Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose

00_thumb_medium634_0.jpg
• Khai mạc trước giờ ấn định.
Hôm thứ Bảy, 30 Tháng 4 năm 2011 vừa qua, tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose đã diễn ra buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận. Đặc biệt năm nay là lần đầu tiên các Hội Đoàn ở miền Bắc Cali này đã giao phó việc tổ chức cho giới trẻ.
Một điểm đáng ghi nhận là vì số đồng hương đã đến rất đông và sớm , nên BTC quyết định khai mạc sớm hơn 15 phút thay vì giờ ấn định là 1 giờ 30. Đây có lẽ là sự kiện chưa từng xảy ra trong các sinh hoạt cộng đồng. Xin dành cho đồng hương miền Bắc Cali này một điểm son trong sự đúng giờ lần này.
Phần một của buổi lễ đã diễn ra trước khuôn viên của hội trường.
Ông Mai Khuyên, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali trong vai trò điều khiển Nghi Lễ đọc lời Mặc Niệm và đã trang trọng xướng tên những vị anh hùng đã tuẫn tiết vì Tổ Quốc, vì dân tộc vào ngày 30 tháng Tư năm 1975 đó là: Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh; Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4; Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Đoàn 4; Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn 2; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh; Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh Trưởng tỉnh Chương Thiện bị kết án tử hình, đã chết một cách rất can đảm và oai hùng; đồng thời để tưởng nhớ các Quân, Cán Chính VNCH, các cấp trung ương đến địa phương, xã ấp đã tự sát tập thể, cá nhân, gia đình sau ngày 30 Tháng Tư Năm 1975.
Những nghi lễ thật trang nghiêm, những hình ảnh đầy xúc động như nghi thức đặt vòng hoa trước đài Tưởng Niệm và dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc do cựu Đô đốc Trần Văn Chơn và những vị đại diện của các tổ chức, hội đoàn thực hiện.
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Bên trong hội trường.
Mở đầu phần hai, MC Huỳnh Hớn đã giới thiệu các quan chức với những vị như :
• Ông Dave Cortese – Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara,
• Ông Jose Esteves – Thị Trưởng thành phố Milpitas,
• Ông Chris Moore cảnh sát trưởng, ông Phan Ngô (phó), và một Nữ cảnh sát,
• Bà Rose Herrera – Nghị Viên khu vực 8 và phụ tá là Aaron Quigly,
• Ông Sam Licardo – Nghị Viên khu vực 3 và phụ tá là Jennifer Kim Luc,
• Cô Kathy Dương – phụ tá văn phòng nghị viên Kansen Chu…
Về phía quan khách trong cộng đồng, ông Mai Khuyên giới thiệu các vị nhân sĩ và các đại diện tổ chức hội đoàn tại Bắc Cali.
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
48.jpg
55.jpg
59.jpg
Đồng hương ngồi ngoài sân theo dõi chương trình buổi lễ.
41.jpg
Đồng hương ngồi ngoài sân theo dõi chương trình buổi lễ.
Đã có khoảng 600 lượt người đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 tại Trung Tâm Văn Hoá Việt-Mỹ. Vì không đủ ghế ngồi đã xếp chật kín trong phòng hội, nên BTC đã đặt ghế thêm ở ngoài sân và bố trí 4 loa để tiện cho bà con theo dõi chương trình buổi lễ.
Anh Lê Lộc đại diện BTC ngỏ lời cám ơn và chào mừng quan khách. Anh nói lên mục đích và ý nghĩa của ngày 30/4. Anh kể lại những hiện trạng thê lương của xã hội VN sau ngày 30/4 và chia sẻ chuyện gia đình về người chị họ trên đường tìm tự do khi người con trai 3 tuổi chết trên tàu vì đói khát, người trên tàu muốn chị bỏ đứa bé xuống biển, nhưng chị ôm xác đứa con trên tay và lao xuống biển để chết theo với con. Anh nói tiếp: “Ngày hôm nay với tư cách là một thanh niên, chúng cháu thiết nghĩ phải dùng kiến thức, kinh nghiệm của mình đễ lãnh lấy trách nhiệm và tiếp tục công việc xây dựng cộng đồng người Việt tại địa phương ngày càng phát triển, và phải kiên trì nỗ lực đấu tranh để mang lại công bằng, tự do cho 86 triệu người dân Việt Nam còn đang bị áp bức dưới chế độ độc tài, bán nước hại dân và làm tôi mọi cho Trung Cộng.”
Bác Sĩ Trần Quyền kể lại những tội ác của CSVN sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông có lời khen đối với giới trẻ đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức buổi Tưởng Niệm Quốc Hận.
Những vị quan chức lên phát biểu gồm có: Ông Dave Cortese, ông Jose Esteves, bà Rose Herrera, ông Sam Liccardo, ông Chris Moore và ông Phan Ngô. Những vị này đều chia sẻ nỗi đau của người Việt về ngày 30 Tháng 4. Họ ghi nhận sự đóng góp ngày một tốt đẹp của người Việt khi định cư tại Hoa Kỳ . Riêng ông Phan Ngô, Phó Cảnh Sát Trưởng đã kết thúc bằng một câu nói “Chúng ta đã mất rất là lớn trong lịch sử của người Việt Nam, nhưng mình nên nhớ những sự thành công trong vòng 36 năm nay sẽ làm cho cộng đồng mình mạnh hơn. Và nếu cộng đồng mình mạnh hơn thì mình có thể chống Cộng sẽ hay hơn.”
Sau phần phát biểu thì quý vị này đã trao các Bằng Tưởng Lục cho đại diện Ban Tổ Chức là Luật Sư Ngô Văn Tiệp, Ông Mai Khuyên, Cụ Trường Giang, Luật Sư Đỗ Doãn Quế và Anh Lê Lộc.
Phần văn nghệ mở đầu qua những bài ca hào hùng về quê hương do nhóm Du Ca doLuật Sư Nguyễn Tâm phụ trách.
Các nhân sĩ trong cộng đồng phát biểu chia sẻ về ngày quốc hận gồm có: Ông Lương Văn Ngọ, ông Nguyễn Tái Đàm, ông Nguyễn Phú, Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện, ông Giáo Già, ông Nguyễn Như Được, ông Vũ Huynh Trưởng, và anh Nguyễn Minh Huy.
Trong buổi lễ Tưởng Niệm năm nay còn có sự hiện diện đặc biệt của hai khuôn mặt tranh đấu trẻ từ xa đến đó là cô Vũ Thanh Phương, và anh Vũ Hoàng Hải. Cả hai người đều là thành viên của Khối 8406, mới định cư ở Hoa Kỳ trên dưới 1 năm.
Cô Vũ Thanh Phương kể lại “Khi còn ở Việt Nam, Thanh Phương là một dân khiếu kiện. Trong khi đi khiếu kiện thì Thanh Phương đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh oan khuất cho gia đình tôi và những người dân xung quanh. Nên Thanh Phương nghĩ rằng nếu mình không đứng lên tranh đấu thì mình cứ phải cúi đầu để cho Cộng sản đàn áp mình như vậy? Do đóThanh Phương tham gia vào phong trào đấu tranh.”
Anh Vũ Hoàng Hải chia sẻ cảm tưởng của anh “Tôi rất vui mừng và đây là lần đầu tiên tôi dự lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 tại San Jose. Khi còn ở Việt Nam, tôi rất trông mong sự quan tâm của quí vị ở hải ngoại, và tôi đã nhận được rất nhiều sự khích lệ của quí vị cũng như vấn đề tài chánh, và sự can thiệp. Nhờ sự can thiệp của quí vị mà tôi đã có mặt tại Hoa Kỳ. Tôi rất là mừng vì đã 36 năm nhưng tinh thần của người Việt chúng ta rất là cao.”
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết thuyết trình báo động về môi trường của Việt Nam…. Bằng những con số, bằng chứng rõ ràng, ông tố giác vì kiến thức kém cộng thêm tham những hối lộ nên nhà nước CSVN đã biến nước Việt thành một vùng đất ô nhiễm từ không khí, rừng rậm, sông ngòi cho đến thực phẩm đều bị nhiễm độc ở mức độ rất trầm trọng.
Tiếp theo là những bản nhạc tranh đấu của Phong Trào Hưng Ca: “Anh Em ơi, chúng ta cùng xuống đường. Chị Em ơi, chúng ta cùng xuống đường…..” làm sôi nổi khí thế của những người tham dự.
Những đoạn phim tài liệu về cuộc chiến Việt Nam đã được BTC chiếu trong buổi Tưởng Niệm do phóng viên chiến trường Nguyễn Cầu thực hiện đã làm mọi người xúc động.
Vì chương trình lễ Tưởng Niệm kéo dài nên BTC đã mời tất cả mọi người dùng bữa trưa với phần ăn khá là đầy đủ và ngon miệng. Trong khi đang dùng bữa, thì hơn 100 đồng hương đã không ngờ là mình là người may mắn được nhà sách Mõ Làng gửi tặng các phần quà như các cuốn sách Hồi Ký liên quan đến lịch sử Việt Nam và các CD của Như Quỳnh, Nguyệt Ánh, Việt Dzũng.
Tiếp theo là phần văn nghệ đấu tranh do MC Hạ Vân điều khiển. Những giọng ca hay của những ca sĩ địa phương như: Tuyết Nga, Duy Văn, Ngân Hạnh, Sĩ Anh, Thanh Loan.. và Ca Sĩ Mỹ Lan cùng con là bé Trần Thiện Anh Chí trình bày các nhạc phẩm được chia thành từng phần trong những giai đoạn lịch sử của nước Việt Nam. Họ được dành cho những tràng pháo tay lớn từ khán giả đã ngồi xem cho đến tận cuối chương trình.
Xen kẽ là phần phóng viên Minhuyên phỏng vấn những vị dân cử.

Phỏng vấn Giám Sát Viên Dave Cortese

“Lỗi là ở phía người Mỹ chúng tôi”
Minhuyên: Chúng tôi cám ơn nước Mỹ và thành phố San Jose đã đưa tay ra giúp chúng tôi khi chúng tôi lập nghiệp cách đây 36 năm. Trong thời gian vừa qua, có một vài trường hợp đã gây hiểu lầm giữa chúng ta. Là một Giám Sát Viên, ông có thể nói cho chúng tôi biết phải làm gì để tăng trưởng mối quan hệ giữa những người dân và chính quyền địa phương?
GSV Dave Cortese: Các bạn nên tiếp tục làm những gì mà các bạn đang làm. Tôi nghĩ Cộng Đồng người Việt đã có những hành xử rất tốt. Tôi không nghĩ sự hiểu lầm này là lỗi của quí vị, mà là lỗi của những người Mỹ chúng tôi, bởi có nhiều người Mỹ không hiểu rằng người Việt các bạn đang thực thi những điều dân chủ căn bản. Khi chúng ta có những cuộc biểu tình trước City Hall, thì đó là cách hành sử của người Mỹ. Khi chúng ta có buổi tụ họp đông đảo hoặc thắp nến cho tự do ngôn luận hoặc tự do tôn giáo, thì đó là một sinh hoạt theo kiểu người dân Mỹ. Một số người Mỹ đã quên những điều này và đã gây cho họ những sự hiểu lầm! Cho nên tôi nghĩ người Việt nên tiếp tục làm những gì mà quí vị đang làm, quí vị tiếp tục cất lên tiếng nói, quí vị tiếp tục liên lạc và làm việc với chính quyền, và đòi hỏi những lẽ phải, sự công bằng cho Cộng Đồng. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể như trong việc Nghị Quyết Cờ Vàng; hay trong vấn đề Little Saigon, tôi đã làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Cộng Đồng.”
42.jpg
Ông Dave Cortese, Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara đang trả lời PV Minhuyên

Phỏng Vấn Nghị viên Sam Liccardo

… “Những Nghị viên của thành phố có thể đã sai lầm”…
Minhuyên: Ông Sam Liccardo, là nghị viên khu vực 3 của San Jose .
Thưa ông, trong những năm vừa qua có một số sự việc đã như là gây hiểu lầm giữa người dân Việt và chính quyền. Ông có thể nói cho chúng tôi biết làm cách gì để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe và để có những liên hệ tốt hơn với chính quyền địa phương?

Sam Liccardo: Minhuyên, cô nêu ra một điểm thật hay . Vâng tôi nghĩ là có một số hiểu lầm, đặc biệt trong những năm vừa qua giữa các nghị viên của thành phố San Jose và Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt, và tôi muốn tới đây để sẵn sàng lắng nghe, để hiểu rõ hơn những ưu tư của Cộng Đồng so với quá khứ. Tôi nghĩ mọi người đều thấy rằng, chúng tôi, những nghị viên của thành phố có thể đã sai lầm, và chúng tôi còn cả một đoạn đường dài để tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn để có thể phục vụ Cộng Đồng Việt..
Chúng tôi rất hãnh diện khi San Jose có số lượng người Việt đông nhất so với các thành phố khác trên toàn quốc, và chúng tôi biết Cộng Đồng Người Việt ở đây rất mạnh, và đang lớn mạnh một cách nổi bật.
43.jpg
Ông Sam Licardo, Nghị Viên khu vực 3 đang trả lời phóng viên Minhuyên

Phỏng Vấn Nghị viên Rose Herrera

… “Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ CĐ Người Việt”…
Minhuyên: Thưa quí vị, bà Rose Herrera, nghị viên của khu vực 8 của thành phố San Jose, là khu vực mà có trụ sở của TTVH. Xin Bà cho biết cảm tưởng của mình trong buổi Lễ hôm nay?
NV Rose Herrera: Tôi rất hãnh diện khi có mặt trong buổi lễ Tưởng Niệm này. Là một Nghị Viên của thành phố San Jose, và tôi cũng là một cựu chiến binh. Thực ra năm 1975, lúc đó tôi đang ở trong lực lượng Không Quân, tôi đã phục vụ trong thời chiến tranh Việt Nam. Khi đó, tôi đã ở trên Chiến Hạm O’Callahan khi có rất nhiều người Việt đã được giữ lại trên Chiến Hạm và rời khỏi Việt Nam. Do vậy tôi nhớ khá rõ về thời điểm đó. Tôi rất ủng hộ và có lòng ngưỡng mộ đối với Cộng Đồng Việt Nam trong thời gian hơn 35 năm, tuy khó khăn nhưng đã kiên trì tranh đấu cho tự do và công lý không những chỉ cho Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới.

Phỏng Vấn Phó Cảnh Sát Trưởng Phan Ngô

Minhuyên: Anh có thể cho biết ngày 30-4-75 anh đang ở đâu, làm gì? Và cảm tưởng hôm nay của anh ?
PCST Phan Ngô: Lúc đó tôi 8 tuổi, đang ở Việt Nam. Ngày hôm đó tôi và gia đình đã được máy bay của quân đội Mỹ thoát khỏi Sài Gòn.
Minhuyên: Người ta nói anh được cử lên làm Phó Cảnh sát Trưởng là để xoa dịu sự bất mãn của cộng đồng người Việt với cảnh sát San Jose qua vụ một số cảnh sát San Jose đã dùng bạo lực quá đáng, kể cả bắn chết một số người Việt . Anh có kế hoạch nào để khôi phục sự tín nhiệm của người Việt đối với cảnh sát San Jose ?
PCST Phan Ngô: Tôi làm cho cơ quan Cảnh Sát hơn 22 năm nay. Trong thời gian này tôi đã làm việc nhiều với cộng đồng Việt Nam dù là những buổi biểu tình chống Cộng Sản hoặc là việc cảnh sát dùng vũ lực quá nặng đối với cộng đồng Việt Nam, thành ra sự quan hệ của tôi đối với cộng đồng Việt Nam để cho sở Cảnh Sát tin tài năng của tôi và tuyển cho tôi lên chức. Nhưng sự tuyển chức lên Phó Cảnh Sát Trưởng này không phải xảy ra mà tiếng Mỹ gọi là “Over night” (qua đêm), là vì trong vòng 20 năm nay tôi cũng phải thi để lên chức nhiều. Từ chức Trung Sĩ, Thiếu Úy, Đại Uý, và bây giờ mới lên chức Phó Cảnh Sát Trưởng San Jose. Có phần đúng là vì sở Cảnh Sát là phải có đại diện ở người dân mà họ làm việc cho, nên tôi rất là hãnh diện đại diện cho sở Cảnh Sát làm việc với người Việt. Tôi hy vọng tương lai sẽ có nhiều người cảnh sát Việt Nam giống tôi, lên chức giống tôi để tiếp tục làm việc với cộng đồng Việt Nam.
44.jpg
Ông Phan Ngô, phó cảnh sát trưởng SJ đang trả lời phóng viên Minhuyên
Buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 Và Văn Nghệ Đấu Tranh đã kéo dài liên tục từ 1 giờ trưa cho tới 9 giờ 30 tối. Có thể nói đây là một buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận dài nhất từ trước tới nay nhờ sự ủng hộ mà quí đồng hương đã ưu ái dành cho BTC là các Anh Chị giới trẻ trong cộng đồng đã làm cho buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận năm nay thành công, ý nghĩa hơn.
Minhuyên tường thuật từ San Jose
28.jpg
Ông Lê Lộc, đại diện Ban tổ chức đang phát biểu chào mừng quan khách.
29.jpg
Ông Dave Cortese, Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara
30.jpg
Ông Dave Cortese, Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara đang trao bằng Tưởng Lục
cho đại diện Ban Tổ Chức là Luật Sư Ngô Văn Tiệp (giữa) và ông Mai Khuyên
31.jpg
Ông Jose Esteves, Thị Trưởng thành phố Milpitas, đang trao bằng Tưởng Lục
cho đại diện Ban Tổ Chức là Cụ Trường Giang (giữa) và Luật Sư Đỗ Doãn Quế.
32.jpg
Bà Rose Herrera – Nghị Viên khu vực 8 đang phát biểu.
33.jpg
(từ trái) Ông Lê Lộc, Bs Hồ Vũ và Bà Rose Herrera
34.jpg
Ông Jose Esteves, Thị Trưởng thành phố Milpitas đang phát biểu.
36.jpg
MC Huỳnh Hớn điều khiển chương trình buổi lễ.
37.jpg
Ông Chris Moore cảnh sát trưởng, Ông Phan Ngô, phó cảnh sát trưởng SJ phát biểu trong buổi lễ.
45.jpg
Cô Vũ Thanh Phương đang trả lời phóng viên Minhuyên.
46.jpg
Cô Minh Ngọc (thứ 2 từ trái) đang quàng khăn tặng cho cô Vũ Thanh Phương.
47.jpg
Cô Minh Ngọc (thứ 2 từ trái) đang quàng khăn tặng cho anh Vũ Hoàng Hải.
49.jpg
Cô Vũ Thanh Phương chụp hình lưu niệm bên bàn thờ Tổ quốc.
50.jpg
Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện phát biểu chia sẻ về ngày quốc hận.
51.jpg
Ông Nguyễn Phú phát biểu chia sẻ về ngày quốc hận.
52.jpg
Ông Giáo Già phát biểu chia sẻ về ngày quốc hận.
53.jpg
Anh Lê Lộc đang báo cáo sơ lược về kết quả tài chánh gây quỹ.
54.jpg
Cô Vũ Thanh Phương đang phát biểu
56.jpg
Bìa phải Tân Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca, anh Tuấn Minh
57.jpg
58.jpg
Các anh chị Phong Trào Hưng Ca chụp hình lưu niệm
60.jpg
Anh Vũ Hoàng Hải đang phát biểu.
61.jpg
Dùng bữa trưa do BTC khoản đãi.
62.jpg
63.jpg
64.jpg
Ca Sĩ Mỹ Lan cùng con là bé Trần Thiện Anh Chí.
Video Clip: Minh Uyên và Mỹ Lợi trường trình phóng sự “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư”
tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose vào ngày 30 tháng Tư năm 2011

Bảng quảng cáo
http://bandoclambao.wordpress.com/2011/05/07/l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-30-thang-t%C6%B0-t%E1%BA%A1i-trung-tam-van-hoa-vi%E1%BB%87t-m%E1%BB%B9-san-jose/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét