Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Viettin: Hà Nội là nơi có những kiến trúc xấu nhất thế giới (Bảo tàng, Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Tòa nhà Quốc Hội, hệ thống xa lộ...), vì thành phố này được "lãnh đạo" bởi những kẻ "ngu nhất nước", đầu óc vẫn còn chìm đắm trong ao hồ, chưa vượt ra được biển khơi. Kiến trúc phản cảm, tiền dự án ngất ngưởng, và tuổi thọ ngắn nhất vì bị xà xẻo bạo tợn nhất. Nhìn vào "Bảo tàng Hà Nội", người ta có thể thấy đây là một tòa nhà chết, không có sức sống, kiến trúc tầm thường, không tạo ấn tượng, không hài hòa với cảnh quan xung quanh, và nhất là, không thể vươn lên đươc... Khi chọn bản vẽ và nhà thầu, những tên đầu óc lợn trong UBNDTP Hà Nội không đủ trình độ để nhìn ra được cái đẹp, cái hay, mà chỉ chú trọng vào việc: Công ty nào "lại qủa" nhiều thì chúng chọn ! 


( ba năm ở với kẻ đần, không bằng một lúc đứng gần người khôn  )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét