Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Cứ thay đổi thể chế, hợp tác toàn diện với Mỹ thì chả sợ thằng nào cả.
Tối hôm qua, tôi liện lạc viớ bạn bè tôi đang ở trong quận dội, từ Bắc Giang, Sân Bay Đà Nẵng, QK 9. QĐ 4, Học Viện Lục Quân Đà Lạt, Vùng 3, vùng 4 Hải Quân … tất cả họ đang phải trực chiến 100% , tôi thăm dò ý kiến thì tất cả họ đều đồng tình là nên hợp tác toàn diện với Mỹ .
Các vị nên đặt câu hỏi là Tải sao một thằng ” nhóc” như Campuchia mà nó chả coi VN ra gì cả. Lý do là vĩ nó là nước đa đảng, nó được các nước phương Tây ủng hộ, trong khi đó VN là nưcớ CS nên bị thế giới cô lập.
Tôi dự đoán là vài năm nữa khi mà Xihanuc băng hà, khi mà đảng CCP của Campuchia do Hunsen lãnh đạo thất cử thì VN còn nguy to vói Campuchia. (Hunsen, Xihanuc, Hengsomrin…là “con nuôi” của VN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét