Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

HAI ĐỨA TRẺ BỊ TỐNG TIỀN VÀ ĐỐT CHÁY Ở DAKLAK “xã hội VN hôm nay thật loạn”


  1.  

    01/07/2011 - Bọn trẻ bị bắt cóc và bị thiêu đến chết trước khi gia đình tìm thấy xác của chúng ở phía Nam Việt Nam.


    xác hai cháu phát hiện tại nghĩa trang

    Lực lượng công an đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc hai em để đòi tiền chuộc, và giết chúng vì sợ phát hiện, một quan chức cho biết.

    Lê Văn Vui đã bắt giữ Thứ tư, cho biết Cao Văn Cảnh, Phó trưởng đơn vị cảnh sát tội phạm xã hội tại thị trấn Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

    Vui, người đã sống bên cạnh một trong các cháu nói với cảnh sát ông đã chạy lên các khoản nợ cờ bạc lớn.

    ‘Những kẻ bắt cóc biết gia đình hai đứa trẻ này vốn đã giàu có, vì vậy hắn quyết định bắt cóc hai đứa trẻ và yêu cầu đòi tiền chuộc “, tên Cảnh nói.

    Cảnh sát cho biết hôm thứ ba vào tối hôm đó, người dân địa phương đã cho biết cậu con trai 9 tuổi,Thanh Quang, Đỗ Quang Huy, đã không trở về nhà dù đã qua giờ học tại trường.

    Cũng vào tối hôm đó, Quang nhận được tin nhắn trên điện thoại di động của mình yêu cầu ông mang 800.000.000 đồng (tương đương với 43.000 USD)đến một nghĩa trang gần đó nếu ông muốn con trai mình còn sống.

    Ông Quang đồng ý giao tiền, nhưng đồng thời thông báo cảnh sát.

    Khi Quang và cảnh sát đã tới nghĩa trang, những kẻ bắt cóc không xuất hiện. Ông Quang bất ngờ nhận được tin nhắn trên điện thoại lần thứ hai nói rằng phải chuyển tiền cho người hàng xóm của ông là Lê Văn Vui.

    Khi ông Quang và cảnh sát đến nhà Vui, hắn đã bỏ trốn.

    Hôm thứ Tư, người dân sững sốt tìm thấy thi thể của hai bé là con trai ông Quang và một bé gái 8 tuổi ,Nguyễn Thị Kim Nhung, người đã mất tích cùng một lúc cũng trong nghĩa trang ấy.

    Cảnh sát bí mật theo dõi Vui kể từ sau thứ Tư và đã bắt được hắn. Cảnh sát cho biết Vui thú nhận đã giữ hai đứa bé ở nghĩa trang và giết chúng để bịt đầu mối.


    Tin nhắn trong điện thoại được chụp lại từ tên sát nhân Lê Văn Vui


    Hình ảnh Gia Đình nạn nhân khi nhận được tin xác hai cháu bị thiêu đốt


    Người dân kéo đến nghĩa trang nơi hai cháu bị sát hại


    tên "lê văn vui" sát thủ vì cờ bạc mà đã giết hại hai cháu

    tuoitreyeunuoc.com
  2. Thanks Westminster thanked for this post.
  3. #2
    Lenguyen4vn is online now Thành Viên

    Join Date
    24-05-2011
    Posts
    16
    Post Thanks / Like
    Quote Originally Posted by nguoibatcao View Post
    01/07/2011 - Bọn trẻ bị bắt cóc và bị thiêu đến chết trước khi gia đình tìm thấy xác của chúng ở phía Nam Việt Nam.


    xác hai cháu phát hiện tại nghĩa trang

    Lực lượng công an đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc hai em để đòi tiền chuộc, và giết chúng vì sợ phát hiện, một quan chức cho biết.

    Lê Văn Vui đã bắt giữ Thứ tư, cho biết Cao Văn Cảnh, Phó trưởng đơn vị cảnh sát tội phạm xã hội tại thị trấn Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

    Vui, người đã sống bên cạnh một trong các cháu nói với cảnh sát ông đã chạy lên các khoản nợ cờ bạc lớn.

    ‘Những kẻ bắt cóc biết gia đình hai đứa trẻ này vốn đã giàu có, vì vậy hắn quyết định bắt cóc hai đứa trẻ và yêu cầu đòi tiền chuộc “, tên Cảnh nói.

    Cảnh sát cho biết hôm thứ ba vào tối hôm đó, người dân địa phương đã cho biết cậu con trai 9 tuổi,Thanh Quang, Đỗ Quang Huy, đã không trở về nhà dù đã qua giờ học tại trường.

    Cũng vào tối hôm đó, Quang nhận được tin nhắn trên điện thoại di động của mình yêu cầu ông mang 800.000.000 đồng (tương đương với 43.000 USD)đến một nghĩa trang gần đó nếu ông muốn con trai mình còn sống.

    Ông Quang đồng ý giao tiền, nhưng đồng thời thông báo cảnh sát.

    Khi Quang và cảnh sát đã tới nghĩa trang, những kẻ bắt cóc không xuất hiện. Ông Quang bất ngờ nhận được tin nhắn trên điện thoại lần thứ hai nói rằng phải chuyển tiền cho người hàng xóm của ông là Lê Văn Vui.

    Khi ông Quang và cảnh sát đến nhà Vui, hắn đã bỏ trốn.

    Hôm thứ Tư, người dân sững sốt tìm thấy thi thể của hai bé là con trai ông Quang và một bé gái 8 tuổi ,Nguyễn Thị Kim Nhung, người đã mất tích cùng một lúc cũng trong nghĩa trang ấy.

    Cảnh sát bí mật theo dõi Vui kể từ sau thứ Tư và đã bắt được hắn. Cảnh sát cho biết Vui thú nhận đã giữ hai đứa bé ở nghĩa trang và giết chúng để bịt đầu mối.


    Tin nhắn trong điện thoại được chụp lại từ tên sát nhân Lê Văn Vui


    Hình ảnh Gia Đình nạn nhân khi nhận được tin xác hai cháu bị thiêu đốt


    Người dân kéo đến nghĩa trang nơi hai cháu bị sát hại


    tên "lê văn vui" sát thủ vì cờ bạc mà đã giết hại hai cháu

    tuoitreyeunuoc.com
    Một Xã Hội Vô Nhân.
    Một Chế Ðộ Khốn Kiếp
    Một Nhà Nước Tàn Hại
    Một Dân Tộc Biến Chất
    Những cuộc đời khốn khổ
    Những con người trong địa ngục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét