Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

TIN CHẤN RUNG ĐỘNG: THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TRÂU BỊ CỘT!!!



Các tềnh yêu hãy nghiền ngẫm bài thơ ni :-)
Đây là bài thơ điềm ứng vận hạn của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Có nên giải mã không nhỉ? Để xem lượng like có nhiều không roay quyết định???
Trong bài thơ, từng chữ đều có ỷ nghĩa và điển tích, người trong cuộc ắt hiểu rõ.
Mỗi người sẽ có sự trãi nghiệm nông sâu khác nhau.
Có những mật mã chung mà mở được chìa khóa này, thì sự kiện về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có lời giải đáp rõ ràng.
VangAnh sẽ mật bí những mật mã này vào vài ngày tới!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét