Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Viettin: Trước sức tấn công "không có đường đỡ" từ mọi phiá về tình trạng kinh tế bầy nhầy sắp sụp đổ toàn diện, Nguyễn Tấn Dũng "chuyển hướng" ra biển để lấy lòng dân. Thậm chí cổ võ cho cả biểu tình để "bày tỏ lòng yêu nước". Đây là 2 điều "tối kỵ" tại Việt Nam. Mặc dù Hoàng Sa đã rơi một phần vào tay Trung Quốc năm 1956, và mất toàn bộ vào năm 1974, thử hỏi trong gần 60 năm qua, có bao giờ Đảng CSVN tiến hành việc đòi lại Hoàng Sa ? hay chỉ là "đồng ý" với việc làm của Trung Quốc qua công hàm Phạm Văn Đồng, 1958 ? Chuyện gì đã làm Nguyễn Tấn Dũng "bẻ mồm" nói ngược ? Hay đây là ý của Đảng, của BCT ? Nguyễn Tấn Dũng hết sợ Trung Quốc ? Không muốn dùng Trung Quốc làm bãi đáp sau khi bỏ chạy ? Dù muốn dù không, những sự thực đang xảy ra hiện nay, Nguyễn Tấn Dũng và Đảng CSVN không thể không nghĩ tới: Tình trạng kinh tế Việt Nam sắp sụp đổ toàn diện. Các lãnh tụ độc tài tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, Sirya... không thể cưỡng lại trào lưu dân chủ, và nhất là, tấm gương Miến Điện ngay trước mặt, đã phản chiếu vào những cặp mắt mù lòa của Đảng CSVN: Khôn sống, dại chết ! Thức thời như Ali Abdullah Saleh của Yemen, có thể giữ được tài sản và sinh mạng. Không thức thời như Gaddafi của Libya, thì mất mạng, mất tất cả !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét