Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

BÀ TRẦN LỆ XUÂN CÓ VIẾT HỒI KÝ ?

http://phamvietdaonv.blogspot.com/2011/04/ba-tran-le-xuan-co-viet-hoi-ky.html

1 nhận xét:

  1. Tôi không nói về hồi ký của bà Trần Lệ Xuân. Tôi nói về luật nhân quả mà gia đình bà gặp phải. Đó là những sự chết chóc mà gia đình bà gặp phải:
    -Đầu tiên là ông Ngô Đình Diệm và ông Nhu, theo tôi đây là quả báo, vì sao vậy? Vì 2 ông này giết người ta (ông Ba Cụt, ông Trịnh Minh Thế...) sau khi người ta đã quy hàng với chính quyền của mình. Đây là cái bệnh tưởng kiểu Tào Tháo!
    -Thứ 2, con gái của bà chết vì tai nạn giao thông. Đây cũng là quả báo vì bà và chồng bà cũng từng giết chóc giả man những tù binh nữ VC thời đó!
    -Thứ ba, cái chết của người cha (ông Trần Văn Chương - do con trai ruột giết) cũng là quả báo khi ông bà tổ chức lực lượng vệ binh cộng hòa rất ác ôn, đụng đâu giết đó, giết cả những người tù binh nam có chức vụ quan trọng của Việt cộng! Chưa kể đàn áp tôn giáo làm cho nhiều tu sĩ (cả nam lẫn nữ) tự thiêu để phản đối!
    Ở đời, dù anh không theo đạo Phật, nhưng cái quy luật nhân quả nó tồn tại trong suốt hành trình sống của con người, trong đó có anh và tôi, chúng ta...Ác lai thì ác báo! Làm chính trị và lãnh đạo đất nước trong một thời điểm nào đó không có nghĩa là chỉ có mình anh mới yêu nước và tài ba, còn lại người ta đều là phản động! Thực sự, có khi lớp người sau (hoặc lớp người có chính kiến khác) cũng lãnh đạo được đất nước và không chừng còn tốt hơn anh mà!

    Trả lờiXóa