Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Chuyện đương thời

dongden | 09 Feb, 2012, 09:24 | Ta với cuộc đời | (18 Reads)
Ai ơi, hãy nhớ câu này!
“Cướp đêm là Giặc cướp ngày là Quan”
Chuyện rằng ở huyện Tiên Lang
Hải Phong thành phố bọn quan hiếp dần
Biết sai mà vẫn cứ “mần”
Binh tôm, Tướng cá rần rần cưỡng chê
Tội cho mấy chú dân quề
Vũ khí tự tạo ôm đê bám đầm
Xe cuốc nó ủi ầm ầm
Nhà cao thôi hỡi nát bầm hoang phê!
Quán to quán nhỏ hả hê
Lập chiến công lớn khóe về quán trên
Bao Công nghe chuyện giật mền
Loan báo loan báo rền rền khắp nơi
Nhân chứng vật chứng đem phơi
Bày ra thiên hạ hết lời phẫn quan
Sự ra quan lấy chữ “tàn”
Trị dân sao cớ chẳng màng chữ “tâm”
Miệng đời bêu riếu trăm năm
Ghế kia quan ngửa quan nằm sao yên?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét