Phe Taliban ngày 10-9 tuyên bố tổ chức này quyết tâm tiêu diệt hoàng tử Harry của Anh khi anh được điều trở lại chiến trường Afghanistan.
Hoàng tử Harry (trái) bên chiếc trực thăng chiến đấu Apache tại trại Bastion - Ảnh: PA |
Người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban cho biết
nhóm này đã xây dựng kế hoạch quy mô để tấn công hoàng tử Harry tại
tỉnh miền nam Helmand, một trong những chiến trường ác liệt nhất trong
10 năm chiến tranh.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt hoàng tử
Harry và các binh sĩ Anh khác đóng tại căn cứ Helmand. Việc bắt cóc
không phải là điều quan trọng, mà chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải
giết hoàng tử. Bất kỳ ai chiến đấu tại đất nước chúng tôi đều trở thành
kẻ thù của chúng tôi, và kẻ đó phải bị tiêu diệt” - người phát ngôn
Taliban nói.
Hoàng tử Harry - đã được đào tạo để lái trực thăng chiến đấu Apache - được triển khai tới trại Bastion, chàng trai trẻ này được
bảo vệ nghiêm ngặt tại tỉnh Helmand để thực hiện các nhiệm vụ như giám
sát, đánh chặn và khi cần thì có thể chiến đấu tấn công và hộ tống các
máy bay khác.
Nhiệm vụ của anh tại căn cứ này kéo dài 4 tháng.
Trong khi đó, quân đội Mỹ đã chuyển giao cho
Afghanistan quyền kiểm soát nhà tù Bagram đang giam giữ hơn 3.000 tay
súng Taliban và nghi phạm khủng bố, theo Hãng tin BBC ngày 10-9.
Hành động này là một phần trong thỏa thuận hồi tháng 3
về việc chuyển giao toàn bộ tù nhân Afghanistan lại cho chính quyền địa
phương quản lý trước khi liên quân NATO rút quân vào cuối năm 2014.
Nhà tù Bagram đã được chuyển thành tên chính thức là
Trung tâm giam giữ Parwan, nằm cách thủ đô Kabul của Afghanistan 40km về
hướng bắc. Được coi là “Guantanamo tại Afghanistan”, nhà tù Bagram từng
là tâm điểm của vô số cáo buộc ngược đãi tù nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét