Nam cực vùng đất tận cùng của trái đất quanh năm luôn được bao phủ một màu tuyết trắng. Có ai biết và mấy ai hay nơi miền đất này còn có một màu đo đỏ như màu máu, mới thoạt nhìn thì ai ai cũng thấy như chút gì đó rất tanh tao ghê rợn người. Nhưng xin thưa không là không,một màu do xác của những thực vật rong tảo tạo nên màu đỏ kỳ diệu và huyền bí này.

Một hiện tượng kỳ bí của thiên nhiên mà tới tận bây giờ cũng chưa có một lời giải thích cho thiệt rõ ràng gì lắm. Lặng ngắm nhìn những tấm hình màu đỏ thắm này, mới biết là trong cái mênh mông bao la của trái đất này vẫn còn mang trong mình với muôn vạn điều kỳ diệu đầy bí ẩn, mà con người vẫn chưa thật sự hiểu hết sự bí ẩn này.
Cách đây hàng triệu triệu năm trước, khi mà trái đất được bắt đầu hình thành, thì rong tảo với bao loài thực vật khác cùng với những khoáng chất chứa nhiều sắt, cộng với sự ấm ấm dần lên lên của trái đất, lớp băng bao phủ dòng thác này tan chảy và làm lộ thác ở trong lòng nó. Hóa chất với hàm lượng sắt cao chính là nguyên nhân tại sao dòng nước ở đây lại có màu đỏ như màu máu.

Đỏ tươi màu... thác
Nhưng rồi ở miền đất Nam Cực đầy băng tuyết và giá lạnh này đã bừng lên một màu đỏ rất là bắt mắt và ưng ý, cho những ai ham mê khám phá. Trái đất tuy nhỏ so với nhiều hành tinh khác xung quanh hệ mặt trời. Nhưng luôn ẩn chứa trong lòng muôn ngàn điều kỳ diệu và bí ẩn.
Bí ẩn vẫn luôn thuộc về những điều bí mật như chưa từng được bật mí. Dù có lý giải như thế nào đi chăng nữa, cũng không thuyết phục được sự kỳ bí này. Nhưng rồi nơi đây đã thực sự lôi cuốn mê hoặc đầy thử thách cho con người. Nghe nói lúc mặt trời lên hay ngay cả lúc mặt trời đi ngủ sớm, màu thác vẫn không hề thay đổi bao giờ. Chờ khi trăng lên rồi trăng lặn thác vẫn mang một nét hoang sơ đầy nguyên vẹn của thác. Mới biết mới thấy vẻ đẹp và độc đáo rất riêng ở miền cực Nam của trái đất mà con người đang tồn tại và sinh sống từ bao đời nay và cả ngàn sau sau nữa...
Hãy chiêm ngưỡng khám phá về nơi vùng cực nam của trái đất này bạn nhé.

Ủa sao màu gì kỳ kỳ vậy ta ơi...

Chu cha! Đỏ nên độc đáo phải không vậy ta?

Bí mật như chưa từng được bật mí về màu...thác

Chu cha... ngộ ghê ta?

Kỳ diệu bí ẩn và xa xôi quá nên rất ít ai hiểu về thác... màu của thác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét