Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Hàng nghìn hộ dân hối hả chạy lũ

Sáng 26/11, nước lũ cuồn cuộn đổ về sông Vệ (Quảng Ngãi) vượt mức báo động 3 hơn 1,2 mét, khiến hàng nghìn hộ dân dọc hai bên bờ tất tả chạy lũ.

Nước lũ tràn về dâng cao trên dòng sông Vệ vượt mức báo động 3 cao hơn 1,2 mét nhấn chìm hàng nghìn hộ dân sống dọc theo dòng sông này trong sáng nay.
Nước lũ tràn về dâng cao trên sông Vệ, nhấn chìm nhà cửa dọc hai bên bờ.
Nước lũ tràn về nhanh, hàng nghìn hộ dân trồng hoa tết dọc theo sông Vệ ở các xã: Nghĩa Mỹ, Thị trấn sông Vệ, Nghĩa Hiệp..., huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phải di dời các chậu hoa Cúc từ vùng trũng lên vùng cao để tránh bị lũ gây hư hại.
Người trồng hoa Tết dọc theo sông Vệ ở các xã Nghĩa Mỹ, thị trấn sông Vệ, Nghĩa Hiệp... phải di dời các chậu hoa cúc từ vùng trũng lên cao để tránh hư hại.
Bì bõm trong nước từ sáng sớm nay chuyển các chậu hoa chạy lũ.
Trong vòng buổi sáng, nước ập vào vườn dâng lên quá gối.
Bà cháu cùng chạy lũ trong mưa lớn.
Người dân ven sông Vệ đùm túm đưa con cháu chạy lũ, trong khi mưa vẫn trút nước.
Sáng ra đi chợ đường sá chưa có gì đến khi trở về thì nước lũ dâng cao ngập hơn nửa chiếc xe đạp.
Người phụ nữ này cho biết buổi sáng đi chợ đường sá khô ráo, đến trưa trở về thì nước đã ngập hơn nửa bánh xe.
Bì bõm trong dòng nước lũ sâu, chảy xiết nối từ Thị trấn sông Vệ về xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Người và xe bì bõm trong dòng nước lũ từ thị trấn sông Vệ về xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.
Tận dụng xe đạp nước bằng gỗ ngày mùa dùng đưa nước từ mương lên tưới lúa trên đồng, anh Huỳnh Ngọc Mân ở Thị trấn sông Vệ, huyện Tư Nghĩa đưa nước lũ tràn vào nhà ra ngoài.
Tận dụng xe đạp nước bằng gỗ dùng đưa nước từ mương lên tưới lúa trên đồng, anh Huỳnh Ngọc Mân hút nước lũ từ trong nhà ra ngoài.
Nước lũ tràn vào nhanh nhanh quá khiến người dân sống ở ven sông Vệ không kịp trở tay.
Nước lũ tràn về khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Lũ tràn vào nhà, sợ chú gà "cưng" bị cuốn trôi nên cậu bé này ôm chú gà đi gửi ở nhà bà con ở vùng cao hơn.
Cậu bé này ôm chú gà đi gửi ở nhà bà con ở vùng cao hơn.
Trí Tín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét