Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Bé gái bỏng nặng và căn nhà sắp sập.

..
(Dân trí) - “Ở Lâm Đồng quê em đang mùa mưa, chỉ cần cơn gió lớn là vợ chồng em không còn nhà để ở. Nhưng lo nhất bây giờ là tính mạng bé Nhung, bỏng nặng như thế không biết ngày nào mới được về nhà” - thai phụ Nguyễn Thị Tho nghẹn ngào.

Ngày 7/6, BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) tiếp nhận ca cấp cứu vô cùng thương tâm từ thôn 4, xã Rômen, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng chuyển xuống. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hồng Nhung, 6 tuổi, bị phỏng toàn thân.
Hồng Nhung đang chống chọi với tử thần trong phòng cấp cứu hồi sức phỏng - BV Nhi Đồng 1
BS Trần Bích Thủy, khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết: “Trường hợp của Hồng Nhung diện tích phỏng đến 61.5 %, độ sâu 2 - 3, ở mặt, lưng, bụng, tay chân. Hiện tại em bị nhiễm trùng huyết và bị hoại tử 5 ngón chân trái, nên chúng tôi buộc phải tháo. Đây là ca phỏng nặng nên chưa thể khẳng định trước điều gì. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho em”.
Nhìn con gái bé bỏng nằm thiêm thiếp, mình quấn băng trắng toát, thỉnh thoảng rên la đau đớn, vợ chồng anh Lương, chị Tho vừa thương con vừa ân hận. Đưa tay quệt những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác, chị Tho sụt sùi: "6 giờ chiều 5/6, cả nhà đi chơi bên bà nội về thì xe hết xăng. Chồng tôi mua xăng đổ vào. Thấy xe vẫn không nổ nên bảo Nhung lấy cái can để tháo xăng, nhưng quên không nắp can lại nên xăng trào ra. Do sơ ý, anh khua tay làm chiếc đèn dầu đổ vào vũng xăng trên nền nhà, lập tức ngọn lửa trùm lên con bé”.
Hồng Nhung la thét, vùng chạy ra ngoài, hai vợ chồng chạy theo để giật quần áo ra khỏi người bé. Nhưng vì Nhung mặc chiếc áo len nên càng cháy, chất nhựa càng dính vào người. Phải mất một lúc, anh chị Tho mới lột được hết quần áo ra cho Nhung.
Đêm hôm khuy khoắt lại phải băng qua điệp trùng nương rẫy, người dân làng mới đưa được Nhung từ trạm xá lên bệnh viện huyện rồi đến bệnh viện tỉnh. Mãi sáng hôm sau, vợ chồng chị Tho mới mượn được tiền để vào viện chăm con. Sau 2 ngày, các bác sĩ khuyên gia đình cho em lên tuyến trên.
Anh Lương và chị Tho quê ở Thanh Hóa, vào Lâm Đồng lập nghiệp, gặp nhau rồi nên duyên. Sau 7 năm chung sống, anh chị đã có 3 đứa con (đứa thứ tư đang trong bụng mẹ). Chị Tho học hết lớp 5 còn anh Lương “nửa chữ bẻ đôi không biết”, ngày ngày, anh đi cào bồn cà phê, mót mì, lên rừng cắt bông về bán để nuôi 5 miệng ăn. Cuộc sống làm thuê bấp bênh, con cái lại đông nên cái nghèo cứ bám riết.
Gánh nặng thuốc thang cho Hồng Nhung vơi đi phần nào vì bé được bảo hiểm chi trả 95%. Tuy nhiên, việc “định cư” dài ngày tại bệnh viện và những khoản chi phí trong cũng như sau quá trình điều trị cho bé, anh chị Tho chưa biết xoay xở thế nào. Lại thêm em bé trong bụng mẹ đã được 28 tuần, anh chị cũng chưa chuẩn bị được gì cho cuộc vượt cạn sắp tới này.
Bà Lê Thị Lợi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Rô Men cho biết: “Cách đây 3 năm, anh Lương bị gãy xương đòn nên sức lao động không được như người khác. Gia đình có hơn 2 sào cà phê nhưng do thiếu điều kiện chăm sóc nên thu nhập chẳng bao nhiêu. Bây giờ, chồng cùng vợ bụng mang dạ chửa vào viện chăm con, hai đứa bé còn lại phải gửi cho họ hàng lo giúp. Biết vậy nhưng xã chúng tôi còn nghèo nên chỉ hỗ trợ anh chị được 1 triệu đồng mà thôi”.

Ngồi ở bệnh viện mà lòng đau đáu nghĩ đến ngôi nhà tranh rách nát ở quê, chị Tho tâm sự: “Nghe bà nội nói mấy bữa nay nhà em cứ đu đưa. Lâm Đồng giờ đang là mùa mưa, gặp phải cơn gió mạnh, không biết lúc về vợ chồng em còn nhà nữa không? Nhưng thôi, giờ chúng em chỉ cầu mong cho cháu khỏi bệnh, còn việc khác sẽ tính sau…”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Nguyễn Thị Tho (mẹ bé Hồng Nhung): thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0165 349 1419.
Bé Nguyễn Thị Hồng Nhung đang được cách ly ở phòng cấp cứu hồi sức phỏng của Khoa - Chỉnh hình, BV Nhi Đồng 1.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 045 137 195 6482
SWIFT Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Xuân Thanh - Hồng Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét