Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC



[1]

Trả Ta Sông Núi     

Bản Giốc, Hoàng Sa giặc chiếm rồi
Lòng người như lửa bỏng dầu sôi
Nhân dân căm phẫn đòi lên tiếng  
Ác đảng tham quyền dám hở môi?
Dân tộc Rồng Tiên thề đuổi giặc
Việt gian Cộng Sản cút đi thôi!  
Trả ta sông núi xưa hùng vĩ   
Rực rỡ cờ vàng đất nước tôi!      
                                   [2007]
HCT

[2]

Bên Bờ Vực Thẳm!

Giở tấm bản đồ nước Việt coi
Hình cong chữ S, khóc hay cười!
Quê hương gấm vóc xưa liền lạc
Đất nước tranh giành hiện rách tơi!
Bản Giốc còn đâu, khôn lấy lại!
Hoàng Sa mất dấu dễ như chơi!
Việt gian Cộng Sản đang tàn phá
Dân tộc lầm than khó đắp bồi!
                                     [2008]
HCT

[3]

Chiêm Nghiệm Đấu Tranh

Huênh hoang phét lác, nổ… đầu môi!
Chính trị gia ơi, biết quá rồi!
Tin bợm mất bò, lo bán xới
Sẩy tù còn nước bước buông trôi!
Khôn ngoan lấy sức dân làm trọng
Dại dột nghe lời hứa đãi bôi
Chiêm nghiệm Việt Nam Tranh Đấu Sử
Tây Tầu gì cũng đọa đày thôi!
                                     [2007]
HCT

[4]

Hữu Nghị Việt Trung

Bành trướng Bắc Kinh mộng vá trời
Bá quyền xâm thực kiếp nào ngơi?!
Biển Đông lãnh hải ranh tranh lấn,
Ải Bắc biên cương mốc đổi dời!
Thái Thú thời nay bao kẻ chuộng?!
Kẻ thù truyền kiếp mấy ai chơi!
Đại Đồng Thế Giới đừng mơ hão
Hữu Nghị Việt Trung được mấy đời?!
                                                  [2007]
HCT

[5]

Rước Voi Giày Mả

Bài học “Bác” Hồ học sách Mao
Lấy tình đồng chí trị đồng bào!
Răng môi thắm thiết mừng che chở
Sông núi gắn liền hiểm biết bao?!
Cửa ngõ thông thương bay bỏ ngỏ,
Con đường hữu nghị chúng ra vào!
Rước voi giày mả mà mang họa
Cộng Sản tội đồ rửa sạch sao?!
                                       [2007]
HCT

[6]

Nạn Bắc Thuộc

Việt Cộng ngày nay lệ thuộc Tầu
Nguy cơ nước mất bởi vì đâu?
Độc tài triệt hạ người tâm huyết,
Tham nhũng chẳng từ kẻ cháo rau!
Bán nước, bạo quyền mong củng cố
Buôn dân, ác đảng mộng sang giầu!
Biển Đông nhắm mắt trao cho giặc,
Thủ phận tôi đòi kiếp ngựa trâu!
                                         [2009]
HCT

[7]

Việt Gian Cộng Sản!

Đất nước tan hoang: Tội chúng mày!
Nồi da xáo thịt bấy lâu nay
Chiêu bài Giải Phóng gieo tang tóc,
Chủ nghĩa Tam Vô rắc đọa đày!
Bản Giốc biên cương dâng Cố Vấn,
Hoàng Sa lãnh hải hiến Quan Thầy!
Độc tài tham nhũng còn cai trị,
Dân tộc tiêu vong ắt có ngày!
                                    [2009]
HCT

[8]

Mơ Ngày Quật Khởi

Lìa xa vạn dặm nước non mình
Son sắt gan vàng dạ tuyết trinh
Kẻ ở chưa quên lời thệ ước
Người đi vẫn nhớ chuyện ân tình
Tương lai tổ quốc còn xem trọng
Hạnh phúc đồng bào há rẻ khinh
Thao thức chờ mong ngày quật khởi
Trong ngoài hiệp lực hẹn đăng trình
                                               [2008]
HCT

[9]

Đảng Với Dân

Hồ mượn quân trang súng đạn Mao
Mưu đồ lập Đảng hại đồng bào
Chiến trưòng khốc liệt xô dân đến
Thảm họa đau thương rước giặc vào
Lãnh hải biên cương đành bỏ ngỏ
Ruộng vườn tài sản cố quơ quào
Bất công xã hội ngày chồng chất
Khiếu kiện dân oan phải thét gào
                                          [2008]
HCT

[10]

Bên Bờ Vực Thẳm

Việt gian Cộng Sản hiến dâng Tầu
Đất nước chủ quyền đã mất lâu! 
Bành trướng Bắc Kinh ngôi bá chủ
Bù nhìn Hà Nội phận chư hầu!
Bạo quyền tận hưởng đời vua chúa;
Quần chúng miệt mài kiếp ngựa trâu!
Tham nhũng độc tài không thuốc chữa
Quốc gia dân tộc biết về đâu?!
                                      [2009]
HCT

[11]

Diệt Cộng Là Cứu Quốc!

Áo rách te tua không thể vá
Độc tài tham nhũng dẹp đi thôi
Sửa sai sửa mãi hoài công sửa
Hồi tới hồi lui, khó vãn hồi
Cộng Sản con đường vào tử địa
Tam Vô chủ nghĩa tới suy đồi
Toàn dân diệt Cộng đòi quyền sống
Hòa giải vô phương! Hết thuốc rồi!
                                             [2009]
HCT

[12]

Tổ Quốc Lâm Nguy    

Mắt thấy tai nghe chuyện bất bình
Lẽ nào tai mắt lại mần thinh
Tay sai Tầu Cộng còn cai trị  
Chân cẳng Việt gian cấm biểu tình
Năm chục niên trường mua chuốc nhục
Mười hai hải lý bán cầu vinh 
Biển Đông mà mất, giang sơn mất
Bắc thuộc ngàn năm chửa thất kinh?!!!
                                                    [2003]
HCT

[14]

Son Sắt

Cuộc chiến này chưa thể lụi tàn
Bạo quyền còn thống trị giang san
Giấc mơ Dân Chủ còn thao thức
Khát vọng Nhân Quyền vẫn chứa chan
Không thể cúi đầu xin thỏa hiệp
Kiên trì chiến đấu dẫu gian nan
Tiền tài danh vọng mờ nhân tính
Bồi bút tay sai giặc miễn bàn
                                   [2007]
HCT

[15]

Diệt Nội Tuyến, Dứt Ngoại Xâm!

Đất nước vì đâu mất chủ quyền
Để cho Tầu Cộng chiếm Tây Nguyên
Một vùng lãnh hải đà phong tỏa
Hai nước biên cương lại nối liền!
Xâm thực âm mưu: Tầu thống trị!
Thừa hành nội tuyến: Vẹm giao liên!
“Ngàn năm Bắc thuộc” ôi bi thảm
Lửa bỏng dầu sôi khắp mọi miền!
                                           [2009]
HCT


Trả Ta Sông Núi
Thơ Hồ Công Tâm (**)

[16]

Diệt Cộng Là Cứu Quốc

Đảng đưa đất nước Việt về đâu?
Sớm muộn rồi đây lệ thuộc Tầu!
Dân tộc lầm than ngàn thống khổ,
Tài nguyện kiệt quệ vạn cơ cầu!
Nguy cơ đồng hóa càng lan rộng,
Quốc nạn độc tài mãi khoét sâu!
Cứu nước trước tiên lo diệt Cộng
Bạo quyền tham nhũng: Đảng chư hầu!
[28.12.2009]
HCT

[17]

Hết Thuốc Chữa

Việt gian Cộng Sản hiến dâng Tầu
Đất nước chủ quyền mất đã lâu
Bành trướng Bắc Kinh ngôi bá chủ,
Bù nhìn Hà Nội phận chư hầu!
Bạo quyền tận hưởng đời vua chúa,
Quần chúng miệt mài kiếp ngựa trâu!
Tham nhũng độc tài không thuốc chữa
Quốc gia dân tộc biết về đâu?!
[January 1st 2009]
HCT

[18]

“Thuận Sống! Chống Chết!” (*)

Anh em đồng chí với Tầu phù
Hợp tác coi chừng chết bỏ bu
Bắc quốc ba hoa tình hữu nghị,
Nam bang ghi nhớ mối thâm thù!
Trai thanh gái lịch chờ đồng hóa,
Biển rộng sông dài đợi tiếp thu!
“Trung Việt từ đây chung giới tuyến,
Vẫy vùng chi nữa cá trong lu”.
[January 10, 2010]

(*) Tôn Quốc Cường, Đại Sứ TQ tuyên bố với báo chí tại Hà Nội ngày 6/1/2010 rằng: “Hợp tác sẽ phát triển! Tranh đấu sẽ thất bại!”

[19]

Rồng Thiêng Gẫy Cánh

Rồng vàng quanh quẩn mé ao tù
Vùng vẫy biển Đông há được ru?!
Cưỡi cổ thuộc quyền quan Thái Thú
Đè đầu sẵn có giặc Tầu Phù
Cong đuôi gọi dạ theo hầu cận,
Xếp cánh bảo vâng… hết viễn du!
Ới hỡi Rồng Thiêng thời tự chủ
Biển Đông gào thét diệt quân thù!
[January 9, 2010]
HCT

[20]

Đi Biển Gặp “Tầu Lạ” (*)

Biển Đông “hải tặc” bắt dân chài
Trấn lột te tua biết cạy ai?!
Tầu Cộng xâm lăng, vai lãnh chúa,
Việt gian bán nước, phận nô tài!
Trình thưa Thái Thú e mang vạ
Khải bẩm Thiên Triều ngại “mắc quai”!
Một cổ hai tròng kêu chẳng thấu
Cầm bằng “tầu lạ” cướp công khai!
[January 9, 2010]

(*)  Tầu Hải Quân Trung Cộng làm chủ biển Đông thường bắt giữ trấn lột dân Việt hành nghề chài lưới ven biển, bạo quyền VGCS khiếp sợ quan thầy Trung Cộng không dám can thiệp binh vực dân, tránh kêu đích danh Hải Quân Trung Cộng, bèn mệnh danh là “tầu lạ”.

[21]

Mau Mau Giải Thể!

Đảng như con thú giãy tê tê
Thần chết lăm le triệu Đảng về
Tôn giáo, nhân quyền: hai vấn nạn!
Tự do, dân chủ… một nan đề!
Đại đồng thế giới còn xa thẳm
Địa ngục trần gian lại cận kề!
Muốn sống, bảo nhau mau giải thể
Gã từ vũ khí “mác cùng lê”!
[2001]
HCT

[22]

Rợ Hồ Bán Nước

Rợ Hồ bán nước đặng cầu vinh
Dân Việt hỏi sao chẳng bất bình
Mở cửa, rước voi giày mả tổ
Vào nhà cõng rắn cắn gia đinh
Biển Đông lãnh hải Tầu phong tỏa
Ải Bắc biên cương giặc lấn binh
Nước bốn ngàn năm văn hiến cũ
Vì đâu nên nỗi lại điêu linh?!
[June 9, 2009]
HCT

[23]

Quốc Nạn

Phải đâu chỉ có ở Tây Nguyên
Rợ Hán tràn vô khắp mọi miền
Nhà máy tuyển công nhân nhập lậu
Công trường mộ lính Quảng ưu tiên
Thợ Tầu lương lãnh “nhân dân tệ”
Gái Việt… tiền chi “tính sổ liền”
Quân Chệt nằm vùng chờ thuận tiện
Thời cơ cướp dất lấn binh quyền
            [2009]
HCT

[24]

Vận Nước

Ôi cuộc xâm lăng không tiếng súng
An bài nghiệt ngã thế này sao?
Dân non trăm triệu mà ra thế,
Nước bốn nghìn năm tủi biết bao!
Bản Giốc nhà Nam đành để mất,
Tây Nguyên giặc Hán đã tràn vào!
Bạo quyền tham nhũng cười hoan lạc
Có thấy dân oan khóc nghẹn ngào
              [2009]
HCT

[25]

Rước Voi Giày Mả

Bài bản già Hồ học sách Mao:
Mượn tay đồng chí trị đồng bào!
Răng môi thắm thiết nhờ che chở,
Sông núi gắn liền gọn biết bao!
Cửa ngõ thông thương luôn bỏ ngỏ,
Con đường hữu nghị tiện ra vào!
Rước voi giày mả đành di họa
Cộng Sản tội đồ rửa sạch sao?
[December 12, 2007]
HCT 



Trả Ta Sông Núi
Thơ Hồ Công Tâm (***)

[26]

Tuổi Trẻ Bất Bình

Tuổi trẻ nếu không biết bất bình
Là điềm dân tộc sắp điêu linh!
Vùng lên, đả đảo quân xâm lược!
Đứng dậy, hoan hô đấng cứu tinh!
Ác đảng phá gia, phường úy tử
Bạo quyền phản quốc, lũ tham sinh!
Việt Nam tuổi trẻ luôn anh dũng!
Bán nước buôn dân đạp xuống sình!
[December 9, 2007]
HCT

[27]

Tuổi Trẻ Đứng Lên!

Đảng bay ủy thác Phạm Văn Đồng
Ấn ký công hàm hiến biển Đông!
Hải đảo Hoàng Sa đành để mất,
Thác ngàn Bản Giốc… có còn không?!
Nghìn năm vẫn nhớ thù truyền kiếp,
Vạn đại còn ghi tội chất chồng!
Đả đảo tập đoàn chuyên chính Vẹm!
Đứng lên, Tuổi Trẻ cứu non sông!
[September 6, 2008]

[Ngày 14/9/2008 tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Hà Nội họp báo đưa ra công hàm Phạm Văn Đồng ký thừa nhận biển Đông trong đó có các đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng]

[28]

Giờ Thứ 25

Bạo quyền mệnh số thật mong manh
Như thể chuông treo sợi chỉ mành
Bắt bớ giam cầm người chống đối
Bao vây quản thúc kẻ tu hành
Xem thường dư luận trong thiên hạ
Bất kể mất còn trước sử xanh
Vơ vét cho nhanh mong tẩu tán
Mặc tình đất nước rách tanh banh!
              [2007]
HCT

[29]

Hoa Tự Do Phải Tưới Bằng Máu

Xuống đường gào thét chẳng ăn ai
Tọa thủ tại gia (!) họa đói dài
Đợi tết Công-Gô may thắng lợi
Chờ ngày Tận Thế họa an bài
Tự do tranh thủ ngàn cay đắng
Dân chủ “xin cho” (!) thật mỉa mai
Họa mất nước dầu sôi lửa bỏng
Miên trường di hận đáo tuyền đài!
              [2009]
HCT

[30]

Đòi Lại Biển Đông

Đây đó con Tiên với cháu Rồng
Giữ gìn phong tục của cha ông
Đợi chờ đất nước… tai ương hết
Trở lại thanh bình… giặc giã xong
Như nước nhớ nguồn, cây nhớ cội
Như chim còn tổ, người còn tông
Hẹn nhau Việt Quốc về quê mẹ
Đòi lại đất trời lẫn Biển Đông
[December 6, 2007]
HCT

[31]


Trả Ơn Chi Viện

Biên cương lãnh hải cắt dâng Tầu
Phản quốc rành rành khó chạy đâu!
Cố vấn quan thầy ngồi khạc nhổ,
Việt gian Cộng Sản đứng chầu hầu!
Nga Tầu chi viện đưa điều kiện,
Bắc Việt xâm lăng phải gật đầu!
Muốn chiếm miền Nam đành chấp nhận
Biên cương lãnh hải cắt dâng Tầu!
[December 14, 2007]
HCT

[32]

Thành Tích Đảng CS

Đảng khoe thành tích Đảng tài tình
Bách chiến quang vinh… thế mới kinh!
Bách thắng hay buôn dân chuốc nhục,
Quang vinh hay bán nước cầu vinh?
Thi đua tham nhũng: xây thành tích
Củng cố độc tài: dựng lũy dinh!
Khốn khổ từ khi dân có Đảng
Trầm luân chết chóc… quá điêu linh?
[December 14, 2007]
HCT

[33]

Ước Mơ Lãnh Thổ Vẹn Toàn

Trường Sa cùng với đảo Hoàng Sa
Xương máu tiền nhân đã đổ ra…
Con cháu thề nguyền cùng quốc tổ
Bắc Nam gắn bó với sơn hà
Võ trang bảo vệ từng thôn xóm
Liên kết tuần phòng tận đảo xa
Hải phận biên cương ta lấy lại
Vẹn toàn lãnh thổ rộn hoan ca
[December 15, 2007]
HCT

[34]

Tổ Quốc Lâm Nguy

Ngoại bang đặt để đám tay sai
Nội tuyến gài trong Đảng độc tài
Nước mất âm thầm không tiếng súng,
Đời tàn nô lệ hết tương lai!
Biên cương lãnh hải còn hay mất,
Tổ quốc lâm nguy chẳng đoái hoài!
Học thuyết tam vô thầy đã dạy
Tập đoàn tham nhũng ngán chi ai?!
[December 20, 2007]
HCT

[35]

Nguy Cơ Bắc Thuộc

Nội tuyến tay sai của Bắc Kinh
Việt gian Cộng Sản lộ nguyên hình
Bao che thái thú Tầu xâm lược,
Đàn áp sinh viên Việt biểu tình!
Đảng độc tài… buôn dân thủ lợi,
Lũ tham quyền…  bán nước cầu vinh!
Đành sao Bắc thuộc thêm lần nữa
Tổ quốc lâm nguy chẳng bất bình?!
[January 21, 2008]

HCT

[36]

Tuổi Trẻ & Tương Lai Dân Tộc

Hôm nay Tuổi Trẻ lên đường
Ngày mai Dân Tộc hùng cường hiển vinh!

Sự thường nếu muốn có Hòa Bình,
Ta phải quan phòng luyện chiến binh!
Dân chủ tự do nhà hạnh phúc!
Độc tài tham nhũng nước điêu linh!
Biển Đông mất, mất luôn Hà Nội!
Cộng Sản còn (!), còn thuộc Bắc Kinh!
16 “chữ vàng” cùng 4 “tốt” (?!):
Kẻ thù ru ngủ hại gia đinh!
June 1, 2011
HCT


[37]

Diệt Cộng Cứu Quốc!

Độc tài (?) – Dân chủ (!) khó đồng hành!
Muốn có tự do, phải đấu tranh!
Cầu nguyện van xin… vô tích sự (!)
Thét gào đòi hỏi… hữu công thành!
Một còn một mất, không hòa giải!
Bên nhục bên vinh… khó tốt lành?!
Diệt Cộng hôm nay là Cứu Quốc
Muôn người như một quyết đồng thanh!
           May 29, 2011
HCT


[38]

Đừng Khoe Mẽ

Trán bóng mặt trơ dám tự hào?!
U mê chưa tỉnh giấc chiêm bao!
Tự do dân chủ văn minh quá!
Cộng sản độc tài lạc hậu sao?!
Ải Bắc bao phen trào huyết lệ,
Biển Đông mấy độ nổi ba đào!
Buôn dân bán nước còn khoe mẽ
Mặt nạ rớt rồi, lũ “Đỉnh Cao”!
Black April 2011
HCT


[39]

Cung Hữu Nghị!

Hữu Nghị Việt Trung ở chỗ mô?
Việt gian Cộng Sản khéo bưng bô!
Biển Đông phong tỏa trường-ngưu-thiệt (1)
Ải Bắc thông thương thiết-lộ-đồ (2)
Nội tuyến gian nhân còn thậm thụt
Nằm vùng ác đảng vẫn nhi nhô
Kẻ thù truyền kiếp nào xa lạ
Bắc thuộc ngàn năm họa Hán-nô!
   June 4, 2011

(1) cái lưỡi bò dài thườn thượt
(2) đường sắt thông thương

HCT


[40]

Rước Voi Giày Mồ

Ngồi trơ mắt ngó giặc Tầu Ô
Biển đảo gồm thâu vẽ bản đồ
Ải Bắc mở toang, Tiều lấn tới
Tây Nguyên khai thác, Chệt tràn vô
Môi răng thắm thiết tình đồng chí
Sông núi mơ màng nghĩa chủ nô
4 Tốt! Vàng khè 16 Chữ!
Rước voi  – trúng kế -  giặc giày mồ
       June 9, 2011

HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét