Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Vụ nổ Boston: Nhân vật bí mật ‘Misha’ hợp tác với các nhà điều tra

http://www.voatiengviet.com/content/nhan-vat-misha-hop-tac-voi-cac-nha-dieu-tra/1651599.html

Đại gia ngủ trong khách sạn mất đồng hồ, điện thoại... hàng vạn USD

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545914/dai-gia-ngu-trong-khach-san-mat-dong-ho-dien-thoai--hang-van-usd.html

Ấn Độ: Bé gái 4 tuổi chết vì bị cưỡng hiếp

http://vov.vn/The-gioi/An-Do-Be-gai-4-tuoi-chet-vi-bi-cuong-hiep/259883.vov

Á hậu đưa bằng chứng tố Ronaldo chơi bẩn

http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20130430/a-hau-dua-bang-chung-to-ronaldo-choi-ban.aspx

Gặp tài xế chở Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/624902/Gap-tai-xe-cho-Duong-Van-Minh-di-tuyen-bo-dau-hang-tpol.html

Xe container đâm xe khách: 4 người chết, 10 người bị thương

http://vov.vn/Doi-song/Xe-container-dam-xe-khach-nhieu-nan-nhan-mac-ket-trong-xe/259871.vov

Tác giả ‘Em bé Napalm’ và mối tình với cô gái Việt

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=593682

6 bài học từ các tổng thống Mỹ



Chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu từ những bài học ở trường, từ đồng nghiệp, từ công việc đã trải qua, và cả từ các cựu lãnh đạo của Nhà Trắng trên đất Mỹ xa xôi.



Bài học thứ nhất: Chế ngự nỗi sợ hãi
“Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ” – Franklin D. Roosevelt đã phát biểu như vậy trong buổi lễ nhậm chức của ông năm 1933 - thời điểm cuộc đại suy thoái kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn cao trào. Để chứng minh rằng việc chế ngự nỗi sợ hãi là hành động đúng đắn trong mọi trường hợp, Franklin D. Roosevelt đã có những nước cờ đầy mạo hiểm nhưng rất tỉnh táo để kéo nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như củng cố thêm sức mạnh quân sự của Mỹ trong thời chiến. Vì vậy, mỗi khi đương đầu với nỗi sợ, bạn hãy tự nói với bản thân: Đây chính là yếu tố kìm giữ bạn trên con đường thăng tiến, hãy vượt qua và can đảm bắt tay vào việc hiện thực hóa những mong muốn của mình – sẽ không bao giờ là thất bại cho đến khi bạn quyết định từ bỏ.



Bài học thứ hai: Thức thời
“Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mới nên chúng ta phải nghĩ khác và làm khác” – câu nói này là một minh chứng hùng hồn cho khả năng phân tích và nhận biết thời cuộc của Abraham Lincoln – một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Để chứng minh nhận định: “Chế độ nô lệ sẽ thất bại và cáo chung, tương lai của nền dân chủ sẽ được bảo đảm, và chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất” ngoài Bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ, Abraham Lincoln còn là vị Tổng thống đầu tiên thông qua lệnh cầm tù không qua xét xử những người bị nghi là ủng hộ phe Liên minh trong cuộc nội chiến Mỹ. Vượt qua nhiều tranh cãi, Lincoln đã góp phần đưa nước Mỹ thành một cường quốc dân chủ phát triển hàng đầu thế giới như hiện nay.
Vậy, nếu bạn có óc quan sát nhạy bén và khả năng thích ứng cao thì đừng bao giờ tự “cột” mình vào một công việc nhàm chán bạn nhé!

Bài học thứ ba: Giữ đôi tay “sạch sẽ”
Mặc dù bị phản đối từ cả hai phía Mỹ và Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng cuộc đời chính trị của Tổng thống Richard Nixon cũng cho chúng ta một bài học về sự trong sạch: “Hãy giữ mình trong sạch nếu không muốn dính dáng vào các vụ bê bối và nhanh chóng bị hạ bệ hoặc bị kẻ khác chơi xấu”.

Những việc làm sai trái không sớm thì muộn cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Do đó, nếu bạn không muốn phá hỏng tiền đồ của mình, hãy cư xử đúng mực và minh bạch trong mọi việc làm.

Bài học thứ tư: Cảnh giác với tình yêu công sở
Hẳn bạn còn nhớ cuộc tình đầy tai tiếng của Tổng thống Bill Clinton và Monica Lewinsky. Sau khi vụ bê bối này bị phơi bày trên các phương tiện thông tin đại chúng, vị tổng thống được lòng dân Mỹ nhất đã phải “cuống cuồng” bảo vệ không chỉ danh tiếng, hạnh phúc gia đình mà cả chiếc ghế tổng thống đang lung lay. Nhiều người vẫn thường nói, Bill Clinton sẽ thất bại bởi chính vụ bê bối này nếu không có sự hẫu thuẫn vững chắc của vợ mình - cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Bạn có thể sẽ nói vì mình không nổi tiếng như Bill Clinton nên không cần lo lắng về bài học này. Nhưng bạn thân mến, tiền đồ của mỗi người dù là Tổng thống hay Nhân viên công sở cũng đều quan trọng như nhau, đừng bao giờ mạo hiểm “ăn vụng” nơi công sở để rồi bị tiêu tan cả hạnh phúc gia đình lẫn sự nghiệp bạn đã nhọc công gầy dựng lâu nay.

Bài học thứ năm: Học hỏi từ những sai lầm
Sau lễ nhậm chức, Tổng thống John F. Kennedy đã ngay lập tức phê chuẩn việc phát động chiến tranh xâm lược Cuba để lật đổ Fidel Castro. Cuộc xâm lược này sau đó thất bại thảm hại và chính quyền Kennedy rơi vào thế bế tắc. Thay vì câm lặng và để cho điều sỉ nhục này làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của mình, Kennedy đã lên tiếng nhận trách nhiệm và người Mỹ tôn trọng ông vì điều đó. Cho đến nay, Kennedy vẫn là một trong những Tổng thống được mến mộ nhất nước Mỹ.

Trong công việc hàng ngày, không thiếu những lúc chúng ta mắc phải sai lầm dẫn đến thất bại. Nhưng đừng im lặng bi quan và tuyệt đối tránh tìm cách đổ lỗi cho người khác. Hãy dũng cảm nhận trách nhiệm để đưa ra giải pháp khắc phục, với cách làm này bạn sẽ khiến các đồng nghiệp nể phục và được cấp trên ghi nhận. Hơn nữa, bài học kinh nghiệm bạn rút ra từ những thất bại trên cũng sẽ là “vốn” kiến thức đáng giá cho sự nghiệp của bạn.

Bài học thứ sáu: Nổi bật trong đám đông

Các Tổng thống Mỹ như Chester Arthur, John Tyler và James Polk thường bị liệt vào danh sách “những Tổng thống bị lãng quên” do họ quá mờ nhạt trong thời gian nhậm chức. Ngược lại, gần như cả thế giới đều biết đến những cái tên như George Washington, Abraham Lincoln hay Franklin D. Roosevelt, họ không chỉ còn mãi trong ký ức nhân dân Mỹ mà còn là những nhân vật lịch sử bất diệt. Vậy, điều gì khiến họ được ghi nhớ hơn những người khác? Câu trả lời rõ ràng là do họ không ngại bày tỏ quan điểm của riêng mình, không ngại thay đổi. Họ nỗ lực để xây dựng một hình ảnh riêng và cống hiến không ngừng để để lại dấu ấn trong vài năm đương nhiệm ngắn ngủi.

Vậy còn bạn, bạn nhút nhát và không chịu lên tiếng? Bạn ẩn mình trong các cuộc họp? Bạn ngại đưa ra ý kiến vì sợ sai? Bạn sợ va chạm với đồng nghiệp? Bạn luôn hài lòng với vị trí hiện tại của mình? Nếu câu trả lời là đúng cho phần lớn các hỏi trên, bạn đang tự đưa mình vào danh sách “những nhân viên bị lãng quên” rồi đấy!

Anh có khổ không anh Tư?

http://www.chimbaobao.com/?p=9284

Tháng Tư, Chết và Sống!

http://www.chimbaobao.com/?p=9308#more-9308

Nỗi lo hàng Trung Quốc khoác áo Việt

http://phapluattp.vn/20130429102220864p1014c1068/noi-lo-hang-trung-quoc-khoac-ao-viet.htm

GIẢI ĐOÁN SẤM TRẠNG TRÌNH NĂM 2013

http://phamquoctoan9.blogspot.com/2012/09/giai-oan-sam-trang-trinh-nam-2013.html

Cẩn trọng khi dùng nghệ trắng chữa bệnh

http://phapluattp.vn/20130304110632867p1060c1104/can-trong-khi-dung-nghe-trang-chua-benh.htm

Video sốc : hiện trường 4 nữ sinh bị xe tải cán ở Quảng Ninh



http://ttxva.org/video-soc-hien-truong-4-nua-sinh-bi-xe-tai-can-o-quang-ninh/

Bản tin số 2 - Vàng tăng giá

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/ban-tin-so-2-vang-tang-gia-oi-tien.html#.UX8hSqK8C2w

Giới trẻ VN nghĩ gì về quá khứ?

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/gioi-tre-vn-nghi-gi-ve-qua-khu.html#more

Nhân viên ngân hàng hất Phó Công an phường lên nắp capo

http://nld.com.vn/20130429073438535p0c1019/nhan-vien-ngan-hang-hat-pho-cong-an-phuong-len-nap-capo.htm

Người mẹ nhiều nghi vấn

http://nld.com.vn/20130429095649106p0c1006/nguoi-me-nhieu-nghi-van.htm

Nhà mồ bạc tỷ ở miền Tây

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/nha-mo-bac-ty-o-mien-tay/

6 thói quen vệ sinh tình dục phải thực hiện

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/6-thoi-quen-ve-sinh-tinh-duc-phai-thuc-hien-2741034.html

Người Bangladesh đòi treo cổ chủ tòa nhà bị sập

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/04/nguoi-bangladesh-doi-treo-co-chu-toa-nha-bi-sap/

Phụ nữ cắt 'của quý' của chồng bị tuyên án 52 năm tù

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165556&zoneid=3#.UX8byaK8C2w

Gánh bún cá trước cổng chùa Bà Chúa Xứ

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165468&zoneid=310#.UX8bD6K8C2w

Tư vấn viên định cư Canada

http://www.yvarcanada.com/vi/tu-van-vien-dinh-cu-canada/?gclid=CN7w7q6b8bYCFZBV4godNXcAPQ

Chăm sóc tóc theo phụ nữ Ấn


Phụ nữ Ấn Độ có cách thức đặc biệt để có được một mái tóc sao cho thật dày, mượt mà.



Một cô người mẫu ở Mumbai, Ấn Độ, chỉnh lại mái tóc khi đang thực hiện bộ hình về thiên nhiên. (Hình: AFP/Gettyimages)


Cô Shy, đảm nhiệm mục làm đẹp của xojane.com, là một người gốc Ấn Độ. Sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, cô ít khi nghe theo các phương pháp làm đẹp mà mẹ cô truyền lại. Cô thích bôi son đỏ, thật đậm, thích nhuộm tóc..., những điều cấm kỵ trong việc chăm sóc diện mạo của phụ nữ Ấn. Khi trở thành người nghiên cứu và viết về các sản phẩm sắc đẹp, cô càng đi ngược lại các lời khuyên của mẹ là tránh xa mỹ phẩm.

Tuy vậy, có bốn “bí quyết” chăm sóc tóc của người Ấn Độ mà cô cho biết thấy rất hiệu quả. “Những bài thuốc tự nhiên này vô cùng hữu hiệu để tôi cần phục hồi mái tóc của mình sau khi sử dụng quá nhiều mỹ phẩm trên thị trường.”

Sau đây là 4 phương thức dưỡng tóc của phụ nữ Ấn Độ:



Trái bơ là một nguyên liệu phổ biến trong phương thức làm đẹp truyền thống của Ấn Độ. (Hình: Orlando Sierra/Gettyimages)


1) Massage tóc và da đầu
Dùng vài muỗng cà phê dầu dừa hâm nóng cho chảy thành dung dịch, để nguội rồi bôi lên tóc. Dùng tay xoa bóp da đầu cho dầu thấm đều da đầu. Quấn tóc và dùng khăn quấn gọn tóc, ủ da đầu với dầu dừa trong nhiều tiếng đồng hồ. Quý cô có thể để qua đêm, đến sáng thì gội đầu lại trước khi đi học, đi làm. Có thể xài dầu ô liu nếu không có dầu dừa. Đừng lạm dụng, xài quá nhiều dầu, vừa không vệ sinh, vừa phải tốn nhiều thuốc gội đầu khiến tóc bị khô sau khi gội. Dầu dừa dùng vừa đủ phủ da dầu là được.

2) Nước giấm trị gàu
Ở Ấn Độ, khi thấy mái tóc dày của phụ nữ có những bụi gàu, họ trộng 1 tách giấm với nước, rồi dùng hỗn hợp này tưới lên tóc sau khi đã gội đầu thật sạch. Giấm có thể giúp dung hoà chất dầu, mồ hôi từ tóc. Nhờ thế, tóc sẽ bớt hẳn gàu mà không cần dùng các mỹ phẩm tổng hợp trên thị trường.

3) Dầu từ hạt hải ly (castor oil) giúp đen tóc
Loại hạt nhỏ, màu trắng vằn đen này không thông dụng ở Việt Nam. Quý cô có thể tìm mua castor oil tại một số chợ của người Trung Đông, hoặc mua trên mạng. Cô Shy nói người bà của cô không có đến một sợi tóc bạc dù bà 75 tuổi, nhờ bà dùng castor oil mỗi ngày. Người Mỹ gốc Phi Châu cũng dùng loại dầu này để “trị” loại tóc quăn “khó bảo.” Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bôi một ít castor oil lên tóc khi tóc sạch. Castor oil giàu nguyên tố có lợi, giúp bảo vệ tóc trước tác động của môi trường bên ngoài.

4) Mặt nạ từ trái bơ cho tóc
Dùng nửa trái bơ và một muỗng cà phê dầu ô liu, đánh thật đều cho nguyên liệu hoà vào nhau. Bôi hỗn hợp này lên, từ phần da đầu đi xuống phần ngọn tóc. Để một giờ đồng hồ rồi gội đầu. Phương thức này giúp tóc không bị khô. Tóc sẽ mềm mại hẳn sau lần đầu tiên sử dụng. Những ai có tóc bị chẻ ngọn nên dùng cách này vài lần để phục hồi lại mái tóc. (T.A.)

Không nhận bừa khách sạn, du khách Pháp bị dọa giết

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165555&zoneid=2#.UX8YbqK8C2w

Tặng 10.000 vé bạn trẻ Việt Nam gặp Nick Vujicic





Vào ngày 22-5 Nick Vujicic sẽ có mặt ở Việt Nam và tham gia 7 sự kiện chính tại Hà Nội và TP HCM.

Nick Vujicic sẽ trò chuyện với các bạn sinh viên về chủ đề “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”; cổ vũ các em nhỏ khuyết tật “Hãy sống như Nicky” và gặp gỡ giới doanh nhân để truyền đạt thông điệp “Không bao giờ bỏ cuộc”.



Hơn 10.000 vé sẽ được tặng cho các bạn trẻ muốn tham gia sự kiện Nick đến Việt Nam diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội (từ 18h30 đến 21h30 ngày 23/5) và Sân vận động Thống Nhất, TP HCM (từ 18h - 21h ngày 25/5). Các bạn có thể truy cập website: www.nickdenvietnam.com, www.hoasengroup.vn, www.hatgiongtamhon.com,www.songkhonggioihan.com để thực hiện bài kiểm tra online để nhận vé tham dự chương trình. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 25/4 đến 15/5.

Lịch trình làm việc của Nick Vujicic tại Việt Nam

Tại TP HCM

- Ngày 22/5: 19h30 - 22h: Giao lưu với các Hạt giống Tâm hồn Việt Nam tại Trung tâm hội nghị White Palace.
- Ngày 23/5: 7h30 - 12h: Giao lưu với doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp tại Trung tâm hội nghị White Palace.
- Ngày 25/5: 8h - 12h: Giao lưu với trẻ em đặc biệt khó khăn và cộng đồng người khuyết tật tại Nhà thi đấu Quân khu 7.
- Ngày 25/5: 18h - 21h: Giao lưu với sinh viên, thanh niên, giới trẻ tại Sân vận động Thống Nhất.

Tại Hà Nội

- Ngày 23/5: 18h30 - 21h30: Giao lưu với sinh viên, thanh niên, giới trẻ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
- Ngày 24/5: 7h30 - 12h: Giao lưu với doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
- Ngày 24/5: 14h - 17h: Giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và cộng đồng người khuyết tật tại Cung thể thao Quần Ngựa.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Bi kịch chuyện con rể 'phải lòng' mẹ vợ

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/116285/bi-kich-chuyen-con-re--phai-long--me-vo.html

Việt Nam 2013: Hiểm họa và cơ hội

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/103343/viet-nam-2013--hiem-hoa-va-co-hoi.html

DỰ ĐOÁN VẬN MỆNH NĂM QUÝ TỴ 2013

Thỉnh thoảng chúng ta cũng xem qua vận mạng của mình cho vui các bạn nhé
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28764-du-doan-van-menh-nam-quy-ty-2013/

Sức ép buộc ngân hàng công khai việc sáp nhập

http://www.vnmedia.vn/VN/kinh-te/tai-chinh-ckhoan/25_1066515/suc_ep_buoc_ngan_hang_cong_khai_viec_sap_nhap.html

Sốc 4 phụ nữ cùng cưỡng hiếp một binh sĩ

http://www.vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_1067987/soc_4_phu_nu_cung_cuong_hiep_mot_binh_si.html

Top 10 cô nàng sexy nhất nước Anh














Cuộc bầu chọn những người đẹp sexy nhất nước Anh do tờ Sun tổ chức vừa kết thúc. Và kết quả cuối cùng không quá bất ngờ, khi Kelly Brook đã giành được số phiếu cao nhất để trở thành mỹ nữ sexy nhất nước Anh.

Dưới đây là top 10 mỹ nhân đẹp nhất nước Anh do độc giả Sun bầu chọn:





Người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình Kelly Brook



Nữ diễn viên Kate Beckinsale



Diễn viên Michelle Keegan



Người mẫu Rosie Jones



Người mẫu, diễn viên Keeley Hazell



Người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình Holly Willoughby



Ca sĩ nhạc pop Cheryl Cole



Người mẫu kiêm người dẫn chương trình truyền hình Abbey Clancy


Nữ diễn viên Emma Watson



Người mẫu, diễn viên Rosie Huntington-Whiteley






Vợ chồng người Úc đi taxi 7 km bị 'chém' gần một triệu

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/624809/Vo-chong-nguoi-Uc-di-taxi-7-km-bi-chem-gan-mot-trieu-tpol.html

Tiền vệ Bale đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=1069543&CatId=44

'Sẽ còn nhiều doanh nghiệp chết lâm sàng'

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/624862/Se-con-nhieu-doanh-nghiep-chet-lam-sang-tpol.html

'Còn nghèo lại thích nghỉ liền'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130429_long_30april_holiday.shtml

Nhiều vali tiền của CIA rơi vào túi ai?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130429_cia_money_corruption.shtml

CÁCH THÔNG BỒN RỬA MẶT, BỒN TẮM, BỒN CẦU, ĐƯỜNG CỐNG BỊ NGHẸT


Không cần để đến lúc bị kẹt bồn mới rối lên tìm cách chữa trị !

Bồn đây tức là cái sink rửa chén trong nhà bếp, cái bồn tắm, và cả cái bồn… cầu. Dĩ nhiên có lúc chúng bị kẹt, phải không? Có thể bạn đã tiên liệu, nên đã sắm sẵn một vài loại dung dịch, với thành phần chính là hóa chất cực mạnh, để làm tiêu bất cứ chướng ngại nào trong đường cống. Nhưng chắc bạn cũng biết các dung dịch đó đều là độc chất. Mua về để sẵn trong nhà thì phải cất kỹ, và ghi giấu cẩn thận để khỏi lầm với các bình nước rửa khác. Đến khi hữu sự thường là quên, không biết mấy tháng trước – thậm chí vài năm trước – mình cất giấu chúng ở đâu. Mà chờ đến khi nghẹt rồi mới rối lên đi tìm cách chữa thì rất là đau khổ. Chắc chắn Qúy Vị không muốn mua sẵn để dành những thứ hóa chất đắt tiền đó.

Giải pháp như sau:

• Lấy 1 cup baking soda (Bicarbonate de Soude), 1 cup muối, và ½ cup dấm trắng.

• Hòa trộn 3 thứ đó với nhau, để tạo thành một thứ dung dịch “cây nhà lá vườn”, rồi đổ xuống lỗ thoát nước trong bồn.

• Chờ khoảng 30 phút, rồi nấu một ấm nước sôi lớn dội thêm vào lòng cống.

Rác rến, tóc tai, và các chất phế thải lưu trữ lâu đời trong đó sẽ rã mềm và tơi ra dưới tác dụng của dung dịch baking soda+muối+dấm trắng. Tiếp đó là luồng nước sôi rót xuống, mọi sự sẽ trôi đi tất tần tật, bảo đảm không còn “em” nào to gan trụ lại được để gây tắc nghẽn lưu thông nữa. Sink, bồn sẽ sạch trơn.

Cần phải nói thêm rằng, sẵn cây nhà lá vườn, lâu lâu bạn nên xả bồn một lần cho dù nó chưa kẹt, để tránh những trường hợp nan giải cần nhiều công phu hơn. Bởi vì cái dung dịch tự chế này còn có một lợi ích phụ, đó là không làm hư hại đường cống, như những thứ hóa chất thương mại khác. Tuy nhiên, nếu đã đổ hóa chất thương mại xuống rồi, và cái chất ấy vẫn còn đọng trong nước cống, thì phải chờ cho tiêu hết, và đường cống sạch trơn mới có thể dùng lại được

Nói thêm về dấm chua:

Dấm chua, ngoài lợi ích như đã nói ở trên, lại còn có nhiều công dụng khác, chẳng hạn như chế xà bông dùng trong máy rửa đĩa chén. Đi chợ, chỉ cần mua loại xà bông rẻ tiền nhất. Mang ra dùng, mình sẽ đổ thêm vài muỗng dấm vào trong nước rửa chén là xong. Bao nhiêu dầu mỡ cũng bị tẩy ra hết, chén đĩa sẽ sạch bóng, sáng choang, lại tiết kiệm được tiền.

130 ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT!!!



1- Cá vàng chỉ nhớ được đúng 3 giây.
2- Hải ly có thế nín thở dưới nước được 45 phút.
3- Con sên có đến 4 lổ mũi.
4- Mắt lạc đà có đến 3 mí….
5- Con ong mật có thể bay với vận tốc khoảng 22km/h (rất nhanh nếu bạn so với thân hình của nó…)
6- Ong chúa đẻ được 800-1500 trứng 1 ngày
7- Con ong có đến 5 mắt.
8- Muỗi thích đốt người ăn chuối hơn.
9- Chim hồng hạc màu hồng vì ăn tôm.
10- Kangaroo không thể nhảy lùi .
11- Mèo có đến 100 âm sắc khác nhau
12- Sữa của lạc đà thì không bị đông cứng lại.
13- Tất cả con nhím đều nổi trên mặt nước.
14_ Nếu dồn tất cả số mối trên trái đất thì cân nặng của chúng gấp 10 lần cân nặng của tất cả con người trên trái đất.
15- Con chim ruồi còn nhẹ hơn đồng 1 cắc (penny) của Mỹ.
16- 95% con sứa là nước
17- Trẻ con lớn nhanh hơn vào mùa Xuân.
18- Quả hạch là cùng họ với quả đào.
19- Alaska là nơi mà tỉ lệ người ta đi bộ đến chỗ làm cao nhất.
20- Thức ăn duy nhất mà không bị thiu là mật ong.
21- Bản chữ cái của Hawai chỉ có 12 chữ.
22- Trái banh bằng thuỷ tinh có thể tưng cao hơn trái banh bằng cao su
23- Vừa cắt hành, vừa nhai kẹo cao su sẽ không làm bạn rơi lệ.
24- Trung bình, con người tiêu hết 2 tuần để hôn người bạn đời của mình
25- Cá cũng có mí mắt
26- bboy_weslife có khoảng 300-1000 người cám ơn trong mỗi bài viết
27- Mối ăn gỗ nhanh hơn 2 lần nếu được cho nghe nhạc rock
28- Nếu bạn giữ 1 con cá vàng trong phòng tối thì đến 1 lúc nào đó, nó sẽ chuyển thành màu trắng
29- Voi chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày.
30- Tiếng kêu con vịt là âm thanh duy nhất không có echo (âm thanh dội lại)
31- Ốc sên thở bằng chân của nó.
32- Cá cũng biết ho
33- Con kiến đánh hơi còn giỏi hơn cả chó.
34- Có thể dẫn con bò trên lầu nhưng đừng hòng ép nó đi xuống.
35- Tôm chỉ có thể bơi lùi.
36- Ếch không thể nuốt khi nó mở mắt.
37- Móng dưới của con mèo khiến nó không thể đi ngang được.
38- Ễnh ương là con vật không bao giờ ngủ
39- Voi có thể bơi được đến 20 dặm 1 ngày.
40- Voi là động vật duy nhất không biết nhảy
41- Hươu cao cổ không có dây thanh quản.
42- Mèo có thể nghe được sóng siêu âm
43- Cho dù có bướu, lạc đà có xương sống hoàn toàn thẳng
44- Muỗi có đến 47 cái răng
45- 11% người trên thế giới thuận tay trái.
46- Người phụ nữ trung bình nuốt gần 3kg son môt suối cuộc đời
47- Mùi (ngửi) cân nặng khoảng 760 nanograms
48- Não người nặng gần 1,5kg.
49- 1/4 tổng số xương người tập trung ở chân.
50_ Bạn nháy mắt 10 triệu lần trong 1 năm
51- Lúc bạn ắt xì, tốc độ của hơi là gần 150km/h.
52_ Sóng não có thể dùng để nạp điện
53- Lưỡi là bộ phận nhanh lành lặn nhất trong cơ thể.
54- Heo cũng có thể bị cháy nắng.
55_ Dâu có nhiều vitamin C hơn là cam
56- Để tiên đoán thời tiết 1 ngày thì cần khoảng 10 tỉ phép tính
57- Người Mỹ trung bình ăn khoảng 18 acres pizza 1 ngày
58_ Từ “Jiffy” dùng để chỉ 1/100 giây.
59- Có 1 thành phố tên là “Big Ugly” (Vừa to vừa xấu!) tại miền Tây Virginia.
60- Con người trung bình sử dụng khoảng 150 gallons (khoảng 600 lít) nước/ ngày cho những tiêu dùng cá nhân
61- Mỗi người trung bình bỏ ra 2 tuần trong cuộc đời chỉ để ngồi đợi đèn giao thông
62- Bạn có thể có chung ngày sinh nhật với 9 triệu người trên thế giới.
63- Một người trung bình gọi phone 1140 lần 1 năm.
64- ... Và trung bình tốn 2 năm trong cuộc đời để nói phone…
64- Không có tờ giấy nào có thể gấp được nhiều hơn 7 lần
66- Khoảng 18% những người nuôi thú thường ngủ chung giường với con vật mà họ nuôi.
67- Tháng 8 là tháng có nhiều người ra đời nhất
68- Google là một công ty Internet tầm cỡ thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998. Sản phẩm chính của công ty này là công cụ tìm kiếm Google, được nhiều người đánh giá là công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet. Trụ sở của Google tên là “Googleplex” tại Mountain View, California. Google có trên 15.000 nhân viên, giám đốc là Tiến sĩ Eric Schmidt, trước đây là giám đốc công ty Novell. Tên “Google” là một lối chơi chữ của từ googol, bằng 10 mũ 100. Google chọn tên này để thể hiện sứ mệnh của công ty để sắp xếp số lượng thông tin khổng lồ trên mạng. Googleplex, tên của trụ sở Google, có nghĩa là 10 mũ googol.
69- Con trai (ngoài biển, Oysters) là động vật có thể thay đổi giới tính của nó.
70- Một dặm ngoài biển thì không tương đương với 1 dặm trong đất liền.
71- Người Mỹ trung bình đi bộ khoàng 18000 bước trong 1 ngày.
72- Giọt mưa rơi với vận tốc khoảng 10km/h.
73- Ở Washington DC, số lượng điện thoại nhiều hơn số người.
74- Cá cũng có chết đuối.
75- Con Kangaroo có thể nhảy đến 30 feet (khoảng 9m)
76- Mực có thể có con mắt to như trái bóng chuyền.
77- Người Mỹ trung bình ăn khoảng 35000 bánh cookie trong suốt cuộc đời
78- Tế bào vị giác sống được 10 ngày.
79- Con người trung bình sản xuất khoảng 10,000 gallons nước bọt trong suốt cuộc đời.
80- Có 119 rãnh ở cạnh của đồng 25 cent.
81- Alaska có nhiều tuần lộc hơn cà người.
82- Nàng Mona Lisa không có lông mày.
83- Tắc kè liên lạc với nhau bằng chiêu hít đất.
84- Gà tây có thể chạy với vận tốc gần 30 km/h…
85- Khi mặt trăng chiếu thằng vào bạn, bạn có khuynh hướng nhẹ cân đi
86- Bạn tiêu thụ 20 calories trong 1 giờ nhai kẹo cao su.
87- Trong 1 năm, 1 con người trung bình đi bộ 4 dặm để sửa soạn giường của họ.
88- Từ tiếng Anh dài nhất là pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (a lung disease caused by the inhalation of very fine silica dust, mostly found in volcanos)
89- Số lượng gà có nhiều hơn cả số người trên thế giới
90- Mỗi năm, Alaska có khoảng 5000 cơn động đất lớn nhỏ.
91- Mặt trời lớn hơn trái đất khoảng 330,000 lần.
92- Số lượng người ở Trung Quốc nói tiếng Anh nhiều hơn ở Mỹ.
93- Trứng đà điểu phải mất 4 tiếng để luộc chín hoàn toàn
94- Tên gọi nữa cho game trong Windows “Solitaire” là “Kiên nhẫn”.
95- Lúa mì là cây được trồng nhiều nhất trên thế giới, và cũng là cây được nhiều người ăn nhất.
96- Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể chúng ta là lưỡi
97- Voi thường giương ngà lên khi nó cảm thấy nguy hiểm.
98- Con heo có thể chạy 1 dặm trong 7 phút rưỡi
99- Từ ngắn nhất trong tiếng Anh mà chứa cả A,B,C,D,E,F là “feedback” (Thông tin phản hồi).
100- Nếu bạn ngủ trong phòng lạnh thì cơ hội gặp ác mộng sẽ cao hơn
101- Sau khi ăn nhiều quá thì thính giác của mình sẽ bớt nhạy đi.
102- Jack là tên thông dụng nhất trong những câu chuyện cổ tích.
103- Con cào cào có thể nhảy cao hơn 20 lần so với chiều dài của nó.
104- Chính quyền Mỹ không cho in hình người còn sống lên tem.
105- Con người trung bình cười khỏang 13 lần mỗi ngày.
106- Trái đất nặng khoảng 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tấn.
107- Mỗi lần liếm 1 con tem, bạn tiêu hao khoàng 1/10 calorie.
108- Châu Úc là châu lục duy nhất mà không có núi lửa hoạt động.
109- Cao su sẽ bền hơn nếu được cho vào tủ lạnh.
110- 40,000 người Mỹ bị thương trong toilet hằng năm…
111- Canada trong ngôn ngữ của người da đỏ là “Ngôi làng lớn”.
112- Ếch không uống nước.
113- Trung bình mỗi người Mỹ có 2 credit cards.
114- “I am” là câu hoàn chỉnh mà ngắn nhất trong tiếng Anh.
115- Một người lao động trung bình đổ 4 gallons mồ hôi mỗi ngày. Phần lớn mồ hôi đều bốc hơi trước khi bạn có thể nhận biết được chúng.
116- “Underground” là từ duy nhất trong tiếng Anh mà bắt đầu và kết thúc bằng chữ “und”.
117- Cuộc đời 1 con chuồn chuồn là 24 giờ
118- Con người trung bình bỏ ra 3 năm để cãi lộn với 1 thành viên trong gia đình.
119- Có 293 cách để đổi 1 dollar ra tiền lẻ.
120- Trừ phi bạn tự chặt tay, bạn không thể liếm được cùi chỏ của mình…
121- Con người trung bình trong cuộc đời bỏ ra 6 năm ở trong nhà tắm.
122- Trẻ con không có xương bánh chè khi mới được sinh ra.
123- Trung bình, con người rơi vào giấc ngủ trong vòng 7 phút
124- Trong 10 phút, 1 cơn cuồng phong (hurricane) thải ra 1 nguồn năng lượng còn nhiều hơn tất cả vũ khí hạt nhân trên thế giới gom lại.
125- Từ “set” là từ có nhiều nghĩa nhất trong tiếng Anh.
126- Nếu như bạn tung 1 đồng xu 10000 lần, nó sẽ là mặt hình khoảng 4950. Vì mặt hình nặng hơn, cho nên nó sẽ bị xấp nhiều hơn.
127- King Kong là bộ film ưa thích của Adolf Hitler
128- Con ốc sên có thể ngủ trong vòng 3 năm
129- Ngày Thứ Ba (Tuesday) là ngày năng suất làm việc cao nhất
130- Có hơn 80% số người đang đọc bài này tự liếm cùi chỏ mình./.

BA MƯƠI THÁNG TƯ, NÓI VỀ GIÁO DỤC VNCH

http://chauxuannguyen.org/2013/04/29/ba-muoi-thang-tu-noi-ve-giao-duc-vnch-2/

NHỮNG VIỆC LÀM SAI TRÁI CỦA CÔNG AN LONG AN VÀ UB XÃ AN NINH TÂY.

http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?1297-NH%E1%BB%AENG-VI%E1%BB%86C-L%C3%80M-SAI-TR%C3%81I-C%E1%BB%A6A-C%C3%94NG-AN-LONG-AN-V%C3%80-UB-X%C3%83-AN-NINH-T%C3%82Y.&p=1928#post1928

CXN_042913_2503_Hãy chờ giá nhà xuống nữa, đừng dại mua bây giờ..:Bầu Đức: Giá nhà phân khúc bình dân đã chạm đáy

http://chauxuannguyen.org/2013/04/29/cxn_042913_2503_hay-cho-gia-nha-xuong-nua-dung-dai-mua-bay-gio-bau-duc-gia-nha-phan-khuc-binh-dan-da-cham-day/

NĂM RẮN TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH

http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?1076-N%C4%82M-R%E1%BA%AEN-TRONG-S%E1%BA%A4M-TR%E1%BA%A0NG-TR%C3%8CNH

Italia tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ mới

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=593231

Thủ tướng Syria thoát chết trong vụ đánh bom ở thủ đô

http://tuoitre.vn/The-gioi/545733/thu-tuong-syria-thoat-chet-trong-vu-danh-bom-o-thu-do.html

Cô dâu Việt treo cổ tự vẫn ở nhà chồng Hàn Quốc

http://vov.vn/Doi-song/Co-dau-Viet-treo-co-tu-van-o-nha-chong-Han-Quoc/259756.vov

Kẹt môtô lạ, các tay đua không thể rút về đích

http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/545728/Ket-moto-la-cac-tay-dua-khong-the-rut-ve-dich.html

Bắt giam bác sĩ lái ôtô gây tai nạn sau 18 tháng tại ngoại

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/545740/bat-giam-bac-si-lai%C2%A0oto-gay-tai-nan-sau-18-thang-tai-ngoai.html

Thêm người trúng số 100 triệu đồng nhưng không được nhận

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545748/them-nguoi-trung-so-100-trieu-dong-nhung-khong-duoc-nhan.html

VỢ CON NGƯỜI ĐÁNH BOM DINH ĐỘC LẬP ĐÃ KHÔNG BỊ CHÍNH PHỦ MIỀN NAM CỘNG HÒA ĐỐI XỬ TÀN TỆ Xem tin nguồn: http://ttxva.org/vo-con-nguoi-danh-bom-dinh-doc-lap-da-khong-bi-chinh-phu-mien-nam-cong-hoadoi-xu-tan-te/#ixzz2RlCyappG Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

http://ttxva.org/vo-con-nguoi-danh-bom-dinh-doc-lap-da-khong-bi-chinh-phu-mien-nam-cong-hoadoi-xu-tan-te/

Quý bà thành đạt Tuyết Nga vì sao bị bắt? Xem tin nguồn: http://ttxva.org/quy-ba-thanh-dat-tuyet-nga-vi-sao-bi-bat/#ixzz2RlCiFFCu Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

http://ttxva.org/quy-ba-thanh-dat-tuyet-nga-vi-sao-bi-bat/

‘Kẻ lười biếng’ là thần chém gió hay tên đốt đền? Xem tin nguồn: http://ttxva.org/ke-luoi-bieng-la-than-chem-gio-hay-ten-dot-den/#ixzz2RlCOXvwQ Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

http://ttxva.org/ke-luoi-bieng-la-than-chem-gio-hay-ten-dot-den/

VÀNG LẬU: “Ngon ăn” hơn ma túy?

http://ttxva.org/vang-lau-ngon-an-hon-ma-tuy/

Phản động như VTV là cùng

http://ttxva.org/phan-dong-nhu-vtv-la-cung/

chuyện tình anh cảnh sát cơ động


TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ LỜI TIÊN TRI VỀ NĂM QUÝ TỴ 2013

http://ttxva.org/trang-trinh-nguyen-binh-khiem-va-loi-tien-tri-ve-nam-quy-ty-2013/

 

Chàng trai Mỹ và 'tình yêu tuyệt vời' với tiếng Việt

http://www.voatiengviet.com/content/chang-trai-my-va-tinh-yeu-tuyet-voi-voi-tieng-viet/1647487.html

Sự thật về giếng Thánh và những viên ngọc Phật Trùm



Mỗi ngày có hàng trăm người lũ lượt kéo nhau về xin nước giếng để dành uống trị bệnh.


Kể từ tết cổ truyền đến nay, một số người dân ở TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi hành hương về vùng thánh địa Thất Sơn (tỉnh An Giang) trở về kháo nhau rằng: Ở ấp Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đất bỗng dưng nứt toác ra để lộ một hộp gỗ bọc giấy đỏ chứa 2 viên ngọc Xá Lợi của Phật.Ban đêm, ngọc sáng đến mức có thể soi đường đi. Ai đang bệnh nan y chạm tay vào sẽ hết bệnh ngay. Những người khỏe mạnh, chạm tay vào sẽ gặp may mắn như trúng số, mua may bán đắt, kinh doanh phát đạt. Do quá nhiều người đến xin rờ mó ngọc, người nhặt được đã ném viên ngọc xuống giếng. Kể từ đó, nước giếng có công năng như viên ngọc. Ai uống hoặc tắm nước giếng đó sẽ hết bệnh hoặc may mắn (?!). Mỗi ngày có hàng trăm người lũ lượt kéo nhau về xin nước giếng để dành uống trị bệnh. Huyền tích một vị Phật sống Lần theo lời đồn, chúng tôi tìm đến tận ấp Sà Lôn. Đó là một khu dân cư của người dân tộc Kh'mer sinh sống. Đầu con đường dẫn vào ấp là chiếc cổng chào to đùng xây theo kiểu mái chùa Kh'mer. Bên cạnh chiếc cổng là một căn tha la. Với người Kh'mer, tha la là một căn chòi nhỏ luôn cất cạnh những chiếc cổng để dành cho khách bộ hành nghỉ chân, tránh nắng hoặc ngủ qua đêm nếu lỡ đường.

Bàn thờ và di ảnh Phật Trùm.
Tại căn tha la, một chú bé Kh'mer tên K'po khoảng 12 tuổi, hồ hởi giới thiệu bằng tiếng Việt lơ lớ: "A dúi! Hai hòn ngọc của Phật linh lắm chú à. Ổng chết ngắc từ mấy trăm năm trước nhưng hai hòn… vẫn còn nguyên. Không có nứt đất đâu. Người ta nói láo đó. Mấy tháng trước, cháu của ông Phật nằm ngủ thấy Phật về kêu đào đất dưới bàn thờ sẽ thấy. Cháu ông Phật đào lên thấy đó. Ai rờ ngọc sẽ hết bệnh cảm ngay. Ai rờ được hơn 2 lần sẽ trúng số. Cháu bị đau răng, rờ vô hết đau răng. Lúc trước, cháu rờ mỗi ngày luôn. Chú không tin vô rờ thử đi. Chú cho cháu xin tiền mua cơm ăn". Chúng tôi lờ việc cho tiền, tiến sâu vào con đường độc đạo đã được bê tông hóa. Gần cuối con đường một chiếc cổng chào xây theo kiểu cổng đình Việt xưa hiện ra. Tuy nhiên, 2 "cánh gà" của chiếc cổng là biểu tượng rắn thần Naga (Một linh vật của tín ngưỡng Kh'mer). Trên chiếc cổng có tấm biển xi măng nền vàng vẽ hàng chữ đỏ bằng song ngữ Kh'mer - Việt: Phủ thờ Tà Ponl. Đi khỏi chiếc cổng, trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà đúc mái nhọn lợp tôn giả ngói, tường xây phẳng. Ngôi nhà không theo một kiến trúc nào cả. Trên chiếc sân rộng bên ngoài có khoảng 30 người già, trẻ em ngồi chờ… xin tiền. Tất cả họ đều là dân cư địa phương. Chú bé đón chúng tôi ở căn tha la cũng có mặt trong số người ăn xin đó. Chúng tôi bước vào ngôi nhà. Nội thất ngôi nhà chia làm 3 gian thờ. Tiền điện là bàn thờ Phật tổ Thích Ca. Trung điện là bàn thờ có di ảnh "đức Phật Trùm". Hậu điện là bàn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Địa Mẫu, Phật Quan Âm và bàn thờ một số vị hậu hiền (có lẽ là thủ từ quá cố). Ở phần hậu điện còn có một ụ đất gò mối cỡ bằng chiếc mâm được bảo vệ bằng lồng kính giống như kiểu nhà bảo tàng trưng bày hiện vật. Chỉ có điều, "hiện vật" này có thêm bát hương và chiếc thùng xin "tiền công đức". Qua di ảnh Phật Trùm và ụ gò mối, chúng tôi nhận ra ngôi phủ thờ Tà Ponl này chính là điện thờ ông Phật Trùm, còn gọi là ông "đạo gò mối" hoặc ông "đạo đèn". Căn cứ vào những tài liệu nghiên cứu về tôn giáo Nam Bộ thì Phật Trùm có tên thường gọi là Tà Pol nhưng trên cổng phủ thờ lại ghi là "Tà Ponl", trên bia mộ lại ghi là "Tà Pônh". Không có tài liệu nào nhắc đến ngày, tháng, năm sinh của ông mà chỉ có nêu năm mất là 1875. Trong quyển "Bonzes, pagodes et Sociétés Secrètes en Cochinchine" xuất bản năm 1928 của nhà nghiên cứu Pháp Coulet có đoạn ghi chép về Phật Trùm. Nhà nghiên cứu Nam Bộ Nguyễn Văn Hầu cũng dành hẳn một chương viết về Phật Trùm trong quyển "Thất Sơn mầu nhiệm", xuất bản trước năm 1975. Những tài liệu đó cho biết, ông Pol (tạm gọi như thế - PV) là người Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số Kh'mer, sinh ra và lớn lên tại làng Sà Lon. Do nhà nghèo nên ông không được đi học, hoàn toàn dốt nát và chỉ sống bằng nghề làm thuê.

Cổng vào phủ thờ Phật Trùm.
Năm 1866, ông Pol đột ngột bị bệnh nặng hôn mê suốt mấy ngày. Mọi người ngỡ ông không thể qua khỏi. Đột ngột ông Pol tỉnh dậy và tự xưng là Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên tái sinh. Có khi ông xưng là "trùm của các Phật" nên cư dân địa phương gọi là Phật Trùm. Đó là thời điểm căn cứ kháng Pháp của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang đang chiêu mộ nghĩa sĩ yêu nước và Quản cơ Trần Văn Thành cùng Bổn sư Ngô Tự Lợi - Giáo chủ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đang xây dựng hệ thống căn cứ kháng chiến chống Pháp ở Láng Linh - Bãi Thưa. Ngô Tự Lợi và Trần Văn Thành đều là đồng môn của Đức Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên - người sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Điều lạ là sau khi khỏi bệnh, ông không "dốt" nữa mà biết làm thơ răn đời và rao giảng giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương bằng tiếng Việt. Ông bắt đầu trổ tài trị bệnh cho dân nghèo bằng cách dùng sáp ong đốt lên cho bệnh nhân ngửi hơi khói. Vậy mà nhiều người hết bệnh nên ông được dân trong vùng gọi là ông "đạo đèn". Thỉnh thoảng, ông cũng rời làng Sà Lon đi bộ hàng trăm cây số đường rừng núi để sang núi Tà Lơn (núi Bokor, thành phố Kampot, Campuchia) tu luyện. Có tài liệu cho rằng, thật ra ông là người quy tựu lực lượng dân tộc Kh'mer hậu thuẫn cho Trần Văn Thành. Kể từ khi xưng danh là Phật trị bệnh, ông thu hút được hàng ngàn tín đồ Kh'mer. Mục đích ông sang Tà Lơn để tìm vị trí xây dựng căn cứ bí mật đề phòng căn cứ Láng Linh - Bãi Thưa bị vỡ. Nhờ vậy, sau này, khi căn cứ Láng Linh - Bãi Thưa bị vỡ, Trần Văn Thành tử trận, ông Cử Đa - một phó tướng, cố vấn quân sự cho Trần Văn Thành và Ngô Tự Lợi đã đào thoát sang Tà Lơn có chỗ ẩn trú một thời gian. Nếu cho rằng ông Cử Đa là người khai hoang cất chùa ở núi Bokor thì Phật Trùm chính là người dọn mở phi lộ. Khi căn cứ Láng Linh - Bảy Thưa bị vỡ, ông bị Pháp truy lùng. Để ẩn tránh, ông trở về làng Sà Lon khoét lỗ trong một ụ mối ngoài đồng vắng để ẩn trú. Vì vậy, có người gọi ông là ông đạo "gò mối". Năm 1873, khi căn cứ kháng chiến của Ngô Tự Lợi và Cử Đa ở Núi Dài bị thất thủ trước sức tấn công khủng khiếp của quân Pháp, ông bị bắt cầm tù. Trong thời gian 2 năm bị giam cầm, ông bị cai ngục buộc chăn heo để làm nhục. Vì không có chứng cứ quy kết ông có liên quan đến phong trào kháng chiến, Pháp đành thả nhưng cấm hành đạo và phải trình diện hàng tuần. Vừa ra khỏi tù, ông định đào thoát sang Tà Lơn. Trước khi đi, ông bảo người thân đi báo tin cho cò Pháp là ông đã chết đột ngột vì bệnh. Tên cò Pháp không tin ông chết nên bảo rằng sẽ đến nhà xem đám ma của ông. Nghe người nhà về báo lại, ông mua quan tài về rồi chui vào nằm. Tên cò Pháp gian ác đến nơi mở quan tài ra khám. Biết ông giả vờ chết, tên cò Pháp đã buộc người nhà ông đem quan tài đi chôn ngay. Sau khi chôn xong, tên cò Pháp cắt cử người canh ngôi mộ ông suốt mấy ngày. Thế là ông chết thật dưới nấm mộ đó. Theo giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương, ngôi mộ ông bằng phẳng, không đắp mô nấm. Ngày 13/3 (âm lịch) được xem là ngày ông viên tịch. Hiện nay, ngôi mộ ông vẫn còn tọa lạc cách phủ thờ khoảng 300 mét trên sườn núi Sà Lon. Sự thật về ngọc Phật Thấy chúng tôi vào chụp ảnh, bà Neang Bek (75 tuổi) là thủ từ và con trai là anh Chau Nhim (53 tuổi) ra chào và tiếp chuyện chúng tôi ngay tại hậu điện. Cả hai phát âm tiếng Việt không chuẩn dấu nhưng vốn từ phong phú không thua người Kinh. Bà Bek tự giới thiệu là hậu duệ đời thứ 5 của Phật Trùm. Phủ thờ là ngôi nhà ở của gia đình họ. Hai mẹ con giành nhau kể chuyện linh hiển của Phật Trùm, chuyện viên ngọc Phật và giếng thánh biết trị bệnh. Mặc dù kể cùng lượt nhưng câu chuyện về viên ngọc của hai người "chênh" nhau xa lắc. Bà Bek kể, cách nay vài tháng, con trai út của bà là anh Chau Nhuol ngủ mơ thấy Phật Trùm về bảo anh đào nền nhà dưới bàn thờ lấy một cặp ngọc mà Phật chôn giấu cách nay hơn 150 năm. Anh Chau Nhuol đã giữ bí mật đó rồi nửa đêm hôm sau bí mật âm thầm đào nơi Phật chỉ sâu xuống 50 cm. Anh phát hiện nơi đó có một hộp gỗ bọc vải đỏ đã mục nát. Bên trong hộp gỗ là 1 cặp ngọc to như trứng gà màu trắng đục. Anh Chau Nhim cướp lời bà Bek kể rằng, cách nay 3 năm, em trai út Chau Nhuol của anh ngủ mơ thấy Phật chỉ dưới cái giếng làng do Phật đào năm xưa lấy nước cho dân xài có 3 viên ngọc. Lúc đó gia đình anh đang thuê thợ khơi vét giếng và xây kè đá. Nửa đêm Châu Nhuol lẻn ra đó tìm và phát hiện có 3 viên ngọc màu tím.

Hai viên đá được cho là ngọc Phật chỉ là đá mắt mèo.
Nói đến đó thì 2 mẹ con bà Bek cùng thống nhất câu chuyện như sau: Cách nay 3 năm, Chau Nhuon ngủ mơ thấy Phật Trùm hiện về chỉ 2 địa điểm chôn giấu ngọc quý. Nửa đêm Châu Nhuol bí mật đào đất dưới bàn thờ phát hiện 2 viên ngọc màu trắng và ra giếng làng đào được 3 viên ngọc màu tím. Tất cả 5 viên ngọc đều to bằng quả trứng gà. Châu Nhuol đào được ngọc nhưng giấu cả gia đình. Một lần thu dọn đồ đạc, bà Bek trông thấy. Khi ấy, Chau Nhuol mới nói thật với mẹ. Bà Bek đem ngọc đi khoe với xóm giềng. Cả xóm xúm lại xem. Trong số đó có cả những người bị bệnh lâu năm. Sau khi xem ngọc xong, những người bị bệnh đều khỏe mạnh. Nghe tin đó, rất nhiều người từ nơi khác lũ lượt đến xin sờ ngọc Phật để trị bệnh. Chỉ có 5 viên ngọc nhưng hàng trăm người đến xin sờ, bà Bek bàn với các con đem tất cả ngọc thả xuống giếng để bá tánh sử dụng nước trị bệnh. Anh Chau Nhim chỉ hướng đi để chúng tôi tận mục sở thị giếng thánh. Giếng thánh cách phủ thờ khoảng 100 mét, nằm ven cánh đồng lúa mênh mông. Đó là cái ao rộng khoảng 250m2 đã được kè đá, xây hàng rào rất sạch sẽ. Ở một góc ao có đặt máy bơm nước vào chiếc bồn chứa loại 2m3. Khi chúng tôi đến nơi vẫn có người đang đến ao múc nước đem về trị bệnh đau đầu kinh niên. Mặc dù có bồn chứa nhưng họ vẫn múc trực tiếp từ dưới ao. Sau khi múc nước, họ đều đến chiếc bàn thờ đặt sẵn đốt nhang khấn vái rồi quỳ lạy tạ ơn. Một nhóm 7 chú bé Kh'mer túc trực tại chỗ để đeo bám xin tiền. Một chú bé tên Puok, 14 tuổi, sau khi nhận được tiền "mua tin" của chúng tôi đã nói thật: "Cháu chỉ thấy có 2 viên ngọc. Họ nói 5 viên là xạo đó. Cháu có sờ thử. Đó là ngọc thật. Nó được bán ở chợ nhiều lắm". Chú bé bí mật cho chúng tôi xem bức ảnh bà Bek đang khoe 2 viên "ngọc". Qua bức ảnh, chúng tôi nhận ra đó chỉ là một loại đá thạch anh trắng mà giới buôn đá phong thủy gọi là đá mắt mèo. Puok còn cho biết, hồi năm ngoái, ông bí thư huyện Tri Tôn có đến xem "ngọc" và cấm không cho phao tin đồn nhảm nên bà Bek không dám đem "ngọc" ra khoe nữa.Tuy vậy, những người nhẹ dạ cả tin ở các địa phương khác vẫn đến để xin nước giếng về uống trị bệnh. Từ khi khách hành hương đổ xô đến xin nước giếng, cả xóm không phải đi làm thuê nữa mà kéo nhau đến phủ thờ ngồi chờ xin tiền người hành hương phát thí. Mọi chuyện đã rõ. Việc nhặt được ngọc Phật chỉ là chiêu thu hút người hành hương của con cháu ngài Phật Trùm. Theo CAND

Chết oan, nhà nát, xót lòng quan tài quàn trong lều

http://vn.news.yahoo.com/ch%E1%BA%BFt-oan-nh%C3%A0-n%C3%A1t-x%C3%B3t-l%C3%B2ng-quan-t%C3%A0i-130003941.html

Cảnh giác những chiêu lừa táo bạo

http://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%A3nh-gi%C3%A1c-nh%E1%BB%AFng-chi%C3%AAu-l%E1%BB%ABa-t%C3%A1o-b%E1%BA%A1o-201513245.html

Ăn ngừa hôi miệng

http://vn.news.yahoo.com/%C4%83n-ng%E1%BB%ABa-h%C3%B4i-mi%E1%BB%87ng-200012997.html

Ngừa nhiều bệnh từ quả bơ

http://vn.news.yahoo.com/ng%E1%BB%ABa-nhi%E1%BB%81u-b%E1%BB%87nh-t%E1%BB%AB-qu%E1%BA%A3-b%C6%A1-034014469.html

Người ta nhìn Đỗ Hoàng Tứ như nhân vật võ lâm trong truyện chưởng của Kim Dung mãi bên Tàu.

http://vn.news.yahoo.com/si%C3%AAu-nh%C3%A2n-ph%C3%B3ng-ch%C6%B0%E1%BB%9Fng-kinh-d%E1%BB%8B-b%E1%BB%8B-l%E1%BA%ADt-233524230.html

Gia Lai: Án mạng trong đám tang

http://vn.news.yahoo.com/gia-lai-%C3%A1n-m%E1%BA%A1ng-trong-%C4%91%C3%A1m-tang-032248246.html

Ông Putin giữ lời hứa với một cô bé

http://tuoitre.vn/The-gioi/The-gioi-muon-mau/545638/ong-putin-giu-loi-hua-voi-mot-co-be.html

Ronaldo bị tố ngoại tình với người đẹp Braxin

http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=1068850&CatId=457

Đồng ý trả thưởng cho vé số bị rách

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545661/dong-y-tra-thuong-cho-ve-so-bi-rach.html

'Người Việt hầu thánh giữa London'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/04/130428_gallery_vn_community_london.shtml

Con gái Thủ tướng Dũng thêm vai trò mới

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/11/111103_pm_daughter_bank.shtml

Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/11/111111_pmsonviceminister.shtml

Nghị lực sống mãnh liệt của bé không xương

http://vtc.vn/321-375492/suc-khoe/nghi-luc-song-manh-liet-cua-be-khong-xuong.htm

Con Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Đoàn

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130204_nguyenbathanh_son.shtml

Ông Bá Thanh lại dọa 'bắt nhốt hết'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130426_nguyenbathanh_danang.shtml

Google bác bỏ 'yêu cầu kiểm duyệt từ VN'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130426_google_transparency_report_vn.shtml

Thuốc quý khi trúng gió, đột quỵ

http://vtc.vn/321-375753/suc-khoe/thuoc-quy-khi-trung-gio-dot-quy.htm

Du khách Trung Quốc ra Hoàng Sa

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130428_trungquoc_dulich_hoangsa.shtml

Nghỉ lễ: Rước bệnh vì tụ tập ăn lẩu

http://vtc.vn/321-375755/suc-khoe/nghi-le-ruoc-benh-vi-tu-tap-an-lau.htm

Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/04/130428_camxuc_30_thang4.shtml

Ôtô khách húc sập nhà dân, 1 người chết, 9 người bị thương

http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2013/4/197658.cand

Đột nhập chùa Bồ Đề bắt cóc trẻ sơ sinh

http://vtc.vn/7-375769/phap-luat/dot-nhap-chua-bo-de-bat-coc-tre-so-sinh.htm

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Du khách Pháp bị đe dọa được bồi thường 10 triệu

http://quachdaica.info/news/Xa-hoi/Du-khach-Phap-bi-de-doa-duoc-boi-thuong-10-trieu-14771/

74 giờ của anh em Tsarnaev sau vụ đánh bom Boston

http://quachdaica.info/news/the-gioi/74-gio-cua-anh-em-Tsarnaev-sau-vu-danh-bom-Boston-14761/

Số người mắc bệnh nghề nghiệp thực cao gấp 10 báo cáo

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545509/so-nguoi-mac-benh-nghe-nghiep-thuc-cao-gap-10-bao-cao.html

Mẹ nghi phạm đánh bom Boston cũng là khủng bố?

http://tuoitre.vn/The-gioi/545423/me-nghi-pham-danh-bom-boston-cung-la-khung-bo.html

Người mẹ tự vẫn vì chồng con: "Chính quyền địa phương đã có lỗi"

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545422/nguoi-me-tu-van-vi-chong-con--chinh-quyen-dia-phuong-da-co-loi.html

Bắt một giám đốc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/545502/bat-mot-giam-doc-giup-duong-chi-dung-bo-tron.html

Cựu tổng thống Pháp tặng Obama 40.000 đô

http://us.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/cuu-tong-thong-phap-tang-obama-40000-do-c161a538646.html

Nam thanh niên tự thiêu ngay trước ngày cưới

http://dantri.com.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-tu-thieu-ngay-truoc-ngay-cuoi-724510.htm

Công Lý sẽ thắng bạo quyền


Công Lý sẽ thắng bạo quyền – Lời Chúa.
Kẻ Dữ là Đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị nhân dân Việt Nam bằng họng súng AK, Đàn áp Tôn Giáo bằng Công An trị.
Đúng như Sấm Trạng Trình, nhà Đại Tiên Tri Việt Nam tiên đoán cách đây 500 năm về trước, theo sách do Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành năm 1992:




“Cũng có kẻ non trèo biển lội
Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề.
Có thầy Nhân Thập đi về,
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.

Những người phụ giúp thánh minh,
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai.
Phùng thời nay hội thái lai,
Can qua chiến trận để người thưởng công”.

Năm 2011 sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam thứ 11 sẽ do đầu não Đảng Cộng Sản Độc Tài Trung Quốc điều động Thái Thứ NGUYỄN PHÚ TRỌNG thanh trừng cánh Thân Mỹ.
- Năm 2012 Đảng Cộng Sản Việt Nam Đàn Áp thẳng tay khắp nước Phong Trào Không Sợ Hãi của người dân đòi Tự Do Dân Chủ và Tôn Giáo.
- Năm 2013 vì điều hành yếu kém và tham những Vinashin phá sản muốn giựt tiền ay mượn làm cho Tín Dụng không còn và tạo không có vốn lưu động Kinh Tế Việt Nam trì trệ và phá sản. Hằng Triệu công nhân thất nghiệp và Công Nhân đòi hỏi thành lập Công Đoàn và xảy ra hằng triệu người biểu tình…
- Năm 2014 NGUYỄN TẤN DŨNG bị ám sát chết. Thái Thú Nguyễn Phú Trọng và Nông Đức Mạnh và tay sai bán nước trốn chạy qua Tàu lánh nạn.
- Nước Việt Nam lật qua trang sử mới.
- Có cuộc Bầu Cử Tự Do Đa Đảng do Nhân Dân.
- Nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ Hòa Bình & Nhân Quyền.

the Year 1945: Saigon, Da Lat, Quy Nhon, Hue - Old Precious Color Footage of


Thơ. Thuyền Bát Nhã


Bến cô tịch bễ trần khi lặng sóng
Ta buông chèo đứng dưả thinh không
Ta biết rằng sẻ có bão dông
Chờ nỗi gió căn buồm ta đạp sóng.

Ta vẫn biết chĩ mình ta chèo chống
Giưã bễ trần sóng tục quá mênh mông
Ta mang thuyền đi kíu vạn sinh nhân
Đang trôi nổi tối tăm không bờ bến.

Thuyền Bát Nhã ngàn đời nay sống lại
Đón muôn dân dưả chốn tục trần
Hởi nhửng người ai sống có lương tâm
Phao ta ném thấy chưa cầm lấy nhé.

Ta đi đóng bằng con thuyền chân lý
Mang những dòng thơ trong sáng nghiã tình
Bằng nhửng lời lý dãi thông minh
Mượn đối nhân dưả trần ta kíu thế

Thuyền tui nhõ nhưng dẫu cho bảo tố
Vạn dân lành vẩn đến bến cùng ta
Vững tay chèo đâu có sợ phong ba
Lách dông tố ta cho thuyển lướt tới

Mấy ngàn năm trở lại một thánh hiền
Dùng Triết lý đi vào tăm tối
Làm đuốc sáng soi đườog chĩ lối
Kíu dân tình đến bến bình yên.

Thuyền đã ra khơi
Bút đã xuống lời
Sóng đả nổi
Bảo dông rồi sẻ tới.

Có ai biết trong nhửng dòng thơ lạ
Có nhửng lời kêu gọi thiết tha
Ai biết rằng trong bút pháp thi ca
Ta xuống thế để kíu nhân độ thế.

Thuyền Bát Nhả đi theo hoài bão
Vớt lên thuyền phải kẻ trước người saư
Phải tự mình nhận biết rồi theo nhau
Không phải chốn đua dành đâu nhé
Người tâm sáng khi chói ngời triết lý.
Xa ngàn trùng mà thuyền đả đến nơi
Kẻ điên cuồng theo lối sống tà ma
Thuyền ta tới mà không hề hay biết

Hãy tham lam để rồi mà rên xiết
Hảy điên cuồng mà kiếm phù hoa
Lưới trời xanh lồng lộng mà không xa
Đã sa lưới thôi rồi không vớt nỗi
Lẻ công bằng thiên định đả từ lâu.

(Se chinh lai chinh ta sau)


Lộ Cơ


Song thiên nhật nguyệt hiệp đôi
Phá điền xuống núi tuỳ cơ giúp đời.
Lúa thơm ta để cho người
Cỏ dại ta để ta nằm ta nhâm.
Ngẫm xem trong lục thất giang
Trăng thu chiếu rọi hào quang sáng ngời
Đó là điềm trời sấm ký
Ta bước về tuỳ ý giúp lương dân
Nay đây tiết lộ thiên điều
Thượng đức tái lập khắp miền nhân gian
Xét trong bá tánh lân ban
Ai xem thấy đức thì mau trở về.
Vua thời còn ở rất xa
Sớm cày ruộng Thuấn, tối cày ruộng Nghiêu
Có ông Chánh soái đại càn
Di lạc bồ tát cùng là nguyện căn
Nay ra giáo hoá lương dân
Khắp trong sanh chúng nhanh nhanh qui về
Rồi đây Nam Việt tốt xinh
Vẽ rạng trăng ngời, chúa thánh, tôi minh.
Đuôi rồng, đầu rắn lạ kỳ
Có ông bàn cổ di dân răn đời
Dạy cho dân chúng trần miền
Cách tu giải thoát, tịnh hương ngạt ngào.
Xét trong thập bát quốc bang
Việt thường chánh soái rõ ràng không sai
Quân cương, giới đảo rõ ràng
Không còn mờ mịt tranh giành đua chen
Vạn năm có lẽ, trăng thanh
Nhật nguyệt hài hoà không có như nay
Bốn mùa, tám tiết xoay vần
Ăn ở hiền hoá, chăn hoá lương dân.
Đoài phương, rắn cắn mổ nhau
Ba tiếng ầm ấm gián xuống nhân gian
Trời xoay, đất chuyển thênh thang
Kinh hồn khiếp vía thằng gian đoạ đày.
Mười người chết thảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình
Thái bình lập quốc Việt Thường
Thời kỳ thượng đức, mở tuồng vạn năm
Nói ba trăm chữ nghe chơi
Kẻ tài, người trí ghi vào trong tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sam Trang Trinh



CÂU 33 ĐẾN 34 :

“BẢO GIANG THIÊN TỬ XUẤT,

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH.”

BẢO GIANG : BẢO LÀ BẢO, CÒN GIANG LÀ TRÀNG GIANG, ĐẠI HẢI. CÓ NGHĨA LÀ CÁI GÌ TO TÁT. VĨ ĐẠI. VĨ LÀ ẤM. NÊN CỤ TRẠNG ĐÃ KHÔNG NÓI LÀ VUA BẢO ĐẠI. NHƯNG MẬP MỜ LÀ GIANG RẤT KHÓ ĐOÁN. VÌ KHÓ ĐOÁN MỚI GỌI LÀ SẤM. VẬY BAO GIANG THIÊN TỬ XUẤT LÀ KHI VUA THIÊN TỬ

THIÊN CƠ CHỈ CÓ NGƯỜI ANH HÙNG XUẤT HIỆN MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC. AI SẼ LÀ THIÊN TỬ NƯỚC VIỆT NAM…

http://tientritrandan.wordpress.com/2013/01/22/giai-ma-va-binh-giang-40-cau-sam-trang-tien-tri-tran-dan/

Sam Trang Trinh



CÂU 1 ĐẾN 10 :

“THIÊN SINH HỮU NHẤT ANH HÙNG,

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ.

THÁI NGUYÊN CẬN BẮC ĐƯỜNG XA,

AI MÀ TÌM THẤY MỚI LÀ THẦN MINH.

UY NGHI DUNG MẠO KHÁC HÌNH,

THÁC CƯ MỘT GÓC KIM TINH PHƯƠNG ÐOÀI.

CÙNG NHAU KHUYA SỚM CHĂN NUÔI,

CHỜ CƠ MỚI SẼ RA ĐỜI CỨU DÂN.

BINH THƯ MẤY QUYỂN KINH LUÂN,

THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, NHÂN DÂN PHÉP MẦU.”

“THIÊN SANH HỮU NHẤT ANH HÙNG” : LÀ TRỜI CHỈ SANH CÓ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG. MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC HAY MỘT ĐOÀN THỂ. MÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG VUA. NẾU QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI MÀ XOAY CHUYỂN DẸP ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM THÌ CHẮC CHẮN NGƯỜI NÀY CÓ BẢN LÃNH VÀ PHẢI GIỎI THẬT

CỤ TRẠNG CŨNG NÓI LÀ NGƯỜI XUẤT HIỆN BẤT NGỜ. KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC

“CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ” : CHO TA THẤY NGƯỜI NÀY SẼ CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ

VẬN NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 2010 – 2011 – 2012 QUẢ VÔ CÙNG NGUY HIỂM NÊN MỚI CẦN CÓ MỘT NGƯỜI CỨU DÂN ĐỘ THẾ ĐỂ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN ÁC ÔN, NHỮNG TÊN LÀM TAY SAI CHO TÀU CỘNG. NHỮNG TAY CHÓ SĂN VIỆT CỘNG. NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GIẢ SƯ ĐÁNH LỪA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ VÀ ĐÁNH LỪA CON CHIÊN CÔNG GIÁO VÀ TẤT CẢ TÔN GIÁO. ĐỂ CƯỚP TOÀN BỘ CHÙA NHÀ THỜ TRÊN TOÀN QUỐC…

ĐỂ LÀM SƯ QUỐC DOANH CHA QUỐC DOANH… LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN. NHỮNG TÊN GIÁN ĐIỆP NẰM VÙNG HẢI NGOẠI. NHỮNG TÊN ĐỐN MẠT GIỞ TRÒ CỐ TRANH ĐẤU CÓ LỢI CHO CỘNG SẢN,… NGƯỜI ANH HÙNG DIỆT CỘNG SẢN TẬN GỐC TẬN RỂ VÀ ĐIỀU CẦN NHẤT LÀ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN CỘNG SẢN LÉN LÚT. NẰM VÙNG BÍ MẬT ẨN DANH TRONG LỚP ÁO THẦY TU…

NGƯỜI NÀY VẪN LÀM ĂN BÌNH THƯỜNG. CÓ LẼ Ở NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI. CHỜ CƠ HỘI SẼ RA CỨU DÂN CỨU NƯỚC NGƯỜI NÀY GIỎI VỀ NHIỀU THỨ NHƯ QUÂN SỰ. NHƯ THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, CHĂM LO CHO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHÂN DÂN, VÀ BIẾT CẢ PHÉP MÀU

NẾU NGƯỜI NÀY MÀ THAY ĐỔI NỘI CỤC DIỆN ĐẤT NƯỚC VIỆT HIỆN NAY. CHUYỂN ĐỎ THÀNH XANH, CHUYỂN LOẠN LẠC ĐÓI KHÓ RA NO ẤM THANH BÌNH CHO GẦN 86 TRIỆU DÂN VIỆT. THÌ CÓ THỂ ĐÁNG GỌI LÀ PHÉP LẠ HAY LÀ PHÉP MÀU. VẤN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ NGỰ TRỊ GẦN 65 NĂM TẠI VIỆT NAM, ĐÃ KHÁ MẠNH MẼ VÀ KHÔNG CÓ DỄ GÌ PHÁ BỎ. NẾU NGƯỜI ANH HÙNG NÀY BIẾT SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG SIÊU PHÀM VÀ NHIỆM MÀU PHÁ TAN QUY LỰC CỘNG SẢN VÀ THAY ĐỔI ĐỊA LÝ PHONG THỦY CHO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯNG THỊNH HƯNG CƯỜNG TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN CŨNG CÓ THỂ GỌI LÀ PHÉP MÀU

Tiên Đoán Của Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần

http://tientritrandan.wordpress.com/2011/04/11/tien-doan-c%E1%BB%A7a-tien-tri-vu-tr%E1%BB%A5-tr%E1%BA%A7n-d%E1%BA%A7n/

God & Jesus call for World Peace!“



Về chiến tranh Thế Giới, Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần phán rằng: “Nhờ công thu xếp của TT Barack Obama có sự đóng góp khôn ngoan của hiền thê là Đệ I Phu Nhân Michelle Obama, cùng sự hợp tác của Ban Tham Mưu và sự cố vấn của cựu TT Bill Clinton và Ngoại Trương Hillary Clinton và lời cầu nguyện của Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần; nay Phán rằng “Thế Giới sẽ không có Đại Chiến Thứ 3 hay chiến tranh nguyên tử như dư luận âu lo. Tuy nhiên trước tháng 10 năm 2012 và sau đó, sẽ có các cuộc chiến tranh khu vực và mọi thắng lợi sẽ thuộc về Hoa Kỳ và các Đồng Minh. Những kẻ độc tài, Cộng Sản và tội ác sẽ không còn tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới trước năm 2016”.



và hàng ngày có vài trăm hay có khi cà ngàn người vào chửi bới tôi. Tôi biết rằng Đảng CSVN có trên 2 Triệu Đảng Viên, chỉ cho vài trăm người vào chửi tôi thì đó là quá ít. Có một điều tôi chỉ nhắn với những nhà độc tài và Cộng Sản trên khắp thế giới được biết rằng giai đoạn mới, kỷ nguyên mới “New Age” và “Trật Tự Thế Giới Mới” theo chương trình của Thượng Đế đã bắt đầu. Gương mới nhất là Moammar Gadhafi đầy quyền lực và bạc tiền đã chết thê thảm bởi sự cay ghét của người dân; con cái cũng đều bị giết chết và mọi tiền tài vơ vét tham nhũng của y đã bị tịch thu. Lời Phán của Thượng Đế mà tôi muốn truyền đạt là “Hãy buông đao xuống để thành Phật – God & Jesus call for World Peace!“.

NGUYEN TAN DUNG



Tiên đoán về tình hình Việt Nam, Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần nói rằng:“Chắc chắn Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Trung Quốc và phe thân Trung Quốc trong Đảng CSVN ám sát chết trước năm 2014 nhưng không biết lúc nào”. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã vào trang Facebook của Tiên Tri Trần Dần và mới đây ông Trần Dần gởi cho TT Nguyễn Tấn Dũng một nhắn tin trên Facebook của TT Nguyễn Tanâ Dũng hỏi rằng ngày 10-01-2012 Thủ Thướng vào Facebook của Trần dần có cần hỏi gì không thì Trần Dần sẽ trả lời. Tiên Tri Trần Dần cho biết đã có một số lãnh đạo cao cấp trong Chính Phủ Hà Nội, trong Trung Ương Đảng CSVN đã cho người liên lạc với Trần Dần để hỏi về tương lai của họ và gia đình họ. Trong khi đó một số lãnh đạo các Tôn Giáo, Đảng Phái trong và ngoài nước; cũng như gia đình các nhân vật đấu tranh dân chủ bị CSVN cầm tù cũng tìm cách liên lạc với Trần Dần.

Hình trên: Ngày 10-01-2012, TT Nguyễn Tấn Dũng vào Facebook của Trần Dần. Ngày 11-01-2012, Tiên Tri Trần Dần gởi tin trên Facebook của TT Nguyễn Tấn Dũng để hỏi “Ngài cần gì cứ hỏi và Ngài liên lạc Email tiện hơn”.

6. Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ làm một cuộc đảo chính toàn diện xóa sạch hệ thống Đảng CSVN trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước năm 2014. Một số Đảng Viên CSVN cao cấp sẽ đào thoát qua Trung Quốc nhưng gia đình, tài sản sẽ bị Quân Đội Nhân Dân thu hồi và quản lý. Việt Nam sẽ hoàn toàn không còn chế độ Cộng Sản trước năm 2014. Sẽ thay đổi chế độ tự do, dân chủ, nhân quyền và thân Hoa Kỳ.

7. Về tình hình Trung Quốc, Tiên tri Vũ Trụ Trần Dần nói rằng: “Trung Quốc sẽ thua trận Biển Đông sau khi khai chiến với Việt Nam và từ đó thì suy sụp kinh tế, nội loạn và chế độ CS Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ trước năm 2016. Trung Quốc sẽ bị chia ra thành 4 hay 5 nước nhỏ, trong đó Tây Tạng là quốc gia tự trị và độc lập.

TRIEU TIEN



Tiên tri Vũ Trụ Trần Dân tiên đoán về chế độ Cộng Sản Bắc Hàn và tân Lãnh Tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên rằng” “Mầm móng chống đối tân lãnh tụ Kim Jong-un đã bắt đầu trong gia đình và trong Quân Đội Bắc Triều Tiên. Tân lãnh tụ Kim Jong-un có cái miệng nhỏ và không có đường pháp lệnh nên không thích hợp trên vai trò lãnh đạo quyền lực và quân đội; chắc chắn yểu mệnh và mất chức trước năm 2016. Thời gian cùng lúc có chiến tranh Biển Đông thì Bắc Triều Tiên sẽ khởi binh đánh Hàn Quốc (Nam Hàn) nhưng Bắc Hàn thất bại. Sau đó là thời gian khủng hoảng và đói kém tại Bắc Triều Tiên đưa đến chỉnh lý và tân Lãnh Tụ Kim Jong-un không còn trên quyền lực và chế độ CS Bắc Triều Tiên cũng sẽ bị xóa sổ trước năm 2016.

Tân lãnh tụ Kim Jong-un của Triều Tiên có miệng nhỏ, khôngcó đường pháp lệnh nên Tiên Tri Trần Dần cho biết mệnh yểu và rời quyền lực trước năm 2016.

Câu chuyện chủ nhật: Tiền của bà con, ai đang dùng để tiêu?



Bà Đầm xòe



Bà con tôi nói ở đây là đồng bào như chữ ông Hồ Chí Minh dùng, tức bao gồm tất cả người Việt Nam, từ người gìa cả đến người trẻ em, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, mang quốc tịch Việt Nam, trong đó có các cháu nhi đồng đang ở tuổi “như búp trên cành” -

“Trẻ em như bút trên cành,

Biết ăn chơi, biết học hành là ngoan- Thơ Hồ Chí Minh”

Hay như các cụ già được bỏng bảy lụa là:

“ Sữa đẻ em thơ, lụa tặng già – Thơ Tố Hữu”;

Như học sinh ở Thanh Hóa phải dùng bẩy bắt chuột để có tí tanh vào dạ dày;



như trẻ em trên Điên Biên quanh năm trong bữa ăn chỉ có cơm chan với muối hòa nước suối;

như những người dân ốm đau đến bệnh viện chữa bệnh mà phải nằm la liệt trong cả gầm giường, vỉa hè, ban công của bệnh viện …để được chữa bệnh;



như các mẹ, các gì… ngày ngày đi chợ mà mua bán cứ như bị ai đó móc túi;

như những anh, những bác, nhưng chú xe ôm suốt ngày dong ruổi xe máy trên đường;

như những người nông dân bị mất đất, mất ruộng thành thân phận thất nghiêp;

như những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà lương thực không no cái bụng;

bà con ở đây còn là những công nhân, viên chức, lương ba cọc ba đồng trong cơ quan, công trường, xưởng máy, chẳng đủ nuôi thân.

Đất nước đã có gần 70 năm Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa rồi, dân chủ “triệu lần hơn” đã tăng gấp mấy lần triệu rồi? mà bà con vẫn cực khổ vậy?

Có bà con nào trăn trở về điều này không? Tại sao bà con lại lâm vào tình trạng đói khổ này, tiền của của bà con đâu rồi? Hay bà con chỉ dám ngửa mặt lên trời hay lom khom cúi xuống nhìn đất rồi ngậm ngùi than thân, trách phận, cho rằng cái số của mình phải khổ như vậy? chứ biết trách ai?

Không phải như vậy đâu, bà con ơi!

Đất nước Dân chủ và Cộng hòa gần 70 năm trong đó có gần ba mươi năm Đổi mới và dân chủ “triệu lần hơn” nếu nhìn vào tiền nhà nước mình đại diện cho dân mình vay của nước ngoài, nhận viện trợ của nước ngoài, cũng như tài nguyên đất nước được khai thác từ dầu khí ở Biển Đông đến các mỏ quặng khai thác rầm rầm ở mọi vùng miền của đất nước đến “đất vàng”, đất “ bờ xôi, ruộng mật” của bà con ầm ầm được quy hoạch rồi xây dựng thành khu đô thị này, khu biệt thư kia thì tiền của bà con phải có rủng rinh ở trong túi chứ? Rồi phố phường, làng bản phải có đường đi lối lại phong quang đàng hoàng chứ? “ Búp trên cành” được học hành không phải mất tiền chứ? bệnh viện, dịch vụ vì con người đã phải được cải thiện chứ? Đằng này, có thấy được gì cho bà con lắm đâu. Không những thế, tiền trong túi bà con “trần đời” lúc nào củng rổng, sống cầm hơi đã khó khăn mà còn phải ngày đêm luôn lo lắng phòng thân khi ốm, khi đau, lấy tiền đâu mà chữa trị; rồi con cái học hành, ma chay cưới xin, lấy đâu ra tiền mà chi tiêu?

Tiền của bà con mất đâu cả rồi?



Chỉ lướt trên mạng Ba sam vài ba hôm nay thì thấy, tiền của bà con, nó nằm ở đây này:

- Nó nằm ở giá xăng dầu tăng thêm 1.430 đ/ lít trong khi giá dầu của thế giới giảm mà nước mình lại chỉ có tăng ( tăng ngày 28.3).

“Nó nằm ở giá gạo bị các doanh nghiệp mua và chào bán xuất khẩu giảm 5%. Giá gạo giảm như vậy, nó cũng đi ngược lại với xu thế của thế giới:

“Giá xuất khẩu gạo Việt Nam giảm là đi ngược lại với xu thế chung của thế giới bởi theo thống kê của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), quí 1-2013, giá gạo xuất khẩu của thế giới tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi đó, VFA, cho biết bình quân giá xuất khẩu gạo quí 1-2013 của Việt Nam đã giảm đến 44,52 đô la Mỹ/tấn – Báo TBKTSG”.

Nó nằm ở đây:

“Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam chiếm hơn 50% thị phần thế giới, nhưng giá trị mang lại không cao so với tiêu xuất khẩu của Ấn Độ, Brazil… và thương hiệu đang ngày càng xấu đi! Ngày càng mất giá”,
trong đó tội đồ là:

“Cách làm ẩu của nhiều doanh nghiệp, thương lái đang gây mất uy tín của thương hiệu hồ tiêu Việt Nam và cả nông dân sản xuất – Báo Dân Việt”.

Nó nằm ở đây:

“Ngày 6.12.2003, ngay sau khi ông Lê Duy Nguyên nghỉ hưu, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký Quyết định số 281, cấp cho ông Nguyên 820ha đất ở vùng thượng nguồn khe Xu, khe Củi giáp Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 11.8.1993, ông Nguyên xin thành lập doanh nghiệp trồng rừng mang tên Lê Duy Nguyên, do vợ ông là bà Nguyễn Thị Hưng đứng tên làm chủ. Như vậy là ông Nguyên đã thành lập doanh nghiệp trồng rừng từ khi chưa có đất rừng – VOV”

Vị đại biểu này chiếm của người dân tới 820 ha đất rừng..

Nó nằm ở đây:

“Trưa 24.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)- Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Quốc Cường – Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.1, TPHCM.

Ông Cường bị bắt về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ… chiếm đoạt tài sản” với sô tiền hơn 10 tỉ đồng để phục vụ công tác đền bù cho các hộ dân trong một số dự án trên địa bàn. Thế nhưng, với số tiền của Nhà nước này, ông Cường lại mang gửi vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ Lớn, TPHCM.-Báo Pháp Luật TPHCM”.

Thưa bà con, đây mới là số liệu thông kê mà báo chí Việt Nam trong một vài ngày gần đây đăng tải, còn lộn mắt lại nhìn về gần ba mươi năm đổi mới thì số tiền bà con bị mất lên đến con số hàng chục tỷ đô la:

như vụ tham ô tham nhũng ở PU 18 trước đây và Vinashin, Vinaline còn nóng như hiện nay:

“Theo cáo trạng dài 32 trang của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng”.

Ấy là chưa tính các thương vụ làm ăn:

Vụ mua tàu cả 100 tỷ đồng mà tàu ấy chỉ có giá trị bán với giá bán sắt vụn -



“Theo tiết lộ của lãnh đạo Vietship, mức giá mua tàu là 70 tỷ đồng, bằng một phần sáu so với giá 420 tỷ đồng Falcon Shipping phải trả (trên sổ sách) khi mua tàu năm 2008. Tính trên tổng trọng lượng rỗng của tàu (11.408 tấn), giá bán như vậy chỉ tương đương khoảng 6 triệu đồng một tấn thép, thấp hơn cả giá sắt vụn ở thời điểm hiện tại (khoảng 8,4 – 8,9 triệu đồng một tấn)

Nó nằm ở đây:

“Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là Tổng công ty 91 mạnh nhất nước. Tuy nhiên, đây lại là Tổng công ty dẫn đầu về số bị can (18 người) trong một đường dây tham ô đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ qua việc thực hiện 2 dự án thuộc loại nhỏ và trung bình, 8 bị can, trong đó có một nguyên Phó tổng giám đốc đã làm thất thoát và chiếm đoạt 54,7 tỷ đồng”

Nó nằm ở đây:

“Theo TTCP, thống kê sơ bộ của 60 tỉnh thành, phố về kết quả kiểm tra việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai đã phát hiện khoảng 190.000 trường hợp vi phạm (chủ yếu bán đất trái pháp luật, cấp đất trái thẩm quyền) với tổng diện tích 8.000 ha. (Số liệu năm 2010)

Nó nằm ở đây:



Vụ thất thoát gần 3000 tỷ ở Agribank và hàng trăm vụ lừa đảo có sự thông đồng của cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.

Nó còn nằm ở hàng trăm vụ đổ bể tín dụng mà tiền tươi, thóc thật của bà con lên cũng lên đến cả ngàn tỷ đồng đã bị người khác ăn cướp trắng trợn để rồi họ thay mặt bà con, tiêu tiền hộ bà con.

Nó còn nằm ở các biệt thư, vi la của lãnh chúa này, quan chức kia, như nhà thờ họ ở Kiên Giang, biệt thư ở Hưng yên và hàng trăn biệt thư, vi la, cao ốc ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, và ở các thành phố khác nữa.





Nó còn nằm ở nơi bà con hiện mỗi người phải gánh một khoản nợ công lên đến 742 đô la ( theo tài liệu của Việt Nam, nợ công của Việt Nam là 66,8 tỷ đô la, tương đương 55% GDP), còn theo tính toán của thế giới mỗi bà con phải gánh nợ gấp đôi số nợ này, tức 1.430 đô la ( theo tài liệu của thế giới, nợ công của Việt Nam là 128, 9 tỷ đô la, tương đương 106% GDP – Theo báo Tuổi trẻ ngày 27.4.2013) mà Chính phủ đã đại diện cho bà con vay của nước ngoài để đem về kiến thiết đất nước, mở trường học, làm bệnh viện, cứu nghèo, cứu nạn cho bà con.

Tiền của bà con nằm ở đó cả đấy. Nhưng có điều, nếu bà con muốn nói không với những khoản nợ này hay muốn xin các vị rằng tiền của chúng tôi hãy trả lại cho chúng tôi để chúng tôi tự quyết thì bà con cũng chẳng thể có cách gì để lấy lại nó được.

Thế thì, bà con cứ yên tâm mà chịu đựng đi. Bà con cứ đói khổ mà chịu đựng đi, để rồi đến ngày có kẻ sẽ đè cổ bà con ra để bà con trả nợ thay cho những người vay nợ, nhưng kẻ tham ô, tham nhũng, làm thất thoát tài sản của dân, của nước, tức là của chính bà con.

Đau! Đau mà chẳng biết làm cách gì cho vợi đau!

Giá điện sẽ tăng cao ?

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130428/gia-dien-se-tang-cao.aspx

Bắt “Quý bà thành đạt”, Tổng giám đốc Bệnh viện Vũ Anh

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130428/bat-quy-ba-thanh-dat--tong-giam-doc-benh-vien-vu-anh.aspx

Boston biến đường phố thành nơi tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom





Một vài người cột cờ Mỹ và đặt hàng chục đôi giày chạy vào hàng rào nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ bom ở Boston, 26/4/2013

Người dân Boston đã biến khu vực mức đến của cuộc chạy đua Marathon Boston thành một nơi tưởng niệm các nạn nhân của hai vụ nổ bom trong tháng này.

Hàng chục người tụ tập tại đường Boylston để đặt vòng hoa và các thông điệp về hy vọng cho những nạn nhân.

Khu vực tưởng niệm gồm một số hàng rào đã được dùng trong cuộc đua marathon ngày 15 tháng Tư. Một vài người cột cờ Mỹ vào hàng rào và đặt hàng chục đôi giày chạy để bày tỏ sự ủng hộ. Những chú chim bồ câu bằng giấy được treo trên những cành cây gần đó đong đưa trong làn gió nhẹ.

Hôm thứ Sáu, Cơ quan Cảnh sát Liên bang cho biết nghi can đánh bom Marathon Boston Dzhokhar Tsarnaev được đưa tới Trung tâm Y tế Liên bang giữa lúc nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm những tin tức về cuộc tấn công. Hai vụ đánh bom đã làm 3 người thiệt mạng và hơn 250 người khác bị thương.

Dzhokhar được đưa từ bệnh viện Boston tới Trung tâm Y tế Liên bang Devens. Tại bệnh viện Boston, Dzhokhar được chữa trị các vết thương khi bị bắt vào tuần trước.

Một phát ngôn viên không cho biết chi tiết về tình trạng của nghi can 19 tuổi, mà các giới chức nói rằng đang bình phục sau khi bị thương ở cổ.

Người anh của nghi can và cũng bị cho là thủ phạm của vụ đánh bom, Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ đối đầu với cảnh sát hồi tối thứ 5 tuần trước.

Cũng trong ngày thứ 6, nhân viên FBI truy tìm máy vi tính xách tay của Dzhokhar Tsarnaev. Nhân viên FBI trong trang phục bảo hộ trắng lục soát một bãi rác gần Đại học Massachusetts Dartmouth, nơi Dzhokhar từng theo học.

Tại Washington, các nhà lập pháp cho biết giới hữu trách đang tìm cách xác định vấn đề phải chăng người mẹ của hai anh em này dính líu tới việc làm cho họ trở thành quá khích. Dân biểu Dutch Ruppersberger, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng bà mẹ này là “một người cần quan tâm.”

Theo tin hôm thứ 6 của hãng thông tấn AP, khoảng 18 tháng trước vụ tấn công ở Boston, tên của bà Zubeidat Tsarnaev, mẹ của hai anh em này, đã được đưa vào một kho dữ liệu khủng bố của chính phủ liên bang.

Mỹ sẽ tìm kiếm hài cốt gần nơi mảnh vỡ máy bay trong vụ tấn công 11 tháng 9




Cảnh sát New York đứng bảo vệ nơi phát hiện mảnh vỡ chiếc máy bay trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, tại New York, 27/4/2013

Văn phòng giám định y khoa thành phố New York sẽ tìm kiếm hài cốt trong một đường hẻm nơi một mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực bị cướp ngày 11 tháng 9 nằm kẹt giữa hai tòa nhà.

Cảnh sát tuyên bố khu vực này là một phạm trường cho đến khi các chuyên viên giảo nghiệm hoàn tất công tác.

Một mảnh của bộ phận hạ cánh mắc kẹt giữa một trung tâm Hồi Giáo và một tòa nhà khác ở khu Manhattan gần nơi tọa lạc của Trung tâm Thương mại Thế giới trước đây. Người ta có thể trông thấy rõ chữ “Boeing” và số hiệu của bộ phận trên mảnh vỡ.

Cảnh sát nói có một sợi dây quấn chung quanh mảnh vỡ.

Mảnh vỡ này có thể thuộc về một trong hai chiếc máy bay phản lực mà các tay khủng bố al-Qaida lái đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11 tháng 9 năm 2011. Khoảng 3.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tệ hại nhất từ trước đến nay trên đất

‘Kế hoạch đổi tiền chi tiết’ có thể làm chỉ trong 2 tuần!



Diễn Đàn Công Nhân tổng hợp – Hiện đang có khoảng 4 triệu tỉ đồng đang lưu hành, nếu đổi 1000 đồng cũ lấy 1 đồng mới, thì cần 4 ngàn tỉ đồng mới. Tờ lớn nhất 1000 đồng thì cần 4 tỉ tờ, tức 4 triệu kg, 4 ngàn tấn. Nếu mỗi chuyến bay đặc biệt chở 40 tấn, thì chỉ cần 100 chuyến. Vả lại không cần đổi hết 1 lần, mà vì muốn có HẠN ĐỊNH nên chỉ đổi 1/5, 1/10 số đang lưu hành mà thôi (số còn lại VC quỵt hết). Nếu chỉ đổi 1 triệu tỉ đồng trong số 4 triệu tỉ đang lưu hành, thì chỉ cần 1/4 số trên đây, tức 25 chuyến bay chở tiền. Mỗi ngày 5 chuyến thì chỉ trong 5 ngày là đủ.

Đúng thế, toàn bộ KẾ HOẠCH ĐỔI TIỀN CHI TIẾT có thể được làm trong vòng 2 tuần lễ, sau đó ký kết hợp đồng in, chờ in 3-4 tuần và hoàn tất nhận tiền mới trong vòng 1 tuần. Nghĩa là sau khi có quyết định ĐỔI TIỀN từ đầu nậu Việt Cộng khoảng 6-7 tuần, chúng đã hoàn toàn sẵn sàng cho đổi tiền bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thấy thuận lợi cho việc ăn cướp là ban bố lệnh ngay.
Theo như những gì Việt Cộng lộ ra thì chúng ĐANG IN TIỀN MỚI, và hiện giờ đang được giải thích một cách lờ mờ là “in bộ tiền mới” để bổ sung vào bộ tiền đang lưu hành. Các bác hãy nhớ rằng “tiền giấy là tiền quy ước”; cho nên “bộ tiền mới” có thể được dùng để bổ sung bộ tiền cũ mà cũng có thể là “bộ tiền mới hoàn toàn với tỷ lệ đổi do Việt Cộng quy định khi đổi tiền”.
Nếu chúng để cho ta biết được CHÍNH XÁC NGÀY NÀO chúng ban hành lệnh đổi tiền thì chúng đâu phải… Việt Cộng. Tuy nhiên có vài điểm sau đây có thể giúp chúng ta đoán được là ngày đó còn không xa:
- Những công ty vừa sụt giá chứng khoán rất mạnh hay thanh lý tài sản đều ít nhiều có quan hệ tới những tên Việt Cộng đầu sỏ (Masan, VinaCapital,…) nên chúng ta đoán được chúng có nguồn tin cấp tối cao (về đổi tiền) từ các tên này & khả năng cao những tên Việt Cộng chóp bu kia là tác giả kế hoạch lần này.
- Kế hoạch đổi tiền hiện chỉ trong nội bộ giới chóp bu biết nên chưa xảy ra cảnh tháo chạy hỗn loạn trong giới doanh nhân tầm trung và thấp. Tuy nhiên, việc này sẽ phải “trình Trung Ương thảo luận” trong tháng 5 nên số người biết sẽ tăng lên. Các UV BCH TW đều có đệ tử, sân sau nên sẽ lộ tin này ra để đàn em tẩu tán và bản thân chúng cũng tẩu tán. Vậy nếu sau Hội Nghị Trung Ương 7 mà làn sóng tháo chạy gia tăng & giá USD lên cao thì chắc chắn có đổi tiền rất sớm sau đó.
- Gần đến NGÀY ĐỔI TIỀN sẽ có 2 sự việc xảy ra: ngân hàng sẽ không cho vay hoặc đảo nợ nữa (ta dễ nhầm là ngân hàng bị cụt vốn) và sẽ có lệnh xuống ban tuyên giáo tuyên truyền không có đổi tiền.
- Hãy quan sát động thái của các cty có liên quan đến những người vừa “biến mất bí ẩn” trong thời gian qua (khả năng là được mời họp bàn “kế hoạch” và đang bị nhốt để bảo đảm bí mật, sau HN TW 7 sẽ thả).
Đây là những gì đã diễn ra thời năm 1985:
- Những tờ giấy tiền mệnh giá lớn LẬP TỨC mất giá trị lưu hành trong hệ thống thanh toán quốc gia, chỉ còn giá trị đem đổi tiền mới tại các nơi đổi tiền mà thôi. Thời hạn đổi tiền có vài ngày và phải đem sổ hộ khẩu, CMND,…. mới đổi được theo hạn mức quy định. Nhiều người tích trữ tiền Hồ phải đốt trong nước mắt vì không kịp nhờ người khác đổi những lượng tiền quá lớn.
- Những tờ mệnh giá nhỏ vẫn còn giá trị trong khoảng vài tháng sau đó. Việt cộng đưa ra lời giải thích là “chưa có tiền lẻ về kịp nên nhà nước vẫn chấp nhận tiền tiền cũ, nhân dân đừng sợ”. Mà đúng thế thật, Việt Cộng giữ lời hứa trong vụ “tiền cũ mệnh giá nhỏ”. Tại sao vậy ? Vì nếu không cho phép như thế thì sẽ loạn ngay, hoạt động kinh tế (mặc dù chưa xóa bao cấp, nhưng thị trường tự do rất sôi động) sẽ tê liệt ngay. Hơn nữa, giá in tiền mệnh giá lớn và mệnh giá nhỏ ngang ngang nhau, đổi tiền mệnh giá lớn sẽ thuận lợi hơn vì người dân ít cảm thấy mình bị ăn cướp hơn. Vài tháng sau, lạm phát phi mã làm cho những tờ tiền cũ mệnh giá nhỏ trở thành rác, nên chẳng ai buồn đem đi đổi làm gì.
(Giờ ngồi gõ những dòng chữ này mới rõ hơn tại sao tiền lẻ vô cùng hiếm hoi trong thời gian đầu sau khi đổi tiền và tại sao những thằng cướp lại cho phép tiền cũ mệnh giá nhỏ lưu hành một thời gian ngắn sau đó)
Thậm chí, số lượng tiền mới cần in ra còn nhỏ hơn số tính toán ở trên nữa, bởi vài nguyên nhân sau:
- Một số người sau khi đổi tiền mới xong sẽ gửi lại hệ thống ngân hàng. Ngân hàng nhà nước sẽ dùng chính những tờ tiền mới đó đổi cho người khác.
- Thời gian đầu sẽ chỉ phát hành ra những tờ tiền mới mệnh giá lớn tương đương cỡ 50,000 – 100,000 – 200,000 – 500,000 – 1,000,000 – 2,000,000 tiền Hồ bây giờ. Những tờ tiền tương ứng đó LẬP TỨC mất giá trị. Những tờ mệnh giá nhỏ hơn tiếp tục được phép lưu hành trong khoảng 3 tháng sau, trong khi chờ tiền lẻ về kịp (kịch bản của Việt Cộng).
Còn một “nghiệp vụ ăn cướp” rất nhanh nữa là hệ thống ngân hàng tự động chuyển đổi tài khoản tiền mặt của dân từ tiền cũ sang tiền mới theo ĐỊNH MỨC. Số lượng vượt định mức bị xóa thành “không”. Tuy nhiên, chiêu này thì QUÁ LỘ LIỄU, nên khả năng áp dụng thấp. Có lẽ chúng sẽ cho người dân được phép rút toàn bộ tiền mặt (tiền cũ) ở ngân hàng về, không quỵt đồng nào cả. Chuyện này thì quá dễ, chỉ tốn vài cent Mỹ in mỗi tờ thôi. Nhưng dân rút được tiền cũ về thì lại vướng ĐỊNH MỨC đổi nên có rút về được cũng như không.
Dân càng thấp cổ bé miệng thì càng chậm đổi được tiền mới. Tất nhiên, bầy quan chức cấp cao sẽ nhanh chóng đổi được toàn bộ tiền mới không hạn mức nên chúng sẽ gom mua hàng hoá, khuynh đảo thị trường. Thời năm 1985 còn khó, chứ bây giờ quan chức Việt Cộng có hàng loạt công ty sân sau nên chúng dễ dàng thao túng một cách hợp pháp.
Quan trọng nhất là Việt Cộng cướp thông qua ĐỊNH MỨC ĐỔI TIỀN.
Chắn chắn sau đổi tiền sẽ là LẠM PHÁT PHI MÃ.
Lạm phát phi mã vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của việc người dân mất lòng tin, nền sản xuất sụp đổ nên ai cũng đổ xô nhau mua hàng hóa về tích trữ. Chắc chắc khi đó bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng sẽ hoạt động hết công suất tố cáo “thế lực thù địch chống phá công cuộc cải cách tiền tệ cua Việt Nam”,…..
Hãy nhớ rõ rằng ĐỔI TIỀN kiểu Việt Cộng là cướp tài sản của dân chứ chẳng giải quyết được vấn đề kinh tế gì cả.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Ly kỳ chuyện "cựu binh Mỹ" tự nhận "sống tại Việt Nam 44 năm"


Bộ phim tài liệu sắp được trình chiếu của một đạo diễn người Canada khẳng định có một cựu binh Mỹ đã sống tại Việt Nam trong 44 năm qua kể từ khi mất tích vào năm 1968.

Theo tờ Business Insider hôm 26.4, bộ phim tài liệu có tên Unclaimed (tạm dịch: Vô thừa nhận) sẽ giới thiệu với thế giới cựu trung sĩ lục quân Mỹ John Robertson, người được cho là bị mất tích ở Việt Nam năm 1968 và bị bỏ lại trong bốn thập kỷ.

Đã cưới một y tá Việt Nam

Theo tờ Business Insider, Robertson đã không còn nói được tiếng Anh sau 44 năm. Song ông vẫn còn nhớ rằng ông từng là binh sĩ Mỹ, sinh tại Alabama, còn có một gia đình ở Mỹ và bị bắn rơi trực thăng tại Lào năm 1968 trong một sứ mệnh bí mật.



Cựu trung sĩ Mỹ John Hartley Robertson năm 1966 - Ảnh chụp màn hình


Bộ phim Unclaimed của đạo diễn từng đoạt giải Emmy Michael Jorgensen sẽ được công chiếu lần đầu tại liên hoan phim phim tài liệu Hot Docs lần thứ 20 ở Toronto (Canada) vào ngày 30.4.

Jorgensen tin rằng các khán giả ở Mỹ sẽ phải choáng váng khi xem bộ phim Unclaimed tại liên hoan phim G.I. ở thủ đô Washington vào tháng 5.

Theo lời kể của Robertson, ông bị bắt tại một khu rừng ở miền Bắc Việt Nam sau khi bị bắn rơi vào năm 1968. Sau đó, ông được trả tự do và đã cưới một y tá Việt Nam, người từng chăm sóc cho ông. Robertson lấy tên người chồng quá cố của người nữ y tá và họ đã có với nhau những người con. Ông hiện sống tại một ngôi làng ở Nam Trung bộ.

Cựu binh 76 tuổi này hiện chỉ có thể nói được tiếng Việt. Ông không thể nhớ được ngày sinh hoặc tên của những người con ở Mỹ.

Bộ phim tài liệu Unlaimed lần theo hành trình kịch tính của cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam Tom Faunce nhằm chứng minh người đàn ông mà ông nghe kể trong một sứ mệnh nhân đạo ở Đông Nam Á vào năm 2008 quả thật là một “người anh em” lục quân từng được xếp vào dạng KIA (chết trong lúc chiến đấu) và sau đó trôi vào quên lãng.

Jorgensen nói với tờ Toronto Star rằng cả ông cũng tỏ ra bi quan khi Faunce đến gặp ông vào năm 2012 và giải thích rằng người đàn ông mà ông gặp ở Việt Nam là một “người anh em lục quân” thuộc lực lượng biệt kích Mũ nồi xanh John Hartley Robertson. Tuy nhiên, Jorgensen đã tin ở điều này sau khi đến Việt Nam và gặp chính Robertson.

Bộ phim tài liệu đưa ra một số bằng chứng khá thuyết phục về sinh quán của Robertson, kể cả một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với người chị gái 80 tuổi còn sống, bà Jean Robertson-Holly, vào tháng 12.2012 ở thành phố Edmonton (Canada).

“Jean nói: Không còn nghi ngờ. Tôi chắc chắn đó là nó khi xem video, song khi tôi ôm lấy đầu nó và nhìn vào mắt nó, không còn gì nghi ngờ về việc đó là em trai tôi”, ông Jorgensen kể lại.

Chính vì vậy, bà Robertson-Holly tuyên bố việc thử ADN là không cần thiết. Có một điều khó hiểu là vợ và hai con người Mỹ của Robertson, những người lúc đầu đồng ý tham gia thử ADN, đã đột ngột thay đổi quyết định mà không một lời giải thích, theo ông Jorgensen.

“Một số người gợi ý với tôi có thể là vì các con gái không muốn biết đó có phải là cha họ không. Đó là một cuộc chiến tệ hại, cách đây đã lâu. Chúng tôi chỉ muốn nó trôi vào quá khứ”, ông Jorgensen giải thích.

"John Hartley Robertson là người Pháp" ?

Tuy nhiên, theo thông tin chưa được kiểm chứng từ website www.macvsog.cc, một website không chính thức chuyên đăng tin tức về Nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACVSOG), người đàn ông sống tại Việt Nam tự nhận là trung sĩ John Hartley Robertson là người Pháp, có thời gian dài sống tại Campuchia, có vợ Việt và vài người con.

Wesbite này khẳng định từ năm 2009 rằng người đàn ông nhận là Robertson mà ông Faunce gặp gỡ từng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xem là kẻ lừa đảo. Thanh Niên Online chưa thể kiểm chứng những thông tin này.



Ông Robertson trong phim tài liệu Unclaimed - Ảnh chụp màn hình


Trong khi đó, Hugh Tran, một sĩ quan cảnh sát người Canada gốc Việt, từng đi theo làm phiên dịch Jorgensen và Faunce tại Việt Nam, cho hay Robertson nói tiếng Việt như người Việt chính cống và không pha giọng Mỹ, theo Toronto Star.

“Thành thực mà nói, sau khi tôi phỏng vấn ông ấy lần đầu tiên, tôi chắc 90% ông ấy là MIA (missing in action - mất tích trong chiến đấu). Tôi vẫn chưa tin hẳn… cho đến lúc tôi chứng kiến cảnh gia đình hội ngộ”, Tran nói với tờ Toronto Star.

Theo đạo diễn Jorgensen, làm sáng tỏ câu chuyện của Robertson là một quá trình mất nhiều thời gian.

"Những ký ức đó hiện ra. Tôi kể anh nghe một ví dụ không có trong phim. Giây phút ông ấy bước vào phòng ở Edmonton, ông ấy biết đó là Jean. Ông ấy nói với Henry, chồng của bà: Ồ, tôi nhớ anh từng làm việc trong một hiệu thuốc", ông Jorgensen kể với tờ Toronto Star.

Henry quả thực từng là một dược sĩ trong 50 năm, theo Jorgensen.

Jean và Henry bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi xảy ra vài ngày sau cuộc tái ngộ và hiện vẫn còn nằm viện. Trước đó, họ nói với Faunce rằng họ quyết tâm tìm lại công bằng cho Robertson và muốn trả lời câu hỏi tại sao ông ấy lại bị bỏ lại Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa có quan chức nào liên hệ với gia đình của Jean.

Với Robertson, ông đã trở lại Việt Nam và không muốn rời khỏi đây, sau khi hoàn thành ước nguyện gặp lại gia đình một lần trước khi nhắm mắt, theo Toronto Star.

Người Tự Do Giải Quyết Chiến Tranh Hai Miền

http://vietbao.com/D_1-2_2-66_4-207393_15-2/

Iraq Bên Bờ Nội Chiến Mới






Iraq bên bờ cuộc nội chiến mới. Lực lượng dân quân chống chính phủ, thuộc các bộ tộc hệ phái Hồi Giáo Sunni, ở tỉnh Anbar diễn hành tại thành phố Ramadi, phía tây Baghdad hôm 26-4-2013. LHQ cảnh báo rằng Iraq đang ở “ngã rẽ” và kêu gọi tự chế, khi làn sóng bạo lực kéo dài 4 ngày làm chết 195 người. Iraq là đất nước có đa số dân theo hệ phái Hồi Giáo Shia, và bạo lực bùng nổ chủ yếu ở các nơi đông tín đồ hệ phái Sunni. (Photo AFP/Getty Images)

Hà Nội Đòi Google Kiểm Duyệt



NHà nước Hà Nội muốn công ty Google kiểm duyệt thông tin “nhạy cảm,” bản tin BBC cho biết hôm Thứ Sáu.

BBC cho biết, Báo cáo Minh bạch mới được đưa ra hôm 25/4 của Google nói chính phủ Việt Nam đã từng yêu cầu gỡ bỏ từ khóa liên quan đến tài liệu diễn tả 'không tốt' về các cựu lãnh đạo nước này.

Yêu cầu này được Google ghi rõ là đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới 12 năm 2010.

"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của chính phủ Việt Nam đề nghị gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm một từ cụ thể mà khi gõ vào có thể mở ra nhiều tài liệu bị cáo buộc là đã miêu tả không tốt các cựu lãnh đạo của Việt Nam," trích phần Bấm chú thích bản báo cáo.

"Chúng tôi đã bác bỏ đề nghị này." Google cho biết.

Cũng theo báo cáo của Google, chính phủ các nước đang có xu hướng tăng cường kiểm soát những gì được tung lên mạng.

BBC cũng nói, không chỉ có Việt Nam mà một số chính phủ các nước khác cũng đã từng gửi yêu cầu gỡ bỏ tài liệu tới Google.

"Từ tháng Bảy tới tháng 12 năm 2012, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 2.285 yêu cầu gỡ bỏ 24.179 nội dung, cao hơn 1811 yêu cầu so với mức 18.070 của nửa đầu năm 2012," Susan Infantino, giám đốc mảngpháp lý của Google nói trên trang blog chính thức của công ty.

Lượng yêu cầu gỡ bỏ nội dung trên mạng từ Brazil đã tăng đáng kể, theo Google, từ 191 lên đến 697, tức khoảng 3,5 yêu cầu một ngày...

Tôi Đã Gặp Lại Chị Sophie Richardson Tại Washington



Sophie Richardson làm việc với tổ chức Human Rights Watch từ nhiều năm nay. Sophie có bằng Tiến sĩ về Chính trị học và nói tiếng Quan thọai khá thành thạo lưu lóat, chị được coi là một chuyên viên về tình hình chính trị xã hội ở Trung quốc và tại nhiều nước khác ở Á châu. Bà con người Việt tại vùng thủ đô Washington phần đông đã có dịp thấy chị ra điều trần nhiều lần tại Quốc Hội Mỹ về vấn đề vi phạm Nhân quyền của chính phủ Hanoi trong những năm trước đây.

Trước đây, thì Sophie phụ trách khu vực Đông Nam Á, nhưng gần đây thì chị được giao trách nhiệm riêng về Trung quốc mà thôi. Còn khu vực Đông Nam Á hiện do anh John Sifton phụ trách.

Mỗi lần có dịp đến Washington, tôi thường đến thăm Sophie tại văn phòng của Human Rights Watch tọa lạc trên đại lộ Connecticut ngay tại Công trường Dupont Circle. Vào buổi trưa ngày 11 tháng Tư sau khi tham dự buổi Điều trần tại Quốc Hội Mỹ, tôi đã đến trụ sở này và như đã hẹn Sophie dẫn tôi đến một tiệm ăn gần đó để vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Vì đã đến 3 - 4 năm không gặp nhau, nên chúng tôi có biết bao nhiêu chuyện cần trao đổi và thông tin cho nhau biết về công việc của mỗi người đang theo đuổi.

Sau chuyện thăm hỏi về tình hình sinh họat thường ngày của gia đình riêng tư mỗi người cũng như về một số bạn chung, chúng tôi đề cập đến những việc mà cả hai người đều quan tâm đến – cụ thể là chuyện liên hệ đến công cuộc Tranh đấu Nhân quyền. Tôi khởi sự bằng cách nhắc lại chuyện mình thực sự cảm phục với việc Human Rights Watch và Sophie đã vận động rất thành công để giúp cho Luật sư Trần Quang Thành từ Trung quốc được qua học thêm về môn luật tại Đại học New York vào tháng 5 năm 2012. Ông Thành bị mù mắt từ lúc mới sinh mà đã ra sức miệt mài tự học về luật pháp - để có thể bênh vực cho giới phụ nữ bị chính quyền địa phương dùng áp lực để buộc phải phá thai hay triệt sản. Vì thế mà ông bị bắt giữ một thời gian và sau khi mãn án tù, thì còn bị canh giữ quản chế rất ngặt nghèo ở địa phương tỉnh Sơn Đông. Chi tiết về cuộc cứu thóat này đã gợi ý cho tôi viết bài báo nhan đề là: “Xã hội Dân sự : Đó chính là sự Sáng tạo”. Bài báo này đã được phổ biến rộng rãi trên các báo Việt ngữ, đặc biệt là trên báo mạng on-line.

Tôi hỏi Sophie: Mỗi khi qua làm việc ở Trung quốc, liệu chị có gặp chuyện gì khó khăn rắc rối không? Chị cho biết là mình cũng phải khôn ngoan tế nhị lắm, vì người cộng sản họ rất “Nhạy cảm với các chuyện mà được coi là có thể gây phương hại cho chế độ cai trị độc quyền của họ”. Nói chung, thì cho đến nay họ cũng chưa tỏ ra công khai cản trở công việc của chúng tôi làm ở Trung quốc…

Sophie nói tiếp luôn: Theo một vài bạn cho biết, thì anh quả là một người viết báo thật khỏe đấy (a prolific writer). Tôi đáp lại: Tôi cứ viết mãi rồi cũng quen đi thôi. Tôi có dịp đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người – nhờ vậy mà thu lượm được nhiều thông tin và sáng kiến mới lạ - nên thấy cần phải tường thuật đày đủ và trung thực cho công chúng độc giả người Việt của tôi biết đến những điều mà mình đã “tai nghe mắt thấy”.

Sophie muốn biết chi tiết hơn về những bài báo tôi viết trong mấy năm gần đây. Và tôi cho chị biết là: Một số bài tập trung vào đề tài “Xã hội Dân sự”, một số bài nhằm “Giới thiệu những cuốn sách mới” và một số khác thì viết về kinh nghiệm của những nhà họat động chính trị xã hội nổi danh trên thế giới, v.v… Mục đích chính yếu của tôi là nhằm truyền đạt cho thế hệ trẻ Việt nam cái kiến thức và kinh nghiệm cụ thể của thế giới trong công cuộc cải thiện môi trường văn hóa xã hội ở từng địa phương – để cho họ có thể tùy nghi tham khảo và sử dụng trong những dự án hành động của mình. Và tôi thật vui thích với công việc mà mình nhận thấy là có ích lợi thiết thực cho thế hệ những người là em, là con cháu của mình.

Đến lượt tôi hỏi: Chị học tiếng Hoa bao nhiêu năm rồi? Sophie nói luôn: “Tôi học tiếng Hoa suốt cả cuộc đời tôi. Đối với tôi, thì tôi chuyên chú vào việc nói nhiều hơn là việc đọc và viết tiếng Hoa. Nhất là chuyện viết, thì quả thật là nhiêu khê phức tạp đối với người Mỹ như tôi đấy. Sophie cho biết là đã viết khá nhiều bài báo về tình hình ở Trung quốc mà được phổ biến rộng rãi trên các tờ báo phổ thông quen thuộc ở Mỹ cũng như trên thế giới. Đặc biệt là cuốn sách do chị biên sọan và được Nhà xuất bản Đại học Columbia cho ấn hành năm 2009 với nhan đề: ”China, Cambodia and the Five Principles of Peaceful Coexistence” – thì được nhiều thức giả chú ý theo dõi và viết bài trao đổi phê bình nhận định với tác giả.

Nhân tiện, Sophie cũng kể cho tôi nghe về mối liên hệ gắn bó của chị với Human Rights Watch. Tất cả là bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với các bạn cùng làm việc tại Cambodia vào đầu thập niên 1990. Lúc đó Sophie làm cho một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ (NGO) và gặp các người bạn làm cho Human Rights Watch như Sara Colm, Dinah Pokempner… Và cũng tại Cambodia mà chị đã gặp người sau này là ông xã của chị bây giờ, anh ấy là người xứ Tân Tây Lan. Sophie nói đùa: “Bạn bè họ gọi nhóm chúng tôi là “Cambodia Gang” đấy (Bè lũ Cambodia). Anh chị có một người con trai năm nay mới được chừng 8 tuổi. Anh ấy hiện làm việc cho đài RFA và lại có niềm say mê lắp ráp các lọai xe lửa, máy bay cỡ nhỏ để dùng làm đồ chơi cho con nít.

Sau bữa ăn và chuyện trò kéo dài đến trên một tiếng đồng hồ, thì Sophie dẫn tôi trở lại thăm văn phòng của Human Rights Watch. Và tôi gặp lại anh bạn trẻ Storm Tiv - người gốc Cambodia mà tôi đã gặp bữa trước, giữa lúc Sophie phải đi tham dự một Hội nghị tại thành phố Stockholm bên Thụy Điển. Tôi muốn gặp anh John Sifton là người vừa tham gia điều trần tại Quốc Hội Mỹ buổi sáng hôm đó 11 tháng Tư. Nhưng lúc đó, anh John lại chưa trở về văn phòng.

Tôi nhờ Sophie sọan cho tôi danh sách các ấn phẩm trong năm qua của HRW, vì chị Dinah Pokempner ở New York có cho tôi biết là mỗi năm tổ chức này thường cho xuất bản đến cả trăm tài liệu, báo cáo về nhiều chuyên đề liên hệ đến sự đàn áp, bất công tàn bạo tại khắp nơi trên thế giới. Sophie hứa sẽ cho người sọan danh sách đó và gửi cho tôi sau. Nhân tiện, tôi cũng xin vài tài liệu để tham khảo – trong đó có tài liệu trình bày về những sự lạm dụng sức lao động của các thanh niên bị giữ trong các trại phục hồi cai nghiền ma túy do cơ quan chính quyền thành phố Saigon quản lý.

Khi chia tay từ giã, Sophie còn dặn dò tôi là phải chú ý giữ gìn sức khỏe – chị nói: “Anh nhớ đừng có quá mê say công việc để mà sinh bệnh ra đấy…” Tôi cảm ơn chị vì sự quan tâm nhắc nhở này và cũng trả lời cho chị rằng : “Chị đừng quá lo, đã bước vào tuổi 80 rồi, tôi biết rõ giới hạn về sức chịu đựng của mình – nên sẽ cố gắng làm sao để giữ được sự quân bình trong sinh họat thường ngày của bản thân mình đấy chứ…”

Sophie cười thật tươi và chúng tôi ai nấy trở về lại với công việc riêng tư của mỗi người./

Newark Delaware, ngày 25 tháng Tư 2013