CẢ ĐẢNG ĐUA NHAU XÂY TỪ ĐƯỜNG

Vào ngày 3/6 vừa qua, nhà cầm quyền VN đã khánh thành một cách linh đình miếu thờ cụ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của ông Hồ Chí Minh, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Khu miếu này được xây dựng vô cùng nguy nga, không kém gì lăng tẩm của những hoàng hậu hay vương phi của thời phong kiến, mặc dù bà Loan đã yên giấc ngàn thu từ năm 1900.

Điều đáng nói là... trong khi các quan chức lớn nhỏ, ăn mặc chải chuốt và được đến cái miếu này bằng những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền để thi nhau vái lạy trong miếu... thì chỉ cách đó vài trăm thước là những căn nhà tranh vách đất của những người dân đang chờ được cứu đói hàng ngày vì bị mất mùa và lũ lụt liên tiếp.

Xa hơn một chút là xã Lèn Cờ, nơi có 18 đàn ông và phụ nữ bị thiệt mạng thảm khốc trong vụ lở đá vào đầu tháng 4 năm nay. Hơn 31 đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ... chưa biết sẽ trôi giạt về đâu! Có bao nhiêu tảng đá ở mỏ đá Lèn Cờ được vận chuyển đến để xây lăng miếu nguy nga đó? Hy vọng là... không có tảng đá nào, chứ nếu có thì chắc vong hồn của cụ bà Loan khó mà siêu thoát.

Nhưng điều đáng nói ở đây không chỉ là sự phung phí ngân quỹ/ trong khi người dân Nghệ An, Hà Tĩnh hay Thanh Hóa đang bị cái đói đe dọa từng ngày, mà còn có vài chuyện đáng bàn khác.

Chuyện đáng bàn đầu tiên là... nếu đúng như năm tháng mà đảng cộng sản công bố, thì bà Loan mất khi ông Hồ mới lên 10 tuổi. Vậy thì/ bà đâu có ảnh hưởng gì đến các hoạt động của ông Hồ sau này/ mà phải xây lăng miếu to lớn như thế?

Chuyện đáng bàn thứ nhì là... đảng cộng sản từng lên án việc phong thưởng cho thân tộc của những công thần trong triều đình thời phong kiến... mà bây giờ đảng csVN quay trở lại làm công việc ấy à??? Nếu đúng như vậy/ thì sắp tới đây sẽ có những lăng miếu thờ ông nội, ông ngoại và không chừng là ông cố, ông sơ của Nguyễn Tất Thành.

Mà tại sao không chứ?

Hiện làn sóng xây từ đường cho dòng họ đang trở thành một lối sống trưởng giả của nhiều quan chức cao cấp CSVN. Khu nhà từ đường của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem là đồ sộ nhất trong số những quan chức đó. Chính vì thế, việc xây dựng lăng miếu cho bà Hoàng Thị Loan không chừng là tấm bình phông chống đỡ cho cái thói "trưởng giả học làm sang" của tầng lớp tư bản đỏ, trước sự phẫn nộ của dân chúng.

Chuyện đáng bàn thứ ba là... trong khi sơn hà xã tắc đang đứng trước hiểm họa bị dày xéo dưới gót giầy của quân xâm lược phương Bắc... thì các quan chức cao cấp, trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dồn hết sức vào việc vinh danh một phụ nữ đã qua đời hơn một thế kỷ trước.

Trong khi đó thì hàng trăm ngư dân bị Trung Cộng cướp bóc đến trắng tay, phải ngậm ngùi từ bỏ biển cả, từ bỏ cái nghề cha truyền con nối đã nuôi sống gia đình họ bao đời nay! Không một quan chức nào, từ Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng cho đến Nguyễn Tấn Dũng lặn lội xuống thăm hỏi hay trợ giúp cho họ. Tệ hơn thế nữa, các báo chí của đảng thì không ngớt hô hào, xúi giục họ trở thành những dân binh trên biển để chận đứng đà xâm lăng của chiến hạm Trung cộng.

Nếu muốn như thế thì tại sao không dùng những số tiền xây lăng tẩm đó để giúp cho những ngư dân, như/ "sói biển" Mai Phụng Lưu, sắm được một chiếc tàu để ra khơi nuôi sống gia đình?

Một cái lăng ở Ba Đình đã đủ rộng lớn để thờ phượng cả dòng họ Nguyễn Tất Thành rồi! Cần gì phải xây thêm lăng miếu tại một vùng đất mà người dân đang khốn khổ vì thiên tai suốt nhiều năm qua!? Và liệu những lăng tẩm hay các nhà từ đường đó có còn nguyên vẹn được không/ trước sự hung tàn của quân Đại Hán?

Chắc chắn là không! Vì chính cái hang Pắc Bó, nơi mà đảng CSVN vốn xem là thánh địa suốt mấy thập niên trước đây cũng đã bị san bằng trong cuộc chiến 1979 là một bằng chứng rõ rệt nhất.

Nước mất thì nhà tan, kể cả nhà từ đường của những kẻ mãi quốc cầu vinh!

http://www.lldtcntq.org/ 
   
  
                             CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN DƯỚI THIÊN ĐÀNG XHCN 1
           CẢNH BÊN TRONG KHU DI TÍCH LĂNG CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC



KHU DI TÍCH CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC
CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN DƯỚI THIÊN ĐÀNG XHCN 2

ĐẢNG CSVN VÔ CÙNG BIẾT ƠN CỤ BÀ HOÀNG THỊ LOAN 
VÀ CỤ ÔNG - PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC ĐÃ TẠO RA HỒ CHÍ MINH.
    ĐỂ ĐỀN ƠN ĐẤNG SANH THÀNH CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ HỒ CHÍ MINH       
(HỒ CHÍ MINH CÓ CÔNG ĐƯA DÂN TA TRỞ THÀNH NÔ LỆ )
   ĐẢNG CSVN ĐÃ XÂY LĂNG MỘ CỤ BÀ HOÀNG THỊ LOAN Ở NGHỆ AN  NGUY NGA, TRÁNG LỆ NHƯ THỜI VUA CHÚA (GIỮA LÚC DÂN TA VÔ CÙNG KHỐN KHỔ)
   VÀ KHU DI TÍCH CỤ ÔNG PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC VỚI DIỆN TÍCH 9.6ha TẠI ĐỒNG THÁP.  ĐỂ KHU DI TÍCH CÓ ĐƯỢC DIỆN TÍCH RỘNG LỚN NHƯ THẾ NÀY, ĐẢNG TA Đà BỨNG NGUYÊN MỘT NGÔI CHÙA VÀ NHỮNG HỘ DÂN ĐI NƠI KHÁC. ( NGƯỜI CÀY  MẤT RUỘNG, ĐI KHIẾU KIỆN THÌ BỊ VU KHỐNG LÀ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ).
   ĐẤY LÀ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA ĐẢNG CSVN. ĐỂ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM , ĐẢNG CSVN ĐÃ HIẾN DÂNG ĐẤT NƯỚC CHO CHINA.
   ĐẢNG CSVN ĐÃ ĐẨY NHÂN DÂN VN VÀO TẬN ĐÁY SÂU CỦA  SỰ CÙNG CỰC, NGƯỜI SỐNG ,KẺ CHẾT KHÔNG CÒN ĐẤT ĐỂ MÀ DUNG THÂN.
                                                                                                  13h34'  ngày 30/06/2011









 


CON VOI TRONG CĂN PHÒNG

6/30/2011



Bình Luận
Tục ngữ Tây Phương có một câu châm ngôn bất hủ. Đó là một người đột nhiên la hoảng “có một con voi trong căn phòng” (there is an elephant in the room).

Bình thường, nếu có một con vật to lớn như vậy trong một căn phòng đông người/ thì dĩ nhiên mọi người không những sẽ để ý mà còn chạy trốn ngay để không bị con voi nghiền nát. Trong trường hợp đó sẽ không cần phải có người hốt hoảng kêu lên là có con voi trong phòng.

Tuy nhiên, thành ngữ này trở nên bất hủ, bởi vì/ tuy có một con voi to tướng như thế trong phòng, nhưng hình như mọi người vẫn phớt lờ coi như không có.

Trường hợp này đang xảy ra tại phòng họp của các thành viên bộ chính trị trong 2 đảng: Cộng sản Trung cộng và đàn em bé bỏng dễ dạy của họ, là đảng cộng sản Việt Nam.

“Con voi trong căn phòng” chính là trào lưu dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, như một cơn đại hồng thủy, xóa tan mọi độc tài chuyên chính tại Liên Bang Xô Viết và Đông Âu vào thập niên 90. Cơn đại hồng thủy này cũng đang vùng vẫy càn quét và xô ngã các chế độ độc tài đảng trị, hoặc vua chúa lạc hậu tại Trung Đông và Bắc Phi.

Tuy nhiên 2 bộ chính trị của 2 đảng cộng sản này vẫn họp hành, bình thản thi hành các chính sách đàn áp dân chủ và nhân quyền, phủ nhận tất cả các nhu cầu dân chủ của các dân tộc Trung Hoa và Việt Nam. Không những thế, CSTr.Cộng còn lên tiếng hăm dọa cả thế giới rằng: Sự cáo chung của độc tài đảng trị sẽ đem lại sự bất ổn tại Trung Hoa và ảnh hưởng đến hòa bình cũng như thịnh vượng trên toàn thế giới.

Trong khi đó, dưới con mắt của toàn dân Trung Hoa cũng như Việt Nam, hoặc bất cứ một quan sát viên độc lập nào trên thế giới, đều thấy rõ ràng là có một con voi trong phòng họp của các ủy viên bộ chính trị các đảng CSVN và CSTr.Cộng.

Hơn ai hết, chính đương kim Ngọai trưởng Hoa kỳ là Bà Hilary Clinton đã nhận xét về các lãnh tụ CSTr.Cg trước trào lưu dân chủ hóa, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua như sau: “Họ rất lo âu và đang ngăn chận bước đi của lịch sử và đây là việc làm của những kẻ khùng điên. Tuy nhiên, họ cố gắng trì hoãn tiến trình dân chủ bằng tất cả mọi khả năng của họ”.

Câu nói bất hủ trên của bà Hilary Clinton cũng áp dụng luôn cho các lãnh tụ CSVN vì họ là học trò ngoan của đàn anh Trung cộng.

Câu hỏi nêu ra cho chúng ta là: Tại sao con voi trào lưu dân chủ to lớn như vậy/ mà các vị “đỉnh cao trí tuệ” trong bộ chính trị Trung cộng lẫn Việt Nam đều không thấy gì cả? Chẳng lẽ họ đều là những kẻ khùng điên như bà Hilary Clinton nhận xét hay sao?

Lý do giải thích thì nhiều, nhưng tựu trung gồm có:
Thứ nhất, một số nhà lãnh đạo bảo thủ cả đời chỉ biết trung thành tuyệt đối với đảng và từ đó nhận những bổng lộc và quyền lợi lớn lao. Họ hoàn toàn không có chân tài hoặc khả năng cạnh tranh trong một nền dân chủ đa nguyên chân chính. Đối với họ, đảng còn thì họ còn, đảng mất thì họ mất. Họ không còn sự chọn lựa nào khác.

Thứ hai, một số nhỏ lãnh đạo có tính cơ hội chủ nghĩa, cũng có thể nhìn thấy trào lưu dân chủ đang thịnh hành, và họ đang chờ đợi cơ hội trước khi hành động, nhưng hiện giờ thế lực chưa đủ và cơ hội chưa hoàn chỉnh... Nhóm này sẽ phản đảng khi có cơ hội sớm nhất.

Thứ ba, một số nữa thì bắt cá hai tay. Một mặt tận trung với đảng để củng cố địa vị/ hầu vơ vét của cải và tham nhũng tận răng. Mặt khác, cho con cái thân nhân du học và định cư tại các nước Tây phương, chuyển ngân/ hằng tỷ Mỹ Kim mỗi năm ra ngoại quốc, hầu sắp sẵn cho họ một cuộc sống lưu vong đế vương tại hải ngoại.

Tóm lại, chỉ có nhóm lãnh tụ bảo thủ mù quáng mới hoàn toàn điên khùng như Bà Hilary Clinton nói, là không thấy con voi to lớn trong phòng. Còn những lãnh tụ khác, dĩ nhiên không những chỉ thấy, mà còn thấy rất là rõ. Nhưng họ giả vờ không thấy, thế mới hay. Ngồi chung phòng với voi nhưng họ phải vận dụng tối đa mọi khả năng lòn lách, né tránh để khỏi bị voi đạp chết.

Dĩ nhiên, con voi cũng như trào lưu dân chủ đang thổi qua tâm thức của mọi dân tộc nhân loại văn minh trên năm châu bốn bể, là một thực tại không thể chối bỏ. Các đảng CSTrCg và CSVN nếu còn ngoan cố thì một ngày rất gần sẽ bị voi dày/ thịt nát/ xương tan./.

Đà Giang
25/5/2011
http://www.lldtcntq.org/
http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/06/con-voi-trong-can-phong.html

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

6/30/2011



@Net
Bình Luận

Thế kỷ 21 đối với các nhà độc tài, độc đảng trên thế giới đúng là một thế kỷ “họa vô đơn chí":

- Hosni Mubarak của Ai Cập bị tù đày.
- Số phận của Muammar Gaddifi ở Libya đang bấp bênh.

- Tổng thống Saleh của Yemen: Trúng đạn pháo kích bể đầu, lủng ngực, cơ thể bị cháy 40%, đang chạy sang Saudi Arabia chữa bệnh, không biết sẽ quy hồi cố quốc được hay không?

- Tổng Thống Assad của Syria: Đầu óc đang rối như tơ vò, tiến thoái lưỡng nan trước những làn sóng chống độc tài đảng trị đang dâng tràn trên đất nước, mà thân phụ của ông đã truyền ngôi lại cho quý tử.

- Thêm vào đó, không những khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự để tiêu diệt độc tài, mà Tòa án Hình sự Quốc tế còn sẵn sàng ra lệnh truy nã các tay độc tài sát hại dân lành.

Tập đoàn CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh hẳn đang theo dõi tình hình biến chuyển tại Bắc Phi từng giờ, từng khắc. Những cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm phạm hải phận, đất đai và các hải đảo cũng như vùng biển Việt Nam, tuy chưa đạt đến mức độ như các cuộc biểu tình tại Bắc Phi, nhưng đã nói lên rõ rệt 2 điều quan trọng: Đó là dân chúng đã không còn sợ công an đàn áp. Và ý chí chống ngọai xâm vẫn còn bừng bừng trong lòng từng người dân nước Việt.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ, chúng ta phải kết luận rằng: Các điều đó không phải là niềm sợ hãi lớn nhất/ đối với các lãnh tụ CSVN. Diễn biến làm họ kinh hoảng nhất là việc cựu TT Mubarak bi đưa ra tòa trên phương diện dân sự, chứ không phải hình sự, và bị tòa kết án bồi thường bằng tiền mặt những tác hại do ông gây ra cho quốc gia Ai Cập.

Thật vậy, theo tờ báo có uy tín ở nước Pháp là Le Monde số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua, thì tòa án tại thủ đô Cairo, đã xử ông Mubarak cùng 2 cựu bộ trưởng dưới quyền, buộc họ bồi thường tổng cộng là 90 triệu Mỹ kim. Lý do là vì hành vi tắc trách của các bị cáo, gây thiệt hại cho kinh tế quốc gia, khi họ ra lệnh cắt hệ thống internet liên tục trong vòng 5 ngày, gây thiệt hại mỗi ngày 18 triệu Mỹ kim. Cá nhân Ông Mubarak phải bồi thường 33.5 triệu. Phần còn lại 2 người kia là cựu thủ tướng Ahmad Nazif bồi thường 6.7 triệu, và cựu Bộ trưởng Nội vụ Adli phải bồi thường 50.3 triệu.

Thông thường ai cũng sợ hình luật (criminal law) hơn là dân luật (civil law). Tuy nhiên các nhà độc tài thời nay rất tham nhũng. Họ ít sợ hình luật hơn là dân luật. Họ biết rằng hình luật của các chế độ dân chủ luôn luôn khoan hồng hơn hình luật ở các chế độ độc tài. Tuy nhiên, khi bị phạt bằng hiện kim, không những cá nhân họ, mà con cháu họ, vốn không có thực tài làm ăn lương thiện, sẽ vô cùng khổ sở.

Một trong những lý do mà tòa án Ai Cập đòi bồi thường như vậy/ vì họ biết mức độ giàu có thực sự của Mubarak và hai bị cáo kia. Sau 30 năm cầm quyền, theo ước lượng của giới điều tra quốc tế thì gia sản của Ông Mubarak và gia đình lên đến 80 tỷ Mỹ kim. Phần lớn là đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ, hoặc gửi trong các ngân hàng Thụy Sĩ và Pháp. Với luật lệ quốc tế ngày hôm nay, việc truy lùng và phong tỏa tài sản của các tay độc tài không còn là một việc khó khăn như thuở xưa.

Theo cơ quan chống tham nhũng quốc tế là Transparency International, thì vào năm 2010, trên bảng sắp hạng từ tốt nhất là số 1 đến số lớn nhất là tệ hại nhất, thì Việt Nam xếp hạng 116 trong khi Ai Cập xếp hạng 98 trong tổng số 178 quốc gia.

Dân số Việt Nam là 90 triệu. Lợi tức bình quân đầu người là $1,168 Mỹ kim một năm. Còn dân số Ai Cập là 80 triệu người. Lợi tức đầu người là $2,768 Mỹ kim một năm.

Dân số hai nước xấp xỉ bằng nhau. Vào năm 2010, tổng sản lượng quốc gia tại Việt Nam là 104 tỷ Mỹ kim, trong khi của Ai Cập là 218 tỷ Mỹ kim. Nhưng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam tệ hại hơn Ai Cập và đảng CSVN nắm quyền lâu hơn Mubarak.

Người ta có thể kết luận một cách rõ rệt/ là số tiền tham nhũng chảy vào tay các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh hiện giờ và các lãnh đạo trước kia trong đảng CSVN, như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười. Những số tiền đó không hề thua kém ông Mubarak và đồng bọn.

Tài sản những tay lãnh đạo chóp bu Việt Nam cũng được chuyển sang Hoa Kỳ và các nước tây phương như Mubarak, thay vì chuyển sang Trung cộng. Đơn giản là vì/ cùng độc tài đảng trị với nhau, họ dư biết rằng, cũng như VN, Trung cộng là một quốc gia theo luật rừng. Tài sản của họ nếu trao vào tay Tr.cộng có thể bị tước đọat bất cứ lúc nào. Chính đảng csVN cũng đã bất chấp luật pháp, tước đoạt tài sản của người dân Việt Nam vô tội kia mà?

Cùng lắm là họ xin trốn tránh hình luật tại Tr.cộng mà thôi. Còn tài sản thì con cháu họ phải đầu tư tại các quốc gia dân chủ mới bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên phiên xử của tòa án Ai Cập tại Cairo vào hạ tuần tháng 5 vừa qua đã khiến niềm hy vọng cuối cùng của họ bị sụp đổ.

Ngay cả trong trường hợp họ có trốn tránh được các biện pháp chế tài hình luật tại Tr.cộng đi nữa, thì từ nay con cháu hoặc gia đình của họ cũng rất khó thoát khỏi các biện pháp dân sự đòi bồi thường do những hành động tắc trách, hại dân hại nước của họ khi còn đang tại chức.

Kể từ phiên tòa tại Ai Cập xử Mubarak vào tháng 5 trở đi, các nhà độc tài CSVN chắc chắn ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên!


Đà Giang
Ngày 8 tháng 6 năm 2011


http://www.lldtcntq.org/

0 Ý Kiến:

Post a Commenthttp://hoilatraloi.blogspot.com/2011/06/hoa-vo-on-chi.html

CẢ ĐẢNG ĐUA NHAU XÂY TỪ ĐƯỜNG



Bình Luận

Vào ngày 3/6 vừa qua, nhà cầm quyền VN đã khánh thành một cách linh đình miếu thờ cụ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của ông Hồ Chí Minh, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Khu miếu này được xây dựng vô cùng nguy nga, không kém gì lăng tẩm của những hoàng hậu hay vương phi của thời phong kiến, mặc dù bà Loan đã yên giấc ngàn thu từ năm 1900.

Điều đáng nói là... trong khi các quan chức lớn nhỏ, ăn mặc chải chuốt và được đến cái miếu này bằng những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền để thi nhau vái lạy trong miếu... thì chỉ cách đó vài trăm thước là những căn nhà tranh vách đất của những người dân đang chờ được cứu đói hàng ngày vì bị mất mùa và lũ lụt liên tiếp.

Xa hơn một chút là xã Lèn Cờ, nơi có 18 đàn ông và phụ nữ bị thiệt mạng thảm khốc trong vụ lở đá vào đầu tháng 4 năm nay. Hơn 31 đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ... chưa biết sẽ trôi giạt về đâu! Có bao nhiêu tảng đá ở mỏ đá Lèn Cờ được vận chuyển đến để xây lăng miếu nguy nga đó? Hy vọng là... không có tảng đá nào, chứ nếu có thì chắc vong hồn của cụ bà Loan khó mà siêu thoát.

Nhưng điều đáng nói ở đây không chỉ là sự phung phí ngân quỹ/ trong khi người dân Nghệ An, Hà Tĩnh hay Thanh Hóa đang bị cái đói đe dọa từng ngày, mà còn có vài chuyện đáng bàn khác.

Chuyện đáng bàn đầu tiên là... nếu đúng như năm tháng mà đảng cộng sản công bố, thì bà Loan mất khi ông Hồ mới lên 10 tuổi. Vậy thì/ bà đâu có ảnh hưởng gì đến các hoạt động của ông Hồ sau này/ mà phải xây lăng miếu to lớn như thế?

Chuyện đáng bàn thứ nhì là... đảng cộng sản từng lên án việc phong thưởng cho thân tộc của những công thần trong triều đình thời phong kiến... mà bây giờ đảng csVN quay trở lại làm công việc ấy à??? Nếu đúng như vậy/ thì sắp tới đây sẽ có những lăng miếu thờ ông nội, ông ngoại và không chừng là ông cố, ông sơ của Nguyễn Tất Thành.

Mà tại sao không chứ?

Hiện làn sóng xây từ đường cho dòng họ đang trở thành một lối sống trưởng giả của nhiều quan chức cao cấp CSVN. Khu nhà từ đường của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem là đồ sộ nhất trong số những quan chức đó. Chính vì thế, việc xây dựng lăng miếu cho bà Hoàng Thị Loan không chừng là tấm bình phông chống đỡ cho cái thói "trưởng giả học làm sang" của tầng lớp tư bản đỏ, trước sự phẫn nộ của dân chúng.

Chuyện đáng bàn thứ ba là... trong khi sơn hà xã tắc đang đứng trước hiểm họa bị dày xéo dưới gót giầy của quân xâm lược phương Bắc... thì các quan chức cao cấp, trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dồn hết sức vào việc vinh danh một phụ nữ đã qua đời hơn một thế kỷ trước.

Trong khi đó thì hàng trăm ngư dân bị Trung Cộng cướp bóc đến trắng tay, phải ngậm ngùi từ bỏ biển cả, từ bỏ cái nghề cha truyền con nối đã nuôi sống gia đình họ bao đời nay! Không một quan chức nào, từ Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng cho đến Nguyễn Tấn Dũng lặn lội xuống thăm hỏi hay trợ giúp cho họ. Tệ hơn thế nữa, các báo chí của đảng thì không ngớt hô hào, xúi giục họ trở thành những dân binh trên biển để chận đứng đà xâm lăng của chiến hạm Trung cộng.

Nếu muốn như thế thì tại sao không dùng những số tiền xây lăng tẩm đó để giúp cho những ngư dân, như/ "sói biển" Mai Phụng Lưu, sắm được một chiếc tàu để ra khơi nuôi sống gia đình?

Một cái lăng ở Ba Đình đã đủ rộng lớn để thờ phượng cả dòng họ Nguyễn Tất Thành rồi! Cần gì phải xây thêm lăng miếu tại một vùng đất mà người dân đang khốn khổ vì thiên tai suốt nhiều năm qua!? Và liệu những lăng tẩm hay các nhà từ đường đó có còn nguyên vẹn được không/ trước sự hung tàn của quân Đại Hán?

Chắc chắn là không! Vì chính cái hang Pắc Bó, nơi mà đảng CSVN vốn xem là thánh địa suốt mấy thập niên trước đây cũng đã bị san bằng trong cuộc chiến 1979 là một bằng chứng rõ rệt nhất.

Nước mất thì nhà tan, kể cả nhà từ đường của những kẻ mãi quốc cầu vinh!

http://www.lldtcntq.org/

0 Ý Kiến:

Post a Commenthttp://hoilatraloi.blogspot.com/2011/06/ca-ang-ua-nhau-xay-tu-uong.html

Truy bắt hung thủ đâm chết CSGT trong quán cà phê


(Dân trí) - Ngày 29/6,Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - công an TP.HCM) đang phối hợp với công an quận Bình Thạnh truy bắt hung thủ đâm chết một CSGT tại quán cà phê Thủy Trúc vào tối 28/6.
 >>  Án mạng kinh hoàng trong quán cà phê
Nạn nhân bị đâm chết là một thiếu úy CSGT công an tỉnh Bình Phước
Như Dân trí đã đưa tin, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h45 tối 28/6 tại quán cà phê Thủy Trúc (mặt giáp với đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh). Qua điều tra, nạn nhân là Thiếu úy Phùng Minh Thắng (34 tuổi, quê Bình Phước, không phải tên Khánh như thông tin ban đầu đã đưa - PV ). Thời điểm bị sát hại, thiếu úy Thắng đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ (PC67), Công an tỉnh Bình Phước.
Theo xác nhận của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, trụ sở tại phường Liên Chiểu Q.Thủ Đức, anh Thắng vẫn chưa phải là sinh viên của trường. Cách đây khoảng 1 tháng Thiếu úy CSGT này được cử xuống TP.HCM ôn thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Khi bị đâm chết, anh Thắng vừa thi xong môn văn và sử.
Xoáy quanh nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán kiểu “xã hội đen” cơ quan chức năng vẫn chưa có công bố chính thức. Tuy nhiên, theo một số người bạn thân của anh Thắng, trước khi xảy ra vụ án, Thắng có nhậu với nhóm bạn. Tuy nhiên, được vài phút thì anh này nghe điện thoại của một người nào đó hẹn đến quán cà phê Thủy Trúc để nói chuyện. Những người bạn này khẳng định, chưa hề biết và nghe nói anh Thắng có mâu thuẫn với ai.
Anh Thắng bị đâm nhiều nhát. Trong đó, vết đâm gây đứt van tim đã dẫn đến tử vong. Chiều 29/6, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.
Anh Thắng bị đâm trúng tim gây tử vong tại chỗ
Một số nhân chứng cho biết, anh Thắng đã bị một đối tượng dùng dao tấn công ngay tại bàn nước trong quán cà phê sân vườn Thủy Trúc. Sau khi sát hại “con mồi”, tên sát thủ nhanh chân tẩu thoát. Khi các nhân viên phục vụ quán phát hiện, đưa anh Thắng ra đến cổng thì tử vong.
Nhiều khả năng, việc sát hại thiếu úy Phùng Minh Thắng xuất phát từ mâu thuẫn từ trước. Hung thủ đã dàn dựng kế hoạch để ra tay.
Hiện công an thành phố đang gấp rút điều tra làm rõ.
Trung Kiên

Thiếu úy cảnh sát bị đâm chết ở quán cà phê


Tối 28/6, khi vị khách nam đang uống nước tại quán cà phê sân vườn Thủy Trúc, đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP HCM thì bất ngờ một người từ ngoài xông tới dùng dao đâm nhiều nhát.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông mặc quần jeans, áo thun màu xám, nằm chết trước quán cà phê sân vườn Thủy Trúc. Hàng trăm người đứng nghẹt tuyến đường Chu Văn An. Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt không cho phóng viên tác nghiệp.
Quán cà phê xảy ra vụ án. Ảnh: An Nhơn.
Quán cà phê xảy ra vụ án. Ảnh: An Nhơn.
Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Khánh, 34 tuổi, cấp bậc thiếu úy, hiện công tác Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước. Vị cảnh sát trẻ xuống TP HCM để học chuyên tu ở trường Đại học cảnh sát (quận Thủ Đức) mới được một năm.
Một số nhân chứng kể, khoảng 20h30, thiếu úy Khánh vào quán cà phê sân vườn Thủy Trúc uống nước một mình. Khi nhân viên quán hỏi thì người khách cho biết đang chờ bạn. Khoảng 15 phút sau có một thanh niên vào quán, đi tới bàn Khánh rồi bất ngờ móc dao tấn công. Né được nhát dao đầu tiên nhưng thiếu úy Khánh vẫn bị đâm khi đối thủ ra tay liên tiếp.
Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Nhơn
Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Nhơn.
Bị đâm, máu chảy ướt sũng áo, vị khách này bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn rượt theo.
Mọi người trong quán bỏ chạy tán loạn. Hai bên giằng co được một lúc, khi chạy tới cầu trong quán, thiếu úy Khánh gục xuống. Thấy đối phương không còn chống cự khi đã dính nhiều nhát dao, hung thủ đã tẩu thoát.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an quận Bình Thạnh, công an TP HCM đã nhanh chóng có mặt hiện trường. Cảnh sát tiến lấy lời khai nhân viên quán cà phê. Đến 23h, thi thể nạn nhân mới được chở đi khám nghiệm.
An Nhơn

Cảnh sát giao thông bị kéo lê giữa phố


(Phunutoday) - Thấy Kiên điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, hai cảnh sát giao thông chặn lại, yêu cầu Kiên dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Kiên giảm tốc độ tiến sát vào trước mặt, sau đó bất ngờ tăng ga, lao thẳng, kéo lê một chiến sỹ cảnh sát trên mặt đường.
Sáng 29/6, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Khắc Kiên (SN 1994, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh hoạ

Theo đó, sự việc xảy ra lúc 9h ngày 28/6, trên tuyến đường 308 thuộc địa phận xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội). Khi tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT và trật tự phản ứng nhanh Công an huyện Mê Linh, gồm: thượng uý Nguyễn Văn Kiên - tổ trưởng và Trung sỹ Hoàng Văn Dũng tổ viên thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.

Trong khi tiến hành tuần tra, cảnh sát giao thông đã phát hiện Kiên điều khiển xe máy biển kiểm soát 88H6-4310 vi phạm không có gương chiếu hậu. Anh Hoàng Văn Dũng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi nghe hiệu lệnh dừng xe, Kiên đã giảm tốc độ tiến sát trước mặt anh Dũng rồi bất ngờ tăng tốc đâm thẳng vào anh Dũng, kéo rê trên đường khoảng 10mét thì đổ xe,khiến anh Dũng bị xây sát vùng chân, tay. Nhiều người dân ở gần đó chứng kiến sự việc đã lao ra, giữ Kiên lại.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp lệnh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Duyên Duyên
;

Lũ kinh hoàng ở miền tây Nghệ An


* Bão số 2 làm thiệt mạng 17 người và 4 người mất tích
TT - Sáng 26-6, trời miền tây Nghệ An đã tạnh ráo nhưng vẫn còn nhiều xã ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn bị cô lập do nước lũ rút chậm. Toàn huyện vẫn mất điện và mất cả sóng điện thoại, các cơ quan cấp huyện phải chạy máy nổ để làm việc.
Theo thống kê ban đầu, huyện Kỳ Sơn có 700 nhà bị ngập, 110 nhà và 25 phòng học bị sập mái và trôi. Tuy nước lũ đã rút khỏi thị trấn Mường Xén nhưng đoạn quốc lộ 7 đi qua cầu 8 bùn vẫn còn ngập khoảng 2,5m.
Quốc lộ 7 bị lũ cắt đứt ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - Ảnh: Vũ Toàn
Nhà dân ở xã Yên Tĩnh (Tương Dương) bị lũ tàn phá - Ảnh: V.Toàn 
Trước đó chiều 25-6, hai cầu treo dân sinh ở bản Phẩy (khu vực thị trấn) và ở Khe Tang (xã Chiêu Lưu) làm từ năm 1978, có hàng trăm học sinh và người dân qua lại mỗi ngày, đã bị lũ cuốn trôi, nay chỉ còn trơ lại mấy mố cầu bên bờ.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Bùi Trầm cho biết: “Dù trận lũ diễn ra chớp nhoáng trong vài ngày nhưng đây là trận lũ kinh hoàng nhất từ trước tới nay vì đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Nậm Mộ cao hơn đỉnh trận lũ năm 2005 gần 3m. Nguyên nhân gây lũ là do mưa kéo dài nhiều ngày phía Thượng Lào rồi bất ngờ đổ ào sang đầu nguồn Nậm Mộ như một bể nước khổng lồ trên đỉnh rừng trút xuống”.
Nước lũ từ sông Nậm Mộ hòa với nước lũ từ sông Nậm Nơn tạo thành sông Cả ở huyện Tương Dương khiến trận lũ càng trở nên hung dữ. Hai chiếc cầu treo ở bản Khe Ngâu (xã Xá Lượng) và bản Cạp Chạng (xã Yên Tĩnh) đã bị lũ cuốn phăng vào chiều 25-6. Các xã vùng sâu Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa nằm bên bờ sông Cả có 254 nhà bị ngập nước, 7 phòng học bị cuốn trôi. Hai trạm y tế của xã Lưu Kiền và Tam Thái ngập sâu trong nước. Một số nhà dân bản bị lốc cuốn chỉ còn trơ lại bộ khung nằm chênh vênh bên bờ sông. Anh Lương Văn Phong (26 tuổi, trú tại xã Nga My) bị mất tích.
Nguy hại nhất là tuyến quốc lộ 7 lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị trận lũ tàn phá nghiêm trọng. Do nước lũ dâng cao hơn mức bình thường 12m nên đã gây sạt lở hàng trăm khối đất đá tại mười điểm quanh co đèo dốc. Đoạn đường từ km172-174 thuộc địa bàn hai xã Lưu Kiền, Thạch Giám bị lũ xé nát. Nước lũ tràn qua mặt đường, uy hiếp bờ đá đang kè dở dưới chân núi.
Cũng trên quốc lộ 7, tại km170-180, nước lũ gây sạt lở taluy âm, ăn sâu vào lòng đường và chia cắt cung đường này. Từ sáng 26-6, được lệnh của Bộ Giao thông vận tải, Khu quản lý đường bộ 4 và Ban dự án các công trình giao thông (đơn vị 358) phải huy động nhiều lực lượng khoét sâu taluy dương và sử dụng hàng trăm rọ đá kè chặt bên taluy âm. Các xe ủi bùn được huy động để thông được một vệt xe con lưu thông, còn xe khách và xe tải chưa thể đi qua. Từ km180 (cách thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn 19km) hiện đang ách tắc do mái núi dọc đường liên tục sạt lở, đất đá, bùn bồi đắp nhiều vị trí.
Khu vực quốc lộ 7 nối quốc lộ 48C hiện đang bị đứt hai đoạn lớn chưa thể thông xe được. Cầu Hiếu, cầu Dinh trên quốc lộ 48 đều bị ngập trên 3m, nước đã rút nhưng bùn lầy đang lấp đầy mặt cầu.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Nghệ An, trận lũ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Bão số 2 làm thiệt mạng 17 người, 4 người mất tích
Thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và địa phương, đến ngày 26-6 số người chết trong đợt bão số 2 là 17 người. Trong đó Hải Phòng có thêm một người bị thương nặng trong trận lốc xoáy ở An Lư đã không qua khỏi. Như vậy, số người chết ở Hải Phòng là 7 người, Yên Bái và Hà Giang có 2 người chết do lũ (trong đó có một công nhân quốc tịch Trung Quốc), Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình có 8 người chết do sét đánh. Số người mất tích là 4 người gồm 3 người bị lũ quét cuốn trôi ở Yên Bái và 1 người bị chìm thuyền tại Nghệ An. Số người bị thương là 63 người, tăng so với báo cáo trước đó 3 người do có thêm 2 người ở Thái Bình và 1 người ở Nghệ An bị thương do sét đánh.
Diện tích lúa bị ngập úng, đổ giập là 10.150ha, trong đó Ninh Bình 1.190ha, Thái Bình 580ha, Thanh Hóa 2.030ha, Nghệ An 3.535ha...
Về trường hợp tàu cá do ông Nguyễn Văn Hạnh (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng mất liên lạc trưa 23-6, đến nay đã liên lạc được và đang đánh bắt bình thường. Tàu đánh cá do ông Nguyễn Tấn Huy (trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trôi dạt đến vị trí cách mũi Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 120 hải lý về phía đông đã được tàu hải quân tiếp cận cứu hộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đêm 25-6, lũ các sông ở Thanh Hóa và thượng nguồn sông Cả đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Cả tại Mường Xén (Nghệ An) ở mức 145,49m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2005 là 3,34m.
T.PHÙNG
Huấn luyện phòng chống thiên tai cho người Xê Đăng
Ngày 26-6, trên 200 người dân tộc Xê Đăng thuộc các xã Văn Xuôi, Đăk Tơ Kan, Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) và xã Đăk Tơ Lung, Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy) được huấn luyện kỹ năng phòng chống lũ bão, sạt lở núi, lũ quét, lũ ống... Theo đó, bà con được hướng dẫn cách sơ tán ra khỏi vùng lũ quét nguy hiểm, cách dựng lều bạt, làm hầm trú ẩn, neo giằng nhà cửa, thông báo nhanh đến người dân đang lao động trên ruộng rẫy kịp thời trở về nhà. Bà con còn được huấn luyện xử lý các tình huống bị núi vùi lấp nhà, giải pháp cứu người bị vùi lấp trong đất và đống đổ nát, cấp cứu người đuối nước...
Đây là hoạt động thuộc dự án xây dựng năng lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho cộng đồng vùng cao, nguồn vốn đóng góp từ các tổ chức nước ngoài.
TRẦN THẢO NHI
V.TOÀN
Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.pnghttp://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/444121/Lu-kinh-hoang-o-mien-tay-Nghe-An.html