Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Nhà của phó ban khu bảo tồn Kẻ Gỗ bị ném mìn


10/05/2011 14:14:21
- Theo nguồn tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tối 9/5, nhà riêng của Phó Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ (thôn 9, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) bị kẻ lạ xông vào ném mìn. Rất may quả mìn không phát nổ, khiến vị phó ban thoát chết trong gang tấc.

Theo lời kể của ông Nguyễn Quang Châu - Phó Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ: Khoảng 10h tối 9/5, trong khi đang hóng mát trước sân nhà, bất ngờ ông nghe tiếng rơi bịch của vật lạ vào sân.
 
 Nhà riêng của ông Nguyễn Quang Châu - Phó Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nơi kẻ lạ ném mìn.
Nhà riêng của ông Nguyễn Quang Châu - Phó Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nơi kẻ lạ ném mìn.
 
Nghĩ rằng kẻ trộm chó đã ném bả chó vào nhà, ông Châu chạy lại gần thì phát hiện lửa cháy tóe ra từ dây cháy chậm. Ông vội vàng chạy vào nhà thì nghe tiếng nổ của kíp mìn cách ông khoảng 2m. Tuy nhiên quả mìn đã không nổ.

Khi đó, trong gia đình có 4 người đang ở trong nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Châu đã trình báo cơ quan chức năng. 

Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu được một quả mìn tự tạo tại góc sân nhà ông Châu với trọng lượng khoảng 3 lạng.

Hiện công an huyện đang lấy lời khai của các nhân chứng ở tại hiện trường để truy bắt kẻ đã ném mìn vào nhà riêng Phó Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Chấn Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét