Trẻ vỡ lòng tối mắt, thạc sĩ lại “vểnh râu” Một nghịch lý lạ lùng: Học vỡ lòng phải học ngày học đêm mới mong theo kịp chương trình, trong khi học thạc sĩ, tiến sĩ lại phởn phơ “học mà chơi, chơi mà học”. |
TIN BÀI KHÁC
Vụ đòi 228 tỷ đồng: Chồng cũ Ngọc Thúy lên tiếng
Có hay không việc thôi miên cướp vàng chấn động?
Đan Lê: 'Xã hội nên cởi trói cho phụ nữ'
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
Vụ thầy 'gạ tình', nữ sinh được cấp bằng khá
Bộ trưởng Thăng đuổi tổ lái xe bắt khách quỳ
Có hay không việc thôi miên cướp vàng chấn động?
Đan Lê: 'Xã hội nên cởi trói cho phụ nữ'
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
Vụ thầy 'gạ tình', nữ sinh được cấp bằng khá
Bộ trưởng Thăng đuổi tổ lái xe bắt khách quỳ
Để vào được trường điểm, các bé phải dùi mài trong các lò luyện nhiều tháng ròng (Ảnh: Thanh niên) |
Câu hỏi số 3 trong đề thi thử vào lớp 1 của trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm có độ khó ngang với các câu hỏi trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Đề thi yêu cầu học sinh gạch một hình khác với các hình còn lại (Ảnh: lamchame) |
Trong khi trẻ em phải nhoài người tập viết, tập tính nhiều tháng ròng chỉ để được vào lớp 1 thì quá trình thi và học để có được bằng thạc sĩ lại quá dễ dàng (Ảnh: Dân trí) |
Thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ sẽ thi 3 môn bao gồm: Ngoại ngữ, môn cơ bản và môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Thí sinh trúng tuyển chỉ phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở, còn môn ngoại ngữ đạt yêu cầu theo quy định của từng trường. Các số liệu thống kê cho thấy, số điểm một thí sinh đỗ cao học rơi vào khoảng từ 11-14 điểm cho 2 môn thi. Do đó, đối với các thí sinh thuộc diện ưu tiên, chỉ cần đạt tối thiểu mỗi môn 5 điểm là đã có thể ung dung đỗ cao học.
.
Ý kiến bạn đọc
Trương Duy Quang, gửi lúc 25/10/2011 15:06:50
"Nên nhìn nhận vấn đề theo đúng bản chất của nó!": Vấn đề Minh Anh nêu ra cũng chỉ là một khía cạnh thôi, phải có cái nhìn bao quát và đúng bản chất của hiện tượng trên. Vì sao thi vào lớp 1 lại khó đến thế? điều này không ít lần báo chí đã nêu ra, nào là tâm lý chuộng trường điểm, muốn học trường gần nhà, muốn theo trường cùng tuyến để sau này học lên cấp trên dễ dàng hơn...tuy nhiên Tôi chỉ muốn nói đến bản chất của vấn đề đó ở đây là Cung - Cầu. Hiện tại thì Cầu vào lớp 1 đã vượt Cung, và càng vượt xa thì việc thi cử càng gặp khó khăn. Tương tự như vậy cũng có thể giải thích được vì sao thi cao học lại dễ đến vậy? tuy nhiên vẫn còn nhiều điều kiện khách quan khác nữa ảnh hưởng đến. sơn, gửi lúc 25/10/2011 11:54:09
"xóa mù...": Mình đã từng tham gia thi đầu vào cao học tại 1 trong những trường bài báo này nói. Để xảy ra như vậy chung quy lại là tại chế tài mà thôi. Ngày trước có nạn bằng cấp này đâu bây giờ sinh ra mốt xóa mù cao học... trong khi chất lượng vẫn thế chứ không muốn nói là tụt lùi. Mà nghe đâu gv đại học sắp tới phải là tiến sĩ mới được giảng lý thuyết...mà ts giấy thì nhiều hơn ở phố hàng mã... nên có sự nhìn nhận đúng đắn vấn đề này. pham Cuong, gửi lúc 25/10/2011 15:05:39
"thi vào lớp 1 khó hơn thi vào cao học": Ngành giáo dục vô cảm với thực trạng xã hội rồi. Nản. nguyên hà, gửi lúc 25/10/2011 11:54:20
"học thạc sĩ thử rồi biết": tôi thấy mọi người cứ coi thường học thạc sĩ ở Việt Nam, không biết tác giả bài báo đã đi học thử chưa hay chỉ nghe nói mà đã vội phán như thế. Không thể so sánh giữa lớp 1 và cao học, sự so sánh vô cùng phản khoa học và đầy cảm tính nguyen thinh, gửi lúc 25/10/2011 11:54:56
"đừng so sánh!": Vẫn biết bài viết muốn nhấn mạnh việc trẻ phải học hành nặng nề thế nào, áp lực thế nào, vất vả thế nào nhưng xin đừng đem gộp chung 2 bậc học cách nhau hàng chục năm ra so sánh, hơn nữa lại cho rằng trẻ cấp 1 học khổ hơn, thi khó hơn bậc thạc sĩ như thế. Ý kiến của tác giả hoàn toàn chủ quan và cũng chưa đúng khi nhìn một cách toàn diện. So sánh để làm nổi bật chủ đề bài viết, rất tốt. Nhưng nếu muốn so sánh thì nên so sánh xưa và nay. So sánh cách học, dung lượng bài trong SGK, bài vở các bé học trên lớp, học thêm và tự học ở nhà, kết quả đạt được và khả năng tiếp thu hiện nay so với nhiều năm về trước như thế nào. Tương tự với bậc thạc sĩ. Cách so sánh bậc tiểu học với bậc thạc sĩ của tác giả không chỉ là có cái nhìn phiến diện một chiều mà còn là một sự xúc phạm, hạ thấp với những người đã và đang theo học bậc cao học. Budar, gửi lúc 25/10/2011 15:05:18
"Thi cao hoc de nhu mau 1 bo rau !": Ban da biet gi ve thi cao hoc do truong DAI HOC VINH lien ket voi DAI HOC SAI GON chua ? Thac si giao duc thi dau vao de nhu ra cho mua mot bo rau ! Ha Duc, gửi lúc 25/10/2011 11:55:56
"Can di sau hon ve van de nay! ": Tôi rất tán thành quan điểm của tác giả bài viết về vấn đề này - cần dóng những hồi chuông cảnh báo thực trạng đào tạo bất hợp lý của GD Việt Nam hiện nay. Nhất là trong lãnh vực đào tạo Sau đại học. Cơ sở nào cũng cho mở mã ngành đào tạo - để thu tiền!!! - mà chất lượng thì .... khỏi biết! -- học viên chưa trải nghiệm thực tiễn, mới học xong Đại học! - vào học cũng chỉ nghe lại mấy điều đã học - chẳng có đều kiện nghiên cứu gì mới - rồi chọn lấy 1 đề tài mà thực lực nghiên cứu không là bao, giá trị thực tiễn chẳng có gì! - ì ạch một hồi cũng vì các thầy với nhau - thế nào cũng bảo vệ thành công với mức > 8, thậm chí > 9. Vậy là Thạc sĩ!!!! Chưa nói đến việc: làm việc chuyên ngành này, cố giữ vị trí của mình nên gắng học Cao học 1 chuyên ngành chẳng bổ ích gì cho công việc của mình - vẫn cứ học. Tôi mong nên tập trung có nhiều bài báo mổ xẻ vấn đề này - để bộ GD có cái nhìn lại về việc đào tạo của mình! Dương Ngọc Lan, gửi lúc 25/10/2011 11:57:07
""Thật đáng buồn cho nền giáo dục nước nhà!"": Đó là một thực tế có lẽ là "rất đáng buồn" cho nền giáo dục Việt Nam. Chắc chắn sẽ không ít người khi đọc bài viết trên sẽ phải chau mày suy nghĩ. Các bé đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà đã sớm bị lôi vào "vòng quay của cuộc sống cạnh tranh"! Thật không hiểu nổi... Còn chuyện "cao học" nếu chúng ta cứ đào tạo ồ ạt, lao vào "số lượng" mà không quan tâm đến "chất lượng" với hình thức "học tiền" như vậy thì thử hỏi nền giáo dục Việt Nam sẽ đi đến đâu? Chắc chắn số lượng "Thạc sĩ, tiến sĩ giấy" sẽ không dừng lại ở con số như hiện tại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét