Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Hà Nội: “Thủ” 4 khẩu súng bút đưa bạn gái dạo phố


(Dân trí) -chỉ mang súng để phòng thân chứ không đi cướp hay ám sát ai.

Khoảng 21h15 ngày 12/9, tại nút giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác Y2/141 đã dừng chiếc xe taxi 30M-3059 chở theo 2 nam, 1 nữ có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trong túi quần bò của nam thanh niên đầu trọc, các trinh sát đã phát hiện ra một khẩu súng dạng bút màu vàng và gần chục viên đạn. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế bằng khóa số 8.
 
Cảnh sát khám người đối tượng Nghĩa.
Cảnh sát khám người đối tượng Nghĩa.
Tiếp tục kiểm tra trong xe taxi, tại ghế trước, nơi nam thanh niên đầu trọc ngồi, tổ công tác phát hiện thêm một khẩu súng bút nữa được đặt dưới khe giữa ghế lái và ghế phụ. Lúc này, nam thanh niên đầu trọc “cứng họng” cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc).
“Em mua ở Hải Phòng cách đây hơn 1 năm, mỗi khẩu 1.200.000 đồng. Thực ra bọn em chỉ cầm súng để phòng thân, chứ không đi cướp, hay ám sát ai cả.”- Nghĩa bao biện. Cũng theo Nghĩa khai, năm 2010, Nghĩa bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội vi phạm luật giao thông.
 
Súng bút của đối tượng Nghĩa và Tính.
 
Súng bút của đối tượng Nghĩa và Tính.
Súng bút của đối tượng Nghĩa và Tính.
Chưa dừng lại ở đó, phía gầm ghế sau, nơi đôi nam nữ ngồi, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 khẩu súng bút nữa và gần chục viên đạn. Nam thanh niên tên Trịnh Sỹ Tính (SN 1988, ở Nha Trang, Khánh Hòa) khai nhận được Nghĩa đưa cho để cầm.
“Đầu tiên, em không biết là cái gì, nhưng khi Nghĩa đưa đạn thì mới biết đó là súng” - Tính cho biết.
 
3 đối tượng bị cảnh sát khống chế.
3 đối tượng bị cảnh sát khống chế.
Đối tượng nữ là Nguyễn Thị Như Ý (SN 1988, quê Hậu Giang) cho biết, Ý và Tính yêu nhau được hơn 1 năm, cả 2 từ Nha Trang ra Hà Nội được khoảng 1 tháng. Hiện Tính đang là “thợ” xăm trổ tự do.
Tổ công tác đã bàn giao 3 đối tượng cùng 4 khẩu súng bút và 16 viên đạn cho Công an phường Láng Thượng để tiếp tục làm rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét