Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Natasha! Hãy tha thứ cho anh

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/natasha-hay-tha-thu-cho-anh.html

2 nhận xét:

  1. Sergej Kurdacov là một nhân vật có thật, một thanh niên làm thợ cơ khí ở một nông trang vùng Kamchatka vượt biên sang Canada trên một con tàu đánh cá, để có quyền tị nạn đã bịa ra một lí lịch rùng rợn sau đó viết thành chuyện có tên gọi là "Прости меня, Наташа", một chuyện bịa một trăm phần trăm. Maria Ngoc đã không nghiên cứu nghiêm túc, mà chỉ vớ được cuốn sách bán ra tiền này đã khẳng định những gì trong đó là "sự thật". Rất đáng tiếc là nhiều người trên diễn đàn cũng bị lừa, không phải tất cả những cuốn sách đả phá cộng sản đều là sự thật. Còn có rất nhiều cái đầu bệnh hoạn hoặc vì danh tiếng hoặc vì đồng tiền. Sergej đã bị Chúa trừng phạt vì tội lỗi của y, y đã chết trước khi cuốn sách được in bằng chính một trò chơi ngông cuồng của mình trong một nhà nghỉ với gái.

    Trả lờiXóa