Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Điều ước của dân đen


tamailata | 10 February, 2012 10:38
Trong đời, con người ta thường hay tham lắm.
Nào là ước nguyện này nọ, nào là mơ mộng đạt được điều kia, đủ thứ trên đời! Nào từ tiền tài, đất cát, xe cộ,...đến chức tước, bổng lộc béo bở mà những kẻ vô liêm sỉ đang tìm mọi cách để có được đang hàng ngày tồn tại xung quanh. Những kẻ đó thậm chí còn nhân danh này nọ để lấp liếm những điều mà chính họ đang làm nhưng lại tỏ ra cao đạo đem ra để phê phán người khác rằng như thế là sai, là không xứng với tư cách này, tư cách kia. Thật là cả vú lấp miệng em! Thật là khốn nạn! Cả một lũ sâu mọt làm ảnh hưởng đến Đảng, đến dân, đến nước. Than ôi! Trời kia quá cao! Thế nên dân đen chỉ có một điều ước: Được sống và làm việc đúng với nhiệt huyết và năng lực của mình mà không bị bất kỳ kẻ nào hiểu sai hay cố tình hiểu sai và còn nịnh hót để nhiều người khác(có chức có quyền) hiểu sai về mình, mặc cho lương có thể thấp hơn.
Mà lạ nhỉ! Tại sao những kẻ như thế bao nhiêu người biết, bao nhiêu người không bằng lòng mà họ vẫn tồn tại?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét