02/09/2011 lúc 15:52 | #14
Ô hay! thế không phải là cướp chính quyền từ tay PX Nhật mà là đảo chính à.Thể nào Việt Nam mặt trận Đồng Minh lúc ấy cũng đủ mặt các cụ nhân sĩ trí thức yêu nước như cụ Huỳnh Thúc Kháng, về sau chẳng còn cụ nào cả thì cũng là lúc đảng ta xuất hiện!
Trả biết đàng nào mà lần! hồi nhỏ cứ tin là Bác mất ngày 3/9, đến giờ đầu hai thứ tóc mới hay Bác đi ngày mùng 2/9! có thế mà con cháu cũng nhớ nhầm ngày đi của Cụ! Cái xe tăng đầu tiên húc đổ cổng sắt Dinh Độc Lập là xe T54 số hiệu 390, ấy thế mà giữa trưa (11h ngày 30/4) mà lại nhầm thành xe T59 số 384! may mà có bà nhà báo Pháp chụp được ảnh bằng ch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét