Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Trọng Lú thắng thế có nghĩa là phe thân Trung quốc lên chân!… E hèm, kỳ này thế nào cũng có phái đoàn sang chầu thiên triều để xin nộp cống. Việc Ấn Độ buông không khai thác dầu như đã ký chứng tỏ thằng Việt cộng không thể chơi trò “Trai cò tranh ăn, như ông đắc lợi” được nữa. Phe 3 D đã bị cô lập. Một màn tàn sát sắp sửa diễn ra.
Hoan hô ông Châu Xuân Nguyễn đã cho bà con một bài cập nhật cực hót rất sát với tình hình chính trị, kinh tế vô phương cứu chữa của bắc bộ phủ.
Tham thì thâm. Cha con 3 D đã tính đến chuyện tháo chạy chưa?
Xin ông CXN cho biết liệu 3 D sẽ chạy đi đâu? Cu Ba hay Bắv Hàn. Chẳng lẽ lại chạy xin tỵ nạn trong tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét