Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Đảng viên Việt Tân Hồng Thuận "liên hệ" CSVN


http://vulep.multiply.com/journal/item/1973/1973Aug 4, '11 11:30 AM
for everyone



Kính gởi để kính tường và xin nhờ phổ biến. Xin đa tạ.
Kính
Ngô Kỷ



Bức tranh Ngô Kỷ biểu tình chống báo Người Việt được
nhóm họa sĩ VAC  vẽ lại vào đầu tháng 8 năm 2011
 trong phiên chợ đêm tại khuôn viên thương xá Phước Lộc Thọ,
 Little Saigon, California từ 6 giờ tối cho đến 12 giờ khuya,
tạo cơ hội cho đồng hương gặp gở nhau ba đêm cuối tuần.
      
 
 
 
Kính thưa Quý Đồng Hương,
 
Trong vài tuần qua trên các diễn đàn mạng đề cập nhiều về cái
chết của hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ, trong đó có khen lẫn chê,
có chửi lẫn “bưng bô.”

Vì muốn người Mỹ và người ngoại quốc hiểu rõ quan điểm
 chính xác của tuyệt đại đa số người Việt tỵ nạn hải ngoại,
nên tôi đã tuyên bố trên báo Los Angeles Times số Chủ Nhật
 ngày 24 tháng 7 năm 2011 rằng: “…

Nguyễn Cao Kỳ là một kẻ phản bội (traitor).” Báo Los Angeles là
một trong vài tờ báo uy tín  và nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, và lời tuyên
 bố của tôi đã được in trong hơn một triệu số báo phát hành rộng
rãi trên toàn thế giới, đến tận mắt hầu hết chính trị gia quốc tế,
ngay cả Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, Wall Street v.v..

Bên cạnh đó, nhiều triệu người trên Hoa Kỳ và thế giới đã vào
 website của báo Los Angeles Times để đọc. Các cơ quan      
truyền thông Hoa Kỳ và ngoại quốc khác cũng trích lại bài viết      
này của báo Los Angeles Times, ngay cả mạng nổi tiếng thế
giới tại Anh Quốc là Wikinews cũng in lại bài viết này trên mạng
họ trong tuần qua.
 
Bày tỏ quan điểm lên án và phỉ nhổ hành động hèn hạ và phản
quốc của Nguyễn Cao Kỳ trong cộng đồng người Việt thì đã có
nhiều đồng hương làm rồi, do đó bổn phận của tôi là nói cho
người Hoa Kỳ và quốc tế biết rằng tuyệt đại đa số người Việt tỵ
nạn cộng sản hải ngoại rất khinh bỉ và chán ghét hèn tướng
Nguyễn Cao Kỳ.

Vì là người đấu tranh chứ không phải là nhà tu hành hay nhà đạo
đức học, nên tôi không quan tâm lắm về luận điệu “nghĩa tử
nghĩa tận” mà bọn Việt gian đang bày đặt reo rao.

Vì làm việc cẩn trọng và cần trưng dẫn tài liệu, video, bằng
chứng rõ ràng, chính xác, do đó tôi hy vọng trong thời gian
 ngắn sắp tới, tôi sẽ có cơ hội thuận tiện để trình bày tổng kết
đầy đủ “một lần cho xong” về vấn đề Nguyễn Cao Kỳ, mà trong
 đó tôi sẽ đăng lại nguyên văn và chuyển ngữ bài viết của báo
 Los Angeles phỏng vấn tôi về cái chết Nguyễn Cao Kỳ.
 
Hôm nay, tôi xin trình bày đến Quý Đồng Hương về vấn đề
 cô Hồng Thuận, một đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân.

Kính mời Quý Vị coi Video, đọc bài trả lời phỏng vấn của tôi,
 và xem các hình ảnh về cô Hồng Thuận để Quý Vị hiểu rõ
vấn đề.
 
Như tôi đã trình bày nhiều lần, tôi là người đấu tranh chống
cộng sản, tôi không nằm trong bất cứ phe phái nào, và cũng
 không chịu ảnh hưởng hay bị chi phối bởi bất cứ áp lực nào.

Hành động và tiếng nói của tôi hoàn toàn độc lập mà không
 “a dua” theo bất cứ ai, cũng không “bưng bô” cho bất cứ
 tổ chức nào.

 Do đó tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi nói,
tôi làm, tôi viết.

Tôi hoan nghinh và sẵn sàng đón nhận mọi lời phê bình,
chỉ trích phản biện trong tinh thần tương kính và tôn trọng,
hòa nhi bất đồng, và quan trọng hơn hết là trong tinh thần
 Quốc Gia chống cộng.      

Bởi vậy tôi mong mõi đón nhận sự lên tiếng của bất cứ cá nhân
hay tổ chức, đảng phái nào mà tôi đã đặt vấn đề đến, có như vậy
 thì Quý Đồng Hương và Quý Độc  Giả mới thấy được “hai chiều”
của vấn đề để có thể lượng định và phán xét một cách khách
quan và đứng đắn.
      
 
Các việc làm của tôi không hề mưu đồ gì cho cá nhân cả, mà
 chỉ bởi vì tôn trọng sự thật cũng như quyết bảo vệ chính
 nghĩa Quốc Gia cũng như muốn bảo vệ thành trì, chính nghĩa
chống cộng, nên tôi cương quyết vạch mặt chỉ tên bất cứ
cá nhân nào, tổ chức nào, đảng phái nào, cơ quan truyền thông
 nào đang đội lốt Quốc Gia nhưng lại mị dân lừa gạt đồng hương,
 đâm sau lưng cộng đồng và phản bội đất nước.
 
Mọi sự phản biện, chỉ trích, phê bình, phản đối, lên án tôi, xin
Quý Vị liên lạc về ngokyusa@yahoo.com .

Tôi xin hứa là tôi luôn tôn trọng Quý Vị, và sẵn sàng đối chất,
 tranh luận với bất cứ ai hay tổ chức “đứng đắn” nào, bất cứ nơi
 đâu hay bằng bất cứ phương tiện nào.
 
Kính mời Quý Vị theo dõi các phần bên dưới.
 
Trân trọng
 
Ngô Kỷ
 
  
aHT1.gif
aHT3.gif

 aHT5.gif

Xin Quý Vị bấm vào Link dưới xem Video Phobolsatv.com phỏng
vấn Ngô Kỷ về vấn đề cô Hồng Thuận đảng viên Việt Tân liên hệ
với cộng sản Việt Nam:  

Và Link dưới là Video cô Hồng Thuận điều hợp chương trình giới thiệu nhà văn
Trần Khải Thanh Thủy ra mắt đồng hương tại Little Saigon. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
cầm đọc bài diễn văn do "ai" viết sẵn một cách thảm não và "mất tự do." Tội nghiệp!

Trân trọng
Ngô Kỷ

HT70.gif

Ngô Kỷ đặt vấn đề về hành vi chính trị
 khó hiểu của cô Trinity Hồng Thuận Phạm,
đảng viên Việt Tân
 
 LTS: Đảng Việt Tân tổ chức lễ ra mắt nhà văn Trần Khải
 Thanh Thủy tại Westminster Rose Center ngày 2 tháng 7
năm 2011, và cô Trinity Hồng Thuận Phạm làm người điều hợp
 chương trình, sự kiện này khiến ông Ngô Kỷ đặt vấn đề sau đây.

Độc giả có thể xem đầy đủ, chi tiết cuộc nói chuyện trên mạng
      
 
 
Việt Weekly (VW): Xin anh Ngô Kỷ cho biết lý do tại sao anh
muốn đặt vấn đề về cô Hồng Thuận của đảng Việt Tân?
 
Ngô Kỷ (NK): Cô Hồng Thuận là đảng viên của đảng Việt Tân
 nên cô làm công tác điều hợp chương trình cho buổi ra mắt
nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một chuyện bình thường,
không có gì phải thắc mắc.

Tuy nhiên tôi muốn nêu vấn đề ra trước cộng đồng là vì bản thân
 cô Hồng Thuận lại đóng hai vai trò, vừa hoạt động cho Việt Tân
 mà vừa làm việc dưới trướng Cộng Sản Việt Nam.

Bằng chứng là năm 2010, cô Hồng Thuận đã về Việt Nam mặc
 chiếc áo đen có hình bản đồ Việt Nam giống như một nữ cán
 binh đứng trên sân khấu nói chuyện, mà trên đầu thì treo cái
 khẩu hiệu Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm và lá
cờ máu búa liềm cộng sản, còn bên tay phải của cô là  bức tượng
 Hồ Chí Minh màu trắng.

Chẳng những vậy mà theo bằng chứng cho thấy là cô Hồng      
Thuận phụ tay giúp trang trí, treo khẩu hiệu và cờ cộng sản
 trên sân khấu nữa.

Như vậy chứng tỏ là cô Hồng Thuận  tự nguyện và ý thức làm
những việc này chứ không ai bắt buộc  và cũng không phải hội
trường có sẵn các khẩu hiệu, cờ cộng sản hay tương Hồ Chí Minh,
mà chính tay cô Hồng Thuận cố tình  trang trí như vậy thôi.

Thử hỏi nếu muốn nói chuyện với các chị em phụ nữ, mà họ
 là người dân bình thường thì cần gì phải trang trí các hình
tượng, cờ xí cộng sản.

Các hành động này chứng tỏ cô Hồng Thuận làm việc theo chỉ
đạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, và tôi không biết
chắc phải chăng cũng là đường lối và cách thức làm việc của
 đảng Việt Tân chủ trương hay không.
      
 
Sự kiện này, các hình ảnh này khiến tôi vô cùng thắc mắc và đặt
vấn đề về cái tư cách và vị thế chính trị của cô Hồng Thuận.

Tại sao lại hoạt động trong sự sắp xếp của Việt cộng rồi cũng vừa
 lại hoạt động trong sự sắp xếp của Việt Tân?

 Như vậy có phải cô Hồng Thuận là nhị trùng hoặc khai mang?
Giữa Việt cộng và Việt Tân có liên hệ gì nhau không?
 
VW: Việc cài người trẻ về Việt Nam làm thiện nguyện để hoạt
 động cho tổ chức, đảng phái là chuyện bình thường, Việt Tân
 đưa nhiều người trẻ như Hồng Thuận về làm việc theo anh có gì
 khác biệt?
 
NK: Tôi không phải là đảng Việt Tân nên không biết rõ, nhưng
qua những hình ảnh tôi thấy trên facebook của cô Trinity Hồng      
Thuận

 thì  rõ ràng cô Hồng Thuận có sự liên hệ với cộng sản một
cách chặt chẽ.

Còn việc mà ông Trần Trung Dũng, xứ bộ trưởng Việt Tân nói
rằng các tấm hình đăng trên mạng đã được yêu cầu  lấy xuống,      
thế thì khi đăng hình lên với mục đích để làm gì?

Tại sao bây giờ phải lấy xuống?

Khi lấy hình xuống như vậy tức đảng Việt Tân nhìn nhận việc
cô Hồng Thuận làm việc dưới trướng Cộng Sản Việt Nam là sai
trái và phản quốc phải không?

Thế thì tại sao đảng Việt Tân cho đến nay vẫn không khiển
 trách, không chế tài, không trừng phạt đảng viên Hồng Thuận
mà lại còn bao che, dung túng và xử dụng cô  Hồng Thuận
làm điều hợp chương trình buổi lễ ra mắt nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy?
 
Nếu đảng Việt Tân muốn cô Hồng Thuận làm gián điệp trà trộn
 vào nội tình của Cộng Sản Việt Nam thì cô Hồng Thuận cần
 phải giữ hoàn toàn bí mật tung tích của mình, không nên lộ diện
 là đảng viên Việt Tân, hay là người chống cộng.

Đàng này cô  Hồng Thuận luôn ra mặt là đảng viên Việt Tân và
công khai biểu tình chống cộng rất sôi nổi trong các năm qua,
 thế thì làm sao có thể làm gián điệp được.

Chắc chắn Việt cộng cũng đã biết rõ chân tướng, thân thế,
quan điểm cùng các hoạt động chính trị chống cộng của cô
Hồng Thuận rồi, như vậy làm sao cộng sản lại đồng ý chấp nhận
 cho phép cô ta ung dung trà trộn vào hàng ngũ cộng sản được,
 chỉ trừ khi Việt cộng nhìn nhận cô là “đồng chí,” và thấy các
 hoạt động của cô có lợi cho cộng sản.

Sau khi về làm việc dưới  trướng Cộng Sản Việt Nam, rồi qua lại
 Mỹ làm điều hợp chương trình buổi lễ ra mắt nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy dưới lớp áo đảng Việt Tân, thế thì cô Hồng Thuận
chính thức là người của ai, của đảng nào?            
 
Dựa theo câu hỏi, thì tôi muốn hỏi ngược lại là đảng Việt Tân
có bao giờ chính thức công nhận là đã đưa cô Hồng Thuận về
làm việc dưới trướng Cộng Sản Việt Nam hay không?

Nếu có vậy thì lúc đó cô Hồng Thuận có tuyên bố công khai cô
là đảng viên Việt Tân và do đảng Việt Tân “cài” vào cộng sản
hay không?

Cộng sản có biết như vậy hay không?

Tôi thấy trên báo, ông Trần Trung Dũng, xứ bộ trưởng Việt Tân
so sánh việc cô Hồng Thuận về Việt Nam giống như hoạt động
gián điệp của lính Biệt Kích nhảy toán ra Bắc, tôi cho rằng việc
đem so sánh việc làm của cô Hồng Thuận giống như hoạt động
của người gián điệphay của người lính Biệt Kích thì hoàn toàn
 không thực tế, không hữu lý chút nào cả, có tính cách hề hước
và khinh thường sự nhận thức của cộng đồng.

Chẳng lẽ đảng Việt Tân “lớn mạnh” như vậy mà không còn ai có
 đủ khả năng để làm M.C cho một buổi lễ đơn sơ, đến nỗi phải
cần cô gián điệp Hồng Thuận” ra tay, khiến cô bị “lộ tẩy” hành
tung, như vậy thì làm sao trong tương lai cô Hồng Thuận có thể
trở về nước hoạt động “gián điệp” được nữa?
 
VW: Ông Trần Trung Dũng, xứ bộ trưởng Việt Tân cho rằng
chuyện cô Hồng Thuận đi Việt Nam làm thiện nguyện là làm việc
cá nhân, Việt Tân không chịu trách nhiệm, anh nghĩ sao?
 
NK: Là đảng viên của đảng Việt Tân tức đã xác định quan điểm
 chính trị, chứ không phải là một nghề nghiệp. Không thể tách rời
 tư tưởng chính trị ra khỏi đời sống hằng ngày khi mà còn là
đảng viên của một đảng phái chính trị.

Có thể nghĩ làm nghề sửa xe một thời gian để đi làm nghề in,
rồi sau đó trở lại làm nghề sửa xe tiếp, nhưng không thể có việc
nghĩ làm đảng viên Việt Tân thời gian để về làm việc dưới trướng
Cộng Sản Việt Nam, rồi sau đó trở về Mỹ làm đảng viên Việt Tân
lại. Không thể vừa làm cho Quốc Gia mà vừa làm cho Cộng Sản
được, không thể đi hàng hai được.

Lấy gì chứng minh lúc nào là đảng viên Việt Tân, lúc nào hết làm
đảng viên Việt Tân, lúc nào hoạt động chính trị theo chỉ thị của
Việt Tân, lúc nào hoạt động chính trị dưới trướng Công Sản
 Việt Nam theo ý cá nhân?

Đã làm chính trị, đã gia nhập đảng phái chính trị rồi thì mọi công
 tác, mọi hoạt động có tính cách chính trị như việc đứng dưới
 cờ xí, hình tượng, khẩu hiệu đều mang ý nghĩa biểu lộ cái quan
 điểm và lý tưởng chính trị của mình.

Việc cô Hồng Thuận mặc áo đen giống như một nữ cán binh  
tươi cười đứng dưới khẩu hiệu Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh
Muôn Năm, và bên cạnh cờ máu búa liềm cộng sản cùng bức
tượng Hồ Chí Minh mà lại cho rằng cô ta không có liên hệ gì với      
Cộng Sản Việt Nam thì thật là một điều khó có thể tin và khó mà
bào chữa được.
      
 
Theo như lời giải thích của ông Trần Trung Dũng tôi thấy thật
là tắc trách, vô trách nhiệm, lấp liếm và xảo trá.

Chẵng lẽ đảng viên Việt Tân có quyền theo cộng sản cũng được
vì đó là “việc làm cá nhân” hay sao? Giả sử vì đảng Việt Tân cho
 rằng trước kia không biết được việc cô Hồng Thuận làm việc
dưới trướng Cộng Sản Việt Nam nên đảng Việt Tân không thể
 chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái và “phản quốc” của
cô Hồng Thuận, nhưng bây giờ đảng Việt Tân đã biết rõ rồi, thế      
thì đảng Việt Tân có đưa ra biện pháp khiển trách, chế tài hay
trừng phạt cô Hồng Thuận không?

Tại sao cho đến nay đảng Việt Tân vẫn còn o bế và giao phó cô
Hồng Thuận làm người điều hợp chương trình buổi ra mắt nhà      
văn Trần Khải Thanh Thủy ngay tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon,
 thế thì có phải đảng Việt Tân muốn ra mặt thừa nhận cô Hồng
Thuận hoạt động dưới trướng Cộng Sản Việt Nam là việc làm
 đúng đắn và thích hợp với đường lối, chủ trương hòa hợp, hòa
giải với cộng sản của đảng Việt Tân?
      
 
VW: Tuy là đảng viên, nhưng có thể Hồng Thuận vẫn có tự do
 riêng của mình, và BS Xuyến Đông, một cốt cán Việt Tân cũng
 từng nói Việt Tân dù sao cũng chỉ là phương tiện để mỗi người
 xử dụng để bày tỏ lý tưởng, lòng yêu nước của mình, do đó,
hành động và việc làm của Hồng Thuận có thể xem là tự phát      
được không?
 
NK: Tôi không muốn dẫm chân lên đường lối và nội qui, đảng
qui của đảng Việt Tân, tuy nhiên tôi nghĩ rằng bất cứ đảng phái
Quốc Gia nào dù có tôn trọng quan điểm của mỗi cá nhân,
nhưng các hành vi chính trị của mỗi đảng viên cũng phải nằm      
trong qui luật của đảng chính trị mà họ tham gia.

 Vấn đề giữa cô Hồng Thuận và đảng Việt Tân có âm mưu, tính
toán, xếp đặt ra sao với nhau là chuyện bí mật giữa họ với
nhau chứ làm sao tôi biết được.

Tôi chưa hề nghe đảng Việt Tân chủ trương cho phép đảng viên
 Việt Tân được quyền “tự phát” nối giáo cho cộng sản, thế mà bà
Xuyến Đông phát biểu như vậy, phải chăng bà Xuyến Đông cho
 rằng việc cô Hồng Thuận về “bưng bô” cho Cộng Sản Việt Nam
là bày tỏ “lý tưởng  và lòng yên nước,” nên đảng Việt Tân hoan
hô và tán đồng phải không?

Bà Xuyến Đông đừng nên nói loanh quanh, chỉ cần bà xác định
cho rõ là cô Hồng thuận về “bưng bô” cho Cộng Sản Việt Nam là
do “tự phát” hay do đảng Việt Tân cài vào hệ thống cộng sản      
trong nước?
      
 
Quả thật đảng Việt Tân đã tỏ ra khá lúng túng và bối rối khi bị
 chất vấn về hành động “bưng bô” cộng sản của đảng viên
Hồng Thuận, chính vì vậy mà các đầu nậu đảng Việt Tân đã
đưa ra nhiều lời bào chữa đầy sự mâu thuẩn, nghịch lý, tiền hậu
 bất nhất.

Lúc thì cho rằng hành động “bưng bô” cộng sản của đảng viên
Hồng Thuận là “tự phát”, lúc thì cho rằng Hồng Thuận “nghĩ chơi”
 với Việt Tân trong thời gian về Việt Nam, lúc thì cho rằng hành
động của Hồng Thuận tại Việt Nam có tính cách làm “gián điệp”
 giống như các lính Biệt Kích nhảy toán ra Bắc, rõ ràng đảng Việt
Tân đang cố tình dấu nhẹm và bưng bít sự thật về hành động
“bưng bô” cộng sản của đảng viên Hồng Thuận.
      
 
Cô Hồng Thuận làm việc dưới trướng Cộng Sản Việt Nam mà
đảng Việt Tân lại đồng ý và cổ vũ thì tôi cho đó là một sự kiện vô
 cùng mâu thuẩn và nghịch lý, nên tôi muốn nêu ra vấn đề này
 trước cộng đồng để mọi người có cơ hội phán xét.

Trong cuộc phỏng vấn này tôi không bàn tới hay phân tích chi      
tiết về những sự sai trái và tai hại của đảng Việt Tân vì đề tài đó      
rất dài dòng, phức tạp và tế nhị. Muốn trình bày cần phải có thời
gian và cần dẫn chứng các tài liệu, bằng chứng rõ ràng nên tôi
xin hẹn dịp khác thuận tiện hơn. Trong phạm vi bài phỏng vấn
này tôi chỉ đề cập đến sự kiện cô đảng viên Hồng Thuận về
Việt Nam “bưng bô” cho cộng sản mà thôi.
      
 
VW: Nếu chỉ qua mấy bức hình làm sao nói lên hết được quan
điểm chính trị của cô Hồng Thuận tại Việt Nam ?
 
NK: Thử hỏi phải cần thêm bằng chứng gì nữa mới gọi là đủ
 để có quyền đặt vấn đề. Mặc áo đen như một nữ cán binh,
đứng nói chuyện trên sân khấu dưới khẩu hiệu Đảng Cộng Sản
Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm, bên cạnh là lá cờ máu búa
liềm cộng sản và bức tượng Hồ Chí Minh mà không cho là đủ
bằng chứng thì tôi không biết đứng dưới cái gì nữa mới đủ
bằng chứng.

Chẳng những vậy, hàng trăm bức hình cô Hồng Thuận đi uống
 rượu, hát karaoke, nhảy đầm, ăn tôm luộc ở Cần Thơ, và như lời
của báo Việt Weekly từng cho biết là cô Hồng Thuận còn làm
người mẫu cho các show Duyên Dáng boônsa,
Khúc dồi chợ Bến Thành, và quảng bá nhiều show quảng cáo
du lịch cho Cục Du Lịch Việt Nam, rõ ràng như vậy thì làm gì có
chuyện chụp mũ.

Trong cuộc phỏng vấn này, tôi  không chủ trương vạch lá tìm
sâu hay cố tình dèm pha, chỉ trích, tấn công cô Hồng Thuận
hay đảng Việt Tân, nhưng vì là người đấu tranh nên tôi thấy      
cần phải quan tâm và theo dõi các biến chuyển, sinh hoạt chính
 trị trong cộng đồng.

Công việc của tôi là nêu ra công khai trước cộng đồng các vấn đề
 mà tôi cho là “bất thường, khó hiểu” với những hình ảnh, bằng
chứng rõ ràng, còn việc phán xét ra sao là chuyện của quý đồng
hương, độc giả, và chuyện giải thích như thế nào là chuyện của
 cô Hồng Thuận và của đảng Việt Tân.
      
 
Đảng viên Hồng Thuận giúp trang trí và
đứng dưới khẩu hiệu và cờ búa liềm cộng
sản tại Việt Nam . Ai  ra lệnh và chỉ đạo
cho Hồng Thuận làm việc này???
      
 
HT61.gif
 
 
 
 
 
 
Nhân dân đang đói nghèo, lầm than,
thì đảng viên Hồng Thuận đàn đúm,
ăn chơi đú đởn tại Việt Nam .
      
Có phải là "kế sách" của đảng Việt Tân
hay không???
 















 
 
 
 
 
 
Đảng Việt Tân xử dụng cô “gián điệp”
Hồng Thuận công khai điều hợp buổi lễ,
 như vậy làm sao "gián điệp” Hồng Thuận
 có thể trở về Việt Nam để len lõi đột nhập
vào nội bộ cộng sản được ???
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu từ đây trở xuống đã được posted
 trong thời gian qua, tuy nhiên vì vẫn có      
một số người chưa hiểu vấn đề và cũng
có một số người chưa đọc được nên tôi
xin phép post lại. Xin quý vị  thông cảm và      
miễn chấp cho. Cám ơn.
 
Ngô Kỷ phản biện các ý kiến liên quan
đến sự kiện Trần Khải Thanh Thủy
      

Phần 1  dài 20:57
Phần 2  dài  22:05
Phần 3  dài  11:03
abc1.gif

atk5-1.gif
atk3-1.gif
atk1-1.gif

Kính mời Quý Vị bấm vào các Links dưới đây để xem Video
Ngô Kỷ phản biện các lời chỉ trích Ngô Kỷ, liên quan đến việc
Ngô Kỷ đã lên tiếng về sự kiện nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
theo Việt Tân:

Phần 1  dài 20:57
Phần 2  dài  22:05
Phần 3  dài  11:03
 
 
Trích báo Việt Weekly #29, July 14, 2011
  Ngô Kỷ phản biện các ý kiến liên
quan đến sự kiện Trần Khải Thanh
Thủy
      
 
 
 
LTS: Sau khi phổ biến bài viết nhận định về sự kiện Trần Khải
Thanh Thủy, nhà tranh đấu Ngô Kỷ nhận được rất nhiều sự ủng
hộ cũng như chỉ trích quan điểm của ông. Dưới đây, ông Ngô
Kỷ chỉ phản bác lại những ý kiến chỉ trích mình. Xin được lược
 ghi sau đây.
 
 Viet Weekly (VW): Trước hết là ý kiến của bà Đỗ Thị Thuấn,
 bút hiệu là Bút Vàng, chủ mạng Ánh Dương, tên email là
dothuan@sbcglobal.net , viết ngày Tues, July 5. 2011 như sau:
“Thư gửi Ngô Kỷ, Bạn là một người tị nạn, chị TKTT cũng là một
người tị nạn; chị TKTT không xía vào đời tư của bạn, bạn
 không có bất cứ một thứ quyền gì xía vào đời tư và hoạt động      
chính trị (cần giữ bí mật) của chị ấy! Phải chăng vì chị ấy chịu ơn
của hải ngoại đấu tranh cho chị ấy được đi tị nạn, bạn cho rằng
bạn là người trên của chị ấy và có cái quyền chỉ huy nhất cử
nhất động của chị ấy? Tôi thấy rằng bạn đang làm một trò
 lố bịch và đang làm trò cười cho thiên hạ. Bạn có quyền làm trò
cười cho thiên hạ nếu bạn muốn! Có điều đáng tiếc là bạn đang
bươi móc làm mất uy tín ảnh hưởng của chị ấy làm giảm khả
 năng chống tà quyền VC của chị ấy, vì vậy nên tôi mới phải lên
tiếng mà thôi, để khuyên bạn nên nghĩ lại.”
 
Anh Ngô Kỷ trả lời ra sao về ý kiến bà Thuấn ở trên?
 
Ngô Kỷ (NK): Đang sống trên một đất nước dân chủ và tự do,
 nên tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận của bà Thuấn. Xin bà
Thuấn chứng minh trong bài viết hay lời nói có chỗ nào tôi
“xía” vào đời tư của bà Trần Khải Thanh Thủy hay không?

Tôi không hề đề cập đến chuyện gia cảnh, tuổi tác, đời sống
riêng tư của bà Trần Khải Thanh Thủy. Tôi là người đang đấu t
ranh chính trị, tôi có quyền lên tiếng ủng hộ hay phản đối bất cứ
cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị nào mà tôi muốn. Ai có
quyền cấm tôi? Bà Trần Khải Thanh Thủy muốn giữ bí mật hay
công khai hoạt động chính trị là quyền của bà ta, tuy nhiên hỏi
 hay đặt vấn đề là quyền của tôi.
 
 “Yếu thì đừng ra gió,” “Sợ nóng thì đừng vô bếp.” Kẻ nào nhân
 danh làm chính trị mà hoảng sợ và trốn tránh trước sự thắc mắc
 hay chất vấn của quần chúng thì họ chỉ thuộc loại dỏm, mị dân,
 khoác lác, chẳng ra gì, và không có thực chất. Tôi chỉ hỏi một
 câu rất đơn giản là tại sao bà Trần Khải Thanh Thủy gia nhập
vào đảng Việt Tân từ năm 2007 mà cho tới bây giờ qua Mỹ bà
mới tiết lộ, câu hỏi của tôi như vậy có gì là quá đáng hay sỉ
 nhục bà Thủy?

Bà Trần Khải Thanh Thủy muốn trả lời hay im lặng là quyền
của bà Thủy, quần chúng sẽ phán xét, bà Thủy đủ khả năng
 trả lời nếu bà ta muốn mà. hà cớ gì bà Thuấn lại binh vực và
bào chữa cho bà Thủy một cách lố lăng như vậy? Tôi không      
hề bươi móc bà Thủy mà trái lại tôi còn ủng hộ bà Thủy, bằng
 chứng là năm 2006 tôi đã gọi phone về Hà Nội phỏng vấn trực
tiếp bà Thủy mấy lần để phát thanh ngược vào Việt Nam và hải      
ngoại nhằm quảng bá sự đấu tranh của bà Thủy và kêu gọi
 đồng hương hỗ trợ cho bà ta, chả lẽ tôi làm như vậy mà gọi
là “làm mất uy tín ảnh hưởng làm giảm khả năng chống tà quyền
VC” của bà Thủy hay sao? Năm 2006, lúc đó bà Thuấn ở đâu và
có biết chút gì về nhân vật Trần Khải Thanh Thủy không?
 
Bà Thuấn thuộc loại mù mờ, “gà què ăn quẩn cối xay,”
chẳng biết phân biệt phải, trái, bạn, thù, bà ta phán xét sự kiện
 không bằng lý trí mà bằng cảm tính, ai nói gì chói tai là bà ta
“um sùm” trời đất, chửi đổng như Hồng Vân mất gà vậy thôi.

Thật đáng tội nghiệp!
 
VW: Còn ông Chu Tất Tiến có bút hiệu là Bắc Kỳ Di Cư, tên
email là backydicu@gmail.com ngày Wed, 7/6/11 viết như sau:
“Ở đời, thường có ba hạng người:

1-Loại đông như kiến:
-Nói nhiều, làm ít-Thấy ai hơn mình, thì tìm mọi cách để kéo
người ta xuống. -Loại "cáy", múa càng giữa trời, nhưng khi thấy
bóng người đi đến, thì tụt vào hang.
      
-Thích phê bình, thích chứng tỏ mình trí thức, biết nhiều hiểu
rộng, thấy việc gì quan trọng được nhiều người chú ý cũng thích
 bàn ra tán váo.

-Chuyên môn ném bùn vào các anh hùng. Đi qua tượng
Quang Trung, thì bĩu môi: "Xời ơi! Tưởng gì! Đánh được có vài
ngàn quân Tầu mà cũng bốc phét!"
-Thích làm lãnh tụ, cho dù là lãnh tụ một nhóm côn đồ.
-Làm được nhiều chuyện, cả tốt cả xấu, chỉ mong nổi danh để
được người ta thuê mướn.
-Thích "nổ" chơi cho vui, vô hại.
-Xấu tính, bất cứ việc gì xấu cũng phải làm cho bằng được.
2-Loại rất ít:
-Dám hy sinh tất cả, kể cả mạng mình cho lý tưởng, nhất là lý
tưởng Quốc Gia, Dân Tộc.
-Thích giúp ngươi,  thích làm chuyện tốt.
3-Đa số thầm lặng.
Bài viết của Ngô Kỷ thuộc loại nào, thì xin tùy quý vị suy xét.
Bắc Kỳ Di Cư.”
 
Nếu có người ám chỉ anh thuộc loại số 1, anh nghĩ sao?
 
NK: Thật khó cho tôi trả lời cho câu hỏi của anh vì cái điều anh
nêu ra cũng chỉ là “suy diễn” mà thôi. Trong câu cuối, tôi chỉ
thấy Chu Tất Tiến viết rằng “Bài viết của Ngô Kỷ thuộc loại nào,
thì xin tùy quý vị suy xét,” điều đó có nghĩa là Chu Tất Tiến
không đủ khả năng hay trình độ để xếp tôi thuộc loại nào, nói
đúng hơn là Chu Tất Tiến không có bản lãnh và không thuyết      
phục chính mình để có thể xác định vị trí của tôi. Quả thật Chu
Tất Tiến là một thằng hèn, vô liêm sỉ và mất tư cách.

Tại sao lại đưa ra các giả thuyết rối lại hỏi ý kiến đồng hương?
 Mục đích để làm gì? Cái thái độ “ném đá dấu tay,” “vừa…vừa
run” thật đáng khinh bỉ. Đối với tôi thì Chu Tất Tiến là loại “chó
sủa trong hàng rào” mà thôi.
 
Chu Tất Tiến có quyền binh vực, bảo vệ, hay “nâng khăn sửa
trấp” cho bà Đỗ Thị Thuấn như lời đồn đãi, tuy nhiên Chu Tất
Tiến lại quá mù quáng và lố bịch khi viết nhiều bài tấn công tôi
trên mạng một cách hồ đồ và phi lý. Tôi thách đố Chu Tất Tiến
chấp nhận một cuộc tranh luận công khai dưới sự chứng kiến
của giới truyền thông và đồng hương để Chu Tất Tiến chứng
minh tôi thuộc  loại số 1. Tôi không có nhu cầu thanh minh
 thanh nga hay biện hộ vì “hữu xạ tự nhiên hương,” do đó để
trả lời, tôi xin phép trích nguyên văn cái mail trên mạng của
adtconstruction@yahoo.com  viết ngày Wed, 7/6/11 ngắn gọn
như sau: “Bài viết của ông Ngô Kỷ thuộc loại nào thì chưa biết;

Nhưng căn cứ vào sự phân loại của ông Bắc Kỳ Di Cư thì Đại
văn hào Bolsa Chu Tất Tiến phải đứng vào bảng số 1 của ông      
BKDC.  Cô Mai.”
 
Chu Tất Tiến căm thù tôi lâu rồi và bây giờ y núp dưới bóng Việt
 Tân để trả thù tôi. Nguyên là năm 2008, khi tôi phát giác ra Đỗ
 Ngọc Yến, Chủ nhiệm báo Người Việt bí mật ngồi chủ tọa
phiên họp với tên Phó thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và
Tổng lãnh sự CSVN Nguyễn Xuân Phong từ năm 1998, thì
 đích thân Chu Tất Tiến lên đài truyển hình VHN bưng bô cho
 báo Người Việt và binh vực Việt gian Đỗ Ngọc Yến bằng cách
 Chu Tất Tiến ngụy biện rằng Đỗ Ngọc Yến là “CIA” của Mỹ ngồi
 họp với các đầu sỏ cộng sản theo kế hoạch của Hoa Kỳ. Thật là
 một lời ngụy biện trơ trẻn, lố bịch và ngu xuẩn hết sức, do đó
tôi đã lên đài lên báo “chửi” Chu Tất Tiến suốt mấy tháng trời.
 
Còn cái lý do thứ hai mà y “hận” tôi là cũng vào năm 2008, tại
hiện trường biểu tình chống báo Người Việt, y mon men đến
chỗ tôi đứng và chỉ trích một số nhân vật. Trong lúc hứng chí,
y đã văng tục “đ…mẹ,” và bị tôi cũng như ký giả Vũ Chung của
 đài VNCR thâu được.

Sau đó tôi phát cái âm thanh “mất dạy” đó của Chu Tất Tiến lên
 đài phát thanh, còn ký giả Vũ Chung thì phát hình và âm thanh
lên mạng và đài VNCR cho khán thính giả thưởng lãm cái tư
cách, đạo đức và văn hóa của một nhà trí thức, đại văn hào,
Quốc Gia Hành Chánh, nhà đấu tranh dân chủ, chính trị gia
lỗi lạc, bình luận gia vĩ đại v.v.. Sau đó Chu Tất Tiến gởi thư
đòi kiện đài VNCR vì đài đã lột cái mặt nạ dã nhân dã nghĩa
của y rớt xuống, để lòi ra cái bản chất vô liêm sỉ, vô giáo dục và
vô đạo đức của y.
 
Tội lỗi và sai trái trong quá khứ của Chu Tất Tiến thì nhiều lắm,
nhưng vì giới hạn của cuộc phỏng vấn, tôi chỉ có thể nêu ra
một sự kiện mới xảy ra đây như sau: Ngày 3 tháng 12 năm
2010, Chu Tất Tiến đã phổ biến bài viết Đòn Khiêu Khích Tôn
Giáo Của Bọn Tay Sai Cọng Sản trên mạng internet toàn cầu,
trong đó Chu Tất Tiến đã viết: Phật Giáo Việt Nam được xem
 là hiền lương nhất, nhưng cũng giết hơn 100,000 người cùng
máu đỏ da vàng chỉ vì tội theo đạo Ca Tô ! Nào ngục tù, xiềng
xích, treo cỗ, bắt trèo lên cây nứa đã đập nát, rồi cho voi xé
thân người ra làm 4 mảnh. (Trong số hơn 100,000 người Việt
bị giết vì đạo, đã có hơn 100 vị anh hùng tử đã được phong
Thánh).
 
Để phản ứng, ngay sau đó, vào ngày 7.12.2010, Thượng Tọa
 Thích Viên Định nhân danh Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã gởi
Thư Ngỏ đến Chu Tất Tiến để yêu cầu y làm sáng tỏ vấn đề.

Thư Ngỏ đã được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế công
bố ngày 8.12.2010 với nội dung chính yếu như sau: “…

Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước lời xác tín kỳ lạ của ông.
 Đạo Phật có mặt trên trái đất này gần ba nghìn năm, chưa
một lần gây thánh chiến với bất cứ tôn giáo nào. Lịch sử Việt      
Nam qua các triều đại, qua các sách vở, tư liệu, cũng chưa hề
có một sự kiện nào người Phật tử giết hại người theo đạo Ca
, huống chi giết tới hơn 100,000 người bằng ngục tù, xiềng
xích, treo cỗ, bắt trèo lên cây nứa đã đập nát, rồi cho voi xé      
thân người ra làm 4 mảnh như ông khẳng định trong bài ông
viết.

Tuy nhiên chúng tôi chưa muốn xem lời ông khẳng định là một
vu khống, vì biết đâu ông không có bằng chứng trong tay ?
không có những tư liệu lịch sử mà người Việt nói chung, người
Phật tử Việt Nam nói riêng chưa biết tới ? Nhân danh Viện Hóa
Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, qua lá thư này
tôi yêu cầu ông hồi đáp trong thời gian sớm nhất cho chúng tôi
 biết sách nào, sử gia nào cung cấp cho ông sự kiện Phật giáo
Việt Nam giết hơn một trăm nghìn người cùng máu đỏ da vàng
chỉ vì tội theo đạo Ca Tô ?
      
 
Và vào ngày 25.12.2010, Gia Đình Phật Tử Vụ gởi tới Chu Tất
Tiến Giác Thư Số 7B với nội dung : xin ông vui lòng đừng
vòng vo nữa mà hãy trả lời chính xác yêu cầu của Viện Hóa
Đạo.

Trong vòng 2 tuần lễ, nếu ông không chứng minh được
câu nói : Phật Giáo Việt Nam được xem là hiền lương nhất,
nhưng cũng giết hơn 100,000 người cùng máu đỏ da vàng chỉ
vì tội theo đạo Ca Tô ! Nào ngục tù, xiềng xích, treo cỗ, bắt trèo
       lên cây nứa đã đập nát, rồi cho voi xé thân người ra làm 4
mảnh. (Trong số hơn 100,000 người Việt bị giết vì đạo, đã có
hơn 100 vị anh hùng tử đã được phong Thánh).      

Thì chúng tôi buộc lòng phải công bố rằng : những điều ông
 viết là xuyên tạc, vu khống nhằm gây chia rẽ tôn giáo, làm lợi
cho Nghi Quyết 36 của Đảng Cọng Sản Việt Nam để tránh ngộ
nhận cho các thế hệ con em sau nầy.
      
 
Vì bị chống đối mạnh mẽ từ nhiều phía, nên Chu Tất Tiến đành
cúi gầm mặt mà viết thư xin lỗi Phật Giáo tóm tắt như sau:
Ngày 1 tháng 1 năm 2011.Trọng kính gửi: -Thượng Tọa
Thích Viên Định -Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất -Quý vị Phật Tử.

Tôi thành tâm nhận lỗi đã làm quý vị Phật Tử phiền lòng vì một      
câu nói sai lầm về Phật Giáo

-Điều sai lầm của tôi ở câu nói đó, và tôi đã rút lại lời nói này,
 nghĩa là tôi xóa bỏ hoàn toàn những điều tôi đã viết

Mong quý vị Phật Tử hoan hỉ chấp nhận lời xin lỗi của tôi,
và xin khép lại chuyện này để chúng ta cùng nhau đoàn kết
chống lại bọn Cộng Sản vô thần đang tàn phá đất nước ta và
cống nộp giải đất quê hương yêu quý của chúng ta cho Trung
Cộng.      

Kính thư. Chu Tất Tiến.
 
Nếu cho rằng những điều tôi nói trên không đúng sự thật thì tôi
 thách thức Chu Tất Tiến lên tiếng phủ nhận đi, ngõ hầu tôi có
cơ hội trưng dẫn bằng chứng.
 
VW: Câu hỏi cuối là có bà Mỹ Linh, một nhân vật thường lên
mạng với tên Mylinhng@aol.com, bà có post trên mạng vào
ngày Sat, 2 July 2011 như sau: Đấu tranh chống CS của anh      
Ngô Kỷ là loại rất độc tài, rất ích kỷ, ai không theo phương cách
 của anh, sẽ sớm muộn trở thành kẻ thù của anh.

Từ bất mãn, anh Ngô Kỷ sẽ đi đến chống đối chị Trần Khải
Thanh Thủy không xa đâu. Nếu anh thật tâm chống CS, cứ
nhắm kẻ thù mà đánh, không đánh người chung chiến tuyến với
anh, anh Ngô Kỷ.

Nên nhớ, anh Ngô Kỷ, Việt Tân đang ở trong ánh sáng  tự do,      
dân chủ, mọi việc làm của VT phải phù hợp với luật pháp
 của quốc gia sở tại và mọi việc làm của VT đều được soi rọi,
như kính hiển vi soi rọi từng con vi trùng. Dẫu VT có làm một      
vài điều sai trái, nếu anh cho đó là tội ác, chắc có lẽ chỉ bằng
1/1000 tội ác của VC. Anh đánh VT , VT có thể chết, nhưng kẻ
 thù CS của anh vẫn còn đó, vậy anh sung sướng lắm sao, hả
anh Ngô Kỷ?

Hãy nhớ một điều anh Ngô Kỷ, trên con đường dài đấu tranh,
bất cứ ai, bất cứ tổ chức đấu tranh nào cũng vấp phải những
sai phạm. Mong rằng, anh hãy xem đó là việc nhỏ, hãy biết tha
thứ cho nhau, dồn mọi tâm sức để đánh CS, có phải hay hơn
không anh Ngô Kỷ?
 
Anh nghĩ sao về ý kiến của bà Mỹ Linh?
 
NK: Dù tôi không quen biết với bà Mỹ Linh, tuy nhiên qua việc
 bà thường post các tài liệu, tin tức, bài vở, phim ảnh đấu tranh
 chống cộng lên mạng hằng ngày, khiến tôi cảm kích. Dù thỉnh
 thoảng bà viết mail trách móc tôi, nhưng tôi không hề quan tâm.

Rất tiếc bà Mỹ Linh dùng quá nhiều cảm tính khi bà nhận xét
vấn đề, và vì dễ tin nên bà thường bị dụ dỗ và hay lầm lỡ.
Bằng chứng là trước kia, vào ngày 16 tháng 1, năm 2011 và
ngày 19 tháng 1 năm 2011, bà Mỹ Linh từng post 2 cái mail trên
mạng binh vực cho Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên khi bị tôi
phát giác ra cuốn phim Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm
MC bưng bô cho tên Lãnh sự CSVN Trần Như Sơn tại buổi
 tiệc tất niên năm 2009 tại Huntington Beach, Nam California.

Bây giờ Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên về mở tiệm cà phê
Memory tại Đà Nẳng và ra mặt thần phục cộng sản thì bà Mỹ
Linh nghĩ sao?
 
nông cạnháo thắng nên bà Mỹ Linh cứ bị thiên hạ giựt
dây, và lần này bà bị Việt Tân xúi. Tôi chỉ mới chất vấn nhà
 văn Trần Khải Thanh Thủy về lý do tại sao bà Thủy dấu nhẹm
 việc làm đảng viên Việt Tân suốt 4 năm qua, chứ tôi chưa có thì
 giờ hỏi tội đảng Việt Tân, thế thì tại sao bà Mỹ Linh lại lo sợ
quá đáng như vậy? Trong đấu tranh tôi dùng tất cả phương tiện
 và phương sách để diệt địch miễn là có cứu cánh tốt, có lợi
cho cộng đồng dân tộc, và vì lý tưởng Quốc Gia, do đó bà Mỹ
Linh đánh giá và nhận xét tôi ra sao cũng được.
 
Tóm lại tôi là ngư phủ nên khi ra biển thì tôi phải tiên liệu bão
 tố, phong ba, do đó khi tôi làm gì hay nêu lên vấn đề nào là tôi
đã chấp nhận búa rìu dư luận và đã chuẩn bị phương sách đối
 phó. Tôi có nhiều kẻ thù lắm, kẻ thù của tôi đến từ nhiều phía,
 cộng sản, Việt gian và ngay cả những người đội lốt Quốc Gia,
 tuy nhiên chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi. Tôi có chính
nghĩa và tâm thành, tôi phải chiến thắng, kẻ nào chống lại tôi kẻ
 đó phải chuốc lấy thất bại nhục nhả, đớn đau, ê chề.
 
 

Mail của Chu Tất Tiến (Bắc Kỳ Di Cư):

From: Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>

Sent: Wed, July 6, 2011 8:55:31 AM
Subject: [VN-TalkSoup] Re: Ngô Kỷ viết về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy,

Thưa quý vị,
Ở đời, thường có ba hạng người
1-Loại đông như kiến:
-Nói nhiều, làm ít
-Thấy ai hơn mình, thì tìm mọi cách để kéo người ta xuống.
-Loại "cáy", múa càng giữa trời, nhưng khi thấy bóng người đi đến, thì tụt vào
hang
-Thích phê bình, thích chứng tỏ mình trí thức, biết nhiều hiểu rộng, thấy việc
gì quan trọng được nhiều người chú ý cũng thích bàn ra tán váo.
-Chuyên môn ném bùn vào các anh hùng. Đi qua tượng Quang Trung, thì bĩu môi:
"Xời ơi! Tưởng gì! Đánh được có vài ngàn quân Tầu mà cũng bốc phét!"
-Thích làm lãnh tụ, cho dù là lãnh tụ một nhóm côn đồ.
-Làm được nhiều chuyện, cả tốt cả xấu, chỉ mong nổi danh để được người ta thuê
mướn.

-Thích "nổ" chơi cho vui, vô hại.
-Xấu tính, bất cứ việc gì xấu cũng phải làm cho bằng được.

2-Loại rất ít:
-Dám hy sinh tất cả, kể cả mạng mình cho lý tưởng, nhất là lý tưởng Quốc Gia,
Dân Tộc.
-Thích giúp người. thích làm chuyện tốt.

3-Đa số thầm lặng.

Bài viết của Ngô Kỷ thuộc loại nào, thì xin tùy quý vị suy xét.
Bắc Kỳ Di Cư.

Mail của cô Mai:

On Wed, 7/6/11, mai <adtconstruction@yahoo.com> wrote:

From: mai <adtconstruction@yahoo.com>
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: Ngô Kỷ viết về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy,

Hì hì !!!!

Bài viết của ông Ngô Kỷ thuộc loại nào thì chưa biết; Nhưng căn
cứ vào sự phân loại của ông Bắc Kỳ Di cư thì Đại văn hào Bolsa      
Chu Tất Tiến phải đứng vào bảng số 1 của ông BKDC 

Cô Mai
 
 
Mail của bà Đỗ Thị Thuấn:
 

On Tue, 7/5/11, Thuan Do <dothuan@sbcglobal.net> wrote:
From: Thuan Do
dothuan@sbcglobal.net
(forward thư gửi Ngô Kỷ):

Bạn là một người tị nạn, chị TKTT cũng là một người tị nạn; chị TKTT không xía vào đời tư của bạn,
 bạn không có bất cứ một thứ quyền gì xía vào đời tư và hoạt động chính trị (cần giữ bí mật) của chị
 ấy! Phải chăng vì chị ấy chịu ơn của hải ngoại đấu tranh cho chị ấy được đi tị nạn, bạn cho rằng bạn
là người trên của chị ấy và có cái quyền chỉ huy nhất cử nhất động của chị ấy? Tôi thấy rằng bạn
đang làm một trò lố bịch và đang làm trò cười cho thiên hạ . Bạn có quyền làm trò cười cho thiên hạ
nếu bạn muốn! Có điều đáng tiếc là bạn đang bươi móc làm mất uy tín ảnh hưởng của chị ấy làm
giảm khả năng chống tà quyền VC của chị ấy, vì vậy nên tôi mới phải lên tiếng mà thôi, để khuyên
 bạn nên nghĩ lại .

Thuan
Do Thi Thuan
http://biendongnama.tk/

Mail của bà Mỹ Linh:

To: Mylinhng@aol.com
From: mylinhng@aol.com
Date: Sat, 2 Jul 2011 12:05:40 -0400

Đấu tranh chống CS của anh Ngô Kỷ là loại rất độc tài, rất ích kỷ, ai không theo phương cách của anh,
 sẽ sớm muộn trở thành kẻ thù của anh. Từ bất mãn, anh Ngô Kỷ sẽ đi đến chống đối chị Trần Khải
Thanh Thủy không xa đâu.

Nếu anh thật tâm chống CS, cứ nhắm kẻ thù mà đánh, không đánh người chung chiến tuyến với anh,
 anh Ngô Kỷ. Nên nhớ, anh Ngô Kỷ, Việt Tân đang ở trong ánh sáng tự do, dân chủ, mọi việc làm của
VT phải phù hợp với luật pháp của quốc gia sở tại và mọi việc làm của VT đều được soi rọi, như kính 
hiển vi soi rọi từng con vi trùng. Dẫu VT có làm một vài điều sai trái, nếu anh cho đó là tội ác, chắc có
 lẽ chỉ bằng 1/1000 tội ác của VC. Anh đánh VT, VT có thể chết, nhưng kẻ thù CS của anh vẫn còn đó,
 vậy anh sung sướng lắm sao, hả anh Ngô Kỷ ???

Hãy nhớ một điều anh Ngô Kỷ, trên con đường dài đấu tranh, bất cứ ai, bất cứ tổ chức đấu tranh nào
cũng vấp phải những sai phạm. Mong rằng, anh hãy xem đó là việc nhỏ, hãy biết tha thứ cho nhau,
 dồn mọi tâm sức để đánh CS, có phải hay hơn không anh Ngô Kỷ ???


Bài dưới đã được posted lên Diễn Đàn trong tuần qua, nhưng vì có một số độc giả chưa đọc, cũng như để đối chiếu nếu cần,  nên xin phép post lại. Mong thông cảm.


Xin bấm coi Video Ngô Kỷ lên tiếng về việc Nhà văn
Trần Khải Thanh Thủy theo Việt Tân:


aTK3.jpg

           Kính thưa Quý Đồng Hương,
          Trong quá khứ tôi viết khá nhiều bài, mà khi đề cập đến
 bọn Việt gian thì tôi không tiếc lời nguyền rủa nặng nề hay lên
 án gắt gao, nhưng tôi vẫn thấy mình bình thản và tự nhiên, lý
do rất đơn giản là vì tôi liệt bọn chúng vào thứ vô liêm sỉ, phản      
quốc, và là kẻ thù của tôi, nhưng bài viết lần này thì tôi thấy khó
 khăn, áy náy, đắn đo và suy tư thật nhiều, vì nội dung bài này
là tôi sẽ  “đặt vấn đề” với “phe ta”, một chiến sĩ dân chủ, người
mà lâu nay tôi hằng cảm kích, ái mộ, và chỉ mới trong vài ngày
qua tôi vẫn còn dành cho chị tràn đầy sự quý trọng, người đó
không ai khác hơn là chị Trần Khải Thanh Thủy.

          Tôi không chủ trương dài dòng trong bài viết này vì nó
chẳng vui thú gì, hơn nữa tôi cũng đã có cơ hội trình bày quan
điểm mình trên mạng  hôm nay, do đó tôi
xin kính mời Quý Vị bấm vào Link này
để biết biết ý kiến tôi về việc vừa biết được tin chị Trần Khải      
Thanh Thủy là đảng viên Việt Tân từ lúc chị còn tại Việt Nam.

          Để làm sáng tỏ thêm ý kiến, trong bài viết này tôi xin minh
xác và trình bày vắn tắc một số điểm sau đây:
          Tôi luôn tôn trọng quyền tự do của chị Trần Khải Thanh
Thủy gia nhập vào bất cứ đảng phái nào chị muốn. Tôi không
có tư cách hay quyền hạn nào cản trở cái quyền tự do của chị.
Cái điều mà tôi vô cùng ngạc nhiên và bở ngỡ là trong suốt bao
nhiêu năm này chị đã giữ một cách “bí mật” về tin tức này.

Trong quá khứ nhiều người dân Việt Nam trong quốc nội cũng
như tại hải ngoại đã ủng hộ, quan tâm, lo lắng và giúp đỡ chị
về tinh thần hay vật chất, (tôi nghèo nên chỉ đã ủng hộ tinh thần
thôi) vì nghĩ rằng chị hoạt động một cách độc lập và chiến đấu
cô đơn, chứ nếu mà biết chị là đảng viên của đảng Việt Tân,
mà đảng Việt Tân có cơ sở “qui mô”, có thế lực lớn lao tại
Việt Nam, và là một tổ chức chính trị “giàu có” mà theo dư luận
 thì đảng Việt Tân có tài sản lên cả hàng trăm triệu mỹ kim, một
tài sản thừa kế từ cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, thì đảng Việt Tân
 có bổn phận phải quan tâm và lo lắng, giúp đỡ cho chị chứ chị
đâu cần phải nhờ đến đồng bào. Nếu vậy thì lẽ ra đồng bào
 nên dùng sự yểm trợ đó cho những nhà đấu tranh dân chủ
khốn khổ và cô đơn khác. Tôi có một số thắc mắc nêu ra đây
và chị không cần thiết phải trả lời nếu chị cho đó là tào lao hay
vu vơ.
          -Khi chị Trần Khải Thanh Thủy là đảng viên Việt Tân thì
các hoạt động đấu tranh, đường lối, tư tưởng, kế hoạch, chương
 trình hành động của chị có phải bị nằm trong sự chỉ đạo và
quyết định của đảng Việt Tân hay không? Chị có được phép
 độc lập quyết định hoạt động không? Nếu được thì đó có là
một điều nghịch lý và không đúng kỷ cương và nội quy của đảng
 không?
          -Tại sao chị phải giữ bí mật tin tức là đảng viên trong khi
       đảng Việt Tân luôn nhân danh là một đảng chính trị “bất bạo      
động”, luôn cổ vũ “đa đảng” và từng tuyên bố là có nhiều đảng      
viên và cơ sở hoạt động mạnh mẽ trong nước. Trong quá khứ,
có nhiều lần cộng sản bắt giam một số người quốc nội hay các      
người từ ngoại quốc Mỹ, Pháp, Úc, Canada…về Việt Nam,  thì
       đảng Việt Tân um sùm lên tiếng nhìn nhận những người này
 là đảng viên Việt Tân và tuyên bố vận động, can thiệp cho họ
được tự do hay được ra khỏi nước, thế thì tại sao đảng Việt Tân
 không tuyên bố công khai chị là đảng viên Việt Tân, và tại sao
đảng Việt Tân không công khai lên tiếng tranh đấu cho chị được
 tự do. Chỗ đứng và tư cách của chị so với những đảng viên khác
 thì khác nhau chỗ nào?
          -Chị Trần Khải Thanh Thủy gia nhập đảng Việt Tân lâu như
 vậy mà cộng sản Việt Nam không biết hay sao? hay là có một      
sự “du di”, “làm lơ”, hoặc “thông cảm” giữa nhà cầm quyền và      
đảng Việt Tân? Nếu chị muốn giữ bí mật thế thì tại sao bây giờ
chị khai ra Tiến sĩ Nguyễn Thang Giang là người móc nối cho      
chị gia nhập đảng Việt Tân, và chị tuyên thệ bởi người cán bộ      
của Việt Tân là ông Nguyễn Hải. Thế thì bây giờ qua lời tiết lộ
công khai như vậy, nó có sẽ làm phiền phức và nguy hiểm
cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và ông Nguyễn Hải hay không?
 Nếu công an bây giờ đến tra khảo Tiến sĩ Nguyễn Thanh
Giang để tìm tông tích ông Nguyễn Hải và đường dây Việt Tân
 tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thì hệ quả sẽ như thế
nào?
-Nếu bảo là cần phải giữ “bí mật” đấu tranh nên không dám
công bố đảng tịch, thế thì tại sao trong nước lại có những người
dám công khai tuyên bố thành lập tổ chức hay đảng phái đối
lập, như Luật sư Lê Thị Công Nhân đảng Thăng Tiến, ông
Hoàng Minh Chính đảng Thế Kỷ XXI, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế,
Cao Trào Nhân Bảng; Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn
Hoành, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam; Thượng Tọa Thích
Thiện Minh, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo
Việt Nam; Linh mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phan Văn Lợi,
       Kỹ sư Đỗ Nam Hải,  Trung Tá Trần Anh Kim, Khối 8406 v.v
...

Tôi nêu ra tượng trưng như vậy để thấy đã đấu tranh chính trị thì
 cần công khai chứ có chi lén lút. Hơn nữa đảng Việt Tân luôn      
tuyên bố là “bất bạo động” và muốn “chia ghế” quốc hội thì cũng
phải cần công khai để mới có thể hoạt động hữu hiệu chứ. Còn
 trên thế giới thì ngay trong các chế độ cộng sản và độc tài đều
 cũng đang có nhiều nhân vật công khai đảng tịch như tại Miến
Điện, bà Aung San Suu Kyi là lãnh tụ đảng Liên Đoàn Dân Tộc
 vì Dân Chủ (NLD) thì như vậy sự tranh đấu của bà ta khác với
sự tranh đấu của chị như thế nào? Tại sao bà ta không sợ?
      
          -Tại sao lần này chị ra khỏi Việt Nam mà tòa đại sứ Mỹ,
tòa lãnh sự Mỹ tại Việt Nam không công bố chị được đảng Việt
Tân vận động thả tự do như những người khác trong các dịp
trước?
          -Nếu lấy lý do là vì anh ninh tính mạng không dám tiết
 lộ đảng tịch Việt Tân, thế thì từ lúc chị đặt chân tới San
Francisco, chị đã có cơ hội trả lời phỏng vấn rất nhiều lần với
các cơ quan truyền thông như đài Á Châu tự Do, VOA, BBC
và một số đài, báo chí Việt ngữ khác, thế thì tại sao chị không
công khai hóa chị là đảng viên Việt Tân mãi cho cả tuần sau chị
mới khai ra trong cuộc phỏng vấn của anh Nghê Lữ tại San Jose,
 Bắc California?
          -Tại sao ông Lê Văn Hải và một số Truyền Thông, Báo
Chí, Văn Học Nghệ Thuật vùng bắc California lại đứng ra tổ
chức buổi ra mắt của chị mà không phải là đảng Việt Tân,
trong khi tại Nam Cali thì lại do đảng Việt Tân đứng ra tổ chức
buổi ra mắt của chị?
          -Tại sao buổi ra mắt chị được tổ chức một cách gấp rút
và thiếu chuẩn bị dư luật khi tổ chức tại 2 địa điểm xa xôi trong      
cùng một ngày? Phải chăng việc chị công bố là đảng viên Việt
       Tân trong cuộc phỏng vấn với anh Nghê Lữ chưa được
sự đồng ý chính thức của ban trung ương đảng Việt Tân, nhưng
vì chị vô tình “khai” ra rồi nên đảng Việt Tân phải gấp rút ra mắt
chị hay không?

          -Tại sao trong thư mời tham dự buổi ra mắt chị tại Rose
 Center thì đảng Việt Tân không công khai xác định vị trí đảng
viên của chị trong thư mời, mà chỉ nói “ẳm ờ,” “mơ hồ,” khi
 ông Trần Trung Dũng, Đại Diện Đảng Bộ Việt Tân Nam
California thay mặt ban tổ chức viết rằng “…

Sự hiện diện của quý vị là niềm hãnh diện lớn lao không chỉ cho
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy mà còn cho tất cả anh chị em
đảng viên Việt Tân chúng tôi.” Như vậy có nghĩa là sao?

Tại sao đảng Việt Tân cho đến lúc này vẫn còn “úp úp mở mở”
như vậy?

          Trong bụng thì muốn viết nhiều nhưng rồi tôi không muốn
 bài viết này tạo nên sự hiểu lầm là “phe ta đánh phe mình,”
hoặc có sự “gấu ó” hay “chia rẻ” giữa những người chống
cộng với nhau nên tôi xin ngừng tại đây.

Tôi minh xác một lần nữa cho thật rõ là cho đến giờ này tôi vẫn
 kính trọng và cảm kích tinh thần hy sinh và sự đấu tranh uy
dũng và kiên cường của chị Trần Khải Thanh Thủy trong quá khứ

. Bài viết này  không ngoài mục đích muốn tìm giải đáp cho một
số thắc mắc mới được nêu ra sau khi được tin tức chị là đảng
viên Việt Tân.

Tôi vẫn luôn tôn trọng quyền gia nhập đảng của chị, cũng giống
như vợ chồng có quyền công khai bỏ nhau để đi lấy người
khác, tuy nhiên khi còn sống chung với nhau thì không thể
“ngoại tình” một cách bí mật được. Dù hoàn cảnh của chị với
đồng bào ủng hộ chị không giống hoàn toàn như ý niệm ở trên,
 nhưng nó cũng có chút giống nhau vì sự kiện chị Trần Khải
Thanh Thủy “kết hôn” với đảng Việt Tân một cách “bí mật”
như vậy có phải chăng chị đã “qua mặt” đồng bào, tôi không
muốn dùng chữ nặng là “lừa dối” đồng bào.

          Bài viết này chỉ nhằm chia sẻ một ít tâm tình chứ tôi
 không chủ trương bút chiến vì tôi biết là chị Trần Khải Thanh
Thủy là nhà văn rất xuất sắc nên tôi chỉ bị “nát xương” mà thôi.

Có thể chị không quan tâm đến bài viết này, và về phần tôi là khi
 tôi viết ra được những ý kiến và nỗi lòng mình rồi thì như vậy
cũng coi như là xong rồi. Bây giờ chỉ còn là chuyện giữa chị
với đồng bào, với cộng đồng mà thôi. Tôi hy vọng rằng Nhà văn
 Trần Khải Thanh Thủy tâm hồn được bình yên để có thể sáng      
suốt và khôn ngoan chọn cho mình một hướng đi tương lai tốt
đẹp và như ý.
               
Nhân dịp này, kính mời quý vị bấm vào các Links đính kèm sau
để nghe 2 cuộc phỏng vấn của tôi với chị Trần Khải Thanh Thủy      
vào tháng 11 năm 2006. Theo tôi hai lần trả lời này của chị
Trần Khải Thanh Thủy thật tuyệt vời và vô cùng sâu sắc, xúc
tích, quyết liệt và giá trị. Tôi lấy làm hãnh diện vì đã được vinh dự
 phỏng vấn chị vào năm 2006.

          Cũng dưới bài viết này, cũng mời quý vị bấm vào các cái      
Links khác để coi Video và nghe Audio mà chị Trần Khải Thanh
Thủy đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn với anh Nghê Lữ tại San
 Jose rằng chị là đảng viên Việt Tân.

          Chân thành cám ơn Quý Vị đã bỏ thì giờ quý báu để đọc
bài viết này.

          Trân trọng.  Ngô Kỷ
      
          Ngokyusa@yahoo,com
 
Mời Quý Vị bấm vào "Nghe Audio" để nghe tiếng nói bất khuất
của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.

       Cuộc phỏng vấn do Ngô Kỷ thực hiện và đài Quê Hương phát
thanh về Việt Nam. (lần 2)

Audio được posted trên mạng www.vietvungvinh.net
LÝ LỊCH TỰ THUẬT Trần Khải Thanh Thủy...
»Xem tiếp...
 
 
Mời Quý Vị bấm vào "Nghe Audio" để nghe tiếng nói bất khuất
của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.
      
Cuộc phỏng vấn do Ngô Kỷ thực hiện và đài Quê Hương phát
 thanh về Việt Nam.(lần 1)

Video được posted tren mạng www.vietvungvinh.net  
 

http://www.esnips.com/doc/2c7fb740-0fc6-4d1e-a1d3-0b89e33f8382/VietVungVinh-TranKhaiThanhThuy-25112006   dài 56 phút 24 giây

LÝ LỊCH TỰ THUẬT Trần Khải Thanh Thủy...
»Xem tiếp...

 
 
VIDEO: Phỏng vấn Trần Khải Thanh Thủy 
trên SBTN công nhận đã gia nhập đảng Việt
Tân tại Việt Nam từ 2007:

 

AUDIO: Anh Nghê Lữ phỏng vấn chị Trần Khải Thanh Thủy
 tại San Jose, Chị xác nhận là đảng viên Việt Tân.

 
  11137-1.jpg  11179-7.jpg 
Ngô Kỷ tại đài phát thanh Quê Hương, và truyền âm Paltalk.       
 
 111a1.jpg  w431.jpg
 
w436-1.jpg picture by ngoky2009
 
Ngô Kỷ biểu tình chống Việt gian Tony Lâm 1999
 
 
Divided on Unity

Some in Little Saigon Fear Lam Protest Will Reverse

Gains

March 20, 1999|TINI TRAN | TIMES STAFF WRITER
Some community leaders in Little Saigon are worried that unprecedented political unity created by
 two months of anti-Communist demonstrations could be squandered by protesters focusing on a new
 target: Westminster City Councilman Tony Lam.
Communitywide demonstrations outside Truong Van Tran's video store over a Vietnamese flag
and photo of late Communist leader Ho Chi Minh transformed the political landscape of the
Vietnamese emigre community nationwide. Drawing up to 15,000 people in largely peaceful rallies
, protest organizers forged a movement that many hope will become a force for improving Vietnam 's
human rights record and accomplishing other political goals.
But the rallies, which ended last week when Tran abandoned attempts to return to his Bolsa A
venue shop, have spawned something else: For the last week, a group of 25 to 50 people has been
 picketing outside Vien Dong, Lam's Garden Grove restaurant, demanding the councilman's recall for
 his conspicuous absence during the protests.
To many community leaders, the anger directed at Lam, the nation's first Vietnamese American
elected official, represents not the future of the Vietnamese American political movement, but the
past--a return to the community's long history of divisiveness.
"The mood is unity. The mood is about human rights. That's the general direction where the
community is headed. That hasn't changed," said community activist Diem Do. "But I am
concerned that the general public will see [the Lam protests] as a reflection of the mood of the entire
community. People may think the Vietnamese American community is so divided, and that's not true.

This is just one small group."
Lam's critics object that he was nowhere to be seen during the two months of protests.      
"He comes to us when he needs votes and money, but when we need his leadership,
he's not there," said protest leader Ky Ngo. Others added that Lam shirked his responsibility
to the Vietnamese American community by refusing to join the demonstrations.
"He didn't have to go as a councilman. He could have come as Quang Lam, Vietnamese American
refugee," said Hong Ngoc Do of Westminster . "The rallies sponsored by the youth
groups--that wasn't about Truong Tran. That was about human rights and freedom in Vietnam .
Why didn't he come?"
Lam contends he stayed away from the protests on the advice of City Atty. Richard D. Jones,
who warned council members that if they got involved, they risked the possibility of making the city
 legally liable.

 
Đỗ Hoàng Điềm, Đảng trưởng Việt Tân binh vực Việt gian Tony
Lâm khi tuyên bố trên báo Los Angeles Times năm 1999 chỉ trích
 việc Ngô Kỷ biểu tình chống Việt gian Tony Lâm.
Quả thật Đỗ Hoàng Điềm thật ngu ngơ và lố bịch.


 

          Kính thưa Quý Đồng Hương,
          Hòa nhịp với sự phấn khởi của Đồng Hương tại quốc nội
 cũng như hải ngoại về tin tức chị Trần Khải Thanh Thủy vừa
thoát khỏi gông cùm cộng sản Việt Nam để đến đất nước tự do
Hoa Kỳ, đây là niềm vui chung của những tập thể người Việt
chống chế độ phi nhân cộng sản, tôi xin chúc mừng đến chị,
 gia đình chị và các thân hữu, chiến hữu của chị.
          Nhân dịp này, tôi kính mời Quý Vị bấm vào các cái Links
 dưới đây:
 
Phần 1  dài 15’08”

Phần 2  dài 13’57”
 
để theo dõi buổi phỏng vấn của phobolsatv.com với tôi liên quan
 đến vấn đề chị Trần Khải Thanh Thủy đến Mỹ. Không chủ trương
 “thấy người ta sang bắt quàng làm họ,” và vì muốn bày tỏ quan
điểm thật của mình trong vấn đề đấu tranh khi trả lời truyền
thông, nên tôi nghĩ sao nói vậy, và sẵn sàng chịu trách nhiệm
về những gì tôi trả lời. Kính mời Quý Vị thưởng lãm.
          Trân trọng,
          Ngô Kỷ
          ngokyusa@yahoo.com       
         

 


Phần 1  dài 15’08”

Phần 2  dài 13’57”


Sponsored Links
Very Good Quality. Made in Korea
 
* Your photos & videos as large as possible for all your friends and family * Your video in HD (up to 1080p) * Automated backup and permanent storage * Ad-free browsing..
Add a Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét