Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Dân Tộc Đứng Lên, CS sụp đổ. Dân Tộc Ngồi Yên, CS cởi cổ.

Apr 22, '12 9:22 AM
for everyone
http://vulep.multiply.com/journal/item/6249
Hồi chuông báo tử ĐCS đang điểm!
Hơn nửa thế kỷ qua, tập đoàn đảng cộng sản Hà Nội lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc, ngụy trá lừa bịp bằng "Tuyên Ngôn Độc Lập" do Hồ đọc tại vườn hoa Ba Đình, với những mỹ từ bịp bợm nào là: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"  bằng thứ bánh vẻ nầy đánh lừa dân tộc.
Nhưng  sau đó, chúng hiện nguyên hình một đảng cộng sản cường khấu, một tập đoàn tay sai CS quốc tế phản bội Dân Tộc & Tổ Quốc.

    Tập đoàn CS cường khấu nầy, dùng máu xương dân tộc cho mục tiêu củng cố bè đảng, tranh giành quyền lực, triệt hạ lẫn nhau "mạnh được yếu thua" chúng nhanh chóng biến thành tập đoàn "tư bản đỏ" tham nhũng và hút máu đồng bào. Những tên trong tập đoàn chóp bu, cũ và mới có bạc triệu, bạc tỷ dollars cất dấu trong các ngân hàng ngoại quốc và bao che lẫn nhau.

Nhà lầu, xe hơi sang trọng, vợ con, giòng tộc ăn chơi xa hoa, trác táng trên sự thống khổ cùng cực của nhân dân lao động nghèo khổ đói rách. khiến con gái phải bán mình làm vợ chung cho Hàn Quốc, cho Tàu có những em phải chết thảm thương, trai phải đi làm lao nô cho nước ngoài nuôi cha mẹ gìa, dưới sự bao thầu, ăn chận của tập đoàn đcs.

    Tập đoàn đảng CS cường khấu dã man nầy, dùng guồng máy công an làm thứ công cụ khủng bố dân tộc, khủng bố những tiếng nói đòi công lý và dân chủ. Để chúng dễ bề tóm thâu đất đai, tài sản của dân, của tôn giáo biến thành vùng quy hoạch thị tứ bán cho bọn tư sản và doanh gia nước ngoài để bọn tham nhũng chia nhau và đua nhau thành những tên"đại gia".

    Hành động bạo tàn trên, đã khiến quần chúng căm phẫn, sục sôi thành những phong trào dân oan khắp nước kéo lên Sài Gòn, ra Hà Nội kêu gào, khiếu kiện từ nhiều năm qua không được giải quyết. Do đó mới xãy ra vụ Đoàn Văn Vươn, một cựu bộ đội phục viên phải liều chết với tập đoàn đcs cường khấu nầy.
Anh phải dùng súng săn bắn xả vào đầu quân ăn cướp để bảo vệ công lao mồ hôi nước mắt của gia đình anh suốt gần 20 năm xe đất lấn biển.

    Đó là phát súng lệnh của người bộ đội phục viên khai hỏa đầu tiên bắn vào đầu bọn chóp bu tập đoàn tham nhũng bắc bộ phủ. Làm hiệu lệnh cho đồng bào, cho bộ đội phục viên, cho người bộ đội nhân dân đang cầm súng bảo vệ Tổ Quốc. Hãy quay họng súng tiêu diệt tập đoàn tham nhũng, lũ tay sai bán nước phản quốc, hại dân viết lên trang sử mới hào hùng để khắp non sông vang lên khúc: http://vulep.multiply.com/journal/item/6245

                    Đây những người con Mẹ Việt Nam
                 Vì   dân   tiêu   diệt   lũ   tham   tàn
                 Viết  trang  sử mới  lưu muôn thuở
                 Dậy tiếng quân ca khúc khải hoàn.
@  TrGiang/CGia
 


Thứ sáu, ngày 20 tháng tư năm 2012

TRỰC TIẾP: GẦN 1000 BÀ CON VĂN GIANG CÓ MẶT TẠI CÁNH ĐỒNG CƯỠNG CHẾ



Từ sáng sớm, gần 1000 bà con ba xã thuộc huyện Văn giang đã kéo ra cánh đồng, gần cầu đang xây để biểu tình, phản đối cưỡng chế đất cho Ecopak.”
Ảnh đưa trực tiếp từ hiện trường, theo trình tự thời gian, (từ 08h01 đến 09h20):














Từ sau 9h20:








Thông tin thêm:

- Ngày từ sáng sớm bà con ba xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công kéo theo 3 hướng kéo về cánh đồng 70ha của xã Xuân Quan mà theo quyết định thông báo của UBND huyện Văn Giang sẽ cưỡng chế từ ngày 20-4-2012.

- Từ 8h sáng bà con đã tề tựu băng rôn, cuốc thuổng, liềm, đồ dùng sản xuất nhà nông từ trẻ em tới các ông già, bà già trên 70 tuổi.

- Đến 9h 30 sáng không thấy động thái của phía lực lượng cưỡng chế ngoài một vài công an xã lượn lờ. Theo bà con thông báo thì còn có một vài an ninh tỉnh cũng lượn lờ. Bà con họp nhau ngay tại cánh đống quyết định quyết tâm giữ đất.

- 10h Kết thúc họp, bà con quyết định ra về, không đi lên huyện Văn Giang biểu tình phản đối quyết định cưỡng chế của Chủ tịch huyện Văn Giang ký nữa. 


Bà con cho biết: Công ty Việt Hưng thuê công ty vệ sỹ về bảo vệ công ty, nuôi ăn uống và nghỉ tại Việt Hưng, có thể nhóm này được thuê để  trấn áp dân.
Hết





vulep wrote today at 9:26 AM
Add a Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét