Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Bài viết của tác giả Huỳnh Thục Vi, chắc chắn sẽ đánh động được lương tri, của những người VN hiện nay vẫn còn thờ ơ, vô cảm với vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Ngày mà Hoa Mai nở rộ trên đất nước VN chúng ta đang đến rất gần, ĐCSVN hiện đang bị nghị quyết 1973, của LHQ đối với Libya khóa tay. Dân tộc VN chúng ta không còn gì phải sợ hãi, chúng ta hãy hân hoan xuống đường trong những ngày sắp tới; để nói với thế giới rằng, dân tộc VN chúng ta không hèn và chúng ta thiết tha mong muốn có được một xã hội tự do, dân chủ như các quốc gia tiên tiến khác. Trả lời

http://danlambao1.wordpress.com/2011/03/29/khi-nanh-vu%E1%BB%91t-d%E1%BB%99c-tai-b%E1%BB%8B-vo-hi%E1%BB%87u-hoa/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét