Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Nặc danh says:
Tôi có thằng cháu học về kinh tế, nhưng ngu ngơ về chính thể csvn, nên có bao nhiêu tiền, kể cả tiền vay có lãi để đầu tư chứng khoán, nay thua liểng xiểng và trở thành con nợ. Nó trong giờ và ngoài giờ làm việc là cắm đầu vào máy tính để theo dõi cổ phiếu lên hay xuống. Số tiền nếu nó bán ra bây giờ, may ra chỉ bằng 1/10 số tiền mặt đã bỏ ra từ vài năm trở lại đây. Hiện nay nó như kẻ mất trí, gia đình khủng khoảng vì nợ nần. Nó đâu hiểu giá cả cổ phiếu là kẻ lãnh đạo thừa sức áp đạt được.
Tôi khuyên mọi người (kể cả người có kiến thức về chứng khoán) không nên mạo hiểm đầu tư, chỉ tạo điều kiện cho những kẻ điều hành mà thôi. Kẻ điều hành là ai, chắc mọi người hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét