Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Anh em tín dụng vào ngẫm nghĩ về vụ án Tăng Minh Phụng
http://sinhviennganhang.com/diendan/archive/index.php/t-35716.html

Thân nhân của Lã Thị Kim Oanh và Tăng Minh Phụng đòi hỏi được trả lại công lý

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5a1CWlyB20AJ:namvietnetwork.wordpress.com/2011/03/24/than-nhan-c%E1%BB%A7a-la-th%E1%BB%8B-kim-oanh-va-tang-minh-ph%E1%BB%A5ng-doi-h%E1%BB%8Fi-d%C6%B0%E1%BB%A3c-tr%E1%BA%A3-l%E1%BA%A1i-cong-ly-nhan-v%E1%BB%A5-dcsvn-quy%E1%BA%BFt-d%E1%BB%8Bnh-khong-t/+vu+an+tang+minh+phung&cd=22&hl=en&ct=clnk&gl=vn&source=www.google.com.vn

Tử hình 'phù thủy' gây mê cướp tài sản

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/tu-hinh-phu-thuy-gay-me-cuop-tai-san/

Xe tải rơi xuống vực, 2 người chết

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/vnexpress.net/Xe-tai-roi-xuong-vuc-2-nguoi-chet/6913928.epi

Đầu bếp giết người làm thịt viên

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/afamily.vn/Dau-bep-giet-nguoi-lam-thit-vien/6913745.epi

Đứt cáp quang biển AAG, ảnh hưởng Internet Việt Nam

http://www.baomoi.com/Home/CNTT/ictnews.vn/Dut-cap-quang-bien-AAG-anh-huong-Internet-Viet-Nam/6911564.epi

Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Đã bắt được Lê Văn Luyện

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/nld.com.vn/Vu-cuop-tiem-vang-o-Bac-Giang-Da-bat-Le-Van-Luyen/6913349.epi

Siêu xe Lamborghini của Cường 'đô la' dẫn đoàn đại náo Đà Nẵng

http://www.zing.vn/news/oto-xe-may/sieu-xe-lamborghini-cua-cuong-do-la-dan-doan-dai-nao-da-nang/a125491.html

CHÍNH LÊNIN MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM CHO LIÊN XÔ TAN RÃ

http://hoangquang.wordpress.com/2011/08/29/chinh-lenin-m%E1%BB%9Bi-la-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-da-lam-cho-lien-xo-tan-ra/

Người Việt còn là nước Việt còn

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10701-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-c%C3%B2n-l%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Vi%E1%BB%87t-c%C3%B2n
Sắp có kết hối, kết kim, đổi tiền. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập:


www.facebook.com/dudoankinhte

Cách thức ngăn cản dòng kiều hối chảy về Việt Nam

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10713-C%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-ng%C4%83n-c%E1%BA%A3n-d%C3%B2ng-ki%E1%BB%81u-h%E1%BB%91i-ch%E1%BA%A3y-v%E1%BB%81-Vi%E1%BB%87t-Nam

Kỳ dị mô đất hình đầu người 'mọc' trên nấm mộ

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10708-Chuy%E1%BB%87n-l%E1%BA%A1-%C4%91%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng

Mất cảnh giác, nhà phố hay ở hẻm đều dễ bị trộm cướp

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/08/mat-canh-giac-nha-pho-hay-o-hem-deu-de-bi-trom-cuop/

Việt Nam ‘không quốc tế hóa các vấn đề với Trung Quốc’

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/31/vi%E1%BB%87t-nam-%E2%80%98khong-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-hoa-cac-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c%E2%80%99/

Điểm tin Thứ Tư 31 – 8 – 2011

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/31/di%E1%BB%83m-tin-th%E1%BB%A9-t%C6%B0-31-%E2%80%93-8-%E2%80%93-2011/

Vàng giả "trốn" được máy đo vàng bằng cách nào? | Báo Giáo dục ..

http://giaoduc.net.vn/Tu-van-mua-ban/Vang-gia-tron-duoc-may-do-vang-bang-cach-nao/2069.gd

CXN – “Đánh thức” 500 tấn vàng hay là xảo thuật để “mang trứng gửi cho Ác”

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/31/%E2%80%9Cdanh-th%E1%BB%A9c%E2%80%9D-500-t%E1%BA%A5n-vang-hay-la-x%E1%BA%A3o-thu%E1%BA%ADt-d%E1%BB%83-mang-tr%E1%BB%A9ng-g%E1%BB%ADi-cho-ac/

Đọc Báo VẸM 231

http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/08/oc-bao-vem-231.html

Cán bộ trường lái ôm tiền học viên bỏ trốn

http://vtc.vn/7-299800/phap-luat/can-bo-truong-lai-om-tien-hoc-vien-bo-tron.htm

Giá nhà đất quá cao do “một số người kiếm tiền quá dễ”

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/31/gia-nha-d%E1%BA%A5t-qua-cao-do-%E2%80%9Cm%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ki%E1%BA%BFm-ti%E1%BB%81n-qua-d%E1%BB%85%E2%80%9D/

Tin 31.8 Nguyễn Chí Vịnh bợ đít Tầu Cộng *Quân Gaddafi có 4 ngày để đầu hàng !

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20665#post20665

Công nhân Trung Quốc, những hệ lụy buồn của địa phương, và nỗi căm hận của dân Việt

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10689-C%C3%B4ng-nh%C3%A2n-Trung-Qu%E1%BB%91c-nh%E1%BB%AFng-h%E1%BB%87-l%E1%BB%A5y-bu%E1%BB%93n-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-n%E1%BB%97i-c%C4%83m-h%E1%BA%ADn-c%E1%BB%A7a-d%C3%A2n-Vi%E1%BB%87t

-CHXHCNVN- Hơn 10 ngàn tù nhân được ân xá chỉ có 2 tù chính trị

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10685-CHXHCNVN-H%C6%A1n-10-ng%C3%A0n-t%C3%B9-nh%C3%A2n-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C3%A2n-x%C3%A1-ch%E1%BB%89-c%C3%B3-2-t%C3%B9-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B

Hãy ngừng uống Trà Đinh ngay

http://vulep.multiply.com/journal/item/2223/2223

Lời chào tạm biệt

Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/thu-ngo-gui-cac-nha-lanh-ao-viet-nam-ve.html

Suy nghĩ về Thư ngỏ của các trí thức Việt kiều gửi lãnh đạo Việt Nam

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/suy-nghi-ve-thu-ngo-cua-cac-tri-thuc.html

Tống cổ về Việt Nam ăn…

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tong-co-ve-viet-nam.html

Bức thư của nghi phạm giết người,cướp vàng trước khi bỏ trốn

http://bee.net.vn/channel/1987/201108/Buc-thu-cua-nghi-pham-giet-nguoicuop-vang-truoc-khi-bo-tron-1810222/

Vụ giết người, cướp vàng: Bắt 4 đối tượng

http://bee.net.vn/channel/1987/201108/V-giet-nguoi-cuop-vang-Bat-4-doi-tuong-1810267/

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Hai mẹ con bị người làm công cũ sát hại dã man

http://bee.net.vn/channel/1987/201108/Hai-me-con-bi-nguoi-lam-cong-cu-sat-hai-da-man-1810264/

Cô gái chết đuối trong hồ bơi, NV cứu hộ đứng nhìn

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/bee.net.vn/Co-gai-chet-duoi-trong-ho-boi-NV-cuu-ho-dung-nhin/6907322.epi

Lại thêm đại gia rải tiền phát lộc

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.baodatviet.vn/Lai-them-dai-gia-rai-tien-phat-loc/6907376.epi

Người dân Trung Quốc ‘điên cuồng’ mua vàng

http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Nguoi-dan-Trung-Quoc-dien-cuong-mua-vang/20118/164590.datviet

Cháy tại khu tập thể Chi cục Thú y

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/phapluatxahoi.vn/Chay-tai-khu-tap-the-Chi-cuc-Thu-y/6907440.epi

Video bạn đọc: xe tải cõng xe máy chạy băng băng

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/tuoitre.vn/Video-ban-doc-xe-tai-cong-xe-may-chay-bang-bang/6907637.epi

Hỏa hoạn tại cửa hàng thời trang phố cổ

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/www.anninhthudo.vn/Hoa-hoan-tai-cua-hang-thoi-trang-pho-co/6907610.epi

Chuyện của hai phụ nữ khâu vết thương cho sát thủ cướp vàng

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/giaoduc.net.vn/Chuyen-cua-hai-phu-nu-khau-vet-thuong-cho-sat-thu-cuop-vang/6905294.epi

Kiểm toán Nhà nước: 3 Tổng công ty lỗ gần 1.150 tỷ đồng

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/ki%E1%BB%83m-toan-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-3-t%E1%BB%95ng-cong-ty-l%E1%BB%97-g%E1%BA%A7n-1-150-t%E1%BB%B7-d%E1%BB%93ng/

VN chưa yên tâm về cam kết của Mỹ

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/vn-ch%C6%B0a-yen-tam-ve%CC%80-cam-ke%CC%81t-cu%CC%89a-my%CC%83/

KT – Đi nước ngoài được mua ngoại tệ 100 USD/ngày


Một lần nữa chúng ta lại thấy rằng các nhà độc tài chỉ là những con hổ giấy

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/m%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n-n%E1%BB%AFa-chung-ta-l%E1%BA%A1i-th%E1%BA%A5y-r%E1%BA%B1ng-cac-nha-d%E1%BB%99c-tai-ch%E1%BB%89-la-nh%E1%BB%AFng-con-h%E1%BB%95-gi%E1%BA%A5y/

Nghĩ về Libya

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/nghi-v%E1%BB%81-libya/

KT – Bị dồn đến chân tường, không dễ ‘cứu’ DN

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/kt-b%E1%BB%8B-d%E1%BB%93n-d%E1%BA%BFn-chan-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-khong-d%E1%BB%85-c%E1%BB%A9u-dn/

KT – Đầu tư xây dựng sân bay – Làm sang hay nhu cầu thực?

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/kt-d%E1%BA%A7u-t%C6%B0-xay-d%E1%BB%B1ng-san-bay-lam-sang-hay-nhu-c%E1%BA%A7u-th%E1%BB%B1c/

KT – Ùn ùn đem vàng, USD đi đổi… đất nền

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/kt-un-un-dem-vang-usd-di-d%E1%BB%95i%E2%80%A6-d%E1%BA%A5t-n%E1%BB%81n/

KT – Giới đầu tư chứng khoán đang chới với

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/kt-gi%E1%BB%9Bi-d%E1%BA%A7u-t%C6%B0-ch%E1%BB%A9ng-khoan-dang-ch%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%9Bi/

Điểm tin Thứ Ba 30 – 8 – 2011

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/di%E1%BB%83m-tin-th%E1%BB%A9-ba-30-%E2%80%93-8-%E2%80%93-2011/

Hai bài viết bất thường gây sự ngạc nhiên trên Báo An ninh Thủ đô

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/30/hai-bai-vi%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A5t-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-tren-bao-an-ninh-th%E1%BB%A7-do/

Tòa án tối cao: đổi mới = y như cũ


Nặc danh says:
Đề nghị bà con dân làm báo có tiếng nói giúp dân đen chúng tôi ở phường Tân Đông Hiệp Thị xã Dĩ An Tỉnh Dương quê hương của ông Triết .
Hiện nay tại đây hình thành liên minh ma quỷ do tên bí thư thị ủy thị xã Dĩ An tên là Hai Bình ĐT : 0913950846 y trình độ lớp 7 nhưng có bằng Cao cấp chính trị nên leo lên bằng mọi giá để vơ vét làm giàu bằng mọi giá trong đó chính là nhờ thu hồi đất của nhân dân địa phương , cướp đất của dân đen không từ mọi thủ đoạn nào .Chính y cũng đã đưa cháu của y tên Tuấn lên làm chánh văn phòng thị xã Dĩ An ĐT: 0918242441 để hình thành tay chân thao túng UBND thị xã Dĩ An trong nhiều năm qua .
Với sự thao túng quyền lực y mua quan bán chức với mọi giá với cấp dưới trong đó có tên tuấn là người bà con cùng xóm , tên TRẦN QUỐC TUẤN 1973 ÑC NR: 160/6a Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD – ÑT : NR : 0650 3729021 – 0909558568 . CQ : 0650 3752047 – 0650 3730652 – trình độ trung cấp tại chức hiện là chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp với cái giá 1.450.000.000đ - với sự mua bán và ngu dốt , cơ hội tên Tuấn hiện nay cũng thông qua tay chân và liên minh ma quỷ này cầm tay chỉ việc công việc quản lý nhà nước tại địa phương trong đó có thị Hạnh bí thư phường Bình An ĐT : 0949289528 , con nuôi tên Hai Bình ĐT : 0987391139 và tay chân ĐT : 0913811855 để ra sức thu hồi vốn bằng cách cướp đất , bóp cổ , dọa nạt , đàn áp , gây khó dễ để thâu tóm tiền bạc của dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn .Y còn quan hệ bất chính với Nguyễn thị thu Minh ĐT : 0909241119 con này có chồng là cảnh sát 113 của thị xã cũng luôn sẵn sàng khoe uy lực để uy hiếp tinh thần người dân để bóp cổ , ức hiếp dân đen chúng tôi.
Chúng tôi kêu trời không thấu nên chỉ còn mong dân làm báo và mọi người gọi đt chửi chúng nó để dân đen chúng tôi đỡ khổ , hãy tiểu trừ lũ quan bán nước hại dân dùm những người dân đen chúng tôi.

Leave a Reply


Chính nghĩa rạng ngời


Một ngụy quyền nữa ra đi

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/mot-nguy-quyen-nua-ra-i.html

Nguyễn Chí Vịnh sang chầu Bắc Kinh, thông báo "sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN"

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/nguyen-chi-vinh-sang-chau-bac-kinh.html

Tẩy chay các thú vui “lợi chính quyền-hại mình”

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tay-chay-cac-thu-vui-loi-chinh-quyen.html

Anh đã sống thay đồng đội

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/anh-song-thay-ong-oi.html

Bắt cóc ép cho ra “lời khai” để khởi tố giam?

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/bat-coc-ep-cho-ra-loi-khai-e-khoi-to.html

Cái gì đang diễn ra ở Việt Nam?

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/cai-gi-ang-dien-ra-o-viet-nam.html
Nặc danh says:
Những vụ cướp bóc ...đinh tặc, vàng tặc ,lâm tặc ,tham nhũng tặc ,hối lộ tặc chính là sản phẩm của chế độ cọng sản sinh ra mà thôi ...bây giờ công an cấu kết với các đám xã hội đen... đễ cướp của nhân dân khi bị dân khiếu kiện hay tố cáo chúng ...thì chúng dùng xã hội đen đễ trấn áp ...bọn xã hội đen cướp bóc về đưa cho công an.... tại các bến xe ,bến tàu ,nhà ga ...dân chúng tinh ý thì sẽ nhận diện ngay ...Nói chung là cộng sản dùng chính sách mị dân (ném đá dấu tay) cướp đêm là giặc ,cướp ngày là quan tham cộng sản VN .
Lê Khả Phiêu
Nha Trang says:
Giao thời nói đúng đấy.

Ở Nha Trang, ăn cắp túi xách, ba lô để của du khách nhan nhãn khắp bờ biển mà chẳng thấy CA chìm nổi gì cả, nhưng những du khách khác và bán hàng rong thì chứng kiến mỗi ngày thì lại cũng chẳng dám nói, vì mất công lại bị trả thù mang họa vào thân mà cũng chẳng có ai bảo vệ mình. Trong khi đó, cách đây 3 năm về trước chỉ cần mặc áo nêu lên HS-TS-VN như Mẹ Nấm đã làm thì đã bị CA bắt rồi.

Thế mới loạn chứ.
Giao thời says:
Đảng dựa CA, CA đi đêm Xã Hội Đen. Loạn là phải rồi.

Thị trường "Bán… Nước"

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/thi-truong-ban-nuoc.html
BÁN NƯỚC LÀ CHUYỆN XƯA CỦA CS HỒ . BÁN GÁI VIỆT ,BÁN NGŨ TẠNG LỤC PHỦ CỦA THANH NIÊN TRAI TRÁNG VN HIỆN NAY MỚI LÀ CHUYỆN LỚN .

Nhiều “đại gia” Việt Nam mua máy bay

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhieu-dai-gia-Viet-Nam-mua-may-bay/22037492/157/

Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills


Sự việc nhóm côn đồ đi trên 2 xe ô tô xông vào nhà truy sát, chém bị thương anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đêm 29/8 khiến cả ngàn người dân thuộc thôn Quan Nam 2, Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) kéo đến trụ sở ban điều hành dự án Golden Hills đòi công bằng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nạn nhân bị 5 đối tượng truy sát, chém trong đêm 29/8 kể lại : “Vào khoảng 21h đêm 29/8, khi tôi cùng vợ và con nhỏ đang ở trong nhà thì có 1 nhóm người đi trên 2 xe con đến gọi cửa. Tưởng anh em gọi có chuyện gì, đến khi tôi ra mở thì bất ngờ có 2 đối tượng rút mã tấu và tiếp sắt ra chém tới tấp. Thấy vậy, tôi lao người bỏ chạy thì bị 2 đối tượng trên truy sát đến cùng. Bức quá, tôi tránh đòn rồi tung cửa chạy ra ngoài thì gặp thêm 3 tên nữa đứng chờ sẵn, cứ vậy, chúng dùng mã tấu và tiếp sắt đánh, chém tôi tới tấp. Lúc bấy giờ, vợ tôi phát hiện hô hoán người dân ứng cứu thì 5 đối tượng trên lên 2 chiếc xe ô tô chờ sẵn bỏ đi. Bức xúc về vụ việc, người dân đã đưa tôi đi cấp cứu, đồng thời kéo đến trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills của Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam thuộc Trung Nam Group yêu cầu làm rõ".

Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Từ sáng sớm, cả ngàn người dân đến vây ráp đòi gặp lãnh đạo Cty Trung Nam làm rọ vụ việc anh Nguyễn Văn Tuấn bị nhóm đối tượng chém trong đêm 29/8

Theo người dân cho biết, ngay trong đêm 29/8, hàng trăm người dân từ thanh niên cho đến người già đã đến trụ sở ban điều hành dự án Golden Hills để yêu cầu làm rõ sự việc, nhưng chỉ có bảo vệ nên người dân ra về cho đến sáng nay, người dân tiếp tục vây ráp, điều đình, yêu cầu Cty Trung Nam làm rõ sự việc.

Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Anh Nguyễn Văn Tuấn cùng các vết thương bị chém trong đêm 29/8 có mặt tại trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills

Có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Bùi Đức Noa, Chủ tịch mặt trận xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết : “Hiện chúng tôi chỉ biết vận động người dân nên ổn định trật tự, không nên quá khích và sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Việc người dân bức xúc dẫn đến sự việc sáng nay là do nhiều yếu tố, dồn nén lâu nay gây nên. Thứ nhất là do bức xúc về bụi bặm trong suốt thời gian qua, mặc dù đã rất nhiều lần người dân khiến nghị phản ánh rồi chặn xe, nhưng vẫn không được xử lý triệt để. Nhưng nghiêm trọng hơn là việc người dân thôn Quan Nam 5 bị một số đối tượng xông vào nhà chém bị thương, trong khi đó, trước đây vài tháng đã có 2-3 vụ người dân chặn xe ben do bụi đã bị 1 số đối tượng hăm dọa rồi chém bị thương nhưng vẫn chưa được làm rõ khiến người dân càng bức xúc”.

Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Người dân bức xúc đập phá cửa kính tại Ban điều hành dự án

“Về bức xúc của người dân vì bụi bặm do công trình gây ra kéo dài suốt thời gian qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân là chính đáng. Phía chủ đầu tư Golden Hills và các cơ quan chức năng cần giải quyết sớm sự việc tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Noa cho biết thêm.

Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Người dân thôn Quan Nam đồng loạt phản ứng hành vi gây ô nhiễm môi trường của dự án Golden Hills và hành động chém người đêm 29/8...

Tại hiện trường Ban điều hành dự án Golden Hills, từ sáng sớm, cả ngàn người dân cùng trống gậy, vây kín khu nhà làm việc Ban điều hành để phản đối vụ việc, đập vỡ cửa kính khu làm việc và yêu cầu được gặp lãnh đạo Cty Trung Nam cùng các cấp có thẩm quyền để đối chất, làm rõ. Tuy nhiên, đến hơn 9h sáng, vẫn chỉ có 1 nhóm gồm 6 chiến sĩ cảnh sát đứng bảo vệ hiện trường. “Chúng tôi sẽ không đi nếu không giải quyết vụ việc thỏa đáng. Thực hiện đúng chủ trương của nhà nước, trong phát triển của TP, chúng tôi chấp nhận tiền đền bù dù rẻ mạt. Nhưng bụi bặm, mất an toàn giao thông liên tục làm sao chúng tôi sống nổi. Bức quá phải chặn xe để yêu cầu cải thiện thì họ thuê côn đồ chém người dân chúng tôi. Mà đây không phải là vụ đầu tiên. Họ đã chém được 1 người thì chém được nhiều hơn”, nhiều người dân bức xúc phản ánh.

Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Người dân vác cả trống để đồng loạt phản đối việc thi công dự án Golden Hills gây ảnh hưởng đến đời sống người dân

Trước đó, liên tiếp trong các ngày từ 26/8-29/8, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng hàng trăm người dân thôn Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã ra đường dùng vật dụng chặn xe ben chở đất để phản ánh tình trạng bụi bặm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt người dân và yêu cầu Cty Trung Nam khắc phục, thì đến đêm 29/8, một nhóm người đi trên 2 xe ô tô xông vào nhà anh Tuấn chém khiến anh bị thương.
Ca ngan nguoi dan vay rap Ban du an Golden Hills
Đến 10h sáng cùng ngày, cả ngàn người vẫn tập trung tai Ban điều hành dự án đòi gặp lãnh đạo Cty Trung Nam

Anh Tuấn khẳng định : “Biển số xe 2 chiếc xe trên là 56S-… và 52V-…Tôi khẳng định đây là các đối tượng do Cty Trung Nam thuê, chỉ có thuê thì bọn đầu gấu này mới lên chém chúng tôi. Cách đây 2 tháng, 2 người dân của Quan Nam là Hùng và Huề cũng bị chém tương tự nhưng đến nay các đối tượng trên vẫn chưa được xử lý. Trước khi xảy ra vụ việc, đã có số điện thoại lạ điện đến hăm dọa tôi, nhưng không ngờ là chúng quyết lấy mạng tôi. Đầu, mặt, lưng…đều bị chúng chém, đánh thế này đây. Vụ này phải làm cho ra, không ra thì người dân tôi sẽ tiếp tục điều đình cho đến khi làm rõ”.

Đến 10h cùng ngày, vụ việc vẫn chưa tạm lắng, người dân vẫn ùn ùn kéo về Trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills yêu cầu đối chất, làm rõ, bất chấp sự có mặt của lực lượng công an.

Bửu Lân
Việt Báo (Theo_VTC)

Cận cảnh nơi giấu vàng trong vụ thảm sát ở Bắc Giang


Người dân bàng hoàng khi thấy nhà hàng xóm bị cơ quan công an khám xét, thu được cả túi vàng tang vật trong vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng.
Như chúng tôi đã đưa tin trưa nay, cơ quan công an đã xác định được một trong những nghi can "sát nhân máu lạnh" gây ra vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Lục Nam (Bắc Giang) là Lê Văn Luyện (SN: 1993, HKTT: thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Khi các trinh sát ập vào nhà, nghi can này đã kịp bỏ trốn, bỏ lại một túi vàng tang vật. Ngay sau đó bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN: 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN: 1970) được triệu tập về trụ sở Công an huyện Lục Nam để điều tra, làm rõ. Được biết ông Miên, bà Thơm làm nghề bán thịt lợn.
Ngay sau khi xác định nghi can, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà và phát hiện thấy một số tang vật liên quan đến vụ án. Khi thấy ô tô cảnh sát đến khám xét, đã có rất đông người dân tò mò kéo đến xem. Khi PV có mặt tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, hàng nghìn người dân vẫn vây kín khu vực ngôi nhà thủ phạm, nơi cơ quan công an đang làm các nghiệp vụ cần thiết.
Anh kham nha nghi can giet nguoi, cuop tiem vang
Ngay sau khi người dân biết lực lượng công an đến khám xét gia đình nghi can tại thôn Sân Đình đã kéo đến vây kín để xem
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Nhiều người bàng hoàng khi biết người liên quan đến vụ án nghiêm trọng lại là hàng xóm nhà mình
Anh kham nha nghi can giet nguoi, cuop tiem vang

Anh kham nha nghi can giet nguoi, cuop tiem vang
Người dân cho biết sau khi xảy ra vụ án mạng, Lê Văn Luyện lặn mất tăm
Anh kham nha nghi can giet nguoi, cuop tiem vang
Việc Lê Văn Luyện ra trạm xá xã khâu vết thương là tình tiết cực kỳ quan trọng đối với ban chuyên án. Từ thông tin này, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra nghi can này.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Phóng viên ghi nhận thông tin từ người dân tại trước ngôi nhà bị cơ quan công an khám xét trưa 29-8. Đây là nhà ông Lê Văn Miên và bà Trương Thị Thơm là bố mẹ của đối tượng Luyện
Anh kham nha nghi can giet nguoi, cuop tiem vang
Hiện, Luyện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang

Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Quanh nhà của nghi phạm Luyện, rất nhiều người bàn tán về vụ án.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Ngôi nhà 2 tầng của gia đình hung thủ, cửa đóng then cài chốt chặt từ chiều 29/8.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Chuồng lợn bên trong ngôi nhà.
 Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Nơi cảnh sát phát hiện vàng được chôn giấu nằm ngay sát chuồng lợn.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Hiện trường cho thấy vàng được chôn giấu rất sơ sài.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Chỉ cách mặt đất khoảng 40 cm.
Can canh noi giau vang trong vu tham sat o Bac Giang
Trạm y tế xã Thanh Lâm nơi Lê Văn Luyện chữa trị vết thương cánh tay.
Thông tin đầy đủ về vụ án mạng:
Thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang
http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Can-canh-noi-giau-vang-trong-vu-tham-sat-o-Bac-Giang/22037459/513/

Tín hiệu tốt lành


“Giải thưởng xin” và giải thưởng không xin

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/giai-thuong-xin-va-giai-thuong-khong.html
Baba hồ Gươm says:
Năm ông từ chối nhận giải thưởng NN và HCM nên hiểu các ông đã né tránh một " miếng thịt " . Nếu các ông chấp nhận cái giải khỉ gió này thì chắc chắn từ giờ đến khi nhắm mắt xuôi tay không được phép mở miệng nói ! Miếng thịt bịt cái mồm là như thế đó >
..."Mẹ Việt nam anh hùng" cũng phải....XIN (?) says:
....."Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ !..."(NGƯỜI MẸ CÓ 3 CON
TẠI NGŨ),Trong đó: Một thằng chết trận!(Mẹ khóc thầm lần thứ nhất).
Thằng thứ hai, xuất ngũ nhưng ...không có công ăn việc làm!(Mẹ khóc thầm lần
thứ hai!).Thằng thứ ba,báo tử...nhầm !(Mẹ khóc lần thứ ba và cũng là lần ..
khóc thầm nhiều nhất!...vì,nó chết mà lại...không chết!)
Khi xét để phong tặng danh hiệu..." MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG"-Cả dòng tộc nội ngoại còn phải chạy đôn chạy đáo LÀM ĐƠN VÀ THIẾT LẬP HỒ SƠ cả năm trời để....kính ...bao nhiêu loại kính...!(?)...Thế rồi đến cuối năm, khi cái danh hiệu ấy vẫn chưa về,....thì mẹ đã được nghe...kèn!
Nhạc sỹ Phạm Tuyên, năm nay đã bước sang tuổi 83.Nếu cháu không nhầm, thì Nhạc sỹ cũng bị..." NHỠ TÀU" đến 2 lần xung quanh cái vụ...NGHỆ SĨ này? Nếu,theo qui định: cứ mỗi 5 năm mới sắc phong một lần mà "QUẢ" tới có được thì...nghệ sỹ đã..".đi về " ...đâu ?!
Rất trân trọng và khâm phục tài năng cũng như cách úng xử của nghệ sỹ.Song, thiết nghĩ:...Đã đến lúc nghệ sỹ phải dùng..."CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN.." để chỉ thẳng vào mặt cái..."HỘI ĐỒNG CHUỘT"...chết tiệt ấy!(?)
cộng hòa xã hội chủ nghĩa diệt vong
độc lập không tự do hạnh phúc
ĐƠN XIN NHÀ NƯỚC TRẢ LẠI QUYỀN TỰ QUYẾT CHO NHÂN DÂN
Họ tên: giác ngộ
Gia đình Văn Hóa có xin đâu, nhà nước cũng đem cho 1 bản ép bìa cứng cho nhà nhà hốt rác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT CỘNG
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN CẤP GIẢI THƯỞNG HCM
KÍNH GỞI : ÔNG ĐẢNG ĐỒNG KÍNH ÔNG QUYỀN
TÔI TÊN NGUYỄN THỊ LỤA SN 1979
HIỆN CƯ NGỤ TẠI 24 ĐƯỜNG 64 PHƯỜNG HIỆP PHÚ Q9
NGHỀ NGHIỆP :LÀM GÁI
TIỂU XỬ : 14 TUỔI BÁN CÀ PHÊ ÔM TẠI THỦ ĐỨC ,17 TUỔI LÀM GÁI GỌI Ở PHÚ NHUẬN ,20 TUỔI XUẤT NGOẠI HÀN QUỐC (LẤY CHỒNG NGOẠI )21 TUỔI ĐƯỢC ĐÊM RAO BÁN QUA MẠNG VÀ LÒNG KÍNH VÀ ĐƯỢC THU NHẬN VỀ LÀM GÁI SEUOL 28 BỊ LOẠI GÁI DẠT .TRỞ VỀ VN LÀM TÚ BÀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG TẠI QUẬN TÂN BÌNH CHO ĐẾN NAY .
NHẬN XÉT BẢN THÂN : HỌC TRƯỜNG ĐỜI LÂU DÀI ,CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM LÀM NGÁI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC THEO THỂ LỆ CỦA ÔNG ĐẢNG .NAY TÔI LÀM ĐƠN NÀY KÍNH XIN .
TRONG KHI CHỜ ĐỢI MỌI CHI PHÍ PHONG THƠ VÀ CỦA LẠ TÔI CHỊU HẾT
XIN TRANG TRỌNG HỢP TÁC TOÀN DIỆN .

KÍNH ĐƠN
LÊ THỊ LỤA

Bà Nga đã có kế thừa: những con két ca bài yêu nước

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/ba-nga-co-ke-thua-nhung-con-ket-ca-bai.html

‘Nàng tiên nhỏ’ từng ăn xin nay thành bác sĩ

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/nang-tien-nho-tung-xin-nay-thanh-bac-si.html

Tôi đã nhầm vì đã quá tin

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/toi-nham-vi-qua-tin.html

Họp báo Bộ Ngoại giao chiều 25-8 tại Hà Nội

http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/26/hop-bao-bng-chieu-25-8/

Cưỡng chế đất tại Chợ Mới, An Giang

http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/08/cuong-che-at-tai-cho-moi-giang.html

Những chiếc bồn tắm độc đáo 2011 -- haingoaiphiemdam.com

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/37486

Bí ẩn hồ xương người khổng lồ trên đỉnh Himalaya -- Tác giả Người Đưa Tin .

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/37485

Gián Điệp TQ Tràn Ngập

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10670-Gi%C3%A1n-%C4%90i%E1%BB%87p-TQ-Tr%C3%A0n-Ng%E1%BA%ADp

KHI CẢ NƯỚC TRỞ THÀNH “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”

http://www.lytuongnguoiviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9445:khi-c-nc-tr-thanh-th-lc-thu-ch&catid=56:binh-lun&Itemid=111

Nghệ sĩ Ngải Vị Vị lại chỉ trích chính quyền Trung Quốc

http://www.lytuongnguoiviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9428:ngh-s-ngi-v-v-li-ch-trich-chinh-quyn-trung-quc&catid=44:ti-ac-tau-cng&Itemid=122

Dân chê công an giao thông đủ điều

http://www.lytuongnguoiviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9429:dan-che-cong-an-giao-thong--iu&catid=43:ti-ac-vit-cng&Itemid=122

Giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam không đạt tiêu chuẩn

http://www.lytuongnguoiviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9460:giao-vien-dy-ting-anh-ti-vit-nam-khong-t-tieu-chun&catid=34:thi-s-vit-nam-&Itemid=121

8-28-2011 Không hy vọng gì ở Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Ký giả Phạm Trần

http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/08/8-28-2011-khong-hy-vong-gi-o-chinh-phu.html

Hà Nội không có biểu tình lần thứ 12, nhưng... có nhiều điều thú vị

http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/08/ha-noi-khong-co-bieu-tinh-lan-thu-12.html

Video #6: Tiểu phẩm hài – Đi chợ thời bão giá

http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/08/28/video-6-ti%E1%BB%83u-ph%E1%BA%A9m-hai-di-ch%E1%BB%A3-th%E1%BB%9Di-bao-gia/

Hai mẹ con bị sát hại

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/hai-me-con-bi-sat-hai/

Sạt lở đất vùi chết 3 người

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/sat-lo-dat-vui-chet-3-nguoi/

5 căn nhà bị trôi xuống sông, một người chết

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/5-can-nha-bi-troi-xuong-song-mot-nguoi-chet/

Xe khách bốc cháy, hơn 40 hành khách thoát chết

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/xe-khach-boc-chay-hon-40-hanh-khach-thoat-chet/

Hàng trăm người bao vây trụ sở công ty xây dựng

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/hang-tram-nguoi-bao-vay-tru-so-cong-ty-xay-dung/

Việt Nam sẽ ân xá 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10643-TIN-TRONG-N%C6%AF%E1%BB%9AC-Tin-Th%E1%BB%A9-Hai-29-08-2011

150 cựu quan chức được đặc xá

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/150-cuu-quan-chuc-duoc-dac-xa/

6 nữ sinh bị bạn cùng trường ném ‘bom xăng’

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/6-nu-sinh-bi-ban-cung-truong-nem-bom-xang/

Một số hình ảnh của nhà máy sản xuất đạn của HOA KỲ

http://www.tuoitreyeunuoc.com/index/6603

Việt nam có còn là nơi An Toàn của thiên đường csVN?

http://www.tuoitreyeunuoc.com/index/6595

1 Cuộc Hội Đồng Của các Nữ Sinh viên hà nội nơi thiên đường csVN

http://www.tuoitreyeunuoc.com/index/6581

Lam cam Saigon ... : Tang bang ngam trong xa hoi VN

http://vulep.multiply.com/journal/item/2198

Vụ thảm sát tại Bắc Giang: Triệu tập bố mẹ sát thủ

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/giaoduc.net.vn/Vu-tham-sat-tai-Bac-Giang-Trieu-tap-bo-me-sat-thu/6900005.epi

Một Bịp ! Một Bịp ! Lại Một Bịp !




Một Bịp ! Một Bịp ! Lại Một Bịp !
VN-Online 2011/08/29
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Nếu bây giờ còn có ai nói về sự thể gọi là “nguy cơ mất nước” thì nhất định là sai. Tình trạng gọi là nguy cơ đã biến thành hiện thực có chứng minh rồi. Đất nước ta đã thực sự mất vào tay Tầu cộng. Đó là một sự thực hiển nhiên. Tuy rằng trên bình diện công pháp và đối với thế giới, VN vẫn là một quốc gia độc lập có chủ quyền, nhưng nhìn vào thực tại của tình hình đất nước, rõ ràng người VN đã mất nước vào tay người Tầu từ lâu.

Những thực tế chứng minh

1. Những đô thị Tầu mà người Việt gọi là khu phố Tầu mọc lên nhan nhản khắp nơi từ Bắc chí Nam. Theo một người biết rành chuyện trong nước nói ra, phố Tầu do người Tầu làm chủ, do quan chức Tầu cai trị. VGCS không có quyền sớ rớ tới. Họ trưng bảng hiệu Tầu, sống phong tục Tầu, nói tiếng Tầu, lập trường Tầu cho con em học, bán buôn đồ Tầu, chịu luật lệ Tầu chi phối. Nó khác với China Town ở San Francisco, vì China Town do chính quyền thành phố quản trị. Tóm lại, các khu phố Tầu thực sự là những nước Tầu thu gọn nằm trong lãnh thổ VN.

2. Những khu mỏ quặng, Những khu rừng thượng nguồn, những đồn điền cây công nghệ người Tầu sang chiếm cứ và khai thác. Công nhân là bộ đội Tầu cải trang. Khu vực khai thác, tuyệt đối người VN, kể cả bọn cầm quyền và công an không được héo lánh tới. Đây thực tế là những khu vực đóng quân của Tầu, quân số có nơi vượt cấp quân đoàn. Sách lược xâm thực này nhắm hai lợi ích vừa kinh tế, vừa quân sự. Phải kể đến nữa là 80% các công trình xây dựng trong nước do người Tầu trúng thầu với giá rẻ mạt. Hãng Tầu sử dụng công nhân Tầu. Từ kiến trúc sư vẽ đồ án cho đến người lau nhà, nấu bếp đều là Tầu, trong khi trí thức và công nhân VN thất nghiệp đầy đường.

3. Người Tầu ra vào VN tự do như đi trên đất Tầu không cần passort, không cần visa, công an phải chừa mặt không giám xét giấy tờ. Chúng muốn ở đâu và ở bao lâu, nhà nước VGCS không dám kiểm soát. Dân Tầu phạm pháp trên đất nước VN, luật pháp VN không được quyền xét xử. Thường dân Tầu say xỉn phá phách ngoài đường, chọc gái giữa đám đông, người dân địa phương khôn hồn thì đi trốn để tránh vạ lây. Nếu thưa kiện, công an sẽ đứng về phía bọn Tầu làm bậy.

4. Cách Tầu xâm lăng VN hữu hiệu nhất là tiêu diệt nền kinh tế VN. Hàng hóa Tầu đổ vào VN qua cửa khẩu không phải đóng thuế. Xài hàng Tầu rẻ hơn hàng sản xuất tại quốc nội rất nhiều. Các hãng xưởng VN đang chết dần chết mòn, hoặc sống thoi thóp và chật vật. Dân VN ngày nay xài hàng hóa Tầu, xem phim Tầu, tập tễnh phong hóa Tầu nên trở thành Tầu lúc nào mà không biết.

5. Các đường lối chính sách quốc gia đều học theo Tầu. Tầu làm trước, VN bắt chước làm theo sau. Mỗi khi có chuyện lớn, bọn lãnh đạo VGCS đều phải sang lãnh chỉ thị từ Bắc Kinh. Tổng bí thư đảng CSVN không hơn không kém là tên thái thú địa phương được thiên triều đặt lên để cai trị dân Việt.

Vân vân và vân vân. Như vậy thì chủ quyền quốc gia ở đâu mà không bảo là mất nước. Tình trạng Tầu hóa này trải qua chừng vài thế hệ nữa thì VN sẽ trở thành quận huyện của Tầu là chắc chắn. Hiện còn lại chuyện đôi khi xẩy ra như việc hải quân Tầu bắn giết ngư phủ VN, cắt cáp tầu thăm dò của VGCS v.v. bất quá chỉ đáng ví như những roi đòn quất vào mông đứa trẻ ngỗ nghịch không nghe lời dậy bảo. Hoặc, những tiếng nói đe dọa chiến tranh từ cửa miệng các quan chức Tầu coi như tiếng ông chủ rầy la đứa đầy tớ chểnh mảng công việc cho nó đi vào khuôn phép. Thế thôi. Theo ngu ý thì vào lúc này, không thể có chuyện nước Tầu xua quân xâm chiếm VN như hồi năm 1979 chúng dậy cho VN một bài học. Xét về các mặt lợi ích chính trị, quân sự, cũng như kinh tế, nước Tầu chẳng dại gì mà làm như vậy. Trước sau bề nào VN cũng phải nằm gọn trong tay rồi thì tội tình gì Tầu cộng phải nhọc công mà gây chiến tranh. Cách thôn tính hòa bình bằng sách lược chiến tranh không tiếng súng đã tỏ ra hữu hiệu không phải là thượng sách sao? Cho nên, điều mà nhiều người quan tâm vào lúc này, gọi nó là Biển Đông Dậy Sóng, chỉ là màn khói của bọn xâm lược lẫn lũ bán nước tung ra cho những nhu cầu chiến lược riêng của chúng mà thôi. Tầu muốn bành trướng chủ nghĩa Đại Hán, hơn nữa cần có cơm để nuôi một tỷ rưỡi dân, và cũng cần có đất để di dân. Hoa Kỳ cần con đường tự do đi lại trên biển và đầu tư. VGCS bán nước cần thu gom người dân về một mối cho dễ bề cai trị. Chúng muốn chạy tội bán nước trước nhân dân và lịch sử, và rất sợ bị trả thù nên cần phải dẹp tan sức chống đối của mọi thành phần mà chúng gọi là thế lực thù địch cả trong lẫn ngoài nước.

VGCS là một lũ Việt gian bán nước rành rành ra như thế, nhắm mắt cũng còn thấy, thế mà chúng lại luôn luôn thành công trong việc sử dụng sách lược khơi dậy lòng yêu nước của đồng bào để chống ngoại xâm bịp. Sách lược này mục đích là tiêu diệt những người yêu nước để chiếm độc quyền cai trị. Nói một cách chính chị chính em thì đây là ĐIỂM. Chống ngoại xâm chỉ là chiêu bài, hay là DIỆN. Sự thật trớ trêu nhưng rất hiển nhiên này cứ diễn đi diễn lại hoài mà hầu như đồng bào ta, kể cả những bậc đại trí thức cũng vẫn dễ dàng để cho VGCS lừa bịp.

Hồ Chí Minh gây chiến để tiêu diệt người yêu nước

Trong quá khứ sách lược gây chiến tranh chống xâm lược bịp của VGCS để tiêu diệt những đảng phái quốc gia và người yêu nước đã đem lại kết quả cho chúng ít nữa là hai lần.

Ho Chí Minh
VG bán nước Ho Chí Minh signs an agreement with France
Mar 6, 1946

When Chiang Kai-Shek later traded Chinese influence in Vietnamfor French concessions in Shanghai, H? Chí Minh had no choice but to sign an agreement with France onMarch 6, 1946, in which Vietnam would be recognized as an autonomous state in the IndochineseFederation and the French Union. The agreement soon broke down. The purpose ofthe agreement was to drive out the Chinese army from North Vietnam. Fightingbroke out with the French soon after the Chinese left. H? Chí Minh was almostcaptured by a group of French soldiers led by Jean-Etienne Valluy at Vi?t B?c,but was able to escape.
Lần thứ nhất - Sau Đệ Nhị Thế Chíến, phong trào Dân Tộc Tự Quyết dâng lên cao tại hai lục địa Á Phi. Tất cả các nước thuộc địa lúc đó đều chọn giải pháp dành độc lập bằng cách tạm thời liên kết với “mẫu quốc” với một nền độc lập chưa hoàn chỉnh để tránh chiến tranh, xây dựng đất nước, và có thời gian kiện toàn thể chế ngõ hầu tiến tới một nền độc lập hoàn chỉnh về sau. Lấy thí dụ hai quốc gia gần gũi với VN là Philippines và Ấn Độ. Philippines được Mỹ trao trả độc lập ngày 4-7-1946, và Ấn Độ thoát ách thực dân Anh và tuyên bố độc lập ngày 15-8-1947. Những nước này không cần chủ nghĩa CS, cũng không cần chiến tranh, nhưng đã dành được độc lập một cách tương đối êm thắm, chẳng mấy tốn hao. Lý do là vì, một đàng chính các nước thực dân ý thức rằng chế độ thực dân đã đến lúc phải cáo chung rồi, ôm giữ mãi thuộc địa chỉ là ảo tưởng. Đàng khác, các dân tộc bị trị cũng nhận ra rằng đấu tranh dành độc lập bằng con đường thương nghị là tiết kiệm nhất và cũng hữu hiệu nhất.
Chỉ trừ có VN dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh thì không thế. Trong khi nạn đói năm 1945 tại miền Bắc chưa được khắc phục, thì Việt Minh phát động Tuần Lễ Vàng để vơ vét vàng trong dân chúng. Hồ dùng số vàng này dút lót cho bọn tướng của Tưởng Giới Thạch sang VN giải giới quân đội Nhật hầu ly gián Quốc Dân Đảng Trung Hoa với các đảng phái quốc gia VN. Đồng thời, Hồ mua chuộc tướng Tầu Tiêu Văn giúp thực hiện kế sách Chính Phủ Liên Hiệp (CPLH) của hắn. CPLH là một âm mưu rất thâm độc của Hồ Chí Minh. Sau khi chính phủ này ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6-3-1946 với Pháp. Hồ được rảnh tay đối phó với quân Tưởng và với Pháp, hắn lập tức ra lệnh cho Việt Minh truy quyét và tiêu diệt các đảng phái quốc gia và những thành phân bất phục tùng chúng. Các lãnh tụ VN Quốc Dân Đảng và Đại Việt như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam v.v. phải chạy sang Tầu để thoát thân. Hiệp Ước Sơ Bộ có điều khoản quan trọng là Pháp thừa nhận nền độc lập của VN trong Khối Liên Hiệp Pháp với một số hạn chế về nội trị và ngoại giao. Hiệp Ước này có chữ ký của Hồ Chí Minh, nhưng đến tháng 12 năm đó, Hồ xé bỏ bản Hiệp Ước, phản bội lại những điều đã ký kết với Sainteny và cụ Vũ Hồng Khanh, và quay ra chống Pháp.
Do tinh thần yêu nước của nhân dân ta rất cao, lại phải chịu đựng sự tủi nhục dưới ách thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, chiêu bài chống Pháp Hồ Chí Minh tung ra hợp thời và rất tâm lý, đã dễ dàng lôi kéo được đa số quần chúng theo hắn, kể cả trí thức và thành phần tiểu tư sản thành thị. Chống Pháp 8 năm (1946-1954), với Hiệp Định Genève 1954, Hồ dành được một nửa phần giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên và tròng lên đó một thứ gông cùm hà khắc và tàn ác hơn cùm gông của thực dân Pháp trước đó gấp trăm lần. Lịch sử ghi nhận, Tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân VN bị Hồ Chí Minh và đồng đảng của hắn lừa bịp và ăn cướp thành công lần thứ nhất.

President Ngô Đình Diệm's death

Ngô Đình Diệm Jean Baptiste, (January 3, 1901 – November 2, 1963) was the first President of South Vietnam (1955–1963).

On November 1, 1963, only the palace guard remained to defend President Diem and his younger brother, Ngô Đình Nhu from the generals' coup. Diem and his entourage escaped via an underground passage to Cha Tam Church in Cholon, where they were captured the following morning, November 2. The brothers were executed in the back of an armoured personnel carrier by Captain Nguyen Van Nhung while en route to the Vietnamese Joint General Staff Headquarters.
(Photo by unknown author)


Lần thứ hai
- Ngay sau khi Hiệp Định Genève vừa ký kết, Hồ Chí Minh đã lập ngay kế hoạch cướp miền Nam bằng võ lực cũng lại với chiêu bài chống đế quốc xâm lược. Kẻ xâm lược lần này là Mỹ.

Bất cứ nhà viết sử vô tư và có lương tâm nào cũng phải nhìn nhận rằng trong giai đoạn nước VN bị phân chia thành hai miền Nam Bắc thì miền Nam có độc lập, tự do, dân chủ, xã hội trù phú, đời sống ấm no và thanh bình hơn miền Bắc gấp bội. Hồ và đồng đảng dù rất thèm muốn miền Nam nhưng không dám vô cớ ngang nhiên xua quân xâm chiếm vì sợ dư luận của thế gìới. Ngay cả Pháp (lúc đó rất hận Mỹ vì trận Điện Biên Phủ), Liên Sô và Trung cộng cũng không dám ngoảnh mặt đi cho Hồ làm chuyện đó, bởi vì những nước này đã ký tên trên tờ Hiệp Định Genève. Do đó Hồ buộc phải tạo ra lý do để hành động. Hồ biết Mỹ muốn đem quân đội vào miền Nam, nên vấn đề là làm sao tạo cơ hội cho Mỹ đạt được ý nguyện. Chỉ có khi nào Mỹ đem quân vào VN thì Hồ mới có lý do trương chiêu bài chống xâm lược để gây chiến với phe Quốc Gia mà thâu tóm miền Nam. Sự cản trở cho kế hoạch của Hồ là người lãnh đạo của miền Nam lúc đó là TT Ngô Đình Diệm tuyệt đối không chịu để cho Mỹ đổ quân. Để trừ đi được cái trở lực này, Hồ lôi kéo bọn trí thức bất tài nhưng ham quyền và dùng cán bộ nằm vùng là những nhà sư của nhóm Phật Giáo Ấn Quang giàn dựng ra cái gọi là chính quyền “đàn áp Phật Giáo” để giết TT Diệm. Mỹ hẳn biết nhiều nhà sư là đảng viên CS, nhưng vì là “đúng tủ” của Mỹ, nên rất hoan hỉ tích cực tham gia vào việc sát nhân này.

TT Diệm chết, Mỹ tự do đổ quân vào VN như chỗ không người vì bọn tướng lãnh lãnh đạo bất tài của miền Nam lúc đó. Mỹ đem quân vào VN có nghĩa là ban cho CS miền Bắc cái lý do để xua quân xâm chiếm miền Nam. Lại một cuộc chiến nữa bắt đầu do Hồ Chí Minh và đồng đảng gây ra. Ngày 22-10-1957, lần đầu tiên toán cố vấn viện trợ quân sự MAAG (Military Assistance Advisory Group) tại Saigon bị đặc công CS đánh bom làm bị thương 13 nhân viên. Nếu lấy thời điểm này làm khởi đầu cho cái gọi là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của Hồ Chí Minh và kết thúc vào ngày 30-4-1975, thì chiến tranh kéo dài suýt soát 17 năm. Cuộc chiến đã cướp đi khoảng 4 triệu sinh mạng người VN, gần 60 ngàn người ngoại quốc kể cả 58.220 quân nhân Hoa Kỳ. Mất mát về vật chất và tinh thần thì vô kể.

Tuy VGCS trương tấm bảng chống Mỹ, nhưng chúng thừa hiểu rằng nước Mỹ không phải là một đế quốc có tham vọng đất đai. Do đó, chống Mỹ chỉ là một chiêu bài bịp để vận động quần chúng. Mục tiêu của cuộc chiến là chiếm miền Nam và tiêu diệt những người VN yêu nước để CS độc quyền cai trị. Với chiêu bài chống Mỹ cứu nước, Hồ và đồng đảng lại lôi kéo thành công được nhân dân VN vào cái âm mưu lừa bịp một lần nữa. Tinh thần yêu nước ngây thơ của người dân VN lại bị cướp trắng. Nhân dân miền Bắc không hiểu và không biết phân biệt bị bịp đã đành, trí thức miền Nam, nhiều chính khách nữa, cũng sẵn sàng tự để cho mình bị lừa bịp mới là chuyện lạ không hiểu nổi.

Lịch sử đang tái diễn

Hiện nay, VGCS lại đang dở trò lừa bịp để ăn cướp lòng yêu nước của nhân dân VN một lần nữa qua chiêu bài chống xâm lược với những cuộc biểu tình phô trương lá cờ đỏ sao vàng. Quân xâm lược bây giờ là người anh em 16 chữ vàng ròng Trung cộng.

Luật pháp của VGCS cấm tụ họp không có phép từ 5 người trở lên. Vậy tại sao lại có những cuộc biểu tình hàng ngàn người chống Trung cộng tại nhiều nơi trong nước trong mấy tuần lễ vừa qua? Có phép hay không có phép? Thứ trưởng ngoại giao VGCS Hồ Xuân Sơn đi Tầu hội họp, tuyên bố rằng liên hệ giữa Trung Hoa và VN vẫn dựa trên phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, tình hình vẫn tốt đẹp và ổn định, đảng và nhà nước VGCS vẫn giao hảo bình thường với Tầu. Thế mà tại sao dân VN xuống đường biểu tình chống Tầu lại được VGCS để yên? Có phải là vô lý không? Nhưng xin thưa cái đuôi chồn lòi ra rồi. Các cuộc biểu tình nhất định phải có phép mới có thể xẩy ra được. Chắc chắn như vậy bởi vì đây là VN xã hội chủ nghĩa chứ không phải Pháp, Mỹ, Maroc, hay nước nào khác. Câu hỏi đặt ra là VGCS để cho dân chúng biểu tình như vậy thì chúng có thật tâm chống Trung cộng không? Thú thật người viết hỏi chơi vậy thôi, chứ tin rằng ai nấy đã có câu trả lời chính xác rồi.

Ải Nam Quan đã mất vào tay Tầu. Thác Bản Dốc đã mất vào tay Tầu. Nhiều đất đai biên giới phía Bắc đã mất vào tay Tầu. Biển đã mất vào tay Tầu. Hoàng Sa, Trường Sa đã mất vào tay Tầu. Lại nữa, những chứng cớ xâm lược của Tầu trên lãnh thổ VN mà chúng tôi liệt kê ở trên, tất cả chứng minh rằng giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên đã bị Tầu cướp đoạt, ít ra là từng phần và là những phần quan trọng. Còn nữa, khi hải quân Tầu bắn chìm tầu đánh cá của dân Việt trong hải phận VN, và giết ngư phủ VN, cắt giây cáp của tầu thăm dò của VN, VGCS cũng vẫn im thin thít, coi như chúng thừa nhận các hành động côn đồ của Trung cộng là chính đáng. Trước tình trạng Trung cộng xâm chiếm VN như thế, người ta không hề thấy đảng và nhà nước VGCS có phản ứng nào để chống trả. Trái lại chúng vẫn duy trì tình anh em môi hở răng lạnh với Tầu trên cơ sở phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Như vậy thì VGCS chống Trung cộng xâm lược ở chỗ nào? Theo tuyên bố của tên thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn sau các cuộc biểu tình mà chúng tôi vừa tường trình thì VGCS chống Tầu xâm lược ở chỗ nào?

Hơn nữa theo binh pháp thì chống ngoại xâm là phải chận đánh giặc ngay khi chúng còn ngoài cửa ngõ đất nước. Để cho giặc vô ở hẳn trong nước rồi mới biểu tình đuổi giặc mà gọi là chống xâm lược sao? Vài ngàn người biểu tình có đuổi được giặc không? Vậy nên phải kết luận là những cuộc biểu tình được VGCS cho phép chỉ là những màn trình diễn nhắm những mục tiêu khác chứ không phải là chống Trung cộng. Những cuộc biểu tình tuy do VGCS ngầm tổ chức, nhưng không thiếu sự có mặt của tuổi trẻ VN yêu nước. Đó là lý do chúng tôi nói tinh thần yêu nước của nhân dân VN đã bị VGCS ăn cướp. Xin rành mạch ở chỗ đó.

Vẫn như hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ trước đây, chống Trung cộng xâm lược hiện nay chỉ là diện, tiêu diệt những người VN yêu nước mới là điểm. Những sự kiện nhìn thấy bằng con mắt trong các cuộc biểu tình nói lên điều đó. Ở trong nước, chỉ có những người biểu tình tuần hành theo lá cờ máu, hô các khẩu hiệu của cán bộ trà trộn đi kèm, hát những bài ca ca tụng CS.
Ai có biểu hiện khác tức thì bị khóa tay, bóp họng, trấn áp, đẩy lên xe cây. Những người này mới thực sụ tham gia biểu tình vì tinh thần chống xâm lược.Biểu tình rõ ràng đã trở thành cái bẫy để thu hút những người chống cộng xuất hiện. Tại hải ngoại, lá cờ máu xuất hiện tràn ngập trong các cuộc biểu tình ngụ ý là chế độ VGCS cũng quyết tâm chống Tầu, nhưng thực chất là để lấn át hầu đi đến việc xóa bỏ lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của đồng bào tỵ nạn. Đó mới là mục đích chính và tối hậu của VGCS. Trò chơi này là sách lược lấn đất dành dân của VGCS. Nguyên tắc của trò chơi là lá cờ máu cắm ở nơi nào có người Việt cư ngụ, người Việt nơi đó là thần dân của chế độ. Cuộc chiến tranh hiện nay giữa hai phe người Việt không phải bằng súng đạn như xưa, mà là bằng lá cờ, nên có thể gọi là cuộc chiến của những lá cờ. Cắm được lá cờ máu trên các cộng đồng tỵ nạn là coi như kết thúc được công cuộc bình định từ sau ngày 30-4-1975. Nếu việc thành, người Việt Nam tỵ nạn sẽ được goị là Việt kiều. Mọi tầng lớp theo nghề nghiệp hoặc tuổi tác sẽ được đoàn ngũ hoá thành hội, thành đoàn để sinh hoạt. Các chi bộ và tổ đảng sẽ được thành lập để chỉ đạo các cộng đồng. Những người còn mang tư tưởng chống cộng sẽ phải rút vào cuộc sống của loài sò, ốc quanh quẩn trong các khe, hốc đá. Lúc đó VGCS kể như là đã toàn thắng. Chúng tha hồ ăn ngon, ngủ yên.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ VGCS cắm được lá cờ máu lên giữa cộng đồng tỵ nạn. Nhưng sau cuộc biểu tình ở trong nước ngày 5-6 đến nay, việc này xem ra chúng đã khá thành công. Lá cờ máu bay thoải mái trên nhiều Website của người tỵ nạn, xuất hiện trong nhiều cuộc xuống đường trên đường phố nơi người tỵ nạn cư ngụ. Nếu truy nguyên nhân, thì lý do một phần là vì tinh thần chống cộng của người tỵ nạn đã hầu như cạn kiệt mất rồi. Một phần khác là do bọn trở cờ, bọn tay sai, và bè lũ hòa hợp hòa giải hỗ trợ. Không phải chúng hành động vô ý thức, mà có chủ ý. Chúng tự nguyện đứng vào hàng ngũ với VGCS để chống Trung cộng vì cho rằng VGCS diễn vở tuồng chống Trung cộng thật hay. Chủ trương của chúng, miễn là chống Trung cộng thì lá cờ nào cũng OK, dù là lá cờ máu, và lá cờ này đứng ra lãnh đạo công cuộc cũng tốt thôi. Chúng làm chính trị nên đã biết và biết rất rõ ràng, nhưng chúng không ke (care), lá cờ máu biểu tượng cho một chế độ từ bản chất là tay sai ngoại bang và bán nước. Vì thế lá cờ máu chính là biểu tượng của tinh thần bán nước. Một biểu tượng bán nước không thể đồng thời là yêu nước được. Bây giờ chúng suy tôn lá cờ bán nước lên làm minh chủ cho công cuộc chống xâm lược thì thật là thậm khôi hài và vô lý. Nhưng chúng không ke (care). Trong khi chúng biết rõ lá cờ Vàng là biểu tượng của tự do và những giá trị cao quí. Nó đã có thành tích hơn nửa thế kỷ chống CS miền Bắc xâm lược, và đã lập thành tích chống Tầu cộng chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974. Những kẻ đó đã một thời nương thân dưới lá cờ này, nhưng chúng không quan tâm và cố tình quên. Công cuộc chống Đại Hán xâm lược của Dân Tộc VN đang là một thảm kịch và còn là một thảm họa.

Tóm tắt dòng suy nghĩ

Người viết tự nhận rằng cái tiêu đề của bài có vẻ tào lao nên có lẽ làm bạn đọc ngứa mắt. Vì thế nên sẽ không có kết luận nào cho cái sự tào lao của mình. Thay vào đó người viết xin có vài câu thơ con cóc để kết thúc. Thơ trái vần, chẳng niêm, cũng chẳng vận, xin quí bạn đọc đừng cười chê:

Một bịp! Một bịp! Lại một bịp!



Nhắn này lũ chó chuyên ăn kít.
Theo voi dễ còn bã mía ăn
Bám Hồ chỉ có mà hửi địt.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Reply With Quotehttp://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20615#post20615

Bị truy thu thuế 3.340 tỷ, Honda sẽ “xét lại đầu tư ở Việt Nam”

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10651-B%E1%BB%8B-truy-thu-thu%E1%BA%BF-3.340-t%E1%BB%B7-Honda-s%E1%BA%BD-%C2%93x%C3%A9t-l%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-%E1%BB%9F-Vi%E1%BB%87t-Nam%C2%94

Một nhu cầu quái đản cuả giới giầu có ở VN: nuốt sống mật và uống máu tươi độ xà

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10600-M%E1%BB%99t-nhu-c%E1%BA%A7u-qu%C3%A1i-%C4%91%E1%BA%A3n-cu%E1%BA%A3-gi%E1%BB%9Bi-gi%E1%BA%A7u-c%C3%B3-%E1%BB%9F-VN-nu%E1%BB%91t-s%E1%BB%91ng-m%E1%BA%ADt-v%C3%A0-u%E1%BB%91ng-m%C3%A1u-t%C6%B0%C6%A1i-%C4%91%E1%BB%99-x%C3%A0

Gia cảnh phu nhân cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10649-Gia-c%E1%BA%A3nh-phu-nh%C3%A2n-c%E1%BB%91-Chu%E1%BA%A9n-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-L%C3%AA-V%C4%83n-H%C6%B0ng

Việt Nam Đi Trước Về Sau … Li-bi (Libya)

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10645-Vi%E1%BB%87t-Nam-%C4%90i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-V%E1%BB%81-Sau-%C2%85-Li-bi-%28Libya%29

Tử Cấm Thành của Tàu lại do một người Việt thết kế và chỉ huy xây dựng

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10653-T%E1%BB%AD-C%E1%BA%A5m-Th%C3%A0nh-c%E1%BB%A7a-T%C3%A0u-l%E1%BA%A1i-do-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-th%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-v%C3%A0-ch%E1%BB%89-huy-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng

Bí mật đảng CS Trung Quốc bị lộ trên YouTube

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10663-B%C3%AD-m%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%A3ng-CS-Trung-Qu%E1%BB%91c-b%E1%BB%8B-l%E1%BB%99-tr%C3%AAn-YouTube

Tin buồn cho giới ghiền cà phê Việt Nam.

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10611-Tin-bu%E1%BB%93n-cho-gi%E1%BB%9Bi-ghi%E1%BB%81n-c%C3%A0-ph%C3%AA-Vi%E1%BB%87t-Nam.

Tin 30.8 Sỉ nhục và gây chia rẽ nhân dân là chủ trương UBNDTP Hà Nội đang tiến hành *Vợ con Gaddafi đã trốn qua Algeria Bí Danh Nhớ cho lần sau? Mật Mã Bài mới hôm nay Ghi Danh TV & Radio Online Hoán chuyển Online

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20588#post20588

Singapore : Bầu cử tổng thống thể hiện lòng khao khát dân chủ

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20489#post20489

NGUYỄN TẤN DŨNG BÁN NƯỚC MUA LÂU ĐÀI

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20580#post20580

Hai tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Của Dân Tộc ?

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20621#post20621

Hơn 30 nước cấm bánh Trung Thu của Trung Quốc

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20618#post20618

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

TIN TRONG NƯỚC :Tin Chủ Nhật , 28-08-2011

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/10587-TIN-TRONG-N%C6%AF%E1%BB%9AC-Tin-Ch%E1%BB%A7-Nh%E1%BA%ADt-28-08-2011

Tiếng vĩ cầm và những vòng tay nối

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tieng-vi-cam-va-nhung-vong-tay-noi.html

Vụ trung úy Lang Thành Dũng (C.A Nha Trang) bị tố cáo dùng nhục hình: Trung úy Dũng thừa nhận có đánh đập anh Vũ

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/vu-trung-uy-lang-thanh-dung-ca-nha.html

Tin 29.8 Gaddafi đồng ý giao quyền lực *Sự sụp đổ của một bạo chúa *Kinh tế VN sẽ phải sụp đổ !

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20515#post20515

Lybia: Hình ảnh ngôi nhà đầy xác người

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/www6.vnmedia.vn/Lybia-Hinh-anh-ngoi-nha-day-xac-nguoi/6894651.epi

Ngập nặng trên đảo Phú Quốc


TTO - Sau cơn mưa kéo dài đêm hôm trước, sáng 28-8 huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) bị ngập trên diện rộng.
Đặc biệt, khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương) đoạn cầu Lớn đến cầu Nhỏ dài hơn 1km ngập sâu hơn 1,5m, nước chảy xiết khiến người dân trong khu vực rất lo lắng.
Nhiều nơi trên đảo Phú Quốc bị ngập sâu
UBND huyện Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, biên phòng… đến các khu vực ngập để cứu dân. Các đơn vị cứu hộ đã dùng xuồng, bè và phao sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Các đơn vị cứu hộ sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập
Theo thông tin ban đầu, đợt ngập lụt này đã gây nhiều thiệt hại về hoa màu, gia súc và trang thiết bị trong gia đình của người dân. Ông Nguyễn Thanh Tùng - phó chủ tịch UBND huyện -  cho biết đang thống kê giá trị thiệt hại.

Hà Nội: Trộm đột nhập “khiêng” xe Mercedes giữa đêm


28/08/2011 17:49

(VTC News) – Phát hiện cửa sổ bếp bị phá, một chiếc máy tính bị “cuỗm” mất. Nhưng bất ngờ hơn khi gia chủ ra ngoài sân chiếc ô tô hạng sang cũng “không cánh mà bay”.

Theo trình báo lên cơ quan Công an Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội của ông Nguyễn Quý Thường ở tổ 9B phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, vào khoảng 5h45 phút sáng ngày 28/8, cả gia đình ông bàng hoàng khi phát hiện cửa sổ bếp bị kẻ gian phá tung. Một tính xách tay nhãn hiệu HP có trị giá khoảng 7 triệu đồng để ở gần đó đã bị lấy mất.

Biết bị trộm đột nhập, mọi người trong gia đình định chạy ra ngoài để hô hoán, nhưng cửa chính ngôi nhà đã bị kẻ gian còn dùng 2 chiếc ô chẹn ở ngoài để khiến gia đình không có thời gian truy đuổi.
Hà Nội: Trộm đột nhập “khiêng” xe Mercedes giữa đêm
Hiện trường vụ trộm táo tợn xảy ra sáng ngày 28/8.

Sau khi được sự giúp đỡ của hàng xóm, gia đình ông Thường mới thoát được ra ngoài thì bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C250 mang BKS30Y-1874 trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng và 1 chiếc xe máy SH BKS 29X9-2210 để ở trong sân trước cửa nhà đã “không cánh mà bay”. Còn một chiếc ô tô khác và một xe máy Spacy đỗ ở phía trong nên đã không bị trộm.

Ngay sau khi nhận được tin báo,các lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức truy tìm các đối tượng gây án.

Quá trình khám nghiệm sơ bộ cho thấy, kẻ gian đã đột nhập vào trong nhà theo lối cửa sổ tầng 1 bằng cách cưa gẫy chấn song cửa. Cơ quan công an nhận định, vụ trộm có thể đã xảy ra vào giữa đêm khi cả gia đình đang ngủ say. Vụ trộm cắp này phải do vài đối tượng thực hiện, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ, có kế hoạch cụ thể để trộm và tẩu thoát.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.
Tin liên quan
Quang Tùng – Phan Mạnhhttp://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vtc.vn/Ha-Noi-Trom-dot-nhap-khieng-xe-Mercedes-giua-dem/6894310.epi

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Bí ẩn đằng Sau Cái Chết Của Võ Văn Kiệt

http://www.youtube.com/watch?v=LzJPLViV6UE

Ngoại giao Mỹ nói về di sản Võ Văn Kiệt

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/ngoai-giao-my-noi-ve-di-san-vo-van-kiet.html

Tại sao kinh tế Việt Nam sẽ phải sụp đổ?

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tai-sao-kinh-te-viet-nam-se-phai-sup-o.html
Thông báo khẩn:
Hiện nay các ngân hàng tại VN tồn đọng (dư) rất nhiều tiền VN đồng mà vẫn chưa có biện pháp lưu chuyển. Vì thế :
Các ngân hàng đang tung tiền VNĐ để tranh mua vàng trong nhân dân và kết quả là vàng bị đẩy lên giá quá cao so với giá thế giới nhưng vẫn không có vàng để đáp ứng đủ cho nhu cầu của thị trường các ngân hàng, các tiệm vàng đã ngưng giao dịch trong ngày hôm nay…
Trong khi đó, đài truyền hình tung tin nhà nước sẽ nhập thêm vàng (làm gì có USD mà nhập, chỉ láo lếu..). đảng và nhà nước đang góp phần phá hủy đồng tiền VN và đẩy nhanh tốc độ lạm phát… hoan hô các đỉnh cao trì trệ…
Trong nhân dân ai có vàng hoặc dollars nhớ bán cho nhà nước lấy tiền đồng VN về mà làm hàng mã cúng cô hồn nhân dịp rằm tháng tám sắp tới…
Nhanh chân thì còn, chậm chân… còn nhiều hơn nữa…

Năm ngày trong nhà tạm giam công an Từ Liêm (Phần 2)

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/nam-ngay-trong-nha-tam-giam-cong-tu_27.html

Tại sao họ im lặng?

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tai-sao-ho-im-lang.html

CXN – Chính sách Đất Đai, Bất Động Sản của CQ Hậu CS

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/28/cxn-chinh-sach-d%E1%BA%A5t-dai-b%E1%BA%A5t-d%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-chau-xuan-nguy%E1%BB%85n/

Vài Hình Ảnh Về Trận Đánh Đồng Xoài Năm 1965.

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20106#post20106

Xem bạn đọc khinh rẻ bồi bút CS hiện nay như thế nào?

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20331#post20331

Mỹ xử dụng hõa tiễn "cruise" Tomahawk bao vây Trung Cộng]

http://vulep.multiply.com/journal/item/2191/2191

SỰ TRỖI DẬY CỦA CAO TRÀO ĐÒI CẢI CÁCH XÃ HỘI TẠI CÁC NƯỚC HỒI GIÁO TRUNG ĐÔNG, BẮC PHI.

http://vulep.multiply.com/journal/item/2189

CHUYỂN HỨƠNG CỦA THẾ GIỚI .

http://vulep.multiply.com/journal/item/2188

canh sat giao thong hue nhan hoi lo

http://www.youtube.com/watch?v=Wi9VM7VJRsI&feature=feedrec_grec_index

LỊCH SỬ HƠN SÁU CHỤC NĂM TÁI DIỄN

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pV1FgtIWdmIJ:www.toquocdanhdutrachnhiem.com/lichsutaidien.html+CS+CAI+GI+CUNG+CUOP&cd=42&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&source=www.google.com.vn

Dép râu và nón cối của bộ đội Việt Cộng

http://batkhuat.net/bl-deprau-noncoi.htm

Nghị Quyết 11 - Thêm 1 hành động ăn cướp của Cộng sản Việt Nam

http://www.datviet.com/threads/191616-Ngh%E1%BB%8B-Quy%E1%BA%BFt-11-Th%C3%AAm-1-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%83n-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-c%E1%BB%A7a-C%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-Vi%E1%BB%87t-Nam

HÀ NỘI - Chết vì tai nạn giao thông, bị mổ lấy nội tạng?

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/6288-HA%CC%80-N%C3%94%CC%A3I-Ch%E1%BA%BFt-v%C3%AC-tai-n%E1%BA%A1n-giao-th%C3%B4ng-b%E1%BB%8B-m%E1%BB%95-l%E1%BA%A5y-n%E1%BB%99i-t%E1%BA%A1ng

Công an giao thông lại đánh dân

http://www.youtube.com/watch?v=iD98x4ZmiME

Xâm lấn kinh tế mới nguy hiểm

http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/xam-lan-kinh-te-moi-nguy-hiem.html

CXN – ĐCS bắt đầu sợ những chính sách của tôi thu hút lá phiếu của 90 triệu dân rồi

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/28/cxn-dcs-b%E1%BA%AFt-d%E1%BA%A7u-s%E1%BB%A3-nh%E1%BB%AFng-chinh-sach-c%E1%BB%A7a-toi-thu-hut-la-phi%E1%BA%BFu-c%E1%BB%A7a-90-tri%E1%BB%87u-dan-r%E1%BB%93i/

Vụ Tàu Bình Minh 02 và Tiết Lộ Mới Của Trung Cộng!

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=20488

Cái gì Việt Nam bố cũng rinh về…

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/28/cai-gi-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BB%91-cung-rinh-v%E1%BB%81%E2%80%A6/

Cần làm rõ cái chết oan uổng của một tân sinh viên

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/28/c%E1%BA%A7n-lam-ro-cai-ch%E1%BA%BFt-oan-u%E1%BB%95ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-tan-sinh-vien/

Những ngư dân tình nguyện chống 'thủy tặc'

http://nguoivietnamoi.blogspot.com/2011/08/nhung-ngu-dan-tinh-nguyen-chong-thuy.html

'Hố tử thần' sau mưa lớn

http://nguoivietnamoi.blogspot.com/2011/08/ho-tu-than-sau-mua-lon.html

Tin Buồn: Gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng phải đóng thuế

http://nguoivietnamoi.blogspot.com/2011/08/tin-buon-gui-tien-o-ngan-hang-thuy-si.html

Bánh Trung Thu Độc Hại Tràn Ngập Việt Nam


http://www.lytuongnguoiviet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9372:banh-trung-thu-c-hi-tran-ngp-vit-nam&catid=34:thi-s-vit-nam-&Itemid=121

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
trungthu
Việt Nam: Các loại bánh Trung Thu được chế biến dơ bẩn và độc hại đang tràn vào Việt Nam. Không chỉ các loại bánh làm sẳn, mà ngay cả chính nhiều nhà làm bánh tham lợi ở phía Bắc cũng đang bắt chước làm theo. Cùng với lời báo nguy về một mùa Trung Thu đầy lo ngại của báo chí trong nước, các loại nhân bánh làm từ hóa chất không rõ nguồn gốc, tất cả xuất xứ Trung Cộng từ đang ám ảnh một mùa Trung thu không còn bình an nữa của người Việt Nam. Các cơ quan kiểm tra tại Việt ước tính có ít nhất hàng trăm tấn nhân bánh nướng, bánh dẻo chế biến sẵn không kiểm soát được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đầu nậu tuồn từ Trung Cộng vào Việt Nam trong dịp Tết Trung thu.

Đại tá Lương Minh Thảo, Phó cục trưởng C49 là cơ quan kiển tra thực phẩm cho biết rằng từ nhiều tháng trước, các thương lái Trung Cộng bắt đầu thu gom trứng gà của Việt Nam, sau khi mang về chế biến nhân bánh, trứng muối, họ lại bán cho người Việt. Gần nhất, đêm 23 tháng 8 vừa qua Đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường và Công an quận Tây Hồ thu giữ 2000 kg nhân bánh Trung thu không có hóa đơn, có nguồn gốc từ Trung Cộng. Số nhân bánh này được đóng trong các bịch nylon đã hút chân không với các loại nhân như cốm, đậu đỏ, đậu xanh, màu sắc bắt mắt, độ dẻo cao.

Cùng với lô hàng trên còn có 50,000 quả trứng muối là nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, cũng bị thu giữ do không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không giấy kiểm dịch thực phẩm, không nhãn mác. Hơn nữa chất lượng trứng muối sẽ không bảo đảm do không bảo quản ở nhiệt độ trừ 10 độ C. Chủ hàng Nguyễn Huy Cường, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khai nhận, số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường đưa về Hà Nội cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh Trung thu.

Ông Phạm Quốc Thái, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 11 cho biết nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu này khi đang được tập trung trước cửa nhà số 523, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, bị các cơ quan kiểm tra thu giữ; sau khi xuống hàng từ xe mang bảng kiểm soát từ miền Bắc. Tuy nhiên để có đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã điều tra, theo dõi quy luật vận chuyển, địa điểm đổ hàng của các đối tượng từ nhiều tháng qua. Ngay cả lô hàng này cũng được giám sát, theo dõi từ điểm xuất phát tại Lạng Sơn về tới Hà Nội. Đây là vụ bắt giữ nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khá lớn trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện tại lực lượng quản lý thị trường đang hoàn thiện hồ sơ để giải quyết vụ việc theo quy định. Cũng trong sáng cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 6 Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân thu giữ 1010 ký quả xí muội khô không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ được vận chuyển trên xe mang bảng kiểm soát tại khu vực cầu Thanh Trì, Hà Nội. Về chất lượng của các loại bánh trung Thu này, chưa ai dám biết rõ là độc hại tới cỡ nào, nhưng theo lời kể của những người vẫn biết về loại bánh này, kể rằng người ta đã từng phát hiện ở Trung Cộng có những thùnh bánh bị để quên trong kho đến 3 năm, nhưng khi khui ra, vẫn tươi mới như vừa xuất xưởng.

Nguồn: SBTN