Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Gài mìn nổ tung đầu xe tải


Rạng sáng hôm nay, sau tiếng nổ lớn phá nát đầu chiếc xe tải của anh Nghị, quả mìn thứ hai tiếp tục nổ trước cửa nhà của tài xế này.
> Gài mìn trước cửa tiệm vàng /Hai kẻ gài mìn khủng bố lĩnh án tù

Gần 3h ngày 25/11, một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc xe tải đỗ trước nhà anh Trần Quang Nghị (29 tuổi, phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).
Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng vì công phá của thuốc nổ. Ảnh: Đặng Nam.
Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng vì công phá của thuốc nổ. Ảnh: Đặng Nam.
Anh Nghị đang nằm ngủ trong cabin, nhưng may mắn không bị thương tích nặng, chỉ choáng váng do sức ép của thuốc nổ. Chiếc xe vừa mua hơn 500 triệu đồng bị hư hỏng nặng phần; ba-đờ-sốc bị bắn ra xa, phá nát cây cối cách đó hàng chục mét.
Nghe tiếng nổ, chị Lê Thị Hương (vợ anh Nghị) chạy ra xem. Chị chưa kịp mở cửa thì tiếng nổ nữa phát ra ở cửa nhà. Toàn bộ cửa kính bị vỡ....
Mìn phá hỏng toàn bộ cửa kính, làm hỏng cửa xếp của gia đình anh Nghị. Ảnh: Đặng Nam
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường nhận định, với sức công phá lớn như thế này, kẻ thủ ác phải sử dụng hơn 1kg thuốc nổ tại mỗi điểm. Người này phải rất am hiểu về kỹ thuật sử dụng thuốc nổ.
Nhà chức trách cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Anh Nghị làm lái xe cho các nhà thầu xây dựng nhiều năm qua. Vợ chồng anh mới mua xe riêng được gần 3 tháng.
Đặng Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét