| Thứ ba, 30/11/1999 00:00 | ||
(ĐSCT) “Con ơi! Sao con đi mãi không về. Con ở đâu hãy về với cha mẹ. Không có các con, cha mẹ biết sống răng đây? Cha mẹ ân hận lắm!...”, đó là tiếng kêu gào thảm thiết của những cha mẹ có năm đứa trẻ bị chết đuối cùng lúc ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa qua. ![]() Bàn thờ và ba cái quan tài đã chiếm hết không gian trong túp lều của anh Minh CHA MẸ TIỄN BIỆT CON Người dân xã Thủy Phù không quên buổi chiều định mệnh ấy. Lúc 18 giờ ngày 28-7-2011, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (39 tuổi) đi làm đồng về không thấy ba đứa con: Nguyễn Thị Cẩm Vân (11 tuổi), Nguyễn Thị Phương Nga (9 tuổi), Nguyễn Thặng (5 tuổi) liền hốt hoảng đi tìm thì chết lặng người khi thấy các con và hai đứa trẻ trong xóm đã chết đuối dưới ao. Nơi ở của gia đình anh Minh chỉ là một túp lều rách rưới, được che chắn tạm bợ bằng những tấm phên, bạt. Bàn thờ và ba bộ quan tài của ba đứa con đã chiếm gần hết diện tích túp lều. Nhà anh Minh thuộc vào diện nghèo nhất xã. Vợ chồng anh làm thuê đủ nghề để mưu sinh, chăm lo cho các con ăn học. Vậy mà ba đứa con trong phút chốc chẳng còn đứa nào. “Con ơi, con ra đi sao không nói lời từ biệt nào. Sao các con lại bỏ cha mẹ mà đi. Ai sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc các con nữa. Mẹ có lỗi với các con. Mẹ sống làm răng nổi, con ơi!” - những tiếng khóc xé lòng của chị Hằng khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. Gần đám tang của nhà anh Minh là đám tang của hai chị em Nguyễn Thị Kim Hằng (10 tuổi) và Nguyễn Thị Diễm My (9 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Tuyến và chị Nguyễn Thị Lành. Vào buổi chiều định mệnh ấy, vợ chồng anh Tuyến cũng đi làm đồng, gần tối mới về thì nghe tin con đã chết. Anh Tuyến có bốn con, hai con trai lớn vào Sài Gòn làm thuê giúp cha mẹ nuôi hai em nhỏ. Năm đứa trẻ đều là học sinh khá, giỏi. Hàng xóm cho biết, lúc xế chiều thấy Vân cùng năm đứa trẻ mang thức ăn cho vịt và chơi đùa ở đó. Có thể một cháu bị sẩy chân rơi xuống ao và các cháu còn lại nhảy xuống cứu bởi thi thể trong tình trạng ôm chặt lấy nhau. Năm đứa trẻ rất ngoan ngoãn, chơi thân với nhau và chưa tắm ao bao giờ. ![]() Cái ao nơi năm đứa trẻ tử nạn ĐẮNG LÒNG CHA MẸ Nơi những đứa trẻ tử nạn là cái ao rộng khoảng 300m2, nước sâu từ 2 - 3m mà vợ chồng anh Minh đào để nuôi cá, chăn thả vịt và để lấy đất làm nền móng nhà. Anh Minh định chuyển căn nhà tạm bợ lên cao để đề phòng mùa lũ đang đến. Chưa kịp làm thì chuyện bi thương đã đến. Những cái chết thương tâm của các em khiến ai cũng đắng lòng và người lớn phải giật mình mỗi khi hè về. Hè năm nay tại Thừa Thiên - Huế đã có ít nhất 12 học sinh chết đuối. Ngày 20-5, hai em Đào Văn Mẫn và Hà Thị Ý Nga (cùng 15 tuổi, học sinh lớp 9) chết đuối khi tắm tại hồ Truồi, huyện Phú Lộc. Trưa 24-5, Nguyễn Văn Hải (11 tuổi, lớp 5) và Nguyễn Văn Đệ (10 tuổi, lớp 4) đã bị sẩy chân chết đuối cùng nhóm bạn học tắm sông tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Ngày 29-5, một nhóm học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền) rủ nhau đi tắm biển tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, hai em Lê Thị Thoa và Hoàng Thị Thêm (cùng 16 tuổi, trú huyện Quảng Điền) đã bị chết đuối; hai em khác là Trần Thị Thủy Tiên (16 tuổi) và Lê Viết Trung (16 tuổi) bị hôn mê phải đi cấp cứu. Cùng ngày, Lê Đức Rôn (15 tuổi, học sinh lớp 9) bị chết đuối khi cùng bạn trong lớp đi tắm tại khu vực suối Voi thuộc xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Các vụ chết đuối kể trên có nhiều nguyên nhân như các em bất cẩn, không biết bơi. Nhưng khách quan mà nói, học sinh đã, đang thiếu sân chơi bổ ích, an toàn; thiếu sự giám sát của cha mẹ. Tại nhiều hồ, ao, đập, sông, suối, các phương tiện cứu hộ cứu nạn vẫn còn thiếu, ít lực lượng cứu hộ, sơ cấp cứu người chết đuối chưa kịp thời... | ||
| http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&p=&id=373297 | HOÀNG QUÂN | |
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011
Đại tang nơi xóm nghèo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét