Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Những bức ảnh khỏa thân đỉnh cao của Patrick Lichfield



Xem hình

Nhân kỷ niệm ngày sinh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Anh Patrick Lichfield (25.4.1939 - 11.11.2005). Patrick Lichfield có thể là nhiếp ảnh gia được giới thượng lưu Anh yêu thích nhất vì những bức chân dung chụp Công tước và Công nương xứ Windsor năm 1967. Nhưng rõ ràng ông còn nổi tiếng hơn về mảng ảnh khỏa thân nghệ thuật.
rong một hoạt động tưởng nhớ nhiếp ảnh gia quá cố, gallery Little Black của London tổ chức triển lãm tập trung vào chuyên đề: Những bức chân dung tuyệt đẹp xứng đáng để treo trên các bức tường cung điện. Triển lãm mở cửa từ ngày 24.4 đến 26.5.2012.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số ảnh đặc sắc nhất trong triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật của Patrick Lichfield.
 
"Karen Pini", Pháp, 1978
Đài phun nước ở Công viên Trung tâm, New York (Mỹ), 1990
   
"Những đôi chân", Pháp, 1988
"Tàu điện ngầm Mátxcơva", Liên Xô, 1989

"Studio", London, 1992

"Rượu vang nho", Pháp, 1988

"Zilat, Đại học Mátxcơva", USSR, 1989

"Chào buổi sáng, nước Mỹ", New York, 1990

"Thiếu nữ trên tuyết trắng", Liên Xô, 1989

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét