Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Nhếch nhác chung cư cũ ở TP HCM


Áo quần treo ngổn ngang, dây điện mắc chằng chịt, tường bong tróc bám đầy rong rêu..., những chung cư cũ làm bộ mặt đô thị TP HCM trở nên nhếch nhác.

Áo quần treo ngổn ngang tại khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nằm trên phường 1, quận 3, TP HCM.
Tại chung cư khác nằm trên đường Trần Phú, quận 5, vôi tường đã bong trốc, bám đầy rong rêu.
Chung cư 727 trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 đã quá cũ kỹ..
Xi măng trên tường bị bong tróc ra vì thời gian xây dựng đã rất lâu.
Không chỉ treo áo quần nhếch nhác trong "chuồng cọp", tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật nhiều người dân còn treo lấn ra cả bên ngoài. Thậm chí có cả chiếc lồng nhốt gà treo lơ lửng trên đầu người đi đường.
Dây điện chằng chịt như tổ nhện tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3.
Tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, tình hình cũng không khá hơn, khung cảnh nhếch nhác từ tầng thấp đến tầng cao.
Cận cảnh một "chuồng cọp" của cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh.
Khung cảnh ở ngay mặt tiền đường Bình Quới, quận Bình Thạnh.
Thống kê của Sở Xây dựng TP HCM, toàn thành phố có 1.002 lô chung cư. Trong đó, có 570 lô chung cư, nhà tập thể được xây dựng từ trước năm 1975, có quy mô 50.460 căn hộ. Sau khi đánh giá phân loại, có 170 chung cư (178 lô) xuống cấp, trong đó có 67 lô bị hư hỏng nặng.
Đến cuối năm 2010, TP HCM đã sửa chữa, cải tạo, di dời, tháo dỡ và đầu tư xây dựng 62 chung cư gồm 112 lô. Trong đó có 32 lô chung cư đã bồi thường, di dời, tháo dỡ; 26 lô được xây dựng và 54 lô được sửa chữa cải tạo. Tuy nhiên, tiến độ cải tạo các chung cư được đánh giá còn quá chậm và tình trạng nhếch nhác tiếp tục làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị thành phố.
Hữu Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét