Nói dối là nghề và là bản chất của CS. Phải tuyên xưng điều này hàng ngày kẻo bị họ lừa. Và cũng như cái chuyện thằng Tư lừa cả làng (nó la lên "cháy", làng tưởng nhà nó cháy nên chạy lại giúp, nó cười chỉ vào lò bảo cháy ở đó, cười, lần sau nhà nó cháy thật, nó la "cháy", làng nghĩ nó đùa nên không ai đến cứu, nó "tiêu") chính người CS cũng sẽ bị hại vì tính dối trá của họ. Tưởng tượng, một ngày đẹp trời an ninh báo có bom trong phòng hội nghị trung ương đảng, các vị ủy viên không tin, vẫn vào phòng họp, và bom nổ. Hoặc, một ngày đẹp trời, an ninh báo cáo phòng họp an toàn tuyệt đối nhưng các vị ủy viên không tin, không dám vào họp. Chẳng biết ngày nào chuyện ấy xảy ra, chỉ biết một điều là ngày nay KHÔNG MỘT NGƯỜI ĐẢNG VIÊN NÀO TIN VÀO MỘT ĐẢNG VIÊN KHÁC. Một đảng viên CS không tin vào cha mẹ mình, không tin là đứa con của vợ mình là của mình, không tin mình là con ruột của bố mình... Đây là tình trạng khốn nạn nhất cho một kiếp người. Và họ, những người CS, đang sống trong sự khốn nạn đó, đó là sự trừng phạt đầu tiên của tạo hóa đối với những kẻ cho rằng mình cao hơn tạo hóa. ("Tạo Hóa" đây không phải là một đấng nào cụ thể, chỉ là để nói về một quy luật tối thượng của vũ trụ, Marx và Angels đã ngu dốt khi không chịu nghiên cứu đầy đủ các qui luật về tâm linh con người (là lãnh vực tối thượng cho loài người hạnh phúc và bình an) rồi Lenin càng ngu dốt hơn khi áp dụng khoa học xã hội của Marx bằng bạo lực. Loài người ngu dốt khi đi theo hoặc mặc kệ người khác đi theo chủ nghĩa Marxist-Leninism, là "chủ nghĩa bạo lực của những kẻ vô tâm". | Aug 4, '09 5:18 PM
for everyone |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét