Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Mái ấm Giêsu - Thanh Sơn


Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
maiamGiesu
Thơ Văn: Mái ấm Giêsu
Con sinh ra đời đã thấp hèn
Xã hội tràn đầy những bon chen
Cạm bẫy bủa giăng tràn khắp chốn
Bước giữa thế gian đục nước phèn
 
Tiền đâu đi học để sách đèn
Mẹ cha nghèo đói cũng ho hen
Ngơ ngác vào đời bàn tay trắng
Biết tránh sao đây khỏi chốn hèn 
 
Tuổi xuân đánh mất bởi lời khen
Đồng tiền dìm con xuống kiếp hèn
Nhiều đêm đẫm lệ, mặc, vàng trắng
Lắm ngày buồn chán, phó, đỏ đen 
 
Lỡ bước sa chân ngã xuống đời
Rơi vào trụy lạc những cuộc chơi
Nhiều đêm tỉnh giấc buồn vô tận
Lắm kẻ khinh khi chẳng tiếc lời.
 
Thói đời là thế đó Chúa ơi!
Tranh nhau kết án, tự thay Trời
Người ta bảo con là tội lỗi
Còn họ là những kẻ tuyệt vời
 
Chúa ơi! Xin Ngài hãy! đi qua
Con cũng muốn làm Madalena
Ôm bình bạch ngọc hôn chân Chúa
Để xin ơn lành Ngài thứ tha
 
Ngài giải thoát con cách vuông tròn
Xin ơn cứu độ đến  nhà con
Hồn con rung lên vì thống hối
Tình Chúa chẳng để con mỏi mòn.
 
Tạ ơn Mái Ấm của Giêsu
Giải thoát cho con khổi kiếp mù
Đưa vào ánh sáng của Thiên Chúa
Gởi đến đời con những Nữ Tu
 
Con đã được Ngài thương thanh tẩy
Phép rửa sạch trong hồn ngất ngây
Làm con Giáo Hội, làm con Chúa
Hồn con đã được Chúa đong đầy.
 
Thanh Sơn
Mến tặng em: Trần Ngọc Diễm My và các em cùng cảnh ngộ tại
(Mái Ấm Giêsu Mai Hoa Sài Gòn)
Bạn không có quyền để gửi ý kiến, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký nếu bạn chưa đăng ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét