Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

PHẬN “CON GHẺ”


Posted on Tháng Ba 14, 2012
0

PHẬN “CON GHẺ”
Viết thay tâm sự của thuyền nhân Nguyễn thị G, trôi giạt vào trại tỵ nạn Songkla,
Thái Lan năm 1979, với một bào thai của hải tặc trong người, có cha bi VC giết
chết trong một trại tù ở miền Bắc, mẹ đã nằm xuống nơi vùng kinh tế mới và
một người em đã chết dưới một gầm cầu Sài Gòn trong cơn sốt.
Tháng Tư! Mưa tuyết vẫn còn
Cho tôi rũ liễu hao mòn cơn đau
Nhắc mình rồi lại nhắc nhau
Sau cơn quốc hận, nát nhàu quê hương
Tháng Tư! Càng nghĩ càng thương
Lệ tôi, đứa trẻ đầu đường không cha.
Mẹ cha trả nợ quốc gia
Não, ai đem “tẩy”? Người xa ai gần?
Chết đi sống lại mấy lần
Vợ con vẫn một nợ nần “ngụy quân”
Rừng sâu cha chẳng mộ phần
Phố đông, con trẻ tủi thân không nhà
Tháng Tư! Đảng phá san hà!
Ý Nga, 28.4.2005.
NGOẢNH TRƯỚC, NGÓ SAU
Anh cười khi dễ Việt gian
Nên em khó tính lại càng thêm thương
Cam go bền bĩ một đường
Mình leo ngược dốc đường trường bao năm
Đồng hành nuôi chí tại tâm
Tấm lòng thương tưởng âm thầm: Dân, Quê!
Ý Nga, 10-11-2011

Rate this:

 
1
 
0
 
Rate This

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét