Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Viettin: Sắp xếp, ổn định các chân rết cho gia đình để có thể “hạ cánh an toàn” là “công việc” chính của Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ thứ 2 này. Đừng trông mong gì ông Thủ Tướng này có thể vực dậy kinh tế. Có chăng, chỉ là “luồn lách” theo hướng thuận lợi cho mưu đồ riêng.
Thêm một Vinashin:
APT sắp phá sản vì vỡ nợ?
Việt kiều gởi tiền về vỗ béo cho bọn tham quan, để chúng thi nhau… tham nhũng!
Năm 2011, Việt Nam có 8,5 tỷ USD kiều hối
Khi Nhà Nước trở thành côn đồ thì người dân đành phải bó tay !
Cam chịu để chúng tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ, hay
một lần đứng lên, cùng nhau giật sập chế độ côn đồ mất dậy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét