Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Những cái bẫy trên con đường thơ mộng nhất Hà Nội



Thứ Năm, 18.8.2011 | 14:56 (GMT + 7)
Thời gian qua, dọc đường Thanh Niên, Quận Tây Hồ, có hàng chục hố ga không nắp nằm “chềnh ềnh” mọi nơi rất nguy hiểm và phản cảm trên con đường được mệnh danh là con đường “tình yêu” ở thủ đô.
Hiện nay, đường Thanh Niên là một trong những con đường thơ mộng nhất thủ đô Hà Nội, thu hút nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến dạo mát và ngắm cảnh. Nhưng tại đây, nhiều hố ga mất nắp án ngữ ngay giữa lối đi lại, gần mép vườn hoa Lý Tự Trọng, sát mép đường… như những chiếc bẫy trên đường.
Do nhiều hố miệng quá rộng và quá sâu nhiều người dân đã phải cắm cành cây và đổ đất cát vào để cảnh báo người đi đường.
Theo một số người dân, những hố ga không nắp này không cánh mà bay từ nhiều tháng nay nhưng không thấy đơn vị nào đến khắc phục, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của những cái bẫy này.
Chú Nguyễn Văn An, một người tập thể dục trong công viên Thanh Niên cho hay: “Vì đây là điểm công viên, vui chơi, giải trí nên mỗi ngày có hàng trăm người bộ hành qua đây, nhưng rất nhiều người bị thương vì những hố ga này”.
Người dân mong muốn những hố ga mất nắp sẽ được lực lượng chức năng sớm giải quyết nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường và con đường “tình yêu” vẫn giữ được nét đẹp trong mắt mọi người dân.
Đây là con đường nằm giữa nối liền Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây khá thơ mộng nhưng có hàng chục hố ga không nắp rất nguy hiểm.
Những hố ga không nắp  như thế này đã xuất hiện từ lâu
Mỗi ngày có hàng trăm người bộ hành qua con đường này rất nguy hiểm.
Mỗi ngày có hàng trăm người bộ hành qua con đường này rất nguy hiểm.
Hố ga không nắp đã khiến không ít người sập bẫy vào ban đêm.
Hố ga không nắp đã khiến không ít người sập bẫy vào ban đêm.
Những dây cáp điện trơ ra rất dễ vấp phải nhất là vào buổi tối.
Những dây cáp điện trơ ra rất dễ vấp phải nhất là vào buổi tối.
Thậm chí cắm cả cành cây để cảnh báo người đi đường.
Thậm chí cắm cả cành cây để cảnh báo người đi đường.
Do sợ nguy hiểm đến tính mạng người dân, nhiều người đã lấy đất cát đổ lên.
Do sợ nguy hiểm đến tính mạng người dân, nhiều người đã lấy đất cát đổ lên.
Văn Định

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét