Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Mưa đá xuyên thủng mái nhà ở Lào Cai

Chỉ diễn ra trong 5 - 7 phút nhưng trận mưa đá cường độ lớn, đường kính đá tới 6cm, đã gây kinh hoàng với người dân xã Lu (Bảo Thắng- Lào Cai) lúc 1 giờ đêm qua (20-4).
Vẻ mặt vẫn còn vương nỗi hoảng sợ, chị Nguyễn Thị Phụng, ở thôn An Thành, xã Lu kể: Đang ngủ thiếp, bỗng giật mình vì nghe sấm chớp giật đùng đùng, rồi thấy mái nhà lợp bằng tấm kêu coong coong khác thường.
"Chưa kịp bật điện lên thì thấy từng viên đá trăng trắng to bằng quả trứng vịt, có viên to bằng ấm chuyên pha trà từ trên trời lao thẳng xuống, xuyên thủng mái nhà, rơi trúng người, tôi chỉ kịp kéo mấy đứa nhỏ chui vào gầm giường để tránh.
Mưa đá rơi khoảng 5-7 phút thì ngừng, trời tạnh ráo. Từ bé đến giờ, sinh sống ở đây, tôi chưa từng thấy có trận mưa đá nào xuyên thủng cả mái nhà như thế, hạt đá to quá cỡ" - chị Phụng kể.




Nhìn lên mái nhà lợp tấm fibrô xi măng thấy thủng lỗ chỗ như trứng vịt lọt sàng, có chỗ lỗ thủng to như cái bát canh, quả bóng đá, Anh Thắng, chồng chị Phụng cho biết, đá rơi vào trong nhà, xếp thành lớp, nửa tiếng sau mới tan chảy hết.
Ông Phạm Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Lu buồn bã: Cả xã có hơn 400 hộ, đều là dân nông nghiệp, dời sống còn nghèo, thế mà chỉ chưa đầy chục phút, có tới 380 hộ nhà cửa bị hư hại, trong đó có khoảng gần 100 hộ phải lợp lại toàn bộ mái, mất từ 6- 8 triệu đồng mua tấm lợp xi măng, chưa kể công làm lại mái.
Sáng nay, hầu như người dân cả xã đổ ra các đại lý ở thị trấn Phố Lu tìm mua tấm lợp, giá 52 nghìn/tấm mà còn bị cháy hàng, bởi hàng trăm người cùng đổ xô đi mua để sửa nhà sau trận mưa đá quái ác.
Cùng thời điểm, không chỉ ở xã Lu mà ở các xã Xuân Quang, Trì Quang, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) và Long Phúc, Kim Sơn, Minh Tân, Điện Quan (huyện Bảo Yên) mưa đá lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã tàn phá nhà cửa, hoa màu, trường học...
Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, mưa đá đã làm hư hại 2.214 nhà ở của người dân (trong đó có 70% bị hư hại nặng), một trường học và một trạm y tế bị hỏng mái, hơn 100 ha lúa và hoa màu bị giập nát, gần 200 ha cây ăn quả bị rụng trái non.
VietNamNet ghi lại một số hình ảnh sau trận mưa đá này:































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét