĩa Bành Trướng Hán Tộc . Chấm dứt ngay tức khắc mọi hình thức bôi nhọ cá nhân . Đề ra cung cách hành sử đối với lãnh vực truyền thông tại hải ngoại
    Thứ năm : tôi đề nghị Cô Dương Nguyệt Ánh , cùng Ông Dân Biểu Liên Bang Cao Ánh nếu cần chỉ làm một nhiệm kỳ Dân Biểu cũng không sao , Ông Đinh Việt cùng những vị khác hãy sát cánh đứng lên cùng toàn dân chống chủ nghĩa bành trướng Hán Tộc . Quý vị có đủ các mối liên hệ hữu ích đối với công việc của đất nước hiện nay . Xin Ông Dân Biểu Cao Ánh đứng tổ chức cuộc bàn luận về chủ đề này . Giới trẻ cả nước đang trông chờ quý vị hợp sức làm những việc vó lợi cho đất nước . Quý vị là những người lãnh đạo có khả năng kết hợp với bộ phận lãnh đạo trẻ trong nước để hình thành hẳn một trào lưu mới , tạo một sức sống mới cho cả dân tộc .
    Thứ sáu : tôi đề nghị quý ông Đinh Đức Hữu là một nhà công nghiệp thành danh , Ông Trung Dung là một nhà công nghiệp chuyên về kỹ thuật cao , Ông Trần Đình Trường là tỷ phú hoạt động trong lãnh vực khách sạn , cùng một số vị khác mà tôi chưa được biết quý danh , cùng họp lại để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công cuộc xây dựng lại nước nhà sau này . Dùng các tài nguyên quý vị sẵn có để củng cố và xây dựng các Ban Tham Mưu nêu trên . Về mặt pháp lý cũng cần bàn thêm . Xin Ông Đinh Đức Hữu đứng tổ chức các cuộc thảo luận này .
    Thứ bảy : Những tổ chức của người Việt hải ngoại nào thấy không cần thiết nên tự động giải tán . Tình hình hiện nay cho thấy nhiều tổ chức ở hải ngoại đang làm rối thêm cho nỗ lực thống nhất toàn dân trong cuộc chiến tối hậu này . Nhiều người cứ đòi làm chính trị mà chẳng biết gì về quy luật khắc nghiệt của chính trị , chẳng hiểu gì về thế giới , về quyền lực toàn cầu , cứ quen đem vài mối quen biết ra để thu hút mối quan tâm của nhiều người nhẹ dạ nhằm phục vụ cho cái tôi đáng ghét , cố tình đánh lạc hướng nỗ lực chính hiện nay là : ta cần tập trung tối đa nỗ lực đánh tan Chủ Nghĩa Bành Trướng Hán Tộc . Tôi chỉ nói vắn gọn thế thôi , quý vị khắc hiểu tôi muốn nói gì .
    Thưa quý vị trong nước cũng như hải ngoại , đất nước đang đối diện với cuộc chiến tranh vô tiền khoáng hậu như chưa từng sảy ra trong quá khứ . Chúng ta đã rút tỉa các kinh nghiệm đấu tranh và biết ứng dụng nhiều bài học lịch sử của ta cũng như của cả thế giới này nhằm đập tan chủ nghĩa bành trướng Hán Tộc đã dày xéo dòng tộc Bách Việt trong mấy ngàn năm qua . Bây giờ là lúc mỗi người phải xác định quyết tâm kiên định trong lập trường chống Hán , gạt bỏ ngay mọi tỵ hiềm cá nhân cũng như những tính toán lụn vụn . Cả thế giới đang nhìn chúng ta hành sử như thế nào trước hiện tình , thế giới sẽ đáp ứng theo cách mà chúng ta hành xử trong lúc này đây . Quyền lợi của đất nước được bảo vệ tới đâu trong tương lai cũng ở lúc này đây . Dịp duy nhất này qua đi , vĩnh viễn sẽ không thể trở lại . Chúng ta đã thúc thủ chờ đợi , chịu biết bao nỗi đắng cay tủi nhục với biết bao hy sinh , cớ sao đến lúc tình hình diễn biến , chúng ta lại không dám hành động quyết liệt cho xứng với dòng máu Lạc Hồng .
    Đất nước cần sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân , đất nước cần lực lượng quân sự dưới cờ sẵn sàng xông lên giết giặc với tất cả sự khôn ngoan , trí tuệ , lòng can đảm dám hy sinh nhưng cũng đầy nhân ái . Mỗi người Việt phải là mỗi quân nhân , không phân biệt gái, trai , già , trẻ . Vua Hùng anh minh và các tiền bối của dòng tộc Việt đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải hành động như vậy . Một lần nữa , tôi nhấn mạnh với mọi người Việt trong nước cũng như hải ngoại là : “ cánh cửa lớn của lịch sử mở ra vào lúc này đây , xin đừng để lỡ cơ hội ngàn năm này “.
    Xin đa tạ quý vị đã lắng nghe , và xin chuyển bài viết này đến quảng đại quần chúng Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại , đặc biệt đối với những vị có liên quan . Xin quý vị đừng vội thắc mắc : tôi là ai ? . Xin thưa ngay : tôi là người Việt như mọi người Việt khác , với tất cả lòng thành kính với tổ tiên , với lòng yêu thương con người , cùng với danh dự của mình , tôi nguyện sát cánh cùng tất cả quý vị trong nước cũng như hải ngoại trên mọi bước đường đã qua cũng như sắp tới đây.
    Lê Văn Xương 22 July 2009
    Nguồn : DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA (Nationalist Vietnamese Forum)
    7
    0
     
    Rate This
  13. Con cháu vua Hùng
    Xin hãy noi gương Mỵ Châu-An dương Vương.
    Chém đầu bọn bán nước để tạo khí thế và trấn áp tinh thần bọn tay sai còn lại. Phất cờ khởi nghĩa chống giặc tàu cứu nước.
    Tổ Quốc Việt Nam phải trường tồn. Dân tộc Việt nam phải sống trong tự do, hạnh phúc. Đất nước Việt Nam phải phú cường.
    Việt Nam muôn năm.
    7
    0
     
    Rate This
  14. Xin lỗi nhe!
    Quá muộn rồi………………….
    2
    3
     
    Rate This

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét